1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai như thế này em có nên tiếp tục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi almostlover, 07/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói đúng, quan trọng là cái level tcảm bg của 2 người thế nào thôi. em phải nhìn vào sự thật là nó đã nhạt đi rồi. có lẽ em phải chuẩn bị hậu sự dẫn cho ty này thôi. Buồn là em và zai nhà ở gần nhà nhau (2km) có rất nhiều mối quan hệ chung và mọi người đều nghĩ chúng em sắp đám cưới. em sợ phải đối diện với dư luận quá. em tuy ko còn trẻ ng nữa (24t) nhưng vẫn non dạ lắm ạ
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    các bác cứ nói zai sến, em thấy làm gì mà sến lắm? Em lại thích kiểu zai này ạ :">
  3. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vầng. kỳ thực zai này ko quá sến đâu ạ. zai sống khá tình cảm (năm nay 29t). nhưng zai mệnh thuỷ em mệnh hoả nên khi gây sự thì cái tính hoả và tính thuỷ nó thể hiện rõ lắm ạ. e nóng nảy, có lẽ vì vậy mà ko hợp nhau. kết cục như ngày hôm nay thì cả hai cùng có lỗi. và giờ e cũng đang nghĩ đến kết cục xấu nhất rồi
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đồng chí này thật thà nhỉ ? ;))
  5. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    về khía cạnh gì cơ ạ?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không biết giải thích cho bạn thế nào :P
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Move on with your life.

    Chị không hiểu chị có bị làm sao không.

    Chứ trong cuộc sống nói chung, cứ bao giờ chị bị thất bại (ví dụ như mất tiền, bị người khác nói xấu, không hợp với sếp) thì chỉ cần vài hôm là chị bình thường trở lại, nghĩ cách khách kiếm tiền, tìm công ty khác tốt hơn mà làm, bỏ qua chuyện người ta nói xấu mình.

    Trong chuỵện tình cảm cũng vậy, chị chưa bao giờ quá đau khổ bởi một trai nào cả. Thường trong 1 mối quan hệ, thời gian chị phải suy nghĩ nhiều nhất là 3 tháng đầu yêu nhau, xem làm sao để giữ được tình yêu, làm sao để trai thích mình thế này thế kia. Còn sau đó thì thôi, trai bỏ chị thì chị tìm người khác. Cứ mỗi lần thất bại thì xem như đó là 1 bài học, rút kinh nghiệm để lần sau tốt hơn lần trước thôi và move on.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chuyện có đến nỗi nào đâu mà đến trang 6, chủ topic đã sừng sực đòi chia tay với bạn trai là sao nhỉ?
  9. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đó là vì chị là người có EQ rất cao đó. còn em thì test đến 2 lần rồi mà cũng chỉ có đc 40 điểm EQ thôi. cái chữ đỏ kia kìa em đã chưa làm đc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mọi người ở đây vẽ cho em 2 hướng là : Nếu zai còn yêu em nhiều thì tiếp tục, Nếu tc của zai đã nhạt rồi thì bỏ đi. vấn đề của em là nhận ra cái nếu nào đang diễn ra thôi. còn chuyện tán tỉnh gái khác của BF đúng là ko đến nỗi nào (theo quan điểm của cả các bác zai và các bác gái ở đây ạ)

Chia sẻ trang này