1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai quá ham chơi và hay nói dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxinoXinDy, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Zai quá ham chơi và hay nói dối

    Em và zai yêu nhau cũng được 3 năm rưỡi rồi. Chúng e tuy tính cách trái ngược nên rất hay trục trặc nhưng chẳng bao giờ xa nhau được và xác định yêu là cưới.

    Vấn đề là anh ấy rất hay nói dối em. Em thì lại cực kì ghét cái tính này. Em không hiểu sao những chuyện rất nhỏ nhặt như là ăn cơm rồi hay chưa, đi chơi hay ở nhà, mà a ấy cũng thường xuyên nói dối em. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ, nói dối nhiều đến mức gần như thành bệnh vậy và không thể sửa được. Em nói thì a ấy bảo những chuyện nhỏ nhặt như thế không phải là nói dối. Em thì không nghĩ như thế nên bọn em thường xuyên cãi vã nhau chuyện này. Rồi tự chuyện nhỏ đến chuyện không nhỏ. Em đã dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng khuyên bảo, phân tích đúng sai đến quát mắng gào thét, thậm chí là khóc lóc thê thảm, giận dỗi chia tay không ít lần.Sau những lần như thế, anh ấy bao giờ cũng xin lỗi, hứa hẹn thề thốt đủ điều nhưng rồi lại vẫn chứng nào tật ấy. Em thì chán lắm lắm nhưng vì quá yêu mà chẳng thể nào bỏ được. Nhiều lúc còn xác định là mình sống chung với lũ nhưng thực sự cảm thấy không cam tâm.
    Vấn đề thứ 2. Do em đi học xa, bọn em không có điều kiện gần gũi nhiều. Thời gian đầu em mới đi học thì 2 đứa rất quấn quýt, cái hồi đấy còn dùng couple nên ngày nào cũng buôn 4,5 tiếng thâu đêm suốt sáng. Anh ấy cũng hay phóng xe HP - HN lên thăm em, tuần 1,2 lần. Nói chung là rất tình cảm. Nhưng dần dần đến bây giờ, 2 tuần em về thì gặp nhau 1 lần, hiếm hoi lắm thì tháng a lên được 1 ngày đón em về. Ngày ngày thì nhắn tin, chat chit. Em biết với nhiều đôi thì bọn em vẫn còn là gần gũi chán, nhưng so với tình cảm trước đây thì thực sự là hụt hẫng rất nhiều.
    Vấn đề cuối cùng là anh ấy cực kì ham chơi. Em không thể hiểu được anh ấy làm gì mà lúc nào cũng ở ngoài đường được. Đi chơi từ sáng đến nửa đêm cũng không có gì phải suy nghĩ. Lúc nào hỏi cũng có lí do, có việc này việc nọ. Em kêu gào thế nào cũng không ăn thua, thỉnh thoảng mới được bữa cơm ăn ở nhà. Nói gì cũng như nước đổ lá khoai vậy.
    Cứ như vậy, không có gì to tát xảy ra, nhưng theo thời gian, a ấy ngày càng không mặn mà chuyện liên lạc với em, đi chơi suốt ngày, cùng với việc nói dối nhiều như uống nước làm em thực sự mệt mỏi. Em nghĩ là yêu, mình có thể chịu đựng được như thế này. Nhưng liệu sau này, khi lấy nhau rồi thì em có thể chấp nhận được không người chồng dửng dưng với gia đình và chỉ muốn ở ngoài đường như vậy, đã thế lại nói dối không thể kiểm soát nổi.
    Nhiều lần em nghĩ đến việc chia tay nhưng điều lớn lao nhất là tình yêu dành cho anh ấy của em thì lại vẫn nguyên vẹn. Em không thể rời bỏ anh ấy được. Nhưng nếu tiếp tục, em sợ em không đủ sức để chịu đựng. Mọi người cho e lời khuyên, bây giờ em phải làm sao?
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    anh ý đang làm nghề gì bạn nhỉ
    cv có bận lắm ko
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác có thích không bị nghe nói dối không? Có một cách là bác đừng tra hỏi người khác nữa.Vậy thôi.
    Ham chơi, cái này do tính cách,nhưng cũng có thể thay đổi được.. có thể anh này thuộc dạng công tử con nhà giàu được chiều thì mới ham chơi ( vì không phải làm vẫn có time và tiền đi chơi mà ).Chơi chán rồi tự nhiên đến lúc nào đó sẽ tu tỉnh thôi bác ạ.Không cờ bạc giai gái là được rồi.
    Còn những chuyện kia, có khi ng ta k thích trình bày nhiều với bác,nói là đi đây đi đây lại kèm theo một lố câu hỏi làm gì với ai thôi cứ fét lác là đang ngủ đang ở nhà cho xong chuyện.Em đoán bạn trai bác trẻ tuổi.Còn bác thuộc tuýp con gái tỉ mỉ hay để ý bác nhỉ.Để ý vừa thôi, nghĩ nhiều, suy nhiều, già người bác ạ.Nghĩ thoáng ra, để đầu óc mình khai thông, mà bọn con trai nó cũng có chút tự do để thở.Còn trẻ, đang đi học( em đoán bác học ĐH thì mới HP-HN chứ đúng không? còn nhiều thời gian để phấn đấu bác a..Giai đoạn này mới chỉ là hình thành tính cách thôi mà bác.
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 13/06/2009
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chắc chắn chả làm ji, chỉ có nghề bóng bánh, lô đề
    Đi làm thì ai nhận loại như này, đi học thì huạc là thất học huạc học vớ vẩn
    Về chủ Topic nếu đã xác định yêu ko bỏ đc thì chấp nhận đi, em là ji mà đòi thay đổi nó, bố mẹ nó còn ko nói đc thì em là ji, với bản tính này thì sau này sẽ thành cặn bã của xã hội, là nỗi khổ của gia đình, vợ con
    Anh có quá nhiều thằng "gọi là bạn xã hội" sống kiểu như này, cần hỏi ji thêm về loại nguời như này a trả lời hết cho, chưa có trò ji của mấy thằng như này mà a chưa biết , thằng bạn e cũng là 1 thằng tiêu biểu nhưng chỉ là dạng vặt của chíp hôi nên nói dối hơi kém để e bắt bài và đọc vị đc
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, bác chủ nghe linha10 nói kìa : giai đoạn này mới hình thành tính cách thôi bác chủ topic à, bỏ ngay đi, chứ đợi đến lúc hình thành xong có đến mùa qít sang năm kekek!
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 13/06/2009
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ôi em gái, cách nghĩ của em thoáng thật nhưng ko thực tế
    Giai đoạn hình thành này mới là giai đoạn quan trọng và quyết định của 1 con nguời
    Còn thằng nào chơi bời kiểu đi đêm về hôm, đi suốt ngày, luơn lẹo, nói dối như cuội thì 100 thằng, 99 thằng cờ bạc lô đề bóng bánh, còn chuyện gái gú thì nó thuộc về tư cách, mất tư cách rồi thì gái gú bồ bịch là chuyện nhỏ với những dân đú như này
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em thì không nghĩ là người yêu em đến mức như các anh nói đâu. Trước đến giờ anh ấy vẫn rất yêu và chiều em. Mọi người thân quen cũng rất quý vì anh ấy ngoan và tốt tính. Chỉ có điều là hay nói dối và quá ham chơi như e nói vậy.
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em đã có quan điểm này rồi thì cứ yêu đi em ạh, còn câu trả lời là ko thay đổi đc ji đâu
    A vẫn ko tin ku này ngoan và tốt tính, đi đêm và đi suốt ngày thế mà bố mẹ ko quản thì cũng ngạc nhiên thật, , ngoan quá
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    thế em thử kể công việc lang thang ngoài đường của bạn giai em là gì nào!
    anh vừa gặp thằng bạn từ quê lên, bọn anh đi uống rượu hàn huyên đến giờ mới về!
    anh vừa đi sự sinh nhật thằng bạn cùng chăn trâu hồi nhỏ! Nhà nó thì tận ngoại thành, xa quá, giờ anh mới về được!
    Ong chú em trai, ông anh họ đằng nhà ông bác ruột nhà anh vừa ra chơi! anh đưa bác đi laonh quanh thăm thú ...
    oái rời ơi!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ ko khuyên bạn bỏ hay ko. Vì theo lời bạn thì anh ta cũng yêu bạn, nhưng ham chơi quá đúng ko. Có những đôi như thế vẫn hạnh phúc, nhưng cũng ko phải tất cả.
    Vì thế, nếu bạn giữ thì tớ thấy bạn dũng cảm (nhưng tớ ko khuyến khích cũng ko phản đối).
    Và nếu bạn muốn bỏ thì tớ cho là bạn hãy bỏ suy nghĩ vàng đi. Nó ko đúng đâu. Nhiều việc không thể không phải vì khó, mà vì cứ nghĩ nó khó thì nó sẽ không thể : ).
    Cứ bỏ đi, nó ko dễ, nhưng bạn sẽ làm được thôi .
    Mở ngoặc, ko có ý nói tình cảm của bạn ko sâu sắc nhé.

Chia sẻ trang này