1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai quá ham chơi và hay nói dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxinoXinDy, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nếu anh ấy nói dối... có nghĩa là anh ấy không thích thú.
    Tớ mới học được câu châm ngôn này của Cam-pu-chia ... mong sẽ giúp được cho bạn
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta không nói dối,thì hãy cứ để người ta tự nói,nếu tự nói mà vẫn nói dối thì đúng là thành bệnh,chứ bị ép thì đôi khi tôi nghĩ cần phải nói dối để giữ hoà khí,còn chuyện chơi bời,cũng có lúc phải chán,ngày trước tôi cũng hay đi chơi lắm,ở nhà là cuồng chân,không chịu được,nghĩ đủ trò để chơi,thế mà từ lúc bắt đầu đi làm,thì lại rất ngại đi chơi,đến cả ra đường cũng không muốn,còn tất nhiên phải do bản tính mỗi người xem có thay đổi được không nữa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng với cá nhân tôi (với tôi nhé, người khác thế nào là tùy người, miễn cãi vã vụ quan điểm cá nhân nhé) thì quan niệm này của bạn rất hay trục trặc nhưng chẳng bao giờ xa nhau được và xác định yêu là cưới là rất HÀI.
    Xác định quen nhau là để tìm hiểu mong có thể lấy nhau là thái độ nghiêm túc, đáng hoan nghênh.
    Nhưng thái độ mua dây buộc mình (rất hay trục trặc...và xác định yêu là cưới, xác định là mình sống chung với lũ) thì rất nhảm nhí và hài hước.
    Mẹ tôi trước nay vẫn dạy: Khi nào gặp ai tốt thật tốt, yêu mình thật nhiều, mình cũng yêu họ thật nhiều, thì nên lấy nhau. Khi nào gặp ai tốt...quá, không lấy thì...uổng, thì nên lấy nhau. Còn tốt vừa vừa thì không lấy cũng chẳng sao.
    Bạn ạ, cuộc sống còn dài, khó khăn còn nhiều, tìm ai yêu mình và mình yêu họ và đủ sức cùng mình vượt qua khó khăn, chứ không ai đâm đầu vào chỗ khó cả. Cuộc sống gia đình không chỉ là tình yêu nam-nữ giữa 2 người, đó là cuộc sống cùng gia đình 2 bên, là sự cùng nuôi dạy con cái, là sự hỗ trợ nhau khi người kia gặp khó khăn.
    Lấy một ng không yêu mình, lấy một ng mình không yêu, lấy một người không đủ dũng khí hay sức mạnh để hỗ trợ mình mỗi khi có khó khăn, vậy lấy nhau làm gì? Để được tiếng có-gia-đình với thiên hạ? Để thấy tủi thân vì có chồng/vợ mà người ta bỏ bê mình, người ta đối xử không tốt với cha mẹ mình, người ta không quan tâm con cái? Hay để...có cơ sở pháp lý để ly dị (cái mà ng độc thân không bao h có quyền! )?
    Lấy chồng về là để kính trọng chồng, là để học hỏi cách cư xử của chồng, là để được chồng đỡ đần trong cuộc sống, chứ KHÔNG phải là để nhắc chồng cầm canh, là để dạy chồng cư xử thế nào cho phải phép, để tru tréo là tại sao anh không quan tâm đến tôi.
    Bạn quen nghiêm túc là tốt. Nhưng nghiêm túc nghĩa là: Tốt đủ để lấy thì lấy, tốt đủ để duy trì thì duy trì. Chứ nghiêm túc KHÔNG có nghĩa là: Quen là PHẢI lấy, dù người kia càng ngày càng bộc lộ tính xấu.
    Bạn nhầm lẫn tư tưởng từ căn bản nhầm lẫn đi, nên cứ LOAY HOAY không biết xử trí thế nào, cứ nghĩ thể nào mình cũng PHẢI (?) lấy anh này. Chuyện anh kia tính tình không hay thì mọi ng đã nói rồi, tôi nay chỉ phân tích thế nào là tính nghiêm túc của một mqh cho bạn thấy thôi.
    Không chỉ mối quan hệ này, mà mọi mối quan hệ về sau, bạn cũng cần hiểu rõ thế-nào-là nghiêm túc.
    À, mà mỗi một mình bạn nghiêm túc trong 1 mqh cũng không có kết quả đâu nhé.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Một câu cho nó vuông: Em chẳng dám bỏ " zai" ấy đâu. Trừ khi zai nó khó chịu với cách nhắc nhở cứ như mẹ nó của em - rồi nó say good bye em....
    Các bạn zai lưu ý nha: Nhiều khi không cần thiết phải comple cà vạt, kính trắng và nhũn nhặn đúng mực mới được gái thích đâu. Cứ chơi bời, lươn lẹo chán đi rồi xin lỗi sau, như ông kia kìa - rồi vẫn có gái chết một cách rũ rượi.
    Đời hay lắm, thứ như ông kia có khi lại được một số chị em khen là " rất đàn ông", còn mấy cậu ngoan ngoan lại bị chê " gà công nghiệp" nặng hơn là đần.
    Bao giờ phát giấy mời hả em?
  5. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    bài này hay, em kính chị cốc
    xin phép vote 5* cho nick và cho bài này nữa
    vì em đồng quan điểm với chị
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thế mới biết. Cuộc sống là một cái gì đó, nhiều nghịch lí.
    Chẳng biết ông bạn quý hoá kia làm gì trong xã hộ. Nhưng như thế mà yêu được 1 cô gái nghiêm túc và chân thành thế này, âu cũng bất công.
    Nói thật nhé, nếu chỉ được cái "rất yêu và chiều em. Mọi người thân quen cũng rất quý vì anh ấy ngoan và tốt tính", thì anh cũng làm được, thằng nào cũng làm được. Như thế thà em ra SOS mà nhận 1 em bé về nuôi. Nó cũng có thể yêu thương em, nghe lời em và mọi người cũng sẽ quý nó đấy. Có khác nhau gì đâu?
    Xác định yêu là cưới là đúng đắn, nhưng cũng quá ngây ngô...
    Yêu cái kiểu như ông bạn này, và nếu có một chút điều kiện về kinh tế, anh có thể yêu một lúc 10 em. Tin hay không tuỳ... Chỉ là có thích hay không thôi.
    Bởi vì có mất quá nhiều thời gian và trách nhiệm cho ai đâu. Cứ hẹn giờ từng em rồi gọi điện sắp xếp tí là trọn vẹn hết.
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chị Anx ạ. Không phải em mua dây buộc mình. Bọn em xác định yêu là cưới chỉ là vì "không thể xa được nhau". Em biết con gái khi lấy chồng phải chọn người như chị nói. Mẹ em cũng dạy em vậy. Nhưng thực sự nhược điểm lớn nhất của em lại chính là em sống quá thiên về tình cảm. Em yêu và thực sự nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Nên dù đã cố nhưng em không bao giờ bỏ anh ấy được. Và em cũng biết anh ấy yêu em. Chuyện này em là người rõ nhất.
    Có lẽ em thực sự là 1 con ngốc như mọi người nghĩ khi cứ "đâm đầu vào chỗ khó" nhưng em không biết phải làm sao.
    Mà trong mqh này không phải chỉ có 1 mình em nghiêm túc chị ạ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quá thiên về tình cảm không là cái cớ đủ tốt để bạn chọn cho các con của bạn một người cha chưa (đủ) tốt nhé. Vì tình cảm trong lòng mình mà làm thiệt hại đến các con, tôi hay đánh giá thái độ đó là ích kỷ.
    Mẹ bạn có cũng dạy điều này không? Lấy chồng không phải là lấy chồng cho mình mà là tìm cha cho con.
    Tôi không có ý kiến gì về vụ bạn yêu hay không thể yêu ai khác hay nghĩ là không thể yêu ai khác. Yêu ai là chuyện riêng của bạn, chồng bạn là chuyện của cả ba mẹ bạn + họ hàng bạn + các con của bạn. Tôi trước nay chả bao giờ dám bảo ai ngừng yêu ai, chỉ hay chạy theo đuôi nhắc nhở 1 người đừng vì tình cảm trong lòng mình mà chọn rể xấu cho cha mẹ, cha xấu cho con, thế thôi. Tách bạch nhá.
    Trong mqh hệ, không chỉ mình bạn nghiêm túc? Vậy còn ai nữa? Người ta có thể vừa tự dán nhãn mình nghiêm túc + đc ng khác thừa nhận là nghiêm túc + vừa nói dối vòng quanh liên tục như vậy chăng? Một ng đàn ông để bạn gái mình phải khổ trong lòng là chán lắm lắm nhưng [...] chẳng thể nào bỏ được. [...] xác định là mình sống chung với lũ nhưng thực sự cảm thấy không cam tâm là nghiêm túc chăng?
    Tôi e tôi có những tiêu chuẩn khắt khe hơn để gọi 1 ng là nghiêm túc trong 1 mqh. Nghiêm túc nó không là câu tán tỉnh Anh yêu em là xác định cưới đấy! đâu bạn ạh, mà là thái độ cư xử để ng phụ nữ của mình không còn phải hoang mang trước khi quyết định cả đời sẽ làm bạn với mình. Các ông có tốt mấy thì trc khi cưới, các cô cũng lo sợ mình lựa chọn sai người bạn đời của mình, cũng có chút băn khoăn, lo lắng, hoang mang, nay anh này làm bạn mỏi mệt từ lâu nay, vậy có xứng đáng là nghiêm túc chăng?
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu thế nào là nghiêm túc, nghiêm túc ở đây ko phải chỉ có tình yêu là đủ, nghiêm túc thể hiện ở việc thằng kia có coi trọng em ko, có sống đàng hoàng để xứng đáng với em ko, nếu nghiêm túc thì phải biết sống biết nghĩ, chứ ko hứa hẹn rồi thề thốt với em như 1 thằng đàn ông, rồi sau đó lại chứng nào tật ấy, 1 thằng mà đã thề thốt cho vui như thế thì chỉ là dạng vớ vẩn thôi em ạh, em rõ chưa nhỉ
    Trong truờng hợp này thì ku này nói dối lưon lẹo đủ đuờng với em, cho thấy nó chả coi em ra ji cả, đúng hơn là coi thuờng em, vì trong cuộc sống khi 1 nguời ko coi trọng nguời khác rồi thì nguời ta sẽ ko quan tâm đến cách đối xử với nguời đó nữa, đơn giản ở đây là nói dối em bất kể cái ji
    Em bảo ku này ngoan, a ko hiểu đc định nghĩa của em ngoan là như nào, ngoan là nói dối ko chớp mắt, là đi chơi suót ngày , đi cả đêm ?
    Những thằng mà nói dối luơn lẹo thế kia ngoài xã hội gặp ai họ cũng khinh thôi em ạh, ko quý trọng ji loại này đâu, vì nó thể hiện nhân cách bị tha hoá đến trầm trọng rồi, chưa kể đến việc chơi bời đêm ngày thế kia
    Mọi nguời hỏi bạn trai em làm ji sao e ko nói rõ ra, có ji ngại ở cái mạng ảo này nhỉ, nói ra cho vấn đề rõ hơn
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thôi không khuyên khiếc gì hết...anh có đứa bạn là ở toà án...ai cũng khuyên thế này thì mấy đứa bạn anh chết đói hết cả àh...mấy vụ ly dị hoặc trầm cảm, hoặc bạo hành gia đình...tự tử gì đó...nói chung là để mấy đứa bạn anh nó việc làm nuôi gia đình cái.....cấm ai khuyên nữa nhé.

Chia sẻ trang này