1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai quá ham chơi và hay nói dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxinoXinDy, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trong chuyện của bạn chủ thớt với anh yêu .bạn nêu 3 vấn đề thì tớ cũng từ ng dỗi hơi cho bạn mấy cái nhận xét khách quan:
    _vấn đề 1: nói dối việc nhỏ nhặt : ăn rồi hay chưa ăn , tắm hay chưa tắm , xét cho cùng , ko liên quan đến bạn nhé bạn , bạn gọi anh ta là gì :là anh yêu , là chồng yêu , là xã yêu chứ có fải là con yêu đâu mà quan tâm kiểu như là đứa trẻ con thế. anh ta cũng có cái đầu , cũng biết mình no đói , ắt fải biết chăm sóc bản thân , chứ mà bản thân ko chăm sóc được thì chăm nổi cho vợ sau này ko?
    _vấn đề 2: có thể do nguyên do những cuộc cái vã của vấn đề 1 mà anh ta thấy nản nản gặp bạn , "già néo đứt dây " cãi nhau hoài nên gặp nhau nhạt nhạt , chưa kể yêu xa.
    _vấn đề 3: sao bạn ở xa mà biết anh ta đi chơi ?
    tóm lại : cá nhân tớ thấy , bạn cũng có cái sai , đó là bạn quản anh ta quá chặt . cứ như mẹ ng ta( chả biết có bao h cãi nhau , bực quá anh ta nói"cô ko fải mẹ tôi" chưa nhỉ), mà bạn đã làm gì cho ng ta chưa, đã hiểu ng ta cần và muốn gì chưa ngoài việc chỉ kêu gào , rồi khóc lóc này nọ? xét ng fải ngẫm đến ta, đó mới công bằng .
    vài lời chân thành của kẻ dỗi hơi . hy vọng tình cảm của bạn và anh ta tiến triển tốt đẹp
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn Scarlet ko đọc đoạn này ah, zai này biết mình sai nên mới hứa hẹn thề thốt chứ
    Mấy câu bạn hỏi chủ Topic như " sao bạn biết " là ko cần thiết vì hành động zai thề thốt đã trả lời cho câu bạn hỏi rồi
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    -Đấy mình đồng ý với bạn này, mình tuy cũng là con gái nhưng có nhiều bạn gái quản người yêu như mẹ không mê nổi.Mà có bạn nào quote cái đoạn hứa hẹn thề thốt, nói thật tớ chả lạ gì, bắt hứa bắt thề chả lẽ lại không thề, không thề là y như rằng lại chia tay chia chân rất mệt người.Bạn chủ top xem lại đi.xem mình có phải là người chấp nhặt không.
    -Mà em nói thật ai cũng nghĩ chín chắn như các bác thì đã chả có chuyện để hỏi.Ở đây là chúng ta nhìn nhận và tháo gỡ sự việc, chứ có phải đánh giá sự việc đâu, ai mà chả biết anh kia như thế là không được, nhưng mà bác chủ top có bỏ được đâu, duyên số, có người sướng có người khổ, mà như bác chủ top cũng đã khổ đâu. Mọi người nghĩ theo suy nghĩ của những người đã thực sự lớn, suy nghĩ nghiêm túc có trách nhiệm, còn em , em nghĩ chủ top còn trẻ , anh bạn cũng còn rất trẻ.Yêu được thì cứ yêu, theo quan điểm của em, trong hôn nhân, có thể khi mình có tuổi,hôn nhân thúc giục, thì mình chọn yêu 1 người mình phải tính này tính nọ, còn khi mình còn trẻ, còn có cảm xúc yêu đương, không nên quá lí trí..Còn trẻ chưa đi đâu mà phải vội cả cứ để từ từ.Bỏ bây giờ không khéo anh người yêu chơi 1, 2 năm chán chê lại chí chú làm ăn thì lại hơi tiếc đấy, em nói thật đấy.Ai cũng một thời mải chơi thôi.
    - Yêu thì ràng buộc nhau ít thôi, mà cũng chưa chắc đã cưới đâu ấy à.Tớ khuyên ấy,yêu thì mình cứ yêu thôi, thoáng ra một chút thoải mái hơn nhie`u, tình yêu, lúc thăng lúc trầm âu cũng là lẽ tự nhiên, người yêu ấy nếu mà chỉ yêu thôi thì cũng tạm được đấy,còn chuyện lấy nhau, ấy đừng nói trước.Yêu là cưới nhưng mà còn lâu mới cưới, thời gian này còn nhiều điều thay đổi trong cuộc sống lắm..
    Quan điểm em vậy thôi nhé mỗi người 1 quan điểm mà ^^
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 13/06/2009
  4. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cách lập luận của bác NGCK và mợ Anx, kính 2 người 1 ly
    Còn theo suy nghĩ của riêng em : Nếu 1 người đàn ông thật sự có ý định nghiêm túc với 1 người phụ nữ, anh ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để xứng đáng với tình cảm của họ & cố gắng chăm sóc họ bằng chính bàn tay của mình. Với bàn tay của anh bạn dzai bác chủ thớt, nếu ko sớm thay đổi em nghĩ cả đời chỉ ngửa tay ngẩng mặt thôi. Một kẻ đã suốt ngày nói dối, lại còn kém bản lĩnh thì vứt. cái này 3 trang thảo luận ai cũng nói rồi, chắc bác chủ cũng ko muốn nghe thêm.
    Em ko nhiều kinh nghiệm như các bác, chỉ trích lại 1 điều được học trong 1khoa1 kỹ năng : "Những việc bạn nghĩ là khó có thể vượt qua, đến khi chấp nhận đối mặt lại đơn giản đến không ngờ".
    Chúc bác chủ thớt sớm tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất.
    rảnh rỗi bác thử đọc câu chuyện nhỏ này http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/06/3B9CA2E4/
  5. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm từ bản thân tớ, thì bạn cứ tiệp tục yêu anh chàng kia đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ hay không bỏ. Vì bản thân bạn đã biết là bạn quá yêu anh ấy, không thể bỏ được,vì thế suy nghĩ theo chiều hướng bỏ chỉ làm bạn mệt mỏi với chính bản thân mình.Cái này không nên, các cụ bảo là " Mua dây buộc mình "
    2 người đến với nhau là do duyên và phận. Nếu phải duyên phận của nhau thi chả bỏ được đâu, nếu chỉ là duyên gặp mặt thì sớm hay muộn 2 bạn cũng chia tay thôi. Với lại như bạn nào nói đấy, con trai cũng có nhiều người ham chơi độ vài năm, sau rồi người ta cũng chí thú làm ăn đấy thôi, hi vọng bạn zai nhà bạn nằm trong trường hợp này
    Tôi đã từng yêu 1 người, mối tình đầu của tôi 10 năm, từ khi tôi 17 tuổi. Giữa chừng đến năm thứ hai tôi đã dằn vặt bỏ hay không bỏ, vì nói thật vào thời điểm đó ex của tôi còn tệ hơn anh zai nhà bạn nhiều. Nhưng chẳng bao giờ tôi bỏ được, vì tôi quá yêu anh ấy. Dần dần theo thời gian, chuyện của chúng tôi cũng tiếp diễn theo đau khổ, nước mắt, chia tay ... sự phản bội... đủ cả... Cuối cùng đến một ngày vào năm thứ 10, tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi đâu phải tình yêu... chúng tôi chia tay nhau, và tôi cảm thấy đó là sự giải thoát cho cả anh và tôi...( tôi nhận ra được sự thanh thản trong lòng anh, vì nếu tôi không tốt với anh đến thế, nếu anh không nợ tôi nhiều đến thế... thì có lẽ anh đã nói chia tay tôi từ lâu )
    Sau đó 1 vài tháng ex của tôi đã lấy vợ nhanh đến không ngờ. Giờ anh ấy đã có một công việc ổn định, một mức lương đàng hoàng, một gia đình...
    Đây là lần đầu tôi kể câu chuyện của mình trên diễn đàn bởi tôi thấy bạn có một chút gì đó giống tôi, hi vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn phần nào tìm ra câu trả lời. Chào bạn
  6. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ham chơi còn có thể chấp nhận nhưng nói dối thì KHÔNG
  7. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tuy muộn màng nhưng cũng sớm nhận ra. Trong tình cảm, nhiều khi cần có sự dứt khoát, dùng dằng chỉ khổ cho cả 2, tình cảm thì phai nhạt...
    Tất cả 3 vấn đề của bạn zai chủ topic không bao giờ có thể giải quyết được, đấy là bản chất rồi. Mong bạn sớm tìm cho mình một hướng đi riêng, cho bạn, cho hạnh phúc sau này. Bạn có chấp nhận được những khuyết điểm đó không? đừng hy vọng sau này cưới nhau anh ta sẽ thay đổi, không có chuyện ý đâu, thâm chí bỏ vợ con ở nhà đi chơi, nhậu nhẹt, về thì nói dối.... Như vậy là hạnh phúc hay là khổ sở?
  8. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chia đi bạn ah,như thé chỉ đau khổ thêm thôi hjxhjx
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    10 năm - quá dài cho một cuộc tình không lối kết. Giá mà các anh giai thấy bạn gái tốt quá nhưng không yêu thì buông tay cho người con gái bớt khổ nhỉ?
    @ bạn chủ topic: mọi người ở đây nói sáng suốt đấy. Vấn đề là bạn chưa thấy nó đúng đâu, phải đợi ngày bạn hết tình cảm đã. Thôi thì cứ yêu đi, nghĩ nhiều làm gì. Bài của anxiety đúng đấy.
    Tớ kể bạn nghe, trước đây tớ cũng như bạn, cũng nghĩ nếu yêu là sẽ cưới, còn tìm hiểu thì chưa phải là yêu. Nhưng rồi, tớ gặp một người, mệt mỏi lắm... tớ cũng tiếc thời gian yêu, tiếc cho một mối quan hệ, và cũng vì suy nghĩ, thôi đành, số phận mình như vậy. Tớ loay hoay mãi không tìm được lối thoát, vì sống như vậy thì đau khổ quá, mà chia tay thì cảm thấy mình yêu -> không thể. Thế là cứ dằn vặt mình, dằn vặt cả người.
    Rồi tớ có một người bạn, em này rất được, xinh xắn, tính cách theo mình là cũng được lắm. Nhưng em yêu nhiều vô kể. Tớ không biết chính xác là bao nhiêu người vì em rất kín, yêu cũng không ai biết, nhưng trong vong hai năm vừa rồi thì em thú nhận với tớ là 2, còn một vài người em không tiện nói bây giờ vì còn quan hệ lằng nhằng. Hơn nữa là trong 2 năm đó em có một anh mà tớ luôn biết là người yêu chính thức của em. Anh này tốt vô cùng, hiền, chỉ chăm lo chí thú làm ăn, chiều em vô kể. VÌ anh này phải làm nhiều nên giờ nghỉ là lái xe đưa em đi chợ hoặc chở đi chơi, vì sợ em buồn. Còn em, sau 2 năm yêu nhau, em thấy anh này được quá nên xác định cưới.
    Mỗi người một cách nghĩ, nên có thể mỗi người có những suy nghĩ khác nhau trong hai chuyện này. CÒn tớ, tớ chỉ nghĩ là, không nên mua dây buộc mình. Còn yêu không bỏ được thì cứ yêu đi. Không yêu cùng lúc vài người + có tư tưởng người ấy tốt là cưới đã nghiêm túc rồi. Còn cưới được hay không thì nên nhìn vào tính cách bạn ạ.
    Hiện tại thì bạn không nên xác định gì cả cho mệt mỏi. Nếu anh ta thay đổi thì hãy nghĩ đến cưới. Còn không thì cứ yêu thôi.
    Nhưng cũng nên đặt ra một giới hạn về thời gian để xác định bạn nhé. Qua thời gian này mà thấy không thể cưới thì nên chia tay dứt khoát.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Uhm, nói dối là bệnh thường tình, có gì đâu mà phải xoắn !
    Hỏi nhiều là nói dối nhiều đấy :D
    Ngày xưa hồi còn yêu, yêu tới năm thứ 5 là mình nói dối nhiều hơn nói thật rồi, căn bản toàn hỏi lúc khó, thế mới đau !!!
    Ủng hộ em Scarlet....

Chia sẻ trang này