1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai quá ham chơi và hay nói dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxinoXinDy, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thế thì fải thề, nếu anh mà nói điêu thì anh sẽ fải lấy em , ở cả đời với em , xin thề
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự em mà là người anh theo đuổi là dính bẫy rồi
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0


    gặp cô vợ mà quản lý tớ thế này thì tớ cũng cắp dép vào nách mà chạy cho nhanh. riết rồi ko mún nói dối thì cũng phải nói dối cho đẹp lòng vợ.

    dựa trên lời trần tình của chủ top, rõ ràng ý kiến cá nhân khá nhiêu, toàn do chủ top tự suy. nếu thực tế y chang heo, chang canh như thế thì việc chọn cậu bạn của chủ top làm chồng cho chủ top là không nên. vì trong lúc đọc bản từơng trình của chủ tóp về cậu kia, trong đầu tớ hiện ra 1 thằng tóc vàng chóe, 1 bên miệng phì phèo điếu thuốc, đi xì po, nẹt bô trước nhà tớ ngay giữa đêm(và tớ xách cây ra đập).

    mà mục đích cậu vào đây là làm gì cậu chưa nêu rõ: cậu muốn khuyên gì? theo tớ cậu phải hỏi như thế này : LÀM SAO CẢI TẠO ĐỰƠC THẰNG NGƯỜI YÊU HAM CHƠI VÀ HAY NÓI DỐI? trong khi em thì chết 9 phần vì nó rồi.
  4. showroom

    showroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    20
    Chào bạn mình cũng định viết vài dòng nhưng tất cả những gì cần nói mọi người cũng đã nói hết rồi .nên mình chỉ ngắn gọn thế này thôi trong cuộc sống thì ko ai là ko từng nói dối cả nếu bạn google từ " Nghệ thuật nói dối " thì sẽ thấy cả triệu kết quả .Quan trọng là nói dối vô hại hay có hại ( cái này chắc bạn biết rõ bạn trai bạn nhất ) vô hại thì chẳng làm sao cả có hại thì mới đáng trách kể cả việc bạn trai bạn hứa sẽ ko nói dối bạn nữa thì đó cũng có thể coi là một lời nói dối để bạn an tâm thôi .Hoàn cảnh nhiều khi bắt buộc phải nói dối mà ; như câu chuyện vui của một ông Giám đốc nọ :
    Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một công ty) bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng bồ nhí gọi:
    - Anh đó hả?
    Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
    - Alo, ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?
    - Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
    - Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương.
    - Chừ đến với em nghen!
    - Thứ hai: Lê Văn Kẹt.
    - Hay là ? Anh qua đây với em đi!
    - Thứ ba: Đỗ Văn Bận.
    - Thế khi nào anh mới đến được?
    - Thứ tư: Mai Văn Tới.
    - Lúc mấy giờ hả anh?
    - Cuối cùng: Nguyễn Văn Mười Hai
    Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: ?oHừ, văn phòng làm ăn bê bối quá.?
    Chúc bạn luôn vui vẻ suy xét chín chắn để tự đưa ra quyết định
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hầy,nói dối hay nói thật khoảng cách nó ngắn lắm.Nói dối nhiều khi chuyện nọ chồng chéo chuyện kia nói 1 hồi dễ làm lòi đuôi.Còn nói thật thì như cuộn băng tua đi tua lại có thêm mắm thêm muối cũng chả ai biết mà có bớt đi cũng chả ai hay.Còn nói thật mà như nói dối,nói mà người ta không biết được đâu là thật đâu là dối thì đó mới là nghệ thuật.

Chia sẻ trang này