1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai thời nay và zai thời xưa, ai sợ vợ hơn ai??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nhochanh, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    nể nang nhường nhịn thôi chứ sợ gì
  2. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Zai thời nay và zai thời xưa, ai sợ vợ hơn ai??

    Ai sợ hơn ai, các bác?
    http://www.thanhnien.com.vn/TNTS/2007/1/15/178119.tno
    (Vẫn biết rằng bài báo này có thể hư cấu!)

    ----------------
    Một mình chống lại ?ochúa sơn lâm?
    21:18:00, 12/01/2007

    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ từ thuở lơ ngơ mới về

    Từ hồi con nít tôi đã nghe mạ tôi dạy như vậy. Chắc bà tiên toán được sau này thế nào con trai mình cũng sống chung với ?osư tử?. Nhưng đến khi lấy vợ thì (do sợ quá) mà quên mất, chẳng ứng dụng được chút nào. Lắm lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, nhớ đến, tiếc hùi hụi, nhưng rồi tự an ủi: ?oSư tử là sư tử, nếu dạy được sư tử biểu diễn trong rạp xiếc thì cuối cùng cũng phải cho nó ăn thịt?.

    Cho đến một hôm, tôi nghe anh chàng Khang, sau tuần trăng mật trở về cơ quan khua môi múa mép: Các anh biết không, đêm tân hôn, em dắt cô dâu vào phòng, đến trước cửa, nàng đang run rẩy lâng lâng thì em nện cho hai bạt tai nẩy đom đóm. Vẻ mặt thất thần, nàng bảo: ?oAnh sao thế??. ?oSao thế à? Tôi nói cho cô biết, bây giờ vẫn chưa muộn, cô hãy quyết định đi. Nếu lấy tôi, tôi đi đâu, làm gì thì kệ tôi, không được can thiệp, nếu xía vào, tôi sẽ nện cho đau hơn thế này đấy! Nếu không chịu nỗi, cô bước ra, tôi nhắc lại, bây giờ còn chưa muộn!?. Nhiều anh chị lớn tuổi cùng cơ quan há hốc mồm, bán tín bán nghi, riêng tôi, không hiểu vì sao lúc đó lại rất tin lời Khang, có lẽ anh ta đã học thuộc câu ?oDạy vợ từ thuở lơ ngơ mới về?. Cha này thế mà khá, có năng lực hành động, không như tôi, lý thuyết đầy mình mà chẳng thực hành được cái gì sất!

    Nhưng qua câu chuyện đó tôi cũng chỉ coi như Khang ba hoa cho vui, trúng trật không quan trọng, điều quan trọng là Khang nói ra được cái ý dạy vợ ngay từ đầu, điều mà nhiều người cũng quên mất như tôi.

    Bẵng đi một thời gian, thấy vẻ mặt Khang buồn buồn, tôi hỏi: ?oSao ủ rũ thế mày??. ?oBuồn quá anh ơi! Vợ em nó đi Bình Định ba tháng rồi chưa về?. ?oĐi làm gì?? - Tôi ngạc nhiên hỏi. ?oNó đi học võ?. Cái thằng cà dờn này nói giỡn hay sao chứ vợ nó mà đi học võ cái nỗi gì, chả lẽ lại muốn làm nhà vô địch võ dân tộc? Nghĩ thế nên tôi cũng chóng quên chuyện này đi. Một thời gian sau nữa, một hôm, bạn bè gọi điện rủ Khang đi nhậu, anh ta rên hừ hừ, bảo ốm không đi được.

    Sáng hôm sau đến cơ quan, hỏi, Khang nhăn nhó: ?oAnh biết không, vợ em nó đi Bình Định học võ ba tháng, cổ bảo không thể để em đàn áp mãi được nên phải vùng lên. Hổm cổ về, em bực quá gây chuyện, máu me nổi lên, cô dọng em một quả. May em có võ trớ (tránh) nên lắc người trớ một cái thật nhanh, ai dè cả nắm đấm cổ giáng vào bờ tường nhà, tay sưng vù, chẳng làm gì được nên em phải đi chợ, nấu cơm, giặt giũ áo quần đến bở hơi tai... Lần sau cổ có oánh chắc em để cổ đấm thẳng vào mặt, không trớ nữa, thà mình đau còn hơn đi chợ, giặt áo quần!?.

    Tôi cười đến sặc nước (cho dù đó có thể là chuyện bịa trên cơ sở của một sự thật nào đó vừa xảy ra với anh ta). Khang ơi là Khang! Anh mày đã bảo mà, sư tử có làm xiếc thì cũng phải cho nó ăn thịt thôi, đừng tưởng bở! Khang không nhịn được, cũng cười theo tôi nhưng miệng thì méo xệch. Tôi được dịp nổ như pháo Nam Ô: ?oBằng kinh nghiệm mười tám năm sống cùng sư tử, anh xin tặng chú mày bài này, lấy sổ tay ra mà ghi, Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Rõ chưa??. Khang ghi ghi chép chép, đoạn ngẩng lên hỏi: ?oNhưng mình tránh nó mà nó không tránh mình thì làm sao anh??. ?oTrời ơi, cái thằng em chậm hiểu này, về giở sách học lại đi, chương ba, bài bảy, học cho thuộc, tên bài là võ nhịn. Không trớ triếc cái quái gì hết, cứ nhịn là được!?. Khang vặn vẹo: ?oNhưng mình nhịn mà cổ không nhịn thì làm sao anh??. ?oỐi, cái thằng, thì phải đọc sang chương bốn, bài đầu tiên, bài Ù té quyền, hiểu chưa, thằng ngu lâu!?. Khang xoa xoa hai tay vào nhau, cười xỏ xiên: ?oĐúng là ông anh kinh nghiệm đầy mình, ông anh chắc đã áp dụng hết tất cả các bài rồi, sao thuộc thế??. ?oLại nữa rồi thằng em chậm hiểu, tao thuộc là do bà xã tao dạy, bả không dạy thì tao làm sao thuộc nổi, làm sao tao nên người thế này hở thằng ngu lâu!?

    Nổ thế nhưng lại sợ cái thằng Khang ba toác dịp nào đó lại đem chuyện ra kể với vợ mình thì quê cái mặt, tôi về, bèn chủ động mang chuyện này ra kể trước cho vợ nghe. Chuyện buồn cười thế mà mặt nàng lạnh băng. Trong lúc cha con tôi đang cười khùng khục thì vợ tôi hỏi: ?oAnh kể hết chưa??. ?oHết rồi! Em không thấy buồn cười à?? - tôi hỏi lại. Vẫn giữ vẻ mặt như cũ, vợ tôi phán: ?oAnh còn một bài nữa chưa học, hôm nay học tiếp?. ?oBài gì?? - tôi hỏi. Nàng đứng phắt dậy: ?oBài Cấm khẩu quyền!?. Nghe chưa xong, mồ hôi tôi rịn ra như thể vừa được xông hơi.

    Khang ơi, từ nay anh không còn được truyền bí kíp cho em vì anh đã thọ giáo xong bài Cấm khẩu quyền mà vợ anh truyền dạy, coi như mình đắc đạo rồi. Anh viết bài này gửi đến em, mong em lĩnh giáo được tinh thần và kịp phổ biến cho lớp đàn em để họ yên tâm sống cùng sư tử.

    Nguyễn Thế Thinh
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chí ný chí ný !
    Ối cha?, bác có qua? râu quặp quặp đẹp quá ..........
  4. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu: Tránh voi chẳng xấu mặt nào?
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    hịhịhị
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạy vợ thế này à?
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Dạy vợ thế này à?
    [/QUOTE]
    ko dạy thía thì bít dạy kiểu rì jờ???
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Bái phục. Để lần sau lấy vợ mình cho nó đọc bài này, nó tát mình xogn nó hỏi thế. Gia đình hạnh phúc ngay.
    Nói thật tớ nghĩ rai ngày nay sợ vợ hơn rai ngày xưa, phụ nữ bây giờ tiên tiến lắm, học thức cũng cao hơn, nhu cầu cũng dễ được đáp ứng với lực lượng .... đực rất là đông đảo.
    Và chốt hạ câu này cho lời giải thích:
    Nếu tôi nói tôi tin vợ thì là tôi tin vợ
    Nếu vợ tôi nói cô ấy tin tôi là cô ấy tin vào bản thân mình.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay vẫn vậy mà, 90% là sợ vợ, 10% còn lại táng đởm kinh hồn.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Qua tay FJX này thì miễn có đi. Tát "nó" một cái "nó" cho xơi bột ngứa cả đêm.
    Chả cần dùng vũ lực làm quái gì, cùng lắm "cấm vận" luôn, cưới thằng khác.

Chia sẻ trang này