1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai "tý sửu dần mão..." thường như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em tự tin em nghe một câu mà hiểu Bổ Đề cơ bản, cái mà anh gặm cả năm thì anh ^:)^

    Thôi, anh cũng chả biết khuyên em cái gì, ngoài việc nói rằng, hiểu biết và kiến thức của con người là hữu hạn. Mỗi người chỉ nên bàn những thứ trong tầm hiểu biết của mình.


    Anh rất tiếc ko có thừa thời gian để giải thích cho em hiểu cái em sai, vì như thế phải đào tạo và bổ sung cả một nền tảng kiến thức và văn hóa KH. Sau này, nếu anh là tỷ phú thời gian thì có thể.

    Chúc em đi nhiều hơn để hiểu biết nhiều hơn. Khi đi nhớ mở to mắt của mình.

    Và đọc nhiều hơn để thấy rằng kiến thức của mình có nhiều giới hạn.
    Chào em.
    http://bit.ly/hbSixj
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Eo ơi, mới có mấy đường kiếm mà đã thôi ư.... Đúng là ....
    Em là em đồng ý hết với những gì anh đã viết trên đây; trừ mỗi câu tô đậm! Đọc lên , biết ngay là em bị chửi mà! Anh đừng chửi em thế! Em là em thích đùa, thích vui vẻ mà; chứ chả có ý gì đâu! Sự hiểu biết, sự thật thà, dễ thương mí cả nhiẹt tình của zai là em biết hết. Trêu chọc đấy, nhưng trong lòng thì em vui, em quý đấy....[:D]
    Hãy vào giảng cho em những thắc mắc đi nào?[:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he.. bác hiêu xem quẻ lây vợ hử? em xem ké với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình nhàm hàng :D sori
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    ĐÊM NÀNG BÂN, THẨN THƠ MỘT TÝ[:D]

    Tối nay, mưa dầm dề
    Gió mùa đông bắc, lạnh
    Mấy giờ liền ngóng anh
    Mấy lần như trực khóc....

    Đèn nick thì vẫn sáng
    Mà sao mãi im lìm?
    Nhắn tin qua diện thoại
    Như rơi vào hư không?

    Em bồn chồn, lo lắng
    Anh làm sao thế này?


    Rồi vỡ òa nức nở
    Anh báo đã về nhà!
    Em như thở hắt ra
    Yên lòng, ngày mai gặp....:-*
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Dụng công zô đây làm gì Hellochina ơi, về Bắc Cực đi thôi. [:D]
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tưởng anh WB không bao giờ rời Bắc Cực vào ttvnol này, thế mà cũng có một ngày [:D]
    Thực ra lúc đầu đọc bài em Thu Cúc đoạn về tướng mạo nhớ ngay đến anh nhưng lại nghĩ anh không vào đây, nên không ví dụ, ai dè, hehe
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Nói chung, zai TSDM có cuộc sống nội tâm khá nghèo nàn. Họ không mấy khi biết ngắm những dòng sông, đồng lúa. Họ cũng không thiết tha gì cái rì rào của những hàng cây cao xanh.Những đóa hoa bừng nở trong ban mai- với họ, chả có nghĩa lý gì![:D] Họ chỉ chăm chăm vào những tính tính, toán toán; với một vẻ mặt quanh năm đăm chiêu, ra chiều sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, hệ trọng vô cùng!=))[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngoài chuyện em luôn đạt điểm số cao hơn tất cả các zai cùng học xưa nay về Toán- Lý- Hóa... em còn đuợc các zai thành thật mà công nhận em xem tuớng rất chi là chuẩn![:D] Dáng người, guơng mặt của ác zai sẽ không thể che dấu truớc đôi mắt của em; tâm tính, tri thức của các zai không thê nào che dấu đuợc đôi tai của em! Cho nên, em chưa từng tin vào cái tử vi, cái cung, cái sao, cái mệnh! Em chỉ tin vào kết quả xem tuớng mà thôi!>:) Như em Văn Nhanh của em đây, đang lim dom, thỉnh thoảng âu yếm nhìn em, khoang tròn nguời trên đùi em, mượt mà và ngoan ngoãn... là em biết nó đang rất yên lòng và tin cậy em!=))
  8. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, người nào làm NCKH chả thế, kể cả Toán Lý Hóa!
    Và em đừng khoe điểm tổng kết toán cấp 3 của mình, nó buồn cười.
    Chúc em mở to mắt.
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Zai TSDM thuờng không bao giờ hoàn toàn tự tin cả! Những cung số, sao giời ám ảnh các zai thể loại này khủng khiếp! Khi trò chuyện với gái thì nghĩ mãi mới dám nói ra. Khi viết thư cho gái thì tẩy tẩy, xóa xóa, nháp đi nháp lại , rồi xé bỏ không biết bao lần …mới dám send. Nghĩa là, zai TSDM có cái tật hệ trọng hóa tất cả các vấn đề của cuộc sống! Sự thoải mái, vô tư …là những thứ xa lạ với các zai này.[:D] Rất hiếm khi tìm đuợc sự hóm hỉnh, dí dỏm từ các zai này, trong khi sự từ tốn thì họ lại luôn có thừa thãi! Hi hi….[:D]

    @ anh hellovchinese (gọi tắt là Hell): Em làm NCKH từ năm thứ hai cơ anh ạ và bây giờ công việc ấy vẫn là một đam mê của em. Đó anh biết nuớc Việt ta có cuốn sách nào huớng dẫn phuơng pháp làm việc cho công việc đó không? Anh à, từ việc đặt tên cho công trình NC cũng phải có nguyên tắc đấy. À, mà không chỉ em hơn điểm Toán Lý Hóa Văn Sử … so với đồng môn zai hồi phổ thông đâu nhá. Tình hình ấy kéo dài mãi lên cả đại học cơ, anh ạ. Hí hí…. [:D]Còn cái vụ “mở to mắt” thì thế này anh nhá…. Thật ra, anh không nhắc thì em vẫn luôn thế mà. Không mở to mắt thì sao phân biệt biết bao chuyện về zai, nhất là zai TSDM ạ? Ke ke…. :))Vào giảng tiếp cho em những cái thắc mắc đã nêu đi nào?=))




  10. diaphanous

    diaphanous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phục tính kiên trì của anh :)

Chia sẻ trang này