1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

    Tính đến năm nay , lấy 83 làm mốc tương đối , nếu vợ bấu con víu rồi thì ko sao nhưng những anh đang còn tung tăng là đc xếp vào dạng này đấy ah

    - Ngày thì đi làm , tối lại bận nhậu nhẹt hay cày điện tử . Tối nào cũng thấy nhậu . tối qua thấy mưa , hí hửng : ?okiểu này là chết dí nằm nhà rồi? thế mà cuối cùng nhận đc câu ?oa vừa làm vài cốc bia buổi chiều ? ko thì em i?T nhắn tin đến đã thấy a tíu tít : ?oa đang cày game , lên level xyz rồi em ah ? >>> chán hẳn

    - Làm quen ? uh` thì làm quen . Đong đưa ? uh` thì đong đưa . Gặp mặt ? uh` thì gặp mặt . Uống nc?T ? uh thì uống nước . Mình vẫn là ng` trả tiền . NHƯNG về nhà là êk nhớ j` cả , mà có khi chưa đi cũng chẳng nhớ hẹn em nào với em nào nữa ấy chứ

    - khí trơ : các anh đúng là pháo đài bất khả xâm phạm . ko xì tin thì cực kì xì tin . em nào cũng okie lịch sự hết nhưng đố thò đc 1 ngón chân vào cuộc sống của anh đấy . hẹn gặp mặt a là một điều vô cùng ?vô cùng gian khổ . ai cũng bảo với đàn ông thì phải đập thẳng vào mặt nhưng mà có ai nói làm thế nào để hẹn gặp đâu . huhu . gặp mà cũng khó thì nói j` đến các chuyện khác

    - mà lại còn ngoa , gừng càng già càng cay mà , nói câu nào chết câu ấy , chưa thấy đường đã thấy hàng rào rồi thì còn nước non j` nữa

    Bao nhiêu kinh nghiệm độc chiêu lôi ra dùng hết rồi mà thật đúng là khóc ko thành tiếng . ko đáng thì đã đành, zai lại đáng đồng tiền bát gạo mới ức chứ . Ôi khốn nạn cái thân tôi !
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    a nhìn đĩa đồ nhắm còn đắm đuối hơn nhìn em , tay cầm mouse âu yếm nhường ấy ...
    nản !
    what can i do?
    chả có cơ hội mà thể hiện bản lĩnh nữa cơ
    thôi , đi chơi , đi học , làm j` thì làm còn hơn là ngồi suy nghĩ chờ đợi . gần 3 chục năm a vẫn còn đó thì có thêm vài năm nữa cũng có sao đâu
    mà có sao thật thì cũng ...chả sao
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chơi game online nhiều quên luôn chuyện ý ý .
    Tội nghiệp em gái , thôi cứ chờ từ từ ông ấy chán game sẽ thèm gái
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Giật mình .
    Muốn gặp thằng cha ý quá
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, giống y hệt bạn giai cũ của em, nhưng anh í còn hơn bác 1 tuổi cơ, khả năng ế còn nhiều hơn bác.Chẳng qua là chưa gặp nổi đối tượng nào khiến bác rung rinh thôi, chứ hiện ra rồi thì lúc đó chỉ muốn cưới.Thôi, bác vẫn còn trẻ cứ cầy game đi cho thoả thik, lấy vợ về lại k được cầy nữa đâu
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thằng em mình mới có người iu
    Khác với ziệc mình bị cấm đoán, nó được hoan nghênh nhiệt tình....
    Lưng mà mới được 1 tuần nó tuyên bố: EM BỎ RỒI
    - Lý do???
    - Cái con đấy nó đòi em phải dành thời gian cho nó bằng 1/3 thời gian chơi game.... em nói là 1/8 tức 2 tiếng 1 ngày, manò hok chịu... Đành bỏ, em giờ đang giữ chức QUỐC VƯƠNG , Mãi mới lên được, không thể bỏ bê vương quốc......
    huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Mình thề hok bao giờ yêu cái thằng nào như thằng em mình. Thật may cho con bé. Thoát khỏi nó
  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hư hư hư ư ư....
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ặ rê ka, con bỏĂn 'Ê khai khỏân 'ỏĐu óc mông muỏằTi cỏằĐa mơnh bao lÂu nay, thơ ra 'ó 'c gỏằi là "khoỏÊng cĂch thỏ hỏằ?". Thỏ mà mơnh nghâ mÊi mỏƠy thĂng ko ra cỏằƠm tỏằô miêu tỏÊ chưnh xĂc viỏằ?c này. MỏằTt "tỏằ'i kiỏn" vâ 'ỏĂi. CĂi khoỏÊng cĂch này bh mỏằ>i 'c thu ngỏn lỏĂi 'Ây???
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :)) Vừa mới bàn tính hôm qua m đã lập topic luôn rồi ah.
    Gấu nhỉ, t cũng vào... chửi với
    Hồi xưa em nghĩ zai zà chỉ là các "anh" 7x. Thế mà giờ, chính anh công nhận, zai zà là các "chú" 84 rồi em ơi
    "Hôm nào gặp nhau em ơi, cafe ko" để rồi tình báo về là anh đang mặc... quần đùi ngồi nhà ăn cơm, thỉnh thoảng đắm đuối cái nồi cơm của em hàng xóm "cho ăn xin bát nữa".
    "Tuần trước anh bận, tuần này được ko" rồi em ngồi chờ cổ dài hơn ngỗng, leo lên đến ngọn cây rồi leo xuống mấy lần, còn anh đang yên chí ngồi cày đế chế
    Anh 82 đối tượng của bạn em thì ngày ngày nhậu, giờ giờ nhậu, còn anh thì ngày ngày làm, đêm đêm cày game Anh chinh chiến nhiều quá rồi nên giờ lấy con chuột và cái bàn phím làm nơi vui thú, hay vì khí trơ nên có chăng cũng chỉ dùng để bơm khinh khí cầu
    Poor me!!!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Này Ld, giờ mà tiếp tục thì hoạ hoằn khi t nâng cấp cái computer rồi luyện đế chế ngày đêm ngang ngửa anh í, còn m án ngữ trước quán nhậu quen của anh í ngày ngày mà làm chân "bạn nhậu" :((
    "Thứ 2 anh phải đi làm,
    Thứ 3 anh cũng vì làm phải đi.
    Thứ 4 làm việc nên đi,
    Thứ 5 anh cũng vì đi phải làm.
    Thứ 6 anh cũng phải kham,
    Thứ 7 anh lại vì làm phải đi.
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá, có khi... đi làm."

    T thề là tuần sau sẽ send hẳn cái bài này vào mẹt lão í, cho chừa cái thói vui mồm hứa hẹn rồi để đấy đi. Dạng này cứ phải huỵch toẹt ra, kêu ca "anh ơi thấy j ko, cổ em tự nhiên dài ngoẵng" hay "em leo cái cây anh trồng lên xuống mấy lần rồi" mấy lão ko hiểu đâu
    Zai zà lãnh cảm, một vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện nay

Chia sẻ trang này