1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, giờ mới hiểu tâm lý của chị em, bảo sao ngày xưa thời SV mình cấm có mon men lại gần được nàng nào, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn
    Bây h thằng bạn đang cưa cẩm 1 em 89 thì phải, xem chừng em ý cũng đổ rồi, kể ra như nó người ta nhìn vào cũng thấy tin tưởng hơn thật, nhưng nhiều khi đem so sánh hiện tại với tương lai thì thật là sai lầm (k biết có ai hiểu ý này k ).
    Mình thì có n/y khi đang mất tất cả....
    Nhưng....mong được yêu quá...
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác 84 à, nếu 84 thì chưa già đâu. Phớt tình tình theo, việc giề phải não nề thế , thiếu em nào yêu thì mua tạm cái gối ôm, vừa mềm, vừa chả bao giờ bị kêu ca.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bác 83 + đang (hoặc đã từng) ở Sing phải không
    Em có bảo em già đâu, mà em cũng đâu có não nề
    Đang có n/y nhưng có cảm giác k chắc chắn lắm từ cả 2 phía nên mới vậy, ai chả muốn có 1 t/y đẹp như mong đợi chứ
    Em là em từ chối nhiều cơ hội ôm gối thật rồi cơ
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, yêu đương mà vẫn còn cảm giác do dự thi mệt lắm. Thế là dấu hiệu của bênh già thật rồi. Cơ mà đúng là nếu bác ở nước ngoài, không có bạn gái, vào cinema một mình một xó, nhìn bọn khác cuối tuần tay trong tay thì kể ra cũng chán đời thật ...
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tối qua lên Gươm lake đi... dạo. Đấy là nói hoa mỹ thế thôi, chứ thực chất đi nhanh như đi... thể dục ấy :))
    Cứ va vào nhau là kêu lên oai oái "Đừng có mà... lợi dụng!!! Nóng quá đi mất, xê ra đi >_<"
    Ngoảnh mặt nhìn sang trái, thấy 1 đôi đang ôm cứng lấy nhau đi với tốc độ 1km/h.
    Ngoảnh mặt nhìn sang phải, thấy 1 anh béo như... gấu đang dang đôi vòng tay cũng... tương tự ra, "che chở" cho em iêu "bé nhỏ" ko kém.
    "Đây là ví dụ sinh động cho phản ứng tỏa nhiệt"! Với cái q<0 thế này, chỉ tội nghiệp cho môi trường bên ngoài :((
    Nghĩ thế xong, tự nhiên ng` mình đổ mồ hôi như tắm. Lại ré lên, xê ra, nóng quá đi mất.
    Ôi yêu nhau vào những ngày nồm, oi, nắng, nóng :((
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    - "Đến giờ vẫn ko thể hiểu vì sao bọn nó lại yêu nhau được!"
    - "Còn em thì ko thể hiểu vì sao cái bọn yêu nhau nó ôm ấp đụng chạm vào mùa hè được!"
    - "Thôi đê, sau này em yêu ai rồi cũng thế thôi"
    - "Hị hị, thế thì chắc trước hè phải kiếm cớ chia tay or xa nhau 1 t/g cho hết mùa, ko thì chắc phải mang theo túi đá chườm đầu nước"
    *Quạt phành phạch*
    Sẽ suy nghĩ lại về tiêu chuẩn con zai khỉ đột, khủng long, gấu Tét-đi, đười ươi... của mình. Chưa kể đến việc trưng cái hình ảnh nhục nhã "bọ ngựa ôm củ măng" ra, càng chưa kể đến việc anh í chỉ cần lăn 1 phát là mình bẹp dí ra, thì riêng cái việc ở cạnh 1 cái "vật đen tuyệt đối" có q âm vô cực là đủ hết muốn sống rồi
    Ôi tình yêu
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thế mà m đang xúi bẩy t làm bậy vào cái ngày oi muốn chết đấy con khỉ (>_<) mùa hè thì muốn ôm cái quạt , mùa đông thì muốn ôm cái chăn , còn nhìn anh iêu chỉ muốn âu yếm : " mang quạt ( chăn) cho em đi " ( còn anh thì xê ra chỗ khác )
    ôi tình iêu !
    anh tưởng chỉ mình anh già đi thôi hả . vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhá . xem ai lãnh cảm hơn nào keke
    Được tothichay sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/06/2009
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nhậu nhẹt liên miên mệt thật,bên trà tửu cũng bàn luận về gái gú nhưng hồi tưởng về quá khứ
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh ! chậk chậk
    nhưng mà ... e phải xem nốt trận chung kết RG mới yên tâm "họ hèn" vs a đc
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    các bác zai zà còn có thú vui này nữa cơ ah

Chia sẻ trang này