1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết ... trầm ngâm độ 5 phút ...
    Có lẽ là ko còn fải nghi nghờ gì hết ... giờ thì mình đã biết mình là zai già ... tuổi xuân trôi qua nhanh quá ...
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thế là Federer vô địch rồi anh ah, hoàn thành bộ sưu tập và lọt vào tốp 6 ng` . cũng bõ một buổi hẹn hụt nhỉ
    ngoài nhậu nhẹt , game , ngủ , chẳng biết anh thik j` nữa nhỉ dò khó quá đi
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ôi zời, anh thik j thì mặc xác nhà anh. Anh muốn làm j thì làm.
    Sao càng lúc mình càng dị ứng với mấy anh zai zà ôm nỗi đau trong quá khứ rồi làm bậy trong hiện tại thế nhỉ. Cảm giác ngấy đến tận cổ ấy. Chưa quên thì cứ ngồi mà nhớ đi, nhịn được từng ấy năm rồi thì nhịn tiếp đi, táy máy lấp chỗ trống rồi tung hê mọi thứ chỉ khiến em thêm cười khẩy thôi anh ạ.
    Em chán lắm rồi. Ko phải vì anh thất thường, mà vì càng lúc em càng cảm thấy mình đang cố gắng để đạt một thứ chưa chắc đã xứng đáng. Em thắng ko nản bại lại càng kiêu nên, việc quái j em phải chạy theo anh?! Cùng lắm là chẳng là j của nhau hết, chứ đừng hòng em chấp nhận trở thành thứ để anh kéo lê theo đâu, anh iêu ạ!!!!
    Trời nóng, em cũng điên tiết lên, và anh thì làm em chán ngấy. Đong với đưa cái của khỉ j, cút!
    (Viết bài này sau khi đọc topic của bác Song!@#@$% trên kia, sức công phá của topic đấy đúng là mạnh thật )
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ , dê chiến dễ thương thế đây mới là làm bậy đúng nghĩa đây tớ cũng muốn dễ thương như bạn V :-*:-*:-*
    ôi zời ơi , thi thoảng có cơn gió lào thổi cái vèo qua , khóc ko thành tiếng . anh iêu cái quái j` , rắc rối thế thì lượn theo gió lào luôn đê
    tình như lá bay =))
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Muốn dễ thương ko, đến làng Vũ Đại đăng ký bản quyền gấp kưng ơi =))
    Vàng: Ng` chiếm lấy tim ta, nay phũ phàng xa vắng... Thôi thì TRẢ LẠI ĐÂY!!! =))
    Mùa hè là mùa... "siết nợ" :))
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời bão, mới đọc được những tư tưởng rất hay của một số anh zai (cả zà lẫn sắp zà) bên top "yêu thật lòng", thế là lại có hứng lôi cái này lên...
    Hôm qua éc P tuyên bố câu xanh rờn, "Ko thik lấy vợ" =)) Hỏi sao, vì "bạn bè toàn thế cả" =)) Rồi đưa ví dụ, nào anh X anh Y làm bên viễn thông, xây dựng, abc... zai HN đẹp zai (công nhận đẹp thật ) lương tháng mươi mười lăm triệu chả cần thưởng phạt mà ko ai có ý định lấy vợ cả =)) Kệ cho gái xếp hàng theo chật cả quảng trường Ba Đình, các anh í vẫn lấy nhậu nhẹt game giếc chiến hữu làm niềm vui thú :))
    Tự nhiên ko nhịn được cười :)) Xưa thì các anh zai đến kưa gái xếp hàng cho gái tuyển, giờ thì các em gái đến kưa các anh zà cho các anh tuyển. Các anh zà rồi, ko dám mạo hiểm, sợ ra gió lỡ dở đời anh thì tội lỗi, nên các em gái còn trẻ, cứ kưa anh đi, ko được thì ít ra các em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại từ đầu =))
    Nghĩ mà thấy đau hết cả ruột vì... tức cười =)) Thực ra ai cũng sợ thất bại, sợ công sức mình bỏ ra thành công cốc cả thôi. Ích kỷ là bệnh chung mà :)) Yêu h nó phải tính toán thế đấy, lợi thế nghiêng về bên nào "DÁM" trước, còn ko ai dám thua thì... chúng ta cùng zà, cùng lãnh cảm cả =))
    Đúng là đời :))
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ha ha, em chẳng biết nghĩ sao bây giờ, anh zà của em lại quay lại :)) Lại còn dám rủ rê em... lãnh cảm theo mới dơ chứ. Đang hót chuyện iêu đương anh í phang ngay câu vào mẹt "Uh thôi, em cứ học hành đi, vài năm nữa đi làm rồi tính sau. Có j anh giới thiệu cho, phòng anh có... 50 anh" =))
    Đúng là anh "có tuổi" rồi có khác, dễ thương thật đấy, nói câu nào làm em chết ngất câu đấy =)) Mình anh lãnh cảm thì ko sao, 50 anh phòng anh lãnh cảm thêm nữa là quá quắt lắm rồi, lại còn rủ rê em ở vậy cho... có bạn mới kinh chứ =)) Anh ơi là anh :)) Em sợ rồi, từ giờ em cố gắng "lo cho sự nghiệp" chờ anh dẫn mối vậy, chứ giờ đụng vào anh nào là anh nấy giãy lên đành đạch thì em cũng đến chết mất xác vì... cười mất :))
    Kết câu nói của ng` yêu bạn nào trong box này thế, "Tất cả đàn ông đều tẻ nhạt, trừ khi họ yêu thật lòng" =))
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mình là zai zà.... haha
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bé Tô Thị Cháy nói chuẩn đấy!
    Chắc bé đang dính 1 anh zà nên mới ngộ ra cái điều mà không phải ai cũng biết: Các ảnh khi mới tiếp xúc thì rất khó gặm, nhưng yêu lâu mới ...lòi ra cái đuôi xì tin. Cũng hờn mát, giận dỗi, nhõng nhẽo kinh người chứ chả chơi.
    Còn khoản lười thì khỏi phải nói. Lười làm quen, lười tán tỉnh, lười đi chơi, thậm chí lười cả...cưới
    Có mấy thứ này thì siêng lắm : thức đêm xem bóng đá ( lọ mọ cả đêm như vạc), nhậu ( uống rồi giả say chém gió lung tung), và kiếm tiền ( được mỗi cái này hay)....Còn lại là...vứt!
    Mà anh là 1 ví dụ điển hình
  10. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Có cách tiếp cận này nè : xem anh ấy chơi game gì rồi học chơi game đó , bảo anh ấy dậy chơi trò đó cho mình
    Hồi xưa mình cũng ham chơi game online lắm, ngày ngày chỉ có cày game thôi., sống chết với game .Thế rồi em í xuất hiện , em í lèo nhèo đòi mình dạy cho em í chơi game. Chối mãi ko đc, nể em í quá, rồi cũng dạy em í chơi. Dạy đc vài hôm mình cảm em í luôn. Thế là dần dần chán game .
    Được kiepluhanhad sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 20/07/2009

Chia sẻ trang này