1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Này, bỏ nhậu với bỏ game, cái j dễ hơn?
    Bỏ em là dễ nhất, ồ dze
    M xem, ko thể để giặc tung hoành ngang ngược thế được Giờ mà bỏ cuộc thì trúng kế mấy lão ấy ngay. Phải chơi đến cùng, ra ngô ra khoai cho biết tay
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm. Nhưng chẳng phải do game hay nhậu nhẹt, chỉ là cố đi tìm 1 tình yêu lãng mạn.
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    cái này đúng thế , đố thò đc ngón chân vào cuộc sống của anh đấy
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chết mình rồi, 84 nhưng mà có mấy biểu hiện như trên: Không nghiện game nhưng thích nhậu nhẹt, lang thang,ngại có 1 mối quan hệ ràng buộc ...Bị em nó chia tay vì lí do: quá thờ ơ không quan tâm, mà lạ cũng chẳng thấy nuối tiếc gì, lại có thêm thời gian cho bạn bè, cho nhậu nhẹt
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lãnh cảm , tên topic lam mình tưởng là chủ topic đòi khoản kia xxx bị anh í từ chối nên bảo anh í là lãnh cảm.
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ôi. ứng cử viên sáng giá đầu tiên
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi chơi cầu lông , mệt kinh hồn nhưng mà thoải mái đỡ ngồi nghĩ linh tinh rồi lại cay cú
    này anh , anh đừng tưởng anh hơn tuổi em , anh lãnh cảm mà em chịu bó tay nhá
    chuẩn bị mà phòng thủ đi ! em sẽ ko bỏ cuộc đâu !
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đây có phải anh 84 mình đang kưa ko nhỉ
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh thì em cũng rất thông cảm với anh. Đi làm cả ngày mệt tã ng`, về nhà còn một đống thứ để hưởng thụ như cái chậu quần áo góc nhà, cái đống rác ngày càng cao trước cửa, rồi cái nồi cơm trong tình trạng khô quắt queo, rồi điện thoại luôn busy vì hết tốp này đến tốp khác gọi đi nhậu...
    Vâng, em hiểu hết. Chính em đi cả ngày về cũng chỉ muốn lăn ra ngủ, thế nên em có yêu cầu cao j đâu. Chả bao giờ em quấy rầy lúc anh làm việc, chả bao giờ em léo nhéo khi anh đang "có việc phải làm" cả. Cái em cần là một sự dứt khoát. Chỉ cần anh nói thẳng 1 câu, chúng ta là bạn, hoặc đừng có thả mồi làm em tiếc rẻ nữa, thì em thề là em sẽ out ngay trả lại bầu trời tự do cho anh!
    Chẳng qua em nghĩ, cơ hội chỉ có 1 lần. Cơ hội gặp gỡ anh cũng vậy. Nếu em từ bỏ, em sẽ ko bao giờ còn có ý định quay lại tiếp tục những thứ mình đang dang dở nữa. Mà em thì ghét kết thúc mọi thứ khi chưa có j gọi là bắt đầu cả.
    Còn 2 ngày nữa cho anh nhớ tới lời hẹn của mình, trước khi em phải dùng biện pháp mạnh
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    người iu bạn nì đang sống nốt những ngày tự do đây. Bị bạn nì mà cưa thì chạy làm sao thoát được

Chia sẻ trang này