1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại tụt hết bố nó cảm xúc ...
    Lâu ngày cũng lại bị lãnh cảm như zai già đấy e ...
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nhớ đứa bạn mình có quen một anh 81 . cái thời còn đong đưa nhau ác liệt mà giai đoạn cao trào 9h tối chả thấy anh í nhắn lại . đến sáng hôm sau anh í thỏ thẻ : "tại anh toàn ngủ lúc 9h" . có hôm mệt quá anh lên chuồng từ lúc ... 7h tối . tinh thần đong đưa cứ gọi là ... khóc thét
    ko biết ngủ nhiều có tác dụng j` đến nhan sắc ko mà mặt anh í mịn dã man , trắng , nhìn thấy cả lông măng . hức hức . bạn mình đi cạnh mà cứ chỉ muốn véo cho 1 cái thôi
    anh này có 1 anh bạn sinh năm 80, trông còn trẻ mà xi` po hơn . ngày nào cũng te tởn đi đá bóng . nói chuyện thì cực xi` tin hôm qua rủ anh í đi chơi , anh í hồn nhiên : " ko đc . mấy hôm anh bùng dạy đi chơi rồi . nghỉ nhiều quá hn phải làm thôi "
    ôi, ngủ , nhậu , game , đi chơi ... chắc các anh í qua cái tuổi đong đưa kưa cẩm rồi . chỉ khổ chị em thôi
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá lâu ngày mới thấy cô e tô thịt cháy vào viết bài chế này mờ lại cho nguyên cái topic "zai già lãnh cảm" nữa chớ. Chị là chị cứ tưởng tượng là cô ngại iu rồi cơ đấy chỉ thích đại lãn đợi sung rơi vào mồn chứ nhở. Mờ cô cho c hỏi tý ẻm Vân ẻm đi âu rồi ấy nhở, đi off được đúng 1 lần roài xịt luôn chế.
    Mờ chị bẩu đừng lo cái việc chưa có người iu đi, chả sao đâu chưa đến lúc thôi đến khi nhiều quá vứt đi ko hết giờ
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế theo anh em phải làm j bi h Cứ lúc nào cảm xúc ào ạt ồ ồ là y rằng bị mấy cái "report" với "đế chế" của anh ta chặn đứng, lội ngược dòng tức thì. Hứng tụt đến âm vô cực
    Haizzz, kiếm hoài, lừa hoài mà vẫn chẳng có nổi 1 cơ hội thể hiện bản thân Chán mấy anh zai zà lãnh cảm lắm cơ, chả nhẽ lại bỏ cuộc, mà đã vào cuộc đâu mà đòi "bỏ"
    Chẹp, lại tiếp tục đóng vai khỉ đu dây thôi chứ biết làm j hơn được chứ...
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chị em cố lên cho anh em được nhờ
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hic, chị Lan Anh phải ko ah ? em Honey vẫn đang tung tăng đấy thôi ah . muh e có lo chuyện có ngy đâu , chẳng qua thấy trẻ mềm xương, già ngọt thịt nhưng thị dai quá nên có quyết tâm hầm zừ thôi
    dạo này trời nóng khiếp . hức
  7. anon81

    anon81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua nó ko thích bác, ko thích thì có cưa bằng giời....
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu, cứ để em nó cưa chứ
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ô hô hô...
    Dạo này em bắt đầu đi học về muộn. Èo, đi từ tầng 4 nhà C1 xuống lúc 7 rưỡi trời tối như hũ nút, tay lần tường chân lần... sàn để đi, chả nhẽ lần sau đi học phải mang theo... đèn pin =))
    Nhưng lao động trí óc muộn muộn thế mệt thật. Ng` cứ rã ra. Công nhận, lúc ấy mà có ai mang tên "anh iêu" léo nhéo đòi đi chơi chắc em khóc thét mất Có chuyện j mai nói sau <---- Chưa bao giờ hiểu tâm lý của các anh jà đến thế.
    Keke, nhàn cư vi bất thiện. Giờ bận rồi lại quay về sự nghiệp ăn ngủ vĩ đại, sống mãi trong lòng chúng ta
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chưa thik thì mới kưa, chứ thik rồi thì kưa làm j`, ngồi vểnh râu cáo chờ hắn tự đổ thôi
    nếu kưa con gái khó 1 thì kưa con trai khó gấp trăm lần , kưa zai zà khó gấp tỷ lần . kưa thế nào để tự nhiên nhất cũng đòi hỏi bản lĩnh cực cao đấy

Chia sẻ trang này