1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết giờ này a đã đến nơi chưa nhỉ ? SG giờ chắc nóng lắm
    mà sao e toàn nhắn tin vào cái giờ sinh tử thế chứ , đang lúc cần a share thì a lại ở sân bay . hức, lần thứ 2 rồi đấy
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các zai nói với 2 chủ topic và e lover j đó nhé. Khi nào mà nhìn máy tính của nó không có 1 cuốn phim hay ảnh *** nào thì mới bảo thằng đó bị lãnh cảm nhé. Nó làm như thế đơn giản bởi nó chưa thích các em lắm, hoặc các em quá ...xấu nên nó không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ hiểu phỏng ?. Thấy 2 em gào thét kinh quá mà thấy tội, mấy thằng đấy có mà lãnh giời, ngồi ol nhiều khéo là mem vip của mx với lầu xanh ý, viết nk mây mưa thì cứ gọi là
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ, Xuân Bắc vui tính thế mà anh này thì chả được hưởng tẹo nào cả. Câu trả lời cho cái title của anh đây: "Tại sao em ép anh phải yêu em?" - "Để anh biết thế nào là thông minh và hài hước nhé!"
    Đâu phải zai zà nào cũng giống anh đâu? Hic, anh nào cũng vậy chắc đến lượt bọn em... lãnh cảm, cả đời chả yêu nổi ai mất Anyway, vẫn cám ơn vì anh đã cố công mò sang tâm sự để trả lời dù chả trúng j cả. Ng` ta chưa thik thì mình mới phải vác kưa đi đốn, chưa biết mình thế nào mới cần phải kiếm cơ hội PR, chứ đã thik rồi thì việc j phải tà lưa nữa, cứ từ từ mà bồi đắp thành quả thôi
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Còn ngồi đấy mà mơ mộng nữa, đi kưa tiếp đi, cẩn thận bọn kiểm lâm đấy
    T tạm thời gác kưa chờ sấm sét mưa gió bão bùng tiếp sức. Cổ thụ nghìn năm giờ cứng như đá mài, càng kưa nó kưa mình càng sắc, còn nó thì chả xi nhê :))
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hình như con gái phải xinh thì mới ko "tội", con trai phải biết phang phịch thì mới ko "tội" ?
    spider ko có nghĩa là ko bao giờ thất bại , và họ có thất bại đi nữa thì cũng ko hẳn là do một lí do lãng xẹt là "xấu" . ng` ta luôn hô hào con gái bây giờ đi kưa là chuyện bình thường nhưg trong quan niệm thật sự thì vẫn ko chấp nhận nổi chuyện đó . thế chẳng phải là a dua theo số đông , là nói mà chẳng hiểu thật sự là mìh đang nói j` ah ? những ng` như vậy có "tội" ko ?
    nếu thik mà chỉ dám ngồi nhìn cơ hội trôi qua , chỉ dám ao ước là một ngày nào đó đẹp trời anh í sẽ quay lại kưa mình thì cứ ngồi đó yêu trong mơ đi . hạnh phúc của mình ko do mình tạo ra thì sao có thể mong chờ vào ng` khác đem lại đc ?
    giá trị của ng` con gái ko phải ở chân dài , giá trị của con trai cũng ko phải ở xxx . và giá trị của con ng` càng ko thể đc nâng cao khi nhìn ng`khác bằng cặp mắt của kẻ bề trên ^_^

  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Buồn... cười. Các bé hơi đâu mà tranh cãi với cái thằng súc sinh ý. Bên Box TVTY bị chửi tơi tả giờ lọ mọ sang đây chọc ngoáy. Nghĩ cũng nản. Giờ mới thấm thía. Đâu cứ phải nói được tiếng người thì được coi là người. Và đâu cứ phải "đi đứng" là được coi là thằng đàn ông đâu. Nó làm gì có tư cách mà "Thay mặt các anh zai" .
    Thôi các bé cứ tâm sự tiếp đi, anh hóng. Cũng fải hiểu suy nghĩ của chị em để sau anh còn thay đổi .
  8. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không phải cưa zai khó hơn cưa gái đâu , cũng giống nhau cả thôi , có điều cưa gái thì nó có bài bản và hệ thống từ lâu rồi , trong khi các nữ thợ săn thì mới tập tễnh vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm , thêm nữa là zai mà đáng để chăn dắt thì lại thường rơi vào loại A ( đẹp zai , mên lì , thông minh , nc duyên ) đa phần toàn các anh quái thủ cả , xung quanh các zai còn bao nhiêu em chân dài , xinh xắn thì cơ hội cho mình là mỏng manh lắm , nếu chịu khó đi đường vòng làm anh em kết nghĩa , cậu tớ , mày tao , chị em thì còn vớt vát được tí cơ hội . Hoặc nói thẳng thế này cũng có khả năng ghi điểm này :
    - Em chịu thua rồi , anh đúng là gà chọi có khác , nhìn thì có vẻ ngon mà làm thịt thì khó thật đấy , em thì máu lắm rồi , kế hoạch 6 tháng cuối năm mà không có lừa đuợc thằng nào có khi em ế mất , thôi để em đi chăn mấy con gà khác thịt mềm hơn vậy .
    Cố gắng thiết lập 1 mối quan hệ bình thường đi đã , đừng để zai có cảm giác bị tán tỉnh , khó chịu lắm . Khi nào có 1 số vốn nhất định thì sau này chuyển pha sẽ dễ hơn . Tự tin vào bản thân là tốt , có điều nên đánh giá tương quan lực lượng , xem xét các yếu tố khách quan nữa . Cảm thấy khó quá thì nên buông đi , đời thiếu gì zai đâu mà phải vật vã , khổ sở thể nhỉ
    PS : chút tâm sự đêm khuya của zai trẻ "lãnh cảm" , hi vọng chia sẻ được phần nào với chủ topic và đồng chí bạn TV , good luck
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Này, "zai trẻ lãnh cảm" :)) (Ặc, ít ra cũng vớt vát được là trẻ thì xác suất lười và bị khấu hao toàn phần là thấp hơn rất nhiều )
    Keke, kế thứ 2 của cậu hay đấy Sẽ suy nghĩ để làm. Chẹp, thực ra thì tớ với bạn chủ top cũng chả đong đưa j mấy đâu, nhưng chắc chắn là ng` ta vẫn biết là mình có cảm tình, chứ ai lại khi ko nhắn tin cho ng` chẳng quen biết
    Tớ nghĩ nếu có cơ hội tiếp xúc thì mình sẽ có khả năng. Mà yên tâm đi, vì bữa cafe cảm tạ cậu tớ sẽ cố gắng hết sức mình Hết rồi thì... thôi :))
    Đồng chí bạn cảm tạ đồng chí bạn, cứ thỉnh thoảng "tâm sự đêm khuya" cho đồng chí bạn được nhờ, nhé
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đúng , suy đi tính lại , bí kíp này nọ cuối cùng rút ra một điều : chẳng có bí kíp j` là tuyệt nhất
    đơn giản và tự nhiên , đừng suy tính j` cả là hơn . ít nhất thì mình cũng được là mình và tự tin chinh chiến

Chia sẻ trang này