1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai zà lãnh cảm - nỗi niềm ko chỉ riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tothichay, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Già cũng có cái hay của già mà
    Với những ng đấy mình thấy được sự chững trạc, ổn định và tin tưởng
    tất nhiên, đó chỉ là phần lớn thôi, ko phải tất cả
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hihi, đồng í với bạn
    zai zà hay zai trẻ đều có thế mạnh của họ , với zai trẻ ( bằng tuổi hoặc hơn cùng lắm là 3 tuổi) rất dễ tiếp xúc , họ cũng cởi mở và dễ thông cảm hơn. vì tuổi tầm tầm như nhau nên dễ hiểu mình hơn . và quan trọng là họ chưa có tư tưởng của zai zà
    với các anh zai zà tuy hơn từ 3 tuổi trở lên nhưng mình có cảm giác khoảng cách thế hệ dài như 30 năm . và chúng ta trong mắt các anh í luôn là những - đứa- trẻ-con các anh tuổi này mà đang còn alone thì đều hét lên " I''m ê sắc" nhưng mà gào rồi ...để đấy . các anh í ko hề có tư tưởng cho ng` khác cơ hội là cho mình cơ hội . nhưng một khi đã tiếp xúc sâu mới thấy xì tin mà lắm lúc còn ...trẻ con hơn chúng ta í ( vì thế tớ rất thik trêu những anh zà keke )
    kết luận : bản thân tớ thấy kưa zai zà khó hơn zai trẻ . một phần vì các anh í quá bận rộn cho công việc và ...chơi , 1 phần là do các anh í lười . hức , mà mình thì ko thể chăm thay cái khoản đấy đc . chắc xong vụ này phải viết giáo trình để lại kinh nghiệm cho con cháu mới đc
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhìn lại mình đê Hồi xưa cứ thấy mấy ông 25, 26 tuổi là chú cháu ầm ĩ, giờ các ông 35, 36 tuổi có khi vẫn anh em là đủ thấy thế nào :))
    Nhưng dù sao thì theo đánh giá chủ quan, những đứa như mình lại là lựa chọn cuối cùng của zai zà vì sự ổn định Rõ củ chuối, chơi bời cho chán chê đi, đến khi thầy u cấm cửa ko cho về nhà vì ế rồi thì lại mò đến mong em bao dung hả. Sorry, đến lúc ấy thì đến lượt em... phải chơi nhé
    @ vàng vàng: liệu có đời sau ko mà đòi để dành hả kưng =))
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với cái vàng vàng
    uh, zai già thì cũng có những mặt tích cực mà.
    Lúc họ yêu là họ xác định cưới rồi, chứ zai trẻ thì chả biết khi nào cưới (đc cái độ nhiệt tình và lãng mạn nhìu)
    Một điều chắc chắn là zai già có cách suy nghĩ chững chạc và chín chắn hơn hẳn mình, nhưng mà ko thích cách họ yêu lắm. Suy nghĩ quá nhiều. Yêu zai già đừng có mà mơ ng ta chiều theo những sở thích nhất thời của mình ( như: anh ơi, trời mưa đến đón em đi mưa đi - đừng có mơ nhá) nhưng được cái chu đáo và hướng mình đi đúng đường
    Công nhận, nhiều khi thấy còn trẻ con và ham chơi hơn cả mình
    Chung quy lại : Tớ vẫn thích zai già, còn zai trẻ chỉ làm bạn được thôi.
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ah` , phải bổ sung gấp 1 đặc điểm nữa của zai zà . đấy là : ham đong đưa hic, anh nào cũng đong đưa lạng lách chóng hết cả mặt . các em thì non kinh nghiệm , đỡ đc đã là quá đạt tiêu chuẩn rồi , với lại thi thoảng nhân lúc các anh đong say sưa quá thì quay ra cạp cho vài nhát kiểu du kích thôi
    với các anh zai zà là phải mua bao về xếp thành chiến tuyến kháng chiến trường kỳ , phải hội họp thường xuyên và hô khẩu hiệu " phải yêu ! " , phải quán triệt tư tưởng đường lối là đáp ứng những j` địch còn thiếu một cách .... ko hoàn toàn ( để địch còn sốt ruột quá tự chui vào rọ chứ keke )
    hic, kế sách thì hay ho là thế mà đứng trước mấy anh zà vô đối thì vẫn cứ xịt buồn thía . lại phải biến đau thương thành hành động thôi
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @ xuayxuay : ban ni` có tư tưởng và sở thick giống tớ thế
    @ Vd : ko đc dìm hàng bạn nhá
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo tình báo thì các anh zai zà còn rất ham hố các em xì tin 9x. Dám chê là em già rồi mới kinh chứ =)) Anh tự nhìn lại mình đê, trông có khác j mấy chú 30 35 ko mà đòi... oánh đu chứ :))
    Được vài quả thế này đúng là mất hết cả lãng mạn =)) Chỉ thấy tức cười thôi, cứ nghĩ đến việc anh zà xì tin thả dê đong đưa là đủ tắc thở vì... cười =)) Ha ha, ko hiểu sao em vẫn cảm giác chuyện của em với anh vẫn chưa kết thúc. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, một ngày 20 độ vào giữa hè, hoặc 30 độ vào giữa đông chẳng hạn, chúng ta lại tình cờ đụng độ nhau?
    Keke, giờ thời tiết thất thường lắm, các anh già cũng thất thường lắm. Hứng lên thì đong bạt mạng, khi thì rắn đến độ ôm bom cảm tử cũng chỉ em chết, anh vẫn tỉnh queo. Thế nên em vẫn cú đặt 1 viên gạch trong đời anh đã, nhờ
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, tâm đắc với câu nì của bạn thế
    Chuẩn ko cần chỉnh, chỉnh là lệch ( Tất nhiên, có cả những trường hợp ngoại lệ).
    Híc... so với zai già thì mình chỉ là con thỏ non thui
    Đấy, zai già thì có nhiều vấn đề thế đấy
    Cơ mờ tớ cũng vẫn thích zai già
    tất nhiên, đừng già quá.
    Zà quá thì lại thành 2 thế hệ rùi.
    @ tothichay: Đứng trc zai già mình chả theo chiến lược đc đâu. Chít dở, có khi mình cũng đc xếp vào " Gái già " roài
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ghét cái nì thế
    Làm mình chả biết đc họ như thế nào cả
    Cứ cái kiểu nửa nạc nửa mỡ làm chả biết mô tê răng rứa gì cả
    Đã lười yêu rồi lại còn lười tán
    Tán rồi lại còn suy nghĩ, xem xét nát hết cả dây thần kinh.
    Công nhận, tán zai già khó hơn zai trẻ nhiều.
    Các bác í cứ thử chạy theo các em 9x xem
    có mà chiều được các em í, được dăm bữa nửa tháng là lại kêu ầm ĩ lên cho mà xem
    Thui, vì sở thích của mình , các pác cứ cố mà cưa cho đc zai zà đi ah.
    Cưa xong rồi có kinh nghiệm gì truyền cho em với, để em còn áp dụng .
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay phát hiện ra xì tin và đong đưa chỉ là một phần của anh, mọi ng` còn tung hô anh rất tài hoa và... dễ thương nữa Ờ, dễ thương nhưng thương thì chả dễ chút nào.
    Sao ng` ta càng thần tượng anh thì em càng cảm thấy dửng dưng thế nhỉ. Keke, chắc cái j cũng tốt hết rồi thì cố công tìm kiếm đào bới để ra được cái j đây, được cái... xấu ah :)) Uh thì anh đẹp, anh giỏi giang, anh... nhí nhảnh, anh có $ ko biết tiêu vào đâu, anh là ng` "làm sao dám với" của rất nhiều cô gái, vân vân và vân vân nữa. Haha, trước những chuyện đó em chỉ nghĩ duy nhất 1 điều: ko với tới thì ông bắc thang, ông dùng bồng ông trẩy, ông rung cây cho rụng, thậm chí đốn ngã luôn tha hồ vừa tầm mà với =))
    Kế hoạch mấy năm và sẽ bỏ cuộc bất cứ khi nào... mất hứng :)) Nói thật chứ, giá ng` ta ca tụng anh đứng đắn, chín chắn, tử tế, tốt bụng, nhiệt tình, đàn ông... thì chắc chắn anh sẽ ko đối xử với em thế, và cũng ko khiến em gan lì và hiếu thắng như thế đâu, anh... iêu ạ (oẹ :-&)

Chia sẻ trang này