1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zatoichi - Quên đi Kill Bill (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Zatoichi - Quên đi Kill Bill (*)

    Zatoichi ?" Hãy quên đi Kill Bill.


    [​IMG]


    A movie reviewed by Exorcist. All rights reserved. Email: tuexorcist@yahoo.com

    Rating: [​IMG]

    Genre: Samurai/Drama (Hì hì, tại sao ko thể có thêm một thể loại mới là Samurai nhể? Bọn Mẽo có riêng một cái Western thì khác gì Nhật có thêm Samurai :D)

    Thời lượng: 116 phút.

    Đạo diễn: Takeshi Kitano (kiêm luôn biên kịch và nhà sản xuất cộng diễn viên chính)

    Diễn viên chính: ?~Beat?T Takeshi (vai Zatoichi), Tadanobu Asano (vai Hattori ?" the Ronin), Michiyo Ogusu (vai bà cô Oume), Guadalcanal Taka (vai Shinkichi), Daigoro Tachinaba (vai Osei ?" the Geisha), Yuko Daike (vai Okinu ?" the Geisha), Ittoku Kishibe (vai Ginzo), Saburo Ishikura (vai Ogi), Akira Emoto (vai chủ quán rượu) ...

    Phim xếp loại R, không phù hợp với các cháu yếu tim và dị ứng với những cảnh đầu rơi máu chảy toé loe :-D.


    [​IMG]

    Đây chính là Zatoichi (do đạo diễn Takeshi Kitano thủ vai)​


    Ra mắt khán giả cũng vào năm 2003, nhưng Zatoichi không được công chúng biết đến nhiều như Kill Bill, một phần cũng vì công nghệ quảng cáo của Hollywood khiếp quá, phần kia là do danh tiếng của Quentin Tarantino đập chết ăn thịt so với Takeshi Kitano. Đấy là nói ở phía các nước phương Tây nói chung, chứ ở Nhật thì mỗi một bộ phim của Takeshi Kitano khi được xuất xưởng đều được chào đón nhiệt liệt và chất lượng cũng thuộc hàng top. Anyway, khi tớ xem xong Zatoichi, ngay lập tức xem lại và rút ra kết luận là có thể quên Kill Bill đi được rồi. . (Nói câu này chắc gặp phải nhiều sự phản đối kịch liệt từ các fans của Quentin Tarantino, nhưng mỗi người có một gu xem phim riêng, nhể )


    [​IMG]

    Hattori - The Ronin​


    E hèm, nói qua nội dung của phim một tẹo cái nhỉ. Bối cảnh của phim là nước Nhật thế kỷ 19. Zatoichi là một người mù, lang thang kiếm sống bằng nghề mát-xa và cờ bạc. Ẩn sau bề ngoài tầm thường đó là một đệ nhất kiếm khách với cây kiếm nguỵ trang thành cây gậy dò đường, luôn tìm cách giúp đỡ người dân chống lại những băng đảng áp bức. Và tình cờ Zatoichi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, nơi mà người dân lao động hàng ngày luôn bị sự ức hiếp của một băng đảng mà trùm sỏ là tên Ginzo. Băng Ginzo sau khi thuê được một Ronin tên là Hattori ?" cũng là một tay kiếm xuất sắc ?" thì ngày càng lộng hành hơn, chúng thôn tính những băng nhóm còn lại trong thị trấn để dễ bề hành động (chú thích một tẹo, Ronin là tên dành riêng cho những Samurai hoạt động độc lập, không thuộc về một phe phái nào cả. Những người được gọi là Ronin có thể là từ bỏ băng đảng, hoặc là bị sa thải...). Ngoài ra thì trên bước đường báo thù vụ sát hại toàn gia, hai chị em nhà Naturo (Osei và Okinu) dưới lốt Geisha cũng dừng chân ở thị trấn này. Tèn tén ten, số phận xui khiến những con người này gặp nhau, và những bí ẩn về băng đảng Ginzo bắt đầu được vén lên.

    [​IMG]

    Zatoichi ra đòn



    [​IMG]

    Hattori ra đòn​


    Giống như Kill Bill, trong Zatoichi có những cảnh quay khá là máu me về đấu kiếm. Tuy vậy, kiếm pháp trong Zatoichi khác với trong Kill Bill. Trong Kill Bill, kiếm pháp nhiều khi thiên về biểu diễn, nó có cái gì đấy giống với trong truyện chưởng chứ không phải là kiếm pháp thật của những kiếm sĩ Nhật Bản. Đối với samurai và ninja, mỗi một lần ra đòn đều thể hiện rõ sự tàn độc, sự tính toán chi li sao cho đạt được hiệu quả tối đa, thập bộ tất sát, nhất đao đổ mệnh. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong Zatoichi, một phim do chính tay người Nhật sản xuất. Hattori hoặc Zatoichi, chỉ trong khoảng 1 ?" 2 chiêu là đã hạ gục đối thủ. Trong Zatoichi, để làm giảm bớt sự căng thẳng do những màn đấu kiếm, chém giết đầy bạo lực gây ra, đạo diễn Takeshi Kitano thỉnh thoảng lại xen vào một số chi tiết hài hước để gây thư giãn. Những cảnh hài hước này rất thú vị và được ***g vào rất khéo, chẳng hạn như cảnh chị em nhà Osei vẽ mắt cho Zatoichi, hoặc cảnh Sinkichi dạy ba đứa trẻ hàng xóm tập đánh kiếm ...


    [​IMG]

    Cuộc chạm trán tất yếu giữa Zatoichi và Hattori.​


    Không hiểu sao khi xem Zatoichi tớ có những liên tưởng rất kỳ lạ. Thứ nhất, đó là liên tưởng đến những thước phim của Alfred Hitch****. Zatoichi có một nét gì đó giống với những phim của Hitch****, bởi vì kết cục của phim cũng là điều mà không ai ngờ tới. Cảnh quay không cần hoành tráng, phim hấp dẫn người xem chủ yếu là bởi nội dung và cách xử lý tình huống của đạo diễn. Hơn nữa, cũng giống như Alfred Hitch****, ?~Beat?T Takeshi rất thích tự mình tham gia vào bộ phim với vai trò diễn viên, chỉ khác một điều là ông luôn sắm vai chính , và ông đã thể hiện vai diễn Zatoichi rất thành công. Thứ hai, khi xem Daigoro Tachinaba nhập vai Osei, một chàng trai hoá trang trong thân phận geisha để trả thù cho cha mình trong 10 năm ròng rã, tớ liên tưởng đến Trương Quốc Vinh trong Bá Vương Biệt Cơ. Lòng quyết tâm báo thù đã khiến cho con người ta làm được những việc tưởng chừng như không thể, Osei gần như đã trở thành con gái. Diễn xuất của Daigoro Tachinaba khá là thành công, papa tớ khi ngồi xem luôn mồm hỏi: ?oThế đấy có phải là con trai không vậy?? .


    Liên tưởng cuối cùng thì hầu hết những phim về samurai đều mang lại cả. Đó là sự liên tưởng giữa các phim về samurai với những phim western, giữa những võ sĩ đạo và những chàng cowboy miền Tây nước Mỹ, giữa những thanh kiếm Nhật và những khẩu sáu phát... Cũng là sự chính xác đến từng milimet, là sự ra tay nhanh như tốc độ của ánh sáng chỉ có điều là một bên dùng kiếm và bên kia dùng súng. Có lẽ sự liên tưởng này là do một số kiệt tác về phim western đều được dựng trên nền những phim về samurai của đạo diễn lừng danh, ?oThe Emperor? Akira Kusorawa. Ta có thể kể ra đây: ?oThe Magnificient Seven? chịu ảnh hưởng của ?oSeven Samurai?, ?oA Fistful of Dollars? chịu ảnh hưởng của ?oYojimbo?; ngoài ra thì ?oStar Wars? cũng chịu ảnh hưởng của ?oKakushi toride no san akunin?. Biết đâu một ngày nào đó, một đạo diễn lừng danh của Hollywood (Steven Spielberg chẳng hạn ) lại có cảm hứng làm một western epic dựa trên Zatoichi, tớ cam đoan nó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển. Tạm thời thì cứ hy vọng thế, nhỉ .


    Có điều này tớ không hiểu lắm. Đó là đoạn cuối phim, khi đã diệt trừ được băng đảng của Ginzo, dân làng tập trung lại xây nhà mới cho gia đình Oume. Dân chúng vui mừng tổ chức nhảy múa. Đạo diễn Takeshi Kitano dàn dựng cảnh nhảy múa này dưới dạng tap-dance, rất đẹp mắt và ấn tượng. Đoạn này xem rất vui, nhất là khi thấy cả cô Oume, hai chị em Osei, Sinkichi và cậu bé hàng xóm cùng nhảy múa. Không biết đạo diễn Kitano có dụng ý gì không, hehe, hay chỉ nhằm gây thư giãn sau 1 giờ 56 phút xem phim? Dù sao đi nữa thì, rất, rất nên xem Zatoichi. Hope you?Tll like it.

    9h31?T AM, 15/6/2004.
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoe... tớ khoe... Tớ vừa xem phim này tối qua xong, ấn tượng đến nỗi cũng định viết một bài, hehe may quá đã có bác exorcist làm hộ cái phần việc khó khăn đó. Những gì cần kể thì bác thầy mo kể mất rồi còn đâu.
    Thú thật tớ mua Zatoichi với mục đích ban đầu để xem đánh kiếm Nhật. Những ai yêu thích kiểu đánh kiếm Nhật trong Kill Bill chắc xem phim này thất vọng hoàn toàn. Kiếm sĩ phim này đánh nhanh gọn, mạnh mẽ, một hai nhát là đối thủ ngay đơ cán cuốc luôn - khác hoàn toàn với những bước di chuyển kiểu ballet của em The Bride hay Oren. Nhưng mà Zatoichi có cốt chuyện hay và sát thực tế hơn, kết thúc lại bất ngờ nữa. Máu me trong Kill Bill tuy nhiều nhưng quite funny, còn Zatoichi trông thật lắm nên sợ hơn.
    Ờ, nói qua rồi cũng phải nói lại chứ. Tuy Zatoichi cũng rất hay, rất đáng xem nhưng cũng chẳng làm tớ quên được Kill Bill (sorry bác thầy mo chứ em chả thích cái tên topic tẹo nào, ^_^). Hai câu chuyện khác nhau, thủ pháp dàn dựng, biên tập cũng hoàn toàn khác nhau. Khó nói phim nào hay hơn phim nào (lại vấn đề về gu), nhưng đối với tớ xem Kill Bill rất chi là entertaining, còn Zatoichi thì đau đầu. Còn đau đầu nữa là bản DVD phim này có quả phụ đề English quá khủng khiếp, chính tả sai tùm lum.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hey, phim này mới phát hành cơ mà, ai bảo các bác là phát hành năm 2003? Tên phim là The Blind Swordman: Zaitochi, do hãng Miramax Films phát hành ngày 28-5-2004(Có khi 2003 là ở Nhật hỉ?)
  4. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú nhấn vào link dưới xem nó phát hành năm nào nhé
    http://imdb.com/title/tt0363226/
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác và topic 5 *.
    EM chưa có dịp xem qua, nhung được nghe tên đã lâu. Yeppie.. để thi xong kiếm về xem =)
    Tiện thể "7 samurai" được voi là đặt nền móng cho thể loại film Samurai.. AI nghe nói đến không?
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tap dance có một hai đoạn nữa ở giữa phim, đều là cảnh mấy bác nông dân đang cuốc đất. đoạn thứ nhất hình như là đầu phim, có 1 đám ma, bác Z đang đi ngược lại. đoạn thứ 2 vẫn cảnh đấy, nhưng là trời đổ mưa. ngoài ra còn có yếu tố gây cười là 1 bác nông dân đụng vào mông 1 bác khác làm bác kia ngã úp mặt xuống ruộng (xem lâu rồi ko nhớ rõ lắm)
    Zaitoichi có nguyên 1 serrie làm từ thời xửa thời xưa cơ. phần nào cũng hay như phần nào. bác nào có điều kiện thì kiếm về xem không phí.
    à quên nói thêm là ông Takeshi này là ''sao'' ở Nhật. bác nào xem Battle Royale chắc vẫn nhớ vai thầy giáo, hoặc vai ông ''tướng'' trong phim Gohatto, hoặc vai Yakuza Nhật ở Mỹ (Yamamoto) trong phim Brother . . .
  7. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    If you''re really interested in Seven Samurai, you can contact me. . Thx anyway.
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Mua đĩa này ở đâu hả các bác
  9. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo hay quá phải chạy đi mua luôn. Mua ở 313 Phố Huế, hoặc vào chợ trời mà mua.
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tiện đây giới thiệu thêm 2 quả phim Nhật. phim thứ nhất là Bayside Shakedown http://www.imdb.com/title/tt0378475/ phim thứ 2 là G@me . phim này link thì mình kiếm mãi ko ra, vì bị trùng tên nhiều quá, nhưng nội dung thì là về ''game''. (Tất nhiên ko fải game trên máy tính) Một chú ở công ty Cyber Plan chuyên thiết kế các dự án xây dựng các khu giải trí với chi phí hàng tỉ Yên. Trong đó một dự án sắp đưa vào thi công thì đột nhiên được thông báo là huỷ bỏ hoàn toàn. Nguyên nhân là do công ty đó bổ nhiệm người quản trị mới. Người này không tin vào tính khả thi và lợi ích lâu dài của dự án nên đã huỷ bỏ nó. Từ đó 2 người này ngấm ngầm ''chơi'' nhau. Nhiều lúc tưởng là ''chơi'' được người kia nhưng thực ra là mình đang bị ''chơi'' lại (khá nhiều flick trong phim)
    Nói chung 2 phim này đều là Top box office của Nhật. Phim g@me còn có 1 em diễn viên vừa xinh mà chân dài ngoằng (Nhật kiếm đâu ra người có chân dài thế ko biết. chắc là có qua phẫu thuật duỗi chân )

Chia sẻ trang này