1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zatoichi - Quên đi Kill Bill (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một Samurai sống thực sự với đúng nghĩa của từ này. Chuyên trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành, sống một cuộc đời tự do tự tại nhưng mỗi nơi ông đi qua đều mang theo sự cảm phục và kính trọng của dân làng.
    Một kiếm sĩ tài năng, quá yêu vợ nên bất chấp thân phận Samurai để trở thành tên vệ sĩ của đại ca của đám côn đồ. Tàn bạo và lạnh lùng. Ngay cả ở những phút cuối đời, hắn cũng không sống một cách xứng đáng với danh xưng Kiếm Sĩ.
    Một người vợ điển hình của phụ nữ Nhật thời xưa, nín nhịn, cam chịu nhưng tình yêu đối với chồng con thì không ai bì kịp.
    Hai con người bất hạnh, nuôi trí báo thù cho cái chết của cả gia đình. và khi trả thù được, niềm vui chưa kịp xuất hiện thì họ đã phải đối mặt với sự thật đau lòng: Đứa con trai duy nhất của dòng họ đã trở thành dân Hi-Fi.
    Phim tuyệt hay, những cảnh kỹ xảo máu me được làm gần như giống hết, chỉ trừ một vài đoạn hơi tiếc. Bạo lực và hài hước xen kẽ nhau đã làm giảm đi rất nhiều sự căng thẳng của người xem. Xem phim này học được một số điều về văn hoá Nhật khá hay. Đoạn cuối đánh nhau giữa Zatoichi và Hattori kết thúc nhanh quá, làm người xem hơi hẫng, cứ tưởng sẽ được xem những màn giao chiến kịch liệt giữa hai đối thủ. Được cái cuối phim cũng khá bất ngờ đó chứ !
    Bác Exorcist ơi, bác xem cái phim Dolls của thằng cha đạo diễn kiêm diễn viên kiêm tác giả kịch bản kiêm nhà văn nhà thơ nhà vẽ truyện tranh trẻ em kiêm đủ thứ Takeshi Kitano này chưa. Em xem mà chả hiểu gì mấy. Mong bác thông cho !
    Sáng dậy chưa ăn sáng nên văn dở quá. Mong các bác thông cảm.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đây là DVD mà, mà phim phát hành ở Nhật là cái chắc roài, tin trên báo là cấm có sai. Ở phố Huế là bản đẹp hay bản xấu hả các bác?
  3. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ chưa được xem phim này. Để tẹo nữa đi lùng xem có không. Aniway, các đồng chí xem đến cuối phim có để ý rằng Zatoichi nói với lão trùm sỏ gian ác đã sát hại gia đình nhà Osei những gì không?
  4. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Thường thì phim mới ra thì là bản xấu, phim này ra từ 2003 thì đương nhiên là đẹp rồi. Hôm wa vừa mua và xem xong, hay vật, bác nên mua.
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    mở mắt ra, bảo là "giả mù để cảm nhận thế giới tốt hơn"
    thực ra đoạn cuối mình ko thích lắm. có mỗi 10 phút mà mấy cái flicks liền. nào là bác Zait tự nhiên mở mắt, nào là giết hết mấy tên ''trùm'' mới ra đến tên ''trùm'' thực sự (núp bóng ông già lẩm cẩm) . . . đây cũng là đặc điểm phim của Nhật.
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    phim này ấn tượng thì có nhưng vẫn cứ kô thích lắm
    chẳng hiểu sao lại kô thích kiểu làm phim của bọn Nhật
    cứ ra hàng hỏi Hiệp sĩ mù rồi khuân về
  7. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thức ra nói quên Kill Bill đi là cách nói hình tượng hoá lên, chứ hai phong cách của hai phim là hoàn toàn khác hẳn nhau. Một cái đậm chất nhật, một cái là hoà trộn giữa Action Mỹ và Kungfu Châu Á. Có chăng giống nhau chỉ là mấy màn dùng kiếm nhận oánh nhau thôi. Kill Bill vẫn là một trong những bộ phim yêu thích của tôi
    Zatoichi xem cũng hay, phê. Rất là "Takeshi", bạo lực cao và chân thật không bay **** rườm rà. Nhưng vài đoạn xem kỹ, phần kỹ xảo không đẹp cho lắm, nhất là mấy khúc cắt đứt tay.
    Ông Kitano Takeshi tui mới xem được có 2 phim là Brother, Zatoichi, nhưng đã khoái luôn thế hệ đạo diễn mới này.
  8. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu lém mới nhìn lại chủ đề này.. Vừa vặn hôm nay đi đong hàng bỗng dưng lại nhìn thấy được 2 đĩa Samurai Rebellion và Seven Samurai. Tối nay sẽ ngồi xem ntn, hik nhìn phim đen trắng thấy ngại xem quá.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, Zatoichi này thật ra là một nhân vật rất quen thuộc của điện ảnh Nhật đấy chứ. Trước khi Takeshi Kitano làm bộ phim của năm 2003, đã có 26 tập phim điện ảnh về Zatoichi từ 1962 đến 1989, đều do Shintaro Katsu đóng vai chính. Ngoài ra còn 4 series phim truyền hình, mỗi series khoảng 20 tập nữa.
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Bạn đong được ở đâu vậy chỉ tui với (ở HN à?), tui rất thích 7 samurai và các phim về samurai nóichung vì tui thích tinh thần samurai và Kenjutsu, Battojutsu.

Chia sẻ trang này