1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zatoichi - Quên đi Kill Bill (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích Kill Bill nhưng phải nói Zaitochi mới giúp ta hiểu thế nào là tinh thần Samurai và văn hóa Nhật. Cách đấu kiếm trong Zaitochi mới đúng là kiểu Nhật, lạnh lùng dứt khoát tinh tế khônd dài lòng thòng như trong KB. Tôi nhớ trong chuyên Mushasi có đoạn cao thủ kiếm chỉ nhìn vết cắt ở cuống hoa mà có thể biết tài nghệ của nhau.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem cũng được, em xem trên kênh Vietnamnet, nhưng mà cảm nhận là chém nhau hơi bị bẩn quá, nhiều lúc xoẹt xoẹt là tay với chân bay hết cả ra, nhìn hơi..........tởm, nhưng xem thì mới thấy cái bọn Nhật ngày xưa dị nhật, chém gười chêt mà chả sao cả, cứ như đi chợ
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xem phim này lúc đó tui đang ăn cơm. Ngay từ đoạn đầu lúc Zaitochi sử dụng kiếm đầu tiên, tui suýt sặc
    Nhưng mà tui thấy phim này rất hay và ấn tượng. Tui rất thích rythme của phim này, 1 rythme đặc trưng Nhật Bản. Tui thấy phim Châu Á thường kém về mặt tiết tấu nhưng mà phim này thì sử dụng rythme rất thành công. Có vẻ như phim Nhật thường có rythme tốt hơn các phim của các nước Châu Á khác thì phải.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác quảng cáo hay quá load ngay XVID về xem, quả không phí công. Phim hay và kịch tính (tớ lại không có cảm giác "chầm chậm đều đều"). Đặc biệt khung cảnh (nước Nhật) và âm nhạc thật và thú vị, xem rất cuốn hút (xem lúc 3h đêm mà xem mướt đến sáng, he he).
    Xem xong Zatoichi rồi càng thấy Kill Bill dở tệ. Nói thật chứ bây giờ tớ vẫn ko hiểu cái fim kiểu Kill Bill nó hay ở chỗ nào, hay đúng là do công nghệ lăng xê của bọn Mẽo ghê quá nên nhiều người thích? Xem thấy ngồ ngộ, buồn cười nhiều hơn. Fim nào của Mẽo bắt chước kiểu châu Á làm để mõi tiền của người xem đều dở tệ ạ !
    Zatoichi kết thúc buồn nhất là 2 vợ chồng nhà Hattori đều ngỏm củ tỏi, còn Osei thì nhất định ko chịu thành ... con giai.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Xem fim này cũng thú vị cách dùng kĩ xảo để thẻ hiện những cảnh máu phun, đâm xuyên, phi ngọt (không như những bộ phim khác chỉ dùng bơm phun phẩm phì phì hoặc chỉ cắm kiếm vô nách )
    [​IMG]

Chia sẻ trang này