1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zeb, chuyện của một cái nick phụ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zebre, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Zeb, chuyện của một cái nick phụ

    Anh có còn nhớ hôm anh gửi tin nhắn treu em bảo em ra lạch tray uong bia khong em lai trêu lai va anh đã nhắn mắng em là :Ôi cais con nay! không hiểu anh nghĩ sao còn với em đấy là một trong nhung tin nhan em thich nhat day, anh co thay la khong, doc no em co cam tuong nhu anh trai đang mang em gai vay, em luc nao cung mong minh la con út có anh chi va nhat la có anh trai nhung mà em lai là con ca?T và có hai dua em trai, that buon cuoi, em khong muon lam chi ca đau vi moi nguoi hay bao lam chi thì phai guong mẫu phai nhuong nhịn em mà em thì lai khong biết nhuong nhin cung chang guong mẫu gì het co chăng thi toan nêu guong xau thoi.SEm tuc anh lam nên đã xoá hết các tin nhắn của anh đi rồi chỉ để lai cái tin em vừa nói thôi.
  2. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh co biet lam sao em khong thich goi con trai la anh khong vi khi goi anh xung em em cu thay em nho be hon ho, khong ngang hang nhu ho nua va it nhieu em cung khong the an noi ngong nghenh qua dang duoc, em ma goi anh bang anh neu sau nay anh biet em noi doi roi la em nhong nheo lam day nhe.hi`, cang lon em cang nhong nheo moi chet chu, thuc ra chac ban chat la nhong nheo nhung do hoi be khong co co hoi de the hien nen gio co hoi thi phai boc lo het, anh co thay la khong, vi khi em chua day hai tuoi thi me de hai thang em, lai la sinh doi nen ban lam, cung khong co thoi gian cham soc em nhieu, em lang thang het ben noi den ben ba ngoai, thuc ra chi tu khi em hoc lop 9 thi em moi thuc su hoan toan song o nha em chu con truoc do em van hay o ben ba noi lam vi co ut hoi do chua di lay chong ma
  3. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ba noi da goi em la ba dai su luu dong vi ly do nhu vay day.Me rat thuong em vi hoi be em thiet thoi khong duoc cham soc nhieu nhu con nha nguoi khac, em thi thay binh thuong, cha thanh van de gi het, buon cuoi lam, me ke lai hoi xua den gio di ngu la em lang lang ruc vao mot goc, den bay gio em van con thich nam canh tuong, em con nho co mot lan em ham len doi ngu canh me nhung hai thang em nhat quyet khong dua nao chiu nam cho khac cu moidua mot ben tay me, me em thi cung bao phai nhuong nhin em nen em doi chui tot xuong cuoi giuong nam den nua dem day thi thay dang nam canh me, me em bao den khi hai thang em ngu roi thi me be em len cho goi dau tay me, hoi do em chi 4 tuoi la cung nhung khong hieu sao em lai nho the, anh khong biet dau co nhung chuyen ma em con nho nhu in du hoi do em moichi hon 2 t chut thoi
  4. tranvanhoang

    tranvanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, đề nghị dùng TV có dấu hộ tớ cái. Đọc toét hết cả mắt
  5. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chắc đuợc rèn luyện từ bé nên dến khi vào đại hoc đêm đầu tiên ngủ ở ký túc xá, cả phòng em nằm khóc còn em thì ngủ say nhu chết chả biết gi, cũng chang khoc loc gi, sáng hôm sau vi thay cả phòng dậy rồi nên em đành phải day theo dù vẫn còn muốn ngủ nữa, sĩ diện ra phết anh nhỉ, sau này quen rồi thì em kệ chúng nó em cu ngủ dến khi nào em muốn thì dậy, dĩ nhiên là trừ nhung hom di hoc sang, sau nay hoa ra khong phai chi co mình em thích ngủ nuớng mà còn có một con bạn nữa nguoi Thái nguyên, dua ma sau nay cung co ten trong hoi choi than cua bon em.em co tat xau ghe la thich nam ngu nuong co khi em day lau roi nhung khong muon chui ra khoi chan, cứ nằm đó suy nghĩ linh tinh van vo
  6. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thức khuya bao lâu em cũng có thể chịu đuợc chứ dậy sớm thì là cả một cực hình với em. anh biết em thích nhất điều gì không, là mỗi sáng khi mơ màng sắp tỉnh dậy thì đuợc nghe nhacj, hồi đó sáng nào bọn phòng em cũng bạt FM ca nhạc quốc tế mỗi sáng, hôm nào không bật kênh đó thì lại mở băng, hồi đó gioi sinh vien rất chuộng các bài hát của MLTR, mỗi lần như vậy em có cảm giác rất sảng khoái và dễ chịu, cái cảm giác một ngày mới đuợc bắt đầu bằng một niềm vui rất nhỏ thôi nhung cũng đủ để thấy cuộc đời đẹp.

    , Có lần một đứa bạn cùng phòng mang về một giò phong lan, vi giuong em ở cạnh cửa sổ lại ở tầng hai nên cứ mỗi sáng em day là lại nhìn thấy ngay giò phong lan ay, cũng thay nhẹ nhõm thoải mái lam, doi khi niem vui bat dau tu nhung cai that nhỏ nhặt, em cũng cảm ơn ông trời da cho em cách tìm thay nhung niềm vui ấy
  7. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu mọi người ra sao nhưng với em khi đi trên đuờng ngắm mọi người đi xung quanh em cũng có thể tìm thấy việc gì đó để cuời và thế là đã có một niềm vui nho nhỏ rồi, có khi là một đứa trẻ duoc bố mẹ cho đi học buổi sáng, nó vừa đi vừa hát và vi đứng đợi đèn đỏ nên papa nó cũng lẩm nhẩm hát theo, thật là lạ,không biết đến khi nào em mặc kệ những người xung quanh để lẩm nhẩm hát theo con em thế nhỉ, có những tối thứ 7 trên đừong đi chơi em cũng vừa đi vừa ngắm những đôi xung quanh em, mỗi cặp lại có những kiểu cách biểu lộ tình cảm cực kỳ khác nhau, cũng có những dôi khiến em khó chịu có nhung dôi khiến em xúc động và cũng có cả những đôi khiến em thấy buôn cuời, có khi em còn cuời phá lên khiến bạn em cũng phải ngạc nhiên
  8. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em nói chúng nó là vì em đi chơi với nhiều đứa khác nhau tuy nhiều nhất vẫn là đi với cái P, không thể hiểu em nhìn gì và nghĩ gì, có gì đáng cuời, em cũng không bao giờ nói diều đó với chúng nó vì mỗi nguời có cách suy nghĩ và cảm xúc hoàn toàn khác nhau, có thể với em những quan sát đó đã đủ để làm em cuời thì với bạn em dieu do là vô nghĩa, em cũng hay đọc chuyện cuời và thi thảng khi nghĩ lại những truyện đó em cũng buồn cuời, rồi còn cả những chuyện của chính em nữa, em nhớ và tự cuời giễu cợt chính bản thân mình, chuyện ở 58 ba triệu là một ví dụ như thế, giờ hầu như cứ mỗi lần đi qua phố bà triệu là em lại nguớc nhìn lên quán 58 va bật cuời, em nhớ cả những câu nói buồn cuời mà mọi người đã nói với em, ngay cả tin nhắn của anh, cái tin anh nhắn la Oi cais con nay! ấy cũng khiến em không nhịn đuợc cuời mỗi khi nhớ đến nó.
  9. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mãi anh vẫn chả sửa đuợc cái tật bỏ em chờ thế rồi cứ thoải mái ngủ, anh lạ thật em chỉ yêu cầu anh có mỗi một việc là khi nào thấy hơi hơi buồn ngủ rồi thì hãy chào em một câu rồi đi ngủ để em đỡ phải chờ anh, cứ đang buôn chuyện một lúc là anh lại ngủ quên, nếu không nói chuyện nữa thì phải chào nhau chứ, em không nghĩ là việc đó lại quá khó với anh thế đâu, anh đã đụng chạm tự ái của em hơi nhiều rồi đấy,lắm lúc em tức điên chỉ muôn gọi điện cho anh phải thức dậy cho biết mặt nhưng không nỡ,em cũng phục em sao lại có thể chịu đựng anh nhiều như thế cơ chứ,anh không thấy chán việc cứ hôm sau lại phải xin lỗi à? hôm qua em giận anh lắm nên không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại anh gọi nhưng em cũng như con mất hồn vậy, khó chịu không thể tả, dạy học sinh thì dạy sai, nói chuyện với mọi nguời thì có tập trung đâu, đầu óc cứ lơ lửng để ở đâu ấy ,chán anh cực kỳ luôn

Chia sẻ trang này