Hiện ko bận j, cùng viết cho vui nhé, mời bạn viết tiếp...? Đà Lạt, 5 giờ chiều. Zex tới nhà lúc 5 giờ 15 phút. Anh để vali tại nhà và đi thẳng tới Triple. Anh lừng khừng một lúc trước một toà nhà trắng, nhìn cái cổng rộng và những cửa sổ ở tầng cao. Một chỗ trên đó có cô ấy...nhưng có chắc không? mím môi, anh bước vào. Zex hỏi cô tiếp tân: - Em vui lòng cho gặp Huo. - Anh muốn hỏi Huo nào ? - Cô Thu Huo. Cô tiếp tân vừa ghi tên dò tìm vừa nói: - Phòng 103, anh ạ. Zex nhìn tinh quái vào khuôn mặt búp bê của người nữ tiếp tân. Anh chờ cô ta ngước mắt lên nhìn anh, nhìn chăm chăm vào mắt cô ấy và mỉm cười. - 103. Cảm ơn. Tuy nhiên Zex vẫn còn đứng đó. Chuông điện thoại reo, cô ta vừa nhấc máy vừa hỏi: - Anh còn cần gì không? - Cô Huo còn trên phòng hay đã ra ngoài? ... Cô tiếp tân đặt máy xuống. Chuông tiếp tục reo, cô ta trả lời: - Dĩ nhiên là còn trên phòng. Nếu không thì phải có hiển thị ghi chú bên cạnh tên. - Cảm ơn em. Zex bước vòng qua phía dãy bàn, anh hết sức tự chủ tránh không chạy thẳng lên phòng Huo. Anh tìm một góc khuất ngồi có thể quan sát, gọi một tách cà phê.
mps tán gái như thằng bị đao ý, thảo nào em toàn thấy anh triền miên trong tình trạng đói gái.Về quê đi.!!
e cho a số ĐT, e ở sg thì mai ra Dia. ăn trưa, a mời, gọi sau, miễn e đẹp như ng mẫu là dc, ko thì e ở wê luôn đi! ] Được mps sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 02/12/2006
Đấy, anh bực rồi .Thấy anh điên quá nên em rỉ tai anh chút đỉnh ,tốt cho anh mà!! Em chỉ muốn giúp anh thôi., chuyện đâu có lớn. Quên đi!!! He he
đã wên hôm wa rồi, còn nay chuyển sang cưa con mion đỏm dáng, ko cò j để chảnh còn muốn trêu ai nữa hử thik thì gọi cho a, 0908000777, anh Zex