1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zidane và những nước cờ "siêu dị" trước Bayern Munich

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 02/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Một chút may mắn, một chút toan tính và Real Madrid đã là đội bóng đầu tiên góp mặt vào trận Chung kết Champions League mùa này. Nếu Kền kền trắng có thể 3 năm vô địch châu Âu, BLĐ Real nên cảm ơn Zinedine Zidane về những cờ "siêu dị" trước Bayern Munich.

    Trước giờ bóng lăn, CĐV Real Madrid đón nhận tin đánh bài online ăn tiền thật không vui khi hậu vệ phải Dani Carvajal dính chấn thương không thể thi đấu. Trong bối cảnh giới chuyên môn đều chắc mẩm Nacho sẽ được trám vào chỗ trống thì Zidane bất ngờ kéo tiền vệ vốn chuyên tấn công Lucas Vazquez về đá hậu vệ phải.

    Zidane và những nước cờ
    Vazquez luôn theo Ribery như hình với bóng.
    Nước cờ lạ này đã làm Bayern Munich gặp nhiều lúng túng. Với sự dẻo dai và ý thức tuân thủ kỉ luật tốt, Vazquez về cơ bản đã hạn chế đi khá nhiều ngòi nổ Frank Ribery. Chưa hết, nếu nhìn những thống kê sau trận đấu, ta phải "ngả mũ" tài nhìn người của Zidane.

    [​IMG]

    Real Madrid vào chung kết C1: Đã hay, lại còn ăn may!
    Với Zidane, Real chưa biết thua là gì tại vòng knock-out Champions League
    Vazquez là người tắc bóng nhiều nhất trận (4 lần), nhỉnh hơn cả những hậu vệ trứ danh như Sergio Ramos hay Mats Hummels. Cầu thủ 26 tuổi này cũng rê bóng thành công 3 lần, chỉ kém mỗi Karim Benzema trong số 22 cầu thủ. Quan trọng nhất, anh không có sai lầm cá nhân nào trong một trận đấu mà hàng thủ hai bên chơi như mơ ngủ. Người ta cần gì hơn ở một cầu thủ đóng thế như vậy?

    Chưa hết, Zidane đã biến "chàng ú" Benzema từ một cầu thủ chuyên đóng vai trò cách chơi sicbo hiệu quả chim mồi nay trở thành "nam chính" trong bộ phim kinh điển tại Bernabeu đêm qua. Càng khó tin hơn, khi biết, trong 9 trận gần nhất, tiền đạo người Pháp chỉ ghi đúng 1 bàn. Có vẻ, anh đã dồn tất cả sự bực dội để trút lên Hùm xám.

    Zidane và những nước cờ
    Hàng thủ Bayern khốn khổ vì Benzema.
    Sau trận đấu, Zidane khẳng định chưa bao giờ mất niềm tin vào Benzema: "Tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy đã mong chờ điều này, mong chờ được lập công. Thật khó khăn cho khoảng thời gian cậu ấy không khi bàn nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy buông tay. Không chỉ tôi mà cả những đồng đội và CĐV đều mừng cho cậu ấy. Benzema đã làm được, giống như cậu ấy đã làm ở trận bán kết năm ngoái. Tôi là vậy, luôn bảo vệ học trò của mình, không chỉ riêng Benzema."

    Niềm tin vào các học trò, "đứng mũi chịu xào" dư luận, đó là những gì mà Zidane đã làm được trong 3 năm qua để đưa Real hai lần lên đỉnh châu Âu.

    Trước mắt ông, vẫn còn một trận Chung kết nữa để phấn đấu. Điểm lại mấy tháng qua, thật bất công fun88 khi chiếc ghế của Zidane luôn bị báo giới đặt dấu hỏi. Ai có thể trong 3 năm, 3 lần vào Chung kết (rất có thể là 3 chiếc cúp Champions League), Jose Mourinho, Max Allegri hay Pep Guardiola? Họ tài năng thật nhưng đều chào thua "dị nhân" Zidane!

Chia sẻ trang này