1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zigzac

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A yêu cô B, A làm cho cả cây cối trong vuờn nhà A cũng biết điều đó.
    Cô B thích anh C
    A đau khổ, tìm nhiều cách quan tâm B, nhưng B không hề cảm động vì B nghĩ A chỉ hiếu thắng . Hơn nữa trái tim B đã đầy ắp hình ảnh của C rồi.

    B thích C, và theo đuổi C điên cuồng.
    B chuyển nhà đi tới vùng khác.
    A nói: khi nào B chán theo đuổi C, thì A sẽ vẫn chờ, sẽ mãi mãi yêu B....ect.
    Sau đó A có người yêu, nhưng A nói vẫn sẽ mãi mãi yêu B ( Thỉng thoảng online)
    Đã 3 năm rồi, B vẫn cứ cô độc ( vì thất vọng với chuyện tình với C, và hình ảnh C vẫn đầy ắp trong B)
    Đột nhiên vào một ngày đẹp trời A xuất hiện, muốn gặp B. Hai người đã gặp nhau với thái độ dường như để đề phòng nhau......

    Không biết giờ A nghĩ gì trong đầu nhỉ???? Tại sao A lại muốn gặp lại cô B? A vẫn còn yêu B ah? hay A quay lại để cười nhạo B?
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Không biết có còn nguyên không nhờ? Không còn cũng chả sao, yêu được
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    lại từ đầu, chỉ sợ hình ảnh của A không có trong tâm trí B thôi
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng tới....
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    A deck ra gì !
    Toàn chạy theo cái bóng...
    Cái bóng lúc nào cũng chỉ là cái bóng thôi...
  6. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    cho số đt tổng đài đi để còn nt
  7. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn là A, B hay C?
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    K phải A
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    C thì quan tâm đến chuyện A nghĩ gì làm quái giề
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mấy bố độc chả kỹ càng gì đã vào làm loạn rồi. Em nó là B,
    Em B này, em muốn gập A làm gì, hay là gập để làm khổ A, mà 3 năm rồi, mọi chuyện không như cũ được, A không còn là A nữa, B cũng chẳng còn là B (thằng C không cần nói nữa).

    B muốn gập thì cứ gập, tự cho mình con đường thoát cũng tốt, nhưng phải tỉnh táo, nếu A vẫn là A ngày nào thì thôi tha cho em nó con đường sống, mà nếu B cảm thấy cô đơn, chán đời mà nhắm mắt đưa chân thì 1 năm nữa lên đây mở topic "làm thế nào để chia tay", hehe, lúc đó mới thấy đời là bể khổ em ạ

Chia sẻ trang này