1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zigzac

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

    Trả lời cho 3 câu hỏi trên: Biết để làm gì bởi vì xét cho cùng B không yêu A.
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhưng thiếu nhân vật X nhỉ ?
    vẫn chưa hiểu câu A yêu cô B, A làm cho cả cây cối trong vuờn nhà A cũng biết điều đó.
    Làm gì để cây cối bít nhỉ ?
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Kiểu dâm à nhầm lâm tặc ấy
  4. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thứ tình cảm trong A hiện tại với B là gì nhỉ ???
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bà A cũng chả ra gì...tự dưng nhớ lại cái đuôi cũ thôi...
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hố hố !
    Ngày xửa xưa trong đầu B đầy ắp hình ảnh C nên đâu cần biết A sống chết thế nào...
    Ngày nảy nay khi trơ trọi một mình B chợt nhận ra ngày xưa A theo đuổi mình kinh khủng thế nào.
    B quay về tìm hiểu xem với A mình còn là gì kô? Với một hình ảnh hết sức kém lung linh ( Chắc chắn thế)
    A Sau khi chinh chiến lung tung thấy B quay về với bộ dạng đó đã có đôi chút chán ngán, sau khi biết mục đích của B còn chán ngán hơn, nhưng vưỡn cố gắng nối lại cái đã đứt.
    Rồi A nhận ra hình ảnh mình yêu thương, chờ đợi ngày trước hoàn toàn là một cái bóng, cái bóng kô bao giờ còn xuất hiện dưới bộ dạng B. A phủi đít bỏ đi.
    Đấy là em tưởng tượng diễn biến theo mô týp thông thường
    Còn A, B cao siêu hơn cư xử khác thông thường hay kô thì em chả biết.
  8. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Chả bít, 1 là A quá đần xì, 2 là muốn thịt hàng rồi té.
    Cơ mà loại này hèn hèn, chả buồn nói. Đã có hàng mới rồi cứ tiếc hàng cũ, mà còn chưa dc cơ.
    Vậy B ơi, tốt nhất là bạn gặp, rùi nói thẳng vào mẹt hắn cho hắn biết điều mà luợn đi, loại ng đó éo có kí rì là hay cả, mà nói thật, ngày xưa bạn éo yêu nó cũng đúng thoai.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    "ngày xưa kô yêu người ta nên đâu phải đau như ngày nay...
    ở giá cho lành bác ạh , yêu đương làm gì mà khổ sớ thế , đường ai nấy đi đi[​IMG]
  10. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau bây giờ thì A cũng chẳng còn yêu B và B cũng thía
    B đang trống trải, có tình cảm với A thì cũng là thứ tình cảm nửa vời thôi
    Còn A đã có 1 người luôn ở bên rồi, ko nên rũ bỏ người yêu hiện tại của mình nữa, như thế đến lúc sẽ chẳng có ai hạnh phúc đâu

Chia sẻ trang này