1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zigzac

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ! Nhưng sao các pác cứ đả kick A như vậy. Theo em nghĩ k/n A yêu B và muốn quay lại che trở cho B là khá cao. măc dù có ng yêu nhưng A ko thể quên đc B và vẫn muốn quay lại vơi B chứ sao!
    Có thế mà cũng ko hiêủ. Mà loại đàn ông như thế hơi hiếm các bác đừng có mà đả kích!
  2. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đả kích đâu ạh, cái chính là B ko có tình cảm dành cho A :D
    Mà bác có cái domain hay nhỉ
    THẾ GIỚI NÓI THẬT . COM
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Tinh trạng hiện tại
    C cao chạy xa bay
    B một nửa đầu vân là C, một nửa đầu là A
    A 3/4 đầu là em mới, 1/4 đầu cong lưu lại thời chinh chiến cưa A
    ===> nếu A và B quay lại, khả năng chẳng đi đến đâu vào đâu, cùng lắm sẽ thành B nửa đầu là hình ảnh A, nửa đầu là hình ảnh em mới
    Còn A thì chẳng qua đã đến tuổi lấy Chồng rồi, nhà giục rồi thế nên nhắm mắt đưa chân thôi
    Kết cục là chẳng ra đâu vào đâu
  4. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A giờ cũng cô độc mà. Bỏ người yêu lâu rồi.
    Còn cô B thì cũng hiểu được những thứ bạn nói, nên vẫn lạnh lùng khi gặp A, vì sợ A coi thường, và cũng vì không muốn " liếm lại bãi nước bọt đã nhổ đi" . A cũng lạnh lùng không kém_ Nhưng đó chỉ là giả dối,cả 2 cùng giả dối
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Rồi, hình như giờ đã hiểu mục đích của topic này!
    Sao bạn không hỏi thẳng " làm cách nào để quay lại với người hâm mộ mình một cách hợp lí " ?
    Muốn quay lại thì cứ quay lại thôi, sợ gì định kiến, sợ gì miệng lưỡi thế gian, nhất là khi A đang free, B cần chốn nương tựa, A lại hâm mộ B. Và quan trọng nữa B kô hoàn toàn coi A kô ra gì, chẳng qua ngày trước cái bóng C quá lớn.
    Vài cuộc đi chơi, vài lời bóng gió, quan trọng là phải thật lòng.
    Bạn kô lên tiếng để người ta sỉ vả đã đời mới hả sao?
    Trong tình hình này A đáng thông cảm hơn B.
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Câu chua vao này của bạn Rất Hay :D
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    A gặp laị để show hàng thôi...một phần có thể là để kiểm tra lại cái tình cảm của mình...xem có còn gì nữa với B ko...nhưng có lẽ là không...
    Gặ lại để cho em biết anh không còn như xưa nữa...
    Và em cũng không còn quá lung linh ..
    Cười nhạo thôi...
    Em từng như A mà
  8. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khả năng này cao. Nhưng chưa hẳn. Con trai như A và bạn đúng là tính đàn bà.......
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    A mà yêu B theo kiểu thần tượng thì kể cả có chiếm được tình cảm của A rồi một ngày A cũng sẽ thấy hình tượng vỡ vụn tất sẽ chán nản đi tìm lẽ sống mới thôi đàn ông chả nên yêu ai theo kiểu đấy
  10. kuncon89

    kuncon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em thì em nghĩ khi người ta rất muốn ăn một món gì đó nhưng cố mãi mà không ăn được. Thì dù sau này có ăn bao nhiêu món khác, nếu có cơ hội vẫn muốn được ăn món cũ một lần dù món cũ không còn được "đẹp mắt" như xưa nữa. Nhưng mà ăn xong rồi có "oẹ" ra hay không thì cũng còn tuỳ và chắc chắn là trước khi ăn "khen ngon" một vài câu thì cũng chả mất gì!!!

Chia sẻ trang này