1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zim magazine

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi zenviet, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép mở cái magazine store kế bên quán bar, kiếm vài xu lẻ đóng tiền điện nước cho quán trọ Zim, đợi ngày cố nhân trở về
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngumo, Soi Dong Hoang, duong_chieu_la _rung thi tài thiện xạ.
    Ngumo(đại diện Mỹ Quốc): đặt quả táo lên đầu zenviet, cầm súng, đi ra xa 50m, giương súng!BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I''m SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt.
    duong_chieu_la_rung(đại diện Anh Quốc): đặt 1 chanh lên đầu zenviet, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió!BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I''m RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.
    Sói Đồng Hoang(đại diện Việt Quốc): Đặt 1 nho lên đầu zenviet, cầm phi tiêu đi ra xa 150m, canh 12 độ, PHÓNG! Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I''m........... Sorry!!"
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cellist vào quán gọi vodka, nguyên chai. Bartender - Peterngoaimui tỏ ra thông cảm: Chà, gặp 1 ngày ''trời đánh'' hả? "Còn phải hỏi," cellist chán chường, "mới phát hiện là thằng em tớ gay!"
    Hôm sau Cellist quay lại quán, lại vodka nguyên chai. "Gì nữa thế?", Peterngoaymui hỏi. "Hoá ra ông anh tớ cũng gay nốt!"
    Khi cũng chính cellist xuất hiện hôm sau nữa, Peterngoaymui không kìm được: "Sh*t! Nhà ông cóc còn ai thích đàn bà à?"
    Cellist nọ nhíu mày 1 giây rồi thở dài "Có đấy. Vợ tớ".
  4. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi học ở lớp 3 của một trường tiểu học nọ, 1 cậu bé lén đưa cho tieuthuvuive ngồi bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: "Sau giờ học, chúng ta ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi nhé". Tieuthuvuive đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: "Nếu chỉ có vậy thì xuống lớp 1 mà học".
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    (Cảm xúc khi xem The Banquet lần 1)
    Uyển Hậu
    Trước khi trở thành Uyển Hậu, Uyển Hậu là Uyển Nhi.
    Uyển Nhi yêu Thái Tử.
    Uyển Nhi trở thành Uyển Hậu.
    Uyển Hậu không yêu cha Thái Tử.
    Uyển Hậu cam chịu.
    Vua băng hà.
    Uyển Hậu vẫn là Uyển Hậu.
    Uyển Hậu yêu bàn tay của người đàn ông đưa mình ra khỏi số kiếp chôn vùi suốt đời bên cạnh tiên đế.
    Uyển Hậu dường như yêu người đàn ông đã yêu người đàn bà trong Uyển Hậu.
    Uyển Hậu từ bỏ.
    Sâu thẳm trong tim, Uyển Hậu biết Uyển Hậu mãi mãi là Uyển Nhi.

    [​IMG]
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 01/11/2006
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 01/11/2006
  6. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    (Cảm xúc khi xem The Banquet lần 2)
    Uyển Nhi
    Chỉ vì một câu hát mà máu nhuộm đỏ sự cô đơn
    Chỉ vì một giấc mộng mà ném đi cả giang sơn
    Chỉ vì một tấm lòng mà yêu đến phân ly mới tương ngộ
    Chỉ vì một giọt nước mắt mà suốt đời lẫn lộn cả hận thù...
    Ta đã đem cả tấm lòng ra báo đáp
    Mà chàng vẫn không về
    Năm tháng từ đó chia lìa đôi ngả
    Vĩnh viễn không gặp gió mưa...

    [​IMG]
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    (Cảm xúc khi xem Banquet lần...cuối)
    Hoàng Thượng
    Hoàng Thượng - Tiên Đế.
    Tiên đế - được nhắc đến như một vị vua anh minh, tốt đẹp một cách trọn vẹn, bình thường như khi người ta nhắc đến một người đã khuất.
    Tiên đế - người tước đoạt hạnh phúc con trai mình.Ba năm ròng mai danh ẩn tích, nỗi đau vẫn chưa tan.
    Tiên đế - người đã đưa Uyển Nhi trở thành Uyển Hậu. Người đã vĩnh viễn xóa bỏ hình ảnh một tiểu cô nương ngây thơ, trong sáng để đặt lên ngai vàng 1 vị hoàng hậu uy quyền, độc ác, như phải thế.
    Hoàng Thượng ?" Thúc Thúc.
    Hoàng thúc thúc ?"cao trên vạn người, dưới một người.Dưới một người, cũng đủ để đầu lìa khỏi cổ chỉ vì một buồn vui bất thường, một nghi ngại vu vơ. Độc ác? để sinh tồn, nên hay không?
    Hoàng thúc thúc ?" tình yêu cháy bỏng với người đàn bà không thể với tới, một người đàn bà thuộc hàng trưởng bối.
    Hoàng thúc thúc ?"sát đại ca, vì giang sơn hay vì giai nhân?
    Hoàng thúc thúc - diệt tiểu điệt, vì giang sơn hay vì giai nhân?
    Hoàng Thượng ?" Thái Tử
    Thái Tử - Số mệnh sinh ra là để làm vua.Quyền lực tối thượng luôn là nỗi thèm khát của muôn người. Số mệnh của 1 vị Thái Tử luôn gắn liền với họa sát thân.
    Thái Tử - có phải vì là thái tử nên không giữ được người con gái mình yêu thương? Nếu Vô Loan không là thái tử, sao có thể mất người con gái mình yêu thương trong tay phụ thân?
    Thái Tử - có phải vì là thái tử nên bao nhiêu người chết, bao gia đình tan nát, chỉ để bảo vệ một kẻ không coi trọng mạng sống của chính mình. Chàng hiểu vì mình mà bao kẻ đổ máu, chàng muốn chết. Chết được không khi chính cái chết của thái tử lại sẽ khiến hàng vạn vạn người phải rơi đầu?
    Hoàng Thượng - Uyển Hậu
    Uyển Hậu ?" có tất cả mọi thứ thiên hạ mơ ước: thông minh, sắc đẹp, quyền uy tột đỉnh. Chỉ duy nhất một điều không có: hạnh phúc.
    Uyển Hậu - Không thỏa hiệp với Thúc Thúc, Uyển Hậu sẽ vĩnh viễn chôn vùi số kiếp trong lăng mộ tiên đế.
    Uyển Hậu ?" trên vạn người, dưới một người.Dưới một người, đủ để khi thất sủng sẽ vật vờ trọn đời trong lãnh cung.
    Uyển Hậu - giật giành hạnh phúc, giật giành ngôi cao, giật giành sự sống, giật giành quyền uy. Đến cuối cùng...với tay?hư không?
    [​IMG]
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 01/11/2006
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu năm mới trở lại chỗ này xem các bác thế nào, ai ngờ giờ tẻ thế.
    Chả biết các fine girls chạy đâu hết rồi. Anh hú lên một tiếng vang động ngàn trùng nhung nhớ gọi các em đây.
  9. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Peterngoaymui ngồi tâm sự với mẹ:
    Hỏi: Mẹ ơi, sao ai cũng thích làm chuyện ấy?
    Đáp: Giống con hồi bé thích ngoáy mũi ấy mà.
    Hỏi: Thế con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn hở mẹ?
    Đáp: Con ngoáy mũi thì ngón tay sướng hay mũi sướng?
    Hỏi:Thế sao con gái bị XXX thì lại không sướng?
    Đáp: Có kẻ chọc tay vào mũi con thì con có sướng hay không?
    Hỏi: Tại sao con gái "đến ngày" thì không làm chuyện ấy?
    Đáp: Con đang chảy máu cam con có ngoáy mũi không?
    Hỏi: Sao bọn con trai lại không thích đeo BCS?
    Đáp: Có bao giờ con đi găng tay mà ngoáy mũi không?
    Hỏi: Làm nhiều có bị to ra không mẹ?
    Đáp: Ngày bé con ngoáy suốt mà mũi con bây giờ vẫn nhỏ đấy thôi.

  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    bác Xen được mấy câu rất hay.

Chia sẻ trang này