1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ZKT autobiography (Please don't spam)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi ZimbabweKT, 22/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ kiên nhẫn để làm một blogger
    Tìm đến zim là nơi tâm sự
    Tự truyện KT, thi thoảng trút đôi lời tâm sự

    @Zimmer: Đừng spam trong topic này
    Thank you!

    [nick]

    Được ZimbabweKT sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 23/03/2008
  2. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy băn khoăn
    Còn nhiều thời gian cho mình ko?
    Ba năm thôi, chẳng nhiều, chỉ vài cái ngủ trưa, vài bài tập lớn, vài kỳ thi
    Thu lượm được những gì...
    Mình đôi khi ko rõ mình đang học gì
    Có nên bỏ dở việc học ko?
    Liệu công việc hiện thời có gắn bó với mình???
    Tiếng anh của mình kém quá
    Làm sao để phân bố thời gian hợp lý đây
    Sự nghiệp!!!!

    ZKT autobiography
    [nick]
    Được ZimbabweKT sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 23/03/2008
  3. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật nữa trôi qua
    Online buổi sáng, chat một tý, game một tý
    Vô vị
    Chiều nay lại đi làm
    Tối về ko chắc đã học được tý
    Thấy người ta vui mà mình cô đơn
    Mấy đứa bạn thân thì lâu lâu rùi ko gặp
    Thui, mai thứ 2 rồi
    Khởi đầu một tuần mới

    ZKT autobiographỹ
  4. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngẩu dậy rùi, nằm mà chả ngủ được
    Tý còn phải đi gặp đối tác, mong là vụ này thành công, mình cũng đang trong tình trạng kẹt vốn rùi
    Lướt nét tý rùi đi tắm, phải thơm tho tý chứ
    Nhìu người cứ gặng hỏi mình là ai
    Xời, mình lê la cái quán zim này từ những năm mà cả tuần chẳng có cái topic mới nào, chẳng có đến chục bài viết mới
    Kể cũng thích, lâu rùi ko vô TTVN, giờ quán Zim đông vui thật

    ZKT autobiography
  5. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi ko gặp nó
    Hôm nay chat với nó
    Đang vui tự nhiên thành buồn
    Ờ thì nó bảo là nó mừng, nó chẳng cảm thấy gì. Nhưng làm sao mà ko cảm thấy gì được khi người con gái mà nó từng yêu (mà chắc chắn là giờ nó vẫn còn yêu) dẫn 1 thằng vừa béo vừa đần vừa xấu ra chào nó.
    Cái con ý cũng dở hơi, ngày xưa nó đâu có thế
    Ừ thì con bé đó ko chọn nó thì cũng phải chọn đứa nào ra hồn, ai lại...
    Thằng bạn thân của mình đau khổ, nó vẫn cười mà mình thương nó quá
    Con bạn thân của mình dại dột, chọn lầm người, mà nó cũng vẫn cười, mình thương hại nó.
    Bạn bè ơi

    ZKT autobiography
  6. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình do dự quá
    Không biết việc này sẽ đi đến đâu
    Mình có đủ khả năng ko
    Mình có đủ may mắn ko
    Trong đầu mình vẫn chưa hình thành được kế hoạch rõ ràng
    Tối nay, liệu có thêm được câu trả lời nào cho mình ko

    ZKT autobiography
  7. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick bạn ý sáng, cái stt của bạn ý làm mình buồn
    Bạn ý đang cô đơn
    Bạn ý cần một vòng tay ấm
    Bạn ý chia tay với người yêu
    Nhưng mình chẳng biết làm thế nào
    Chẳng biết mình có còn thich bạn ý như hồi trước không
    Mình....

    ZKT autobiography
  8. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ tập tâm năng dưỡng sinh
    Công nhận là có kết quả
    Nhưng mà mình lười quá
    Lúc nào cũng lười
    Mà sao mình ko đủ cố gắng để làm người chăm chỉ nhỉ

    ZKT autobiography
  9. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết về hè rồi
    Tối đi dọc bờ sông trời mát quá, gió cứ ***g lộng
    Ngày năm ấy, gió cũng mát như thế, trời cũng đẹp như thế
    Ngày năm ấy, ôn thi đại học, lúc nào cũng bận rộn, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, dưng mà vui. Đi học thêm về tối, qua bờ sông mà chỉ muốn dừng lại 1 lúc để hưởng cái gió no tròn này...
    Giờ, bất chợt gặp lại cơn gió xưa, thoáng nhớ về cái ngày ôn thi vất vả
    Bạn bè ơi...

    ZKT autobiography
  10. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho mùa hạ cũ
    Một trưa nay ta về ngang trường cũ
    Sân vắng hoe đỏ cánh phượng rụng đầy
    Mình ra đi đã mấy mùa hoa nở
    Bạn bè xưa năm ấy có đổi thay
    Tìm kỷ niệm, mài chân trên đường sỏi
    Gọi mãi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
    Ta lại nhớ về một mùa hạ trước
    Góc lớp này, bàn ghế cũ liêu xiêu
    Bạn bè xưa mỗi ngày mỗi ngả
    Ngày chia tay dòng lưu bút vội vàng
    Nghe tiếng ve có ngoái đầu nhìn lại
    Có đôi người đã vội bước sang ngang
    Giữa hạ này ta tìm mùa hạ cũ
    Cứ mỗi khi hoa phượng nở đỏ lòng
    Cứ mỗi khi ve gào lên thương nhớ
    Lại giật mình gọi một chút xa xăm
    Ừ thì dẫu thơ cho mùa hạ cũ
    Gọi mãi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
    Ừ thì dẫu chỉ toàn là kỷ niệm
    Nắng chênh chênh đã ngả phía sang chiều...
    -------------------------
    Hè đến rồi
    hoa phượng cũng sẽ nở
    thương nhất tụi lớp 12
    một vài cô bé khóc
    một vài cậu bé buồn
    ....
    Nhớ quá 12 ơi
    Bạn bè ơi

    ZKT autobiography

    [nick]
    Được ZimbabweKT sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 13/04/2008

Chia sẻ trang này