1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ZKT autobiography (Please don't spam)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi ZimbabweKT, 22/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng cho em
    Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
    Gió sẽ thổi, em quên một bờ vai
    Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
    Thời gian nhoà,kỷ niệm sẽ phôi phai
    Tìm cầu vồng trong một đêm ko mưa
    Xin lỗi em tôi chẳng trọn lời hứa
    Trước mặt em, một gã say khù khờ
    Nâng chén rượu dầm ướt tháng ngày xưa
    Quyệt ko gian tôi ghép bảy mảnh màu
    Mong gạt bỏ chọn vẹn mối lo âu
    Mảng xanh mảng vàng rồi mảng đỏ
    Hoà trong tim tôi vẽ mối tình đầu!
    Ngoài bức tranh nham nhở và ko tên
    Tôi chẳng tặng những điều em yêu mến
    Cầu vồng sau cơn mưa cảnh vội hết
    Còn lòng mình tôi chưa kịp nói lên
    Tôi ước mình có thể bước bên em
    Ôm ấp một trái tim thật yếu mềm
    Nhưng làm kẻ cô đơn nơi đất khách
    Khi tôi về em sẽ lại buồn thêm
    Một ngày ko mưa, em rồi nhận thấy
    Nắng đẹp và cầu vồng ở quanh đây
    Cầu vồng sẽ bắc về miền hạnh phúc
    Tôi mong em quên chiếc cầu vồng này

    ZKT autobiography
  2. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Chán quá!!!!!!!!!!!!
    Thế là kỳ này xác định mất học bổng rồi
    Đã chắc chắn phải thi lại 1 môn
    Mịe con mụ béo, chấm điểm hắc xì dầu, dạy thể dục thì làm gì cứ phải khó khăn với SV thế

    ZKT autobiography
  3. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn trao tặng ai đó trọn vẹn tình yêu của mình, điều đó không bao giờ có nghĩa là người ấy chắc chắn phải đáp lại tình yêu của bạn. Đừng vội mong tình yêu sẽ hồi đáp mà hãy cứ chờ tình yêu đó lớn dần trong trái tim họ, và cho dù không được như vậy, bạn cũng nên hài lòng vì tình yêu đó đang lớn dần trong tâm trí bạn
    ZKT autobiography
  4. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hay thật
    Lang thang TTVN tình cờ lại bắt được số đt của em
    Nhớ lại cái hồi con nít, lần đầu tiên viết thư cho 1 đứa con gái thấy hay thật
    Từ hồi đó đến giờ em và tôi gặp nhau vài lần, nhưng đều ko nói chuyện
    Tự dưng hôm nay vớ được số đt của em rồi, giờ làm sao đây
    Thích thật

    ZKT autobiography
  5. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chán!!!
    Lượn lờ lang thang
    Đọc blog thấy bọn nó thay đổi nhiều quá
    Mấy đứa con gái, ngày xưa ngây thơ là thế, vậy mà giờ cảm giác bọn nó phải hơn mình đến 7tuổi.
    Mà cũng tại mình trẻ con quá.
    Mình cũng bon chen với đời, cũng thấy chẳng thua kém một thằng con trai năng động nào ở cái tuổi của mình, vậy mà vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, chắc đấy là quyết tâm.
    Blog của bạn ý... mình chẳng nhớ sao ngày xưa thích bạn ý nữa, bạn ý khác quá rồi, giờ bạn ý đã là một tiểu thư đài các hiện đại, bạn ý giờ như phụ nữ rồi,ko biết có chín chắn hơn ko nhưng mà đua đòi quá. Hoàn cảnh xô đẩy làm người ta thay đổi đến ko ngờ.
    Cái nhìn của mình là phiến diện, là ko đúng. Mình biết vậy, nhưng sao mình vẫn chỉ thích các bạn gái tử tế, con nhà gia giáo, ko đua đòi đú đởn.
    Bạn ý khác quá,may mà mình với bạn ý ngày xưa ko đi đến đâu, nếu ko thì giờ... mà nếu ngày đó đi đến đâu,liệu mình có để cho bạn ý thành một người như bây giờ ko nhỉ...

    ZKT autobiography

    [nick]
    Được ZimbabweKT sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 13/04/2008
  6. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào mùa thi rồi
    Cầy thôi.
    Phải cố chăm hơn...
    Phải cố sống tốt hơn...
    Phải cố sống thật hơn...
    Phải cố đừng cả nể quá...
    Phải cố tuyệt tình hơn...
    Tất cả để hoàn thiện

    ZKT autobiography
  7. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn
    Cảm thấy cô đơn
    Có lẽ mình cần thêm động lực
    Cần thêm 1 điều gì đó có thể giúp mình đỡ lạc lõng những lúc thế này

    ZKT autobiography

Chia sẻ trang này