1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Z thân mến , hoá ra cái topic này tuổi thọ đã lên đến một năm rồi cơ à , tức là cũng đã tròn một năm kể từ ngày cậu khai hoả phát súng đầu tiên à , có lẽ là cậu rất yêu cô bé đó nhỉ , mình cũng thây rất phục vì tình cảm chân thành đó, chúc cậu có đựoc happy ending
    Thế sao cậu không thử gọi điện cho em vào tối thứ bẩy thì biết ngay là em còn yêu thằng kia hay không ., hoặc là dò hỏi bạn bè của em xem thế nào .
    Phần lớn những người đánh đồn có địch thì thường phải yêu nàng lắm hoặc là nàng cũng có tình cảm với người đấy hehe, hi vọng câuj có cả hai điều đó
    Chúc thành công,
    Chào thân ái và quyết thắng
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Súng nào , khai hoả lúc nào , bác vớ vẩn thật . Z thích "em ý" tính ra là 3 năm rồi cơ, hai năm một chàng SV nghèo nợ chồng chất "mơ về một bóng hồng".
    À mà chú thích lại tý, ko các cậu lại hiểu nhầm, hồi tớ kiss trộm "em" lần đầu tiên (khi có cả "thằng người yêu" em ở đó") tớ định ôm chặt rồi kiss cơ, mà nghĩ lại (còn chút sợ và suy nghĩ như bác gì ở trên nói đấy) nên chỉ hun vào má thôi, nhẹ như một làn gió thu, em ko kịp phản ứng và cũng không giận, về sau vụ đó vẫn nói chuyện vui vẻ và không nhắc đến việc đó, chỉ đến lần hôn cuối cùng nàng mới giận (không giận mới là lạ, vì mình kiss nàng trước rất đông người, và ngay gần nhà nàng, không biết có nhiều hàng xóm nhìn thấy không nữa. Mình còn nhớ đấy là một quán bán đồ ăn nhẹ, cafe, kem... ở một khu tập thể, ánh đèn vàng với những hàng cây. Ôi hôm đó, em mời mình uống nước để nói (thêm) một lần cho dứt điểm, và tiện thể lại doạ mình "nếu lần này em nói không được thì anh ấy sẽ nói chuyện với anh đấy". Mình thì khúc khích cười, trời ạ, mùa đông miền Bắc lạnh thấu xương, hai đứa thì mặc khá phong phanh (so với thời tiết, chứ không phải so với SG bi giờ đâu nhé), rồi lại ngồi ngoài trời đúng chỗ đầu gió, rồi lại còn ăn sữa chua lạnh chứ, hai đứa vừa ăn vừa rét run lập cập, nói chuyện còn khó, thế cũng đòi "dứt điểm" cơ đấy. Nhìn nàng run run lúc đó tự nhiên mình muốn ôm nàng quá....Chẳng biết thế nào trước lúc đi về tự nhiên kéo nàng lại. Ôi, bác gì ấy nhỉ, bác gì chê em là chẳng đàng hoàng ấy, lại đi kiss ấy... chẳng hiểu đâu, bác ăn nói lý trí bỏ mẹ đi được, đôi môi nàng xinh lắm, mà cái điệu nàng run run ấy ... tôi cũng là đứa nhát trong chuyện hôn hít lắm (hì, z nói thế ai tin thì tin nhé, không ép) .....Ôi lúc đấy mình cũng run như chạy cảnh sát ấy, lần trước lại chẳng run...Ôi thời gian nhanh thật.
    À, trả lời bạn là mình ko thích điều tra cho lắm, và cũng chẳng quen ai bạn nàng cả, bạn nàng chắc cũng không cảm tình về mình, bản thân mình cũng thấy lạ là nàng chịu kết bạn với mình, mình là thằng hơi quái, hơi lập dị (theo nhận xét của nhiều bạn bè, thầy cô, bố mẹ, họ hàng), kiểu như tác giả của "chuyện một thiên tài ấy", hì, mình ăn mặc luộm thuộm và không bao giờ theo mốt, thường mặc đi mặc lại vài bộ (trái ngược với nàng, luôn thay đổi mỗi ngày một bộ và theo mốt), tính tình thì lười biếng và nhiều tham vọng (nàng thì đơn giản và theo mình là khá chăm chỉ), mình tin vào cuộc sống và rất tin người - và hay bị lừa (nàng thì thường tâm sự là chẳng tin ai được, chẳng biết tin cái gì, thế mới sợ), mình bỏ dở ĐH giữa chừng còn nàng thì thích một anh chàng "level" một chút (bố mẹ nàng cũng quan điểm đó, thế mới chết)...nói chung trái ngược nhiều lắm, về lý trí mà nói, thì mình ko nên yêu và theo đuổi nàng làm gì. Ôi, nhưng mà không theo đuổi thì đơn giản thôi (và mình đã làm rồi), nhưng ko yêu thì.
    Mà chả biết thế có phải là yêu không nhỉ? Lại sắp đến SN em rồi, năm ngoái còn mang kem làm quà SN rồi ở lại với em đến khi chẳng còn ai. Em buồn cười thật, hôm nọ chat với tôi em cũng bthường rồi, em bảo tôi chẳng giống ai cả và vất vả quá. Lúc mình bảo lo cho em thì em nói là "anh còn lo cho ai được". Thực ra mà nói, kết cục của tôi cũng là tất yếu thôi, như kết cục của chị VietChoAnh ý, nhân quả, chậc. Thực ra Z cũng chẳng cần tư vấn đâu vì z xưa nay cái gì cũng tự quyết, có brainstorming ý kiến tập thể chút rồi cũng lại tự ý mình thôi , tử vi nói z cô độc (và độc đoán) mà, híc, lá số của mình cũng thuộc loại cực đẹp, bị đau nhất mỗi quả cô độc, thường phải xa người thân, mấy cái khác không đáng kể (hi z sinh lúc 7h-9h ngày 26/4/1981 ,các bác có thể check tại www.tuviglobal.com hay bất kỳ phần mềm xem tử vi nào :D ).
    Thế là sắp hết project rồi....
    Tôi nhớ em nhiều lắm
    Em có biết không em
    Cô bé thích ăn kem
    .....(con cóc nhỉ )
    À, tử vi nói mình lấy vợ vì ân tình. Có khi mình lại lấy đứa bạn thân mình cũng nên, "cô bạn nhỏ" thì đúng hơn, 86, hôm nọ lại quên SN nó, chết thật, mà dạo này con sinh tật hay thất hứa nữa.
    Không biết có nên bàn chuyên level ở đây không nhỉ? tản mạn quá ! Mình toàn chơi với mấy em thuộc "tầng lớp" khác. Mình chắc thuộc thành phần "đào hoa cô độc" chăng? thôi ko spam nữa, làm tiếp vậy.
    Chúc chị em một ngay 20/10 vui vẻ
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/10/2005
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chịu các chú thật , tán gái gì mà cả năm vẫn không làm gì được em nó . Cưa 2 tuần thôi , cứ tỏ tình đại , nhảy vào ôm đại đi , em nó đồng ý thì ok , không đồng ý thì đi tán em khác . Chứ có mỗi 1 em gái chứ có phải là phật bà quan âm đâu mà ve vãn từ năm này qua năm khác cho nó tốn sức thế.
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói thì chẳng biết ai tốn đâu bác ạ, sức thì em và nàng cũng mệt như nhau thôi , còn nếu bác e ngại khoản money thì hồi đó em có quái gì money mà mất, thậm chí bi giờ Z còn đang nợ tiền nàng (bây giờ thì chỗ tiền đó chưa bằng 1h làm việc của Z , có điều mình cũng không nhắc lại chuyện đó nữa , cáo nhỉ :D ? ). Theo tử vi thì mình tiêu tiền như phá, mà đúng thế thật, dù lúc ko có một xu dính túi hay lúc có nhiều xu dính túi thì cũng chi cả đống tiền, hic, số tán tài.
    ôi, mà đấy chỉ là chuyện vặt thôi, em lại phải lặp lại câu quen thuộc rồi "bác lý trí bỏ mẹ đi được", em cũng chẳng thần tượng gì nàng đâu, so bằng lý trí thì đúng là có nhiều cô hơn nàng đấy, có điều tình cảm nó thế. Chứ bác nói cưa 2 tuần thì là quá chậm rồi (mà bác có phải từng nói là thích trường phái ôm, hun rồi đưa nên giường đều đều trong topic của chị VietChoAnh ko nhi? ), có khi mình chưa cưa cũng có em đã nhảy bổ vào mình ấy chứ, chuyện mới yêu đã ôm rồi kiss, rồi hơn thế ngay ngày đầu đi chơi z cũng thấy, cũng gặp rôi. Cũng có nhiều em thích mình, thế mới lạ , vì thế Z mới nói là Z là kẻ "đào hoa cô độc" mà. Nói chung bác không nên đem 2 quan điểm sống khác nhau ra so sánh thế, em theo trường phái "hoài cổ", nhưng chẳng phải vì thế mà ghét "modern". Em cũng có lần định "tận dụng lợi thế" để cho nó nhanh chóng, đỡ cưa cẩm mất công theo kiểu bác mà cuối cùng rút ra một điều mình ko sống kiểu đó được. Ở bên một người mà trong lòng nghĩ đến người khác, z không chịu được.
    "thà làm hạt mưa bay , ướt mắt em một ngày...." "thà một mình yêu em, với nỗi đau âm thầm".... bài hát buồn nhỉ?
    mình cũng hay cười và chẳng bao giờ thấy mình khổ lắm. Ôi mà cuộc đời .....
    phù
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 20/10/2005
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏi bác 1 câu nhé. Bác có cảm giác là bác hiểu em i'' không ? Nếu bác hiểu em í thì bác cứ tiếp tục, nhưng nếu bác ko hiểu đuợc em í thì dừng thui bác ạ.
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, nhìn nick bạn mà choáng quá, em ý người Đà Lạt đấy, hồi tết mình vào ĐL làm việc hơn tháng thì nghe đâu nhà em chuyển đi rồi.
    Em tuy rằng không hiểu tôi lắm, nhưng vẫn hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu em, hồi xưa tôi ko dám tìm hiểu nhiều về em, vì tôi sợ, tôi sợ quá khứ của em (hoặc hiện tại của em) có vấn đề, tôi sợ mình sẽ tan vỡ một thần tượng.
    Có lẽ sắp tới tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn, tôi nghĩ như vậy sau này sẽ đỡ ân hận, tìm hiểu cả em lẫn "đối tác" (if any) của em. Người ta đâu phải nhìn nhau là hiểu nhau luôn phải không? nhất là một thằng vô tâm ít khi để ý người khác như tôi......
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cậu Z hứa lèo quá, bảo là kể chuyện cho anh em nghe mà từ năm ngoái đến giờ đã kể đâu :)
    Xúc tiến đi Z ơi, làm hết sức mình để có được nàg đi, dù không được đi chăng nữa thì cũng để sau này khỏi phải ân hận vì đã không làm hết sức mình để có được nàng.
    Chắc chắn là em ý cũng có cảm tình với cậu ,hehe, nếu không thì đã tát cho cậu mấy phát vì cái tội hun trộm rồi hehe
    Chào thân ái và quyết thắng,
    Có gì thi update tình hình cho anh em ở trên Forum nhé , ah` mà nhất cự ly nhì tốc độ, cậu xem thế nào chứ hai đứa cách nhau 2000 cây số, ko ổn lắm, hehe, hay là nếu cảm thấy tình hìnhg tiến triển tốt, hoặc là em bỏ thằng kia rồi thì tìm cách move ra HN đi.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này cũng lãng mạn và nặng tình phết. Mình mong cô ấy sớm nhận ra tấm lòng của bạn. Đọc những kỷ niệm của bạn mình lại nhớ đến the first love của mình, cũng có những điều gần gần như thế, cũng nhẹ nhàng, đáng yêu.
    Chúc bạn có một happy ending. Lần này mình ủng hộ.
  9. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chú gì đang chờ ăn món ăn mầm đá à ? Trong lúc chờ đợi , chú hãy tạm ăn 1 số bát cơm nguội
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đã thử (vài lần) nhưng ăn không nổi (đọc kỹ các bài viết của tớ sẽ thấy ý đó).
    (mà spam bài à ?)
    3h21AM, hic , dạo nè toàn thức trắng, chẳng làm được, deadline liên tục , hic , dạo nè mình hay làm hỏng việc thế ko biết, thất hứa nhiều quá, lộn xộn quá...

Chia sẻ trang này