1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YESTERDAY

    YESTERDAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thú thật mới đầu đọc topic thấy bác Z cũng giống mình, liều lĩnh, lì lợm, yêu thật lòng, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có.
    Nhưng càng đọc về cuối càng chán. Nói thật với bác là em thấy bác nhu nhược quá! Rõ ràng là bác biết rõ tình hình rồi mà không còn nhanh nhanh lên, hay là bác chỉ đùa cho vui (một câu chuyên vui chăng).
    Có gì thất lễ các bác thông cảm, chứ em đọc khuya rồi lại thấy ức chế vì kiểu của bác này nữa.
    Ngủ thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ừ, thừa nhận là mình hơi hèn, mình cũng tự thấy thế. Có điều vẫn phải sống trước đã, hết dự án rồi tính sau (bây giờ vẫn còn nợ chút nhưng sắp trả hết rồi). Hi, hết 1/2006 là end of project, trả xong nợ và ... thất nghiệp luôn.
    à, công việc của tớ là dịch thuật, tớ đã từng làm trong lĩnh vực dịch IT, film, construction, (trước đó làm lập trình viên, buôn bán tùm lum cả, hic, cũng làm 3,4 nghề rồi) ai có việc gì giới thiệu nhé, hii, thank trước, ko có ai thuê thì chuyển sang thuê người khác mất.
    hic, mà ko hiểu bác bảo nhanh lên là nhanh thế nào? tư vấn cụ thể chút, em cách xa nàng 1735km (hehe, thấy trong phim người ta nói thế), công việc thì ngập đầu, liên lạc thì chỉ hi vọng lúc nàng online thôi (mà ít khi em online lắm). Chẳng phải lấy cớ hay biện bạch gì đâu. Thực tế nó thế thôi. z nhu nhược, ừ, nhưng là cái khác cơ, còn cái chuyện nhanh chậm này, ôi .......
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tìm lúc nào thuận tiện mà nói đi bác. Rằng yêu thì nói một câu, chẳng yêu thì nói một điều cho xong, đỡ mất thời gian, tiền bạc của nhau Nói đi, rồi sẽ nhận được câu trả lời, dù là khổ đau, dù là hạnh phúc vẫn thanh thản hơn nhiều.
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều lần rồi, và nhận được câu trả lời "không" nhiều rồi. Riêng tặng hoa thì nàng vẫn nhận (nhắc lại, đó là chuyện của 1 năm về trước, sau đó, từ ngày mình vào SG, đến giờ, mình ko contact được, gần đây "nàng" mới chịu "chat", có lẽ chính điều đó khơi dậy nhiều tình cảm của mình và làm mình trở lại topic này. Ngày ra đi, mình xác định ko quay lại, mà ........)
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khuyên anh nghỉ đi, đừng làm thế, càng làm thế càng chứng tỏ mình yếu đuối
  6. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ yêu một người đã có người yêu, chẳng có kết cục tốt đẹp mấy đâu, bao giờ chẳng thế
    Quên người ta sớm đi bạn ạ, tìm một người phù hợp hơn với mình
    Và đến một lúc nào đó, khi ngắm nhìn đứa con đáng yêu bên người bạn chọn làm bạn đời, bạn có lẽ sẽ cười khi nhớ lại ngày xưa mình từng có ý định " đánh đồn có địch đấy "
    Cheer
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đến 1 ngày mang hoa đến nhà người ta không nhận, lại nói thêm câu đừng tìm găp em nữa. Không hiểu cậu sẽ cảm thấy thế nào ?.
    Mà mình thấy cô nàng cũng chung thuỷ với người yêu hiện tại đấy chứ. Chính cậu làm như thế càng khiến cô ta khó xử thôi. Không nhận hoa của cậu thành ra vô tình, mà nhận lại khơi đậy tình cảm nơi cậu.
    Tớ đồ rằng chỉ 1 thời gian không dài nữa thôi, cô ta có đủ can đảm để nói thẳng những câu dã man nhất cho cậu đó. Lúc cậu kết thúc dự án cũng là lúc cậu định lao vào chiến đấu thật sự hả. Tớ tin 100% cô ta sẽ cho cậu thấy sự thật tàn nhẫn. Hiểu tại sao thế không ?
    Nhưng dù sao, hãy làm hết sức những gì mình làm đi, sau khỏi ân hận lúc lâm chung.
    Và nhớ thông báo cho bà con trên diễn dàn biết kết quả nhé, chí ít kết quả của cậu cũng để lại bài học cho lớp đàn em, cho những ai muốn đi theo con đường giống cậu.
    Tặng cậu bài thơ Tình Lặng
    Muốn nhắn tin rãi bày tâm sự
    Với một ngườii hơnn một lần yêu
    Tin nhắn nhỏ viết rồi lại xoá
    Chợt lặng thinh, chợt muốn nói bao điều.
    ***
    Biết nói gì với tình yêu đã qua
    Có những ngậm ngùi ta giữ lại cho ta
    Vầng trãng lạnh, chút tro tàn kỷ niệm
    Ôi một thời? ngày ấy ðã lùi xa
    ***
    Chỉ ðôi lần bên nhau sao nhớ mãi
    Phút ngọt ngào như trái chín ðầu tiên
    Xin một lần hiểu nhau - ôi cảm tạ
    Dẫu trong ta nặng trĩu nỗi ưư phiền.
    ***
    Trái tim ta cỗi cằn như sỏi ðá
    Chợt trào dâng như có bão trong lòng
    Ôi tình lặng. Dáng em còn vươg vấn
    Xa nhau rồi! Ai nhớ đến Ai không
  8. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi cô ta và cô ta trả lời "không" nhưng tặng hoa thì vẫn nhận chỉ bởi vì con gái thích đc tặng hoa.
    Bạn hôn cô ta nhưng cô ta vẫn bt thì có thể cô ta có cảm tình với bạn cũng có thể do cô ta không muốn đánh mất tình bạn giữa cô ta và bạn nên cô ta không giận bạn nhiều.
    Không biết có nên cổ vũ bạn không vi không phải ai cũng có đc 1 kết thúc có hậu như 2006 đc.
    UHm mình từn đánh đồn có địch, mình và cô áy biết nhau 10 năm rồi, nhưng hết thằng địch này đi thì thằng địch khác lại đến, khôn gphải cô ta là người kô đàng hòang, cô ta rất tốt, nhiều khi cảm nhận đc nếu 2 đứa bước qua ranh giới tình bạn thì sẽ đạt đc tình yêu nhưn không ai dám bảo đảm tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi và cả hai đều kô muốn mất đi 1 tình bạn. Quyêt chí đi xa, nhưng mỗi lần về gặp cô ta, sự quan tâm ân cần và dịu dàng của cô ta lại thôi thúc mình tấn công, nhưng chưa bao giờ thành công.
    Địch vẫn tới và địch vẫn đi,
    Ta mãi đứng bên này chiến tuyến.

  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ừ, công nhận nói đúng :D
    hì, kiểu này tối nay tìm cách có con ngay, cần quái gì vợ, con là đủ, miễn là con mình (mà cái đó chỉ vợ nó mới biết chính xác, chán nhỉ)
  10. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    mình là con gái, và mình thấy 3www nói đúng đấy. mình cũng từng fải "đối phó" với 1 sô VĐV ngay cả khi có ng iu rồi. Lúc đầu mình cũng nhận lời đi uống cafe, hay nhận những món quà nhỏ, nhưng mục đích chỉ là có thời gian để nói bóng gió cho họ hiểu là mình ko có ý định thay ng iu đâu. Đến khi không thể nói nhe nhàng đc nữa, đành nhẫn tâm cho đứt luôn, coi như mất luôn 1 ng bạn.
    Nếu cô bạn đó mà định quay ra yêu bạn, thì chắc đã làm việc đó từ 1 năm trước rồi, giờ này mà cô ấy vẫn happy bên ng iu, thì bạn chuẩn bị nhận thiếp cưới là vừa rồi đấy.

Chia sẻ trang này