1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thôi , cho cô ấy 1 chữ bình yên , bạn xông vào làm gì .Rồi sau nếu có yêu được , thì lại cứ điên hết cả người lên khi nghĩ , nó có thể bỏ người yêu để yêu mình thì nó cũng có thể bỏ mình để đi yêu người khác chứ..Đấy mệt lắm....
  2. Flyaway

    Flyaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bị ẩm IC hở cha nội...
    Cứ cho là bác phá đồn thành công đi, cắp được em đấy đi, thì giá trị gì nhỉ ?? Thật chẳng hiểu các bố trẻ??
    Được vài tháng, chú khác lại vào phá đồn, em lại ra đi như trước kia em đã từng làm vậy.
    Cứ cho là bác thành công đi, nhưng thành công của bác đồng nghĩa với sự chứng minh là: em đó chẳng có tí giá trị nào cả
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Z kiên trì phết nhỉ,
    nếu là mình, em mà đã nói chuyện thẳng thắn thế thì mình cũng give up rồi, Còn chuyện nhận hoa thì cũng bình thường thôi, đấy là phép lịch sự của người con gái , có gì đâu.
    thế mấy hôm nay tình hình có gì tiến triển tốt không, có gì update thông tin cho anh em cái
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả khi bỏ qua vấn đề đạo đức một bên thì việc đánh đồn có địch là không nên . Bác nghĩ xem một người con gái đang bình bình yên yên bên người mình yêu dấu . đột nhiên xuất hiện kẻ địch suốt ngày theo đuổi quấy rối . Làm như thế sẽ vô cùng áf lực . Nếu Bác tặng hoa , mời đi chơi , dùng cách này cách khác thành công đá địch đi xa chiếm được cô gái nghĩa là sao ? nghĩa là cô gái không phải là một người chung thuỷ , chuyên nhất trong tình cảm nhưng có tính đứng núi này trông núi nọi , có trăng quên đèn . Như thế Bác thích không ? đó là chưa nói vô tình bác tạo ra sự so sánh liên tục trong lòng cô gái . Bác và anh kia trở nên hai món đồ chơi cho cô ấy nghiên cứu cân nhắc và so sánh . Khi Bác chiếm được đâu đã kết thúc . Sống chung cô ấy sẽ so sánh Bác với người tình xưa . Chính Bác cũng bị tự áp lực Cố Cho Hơn anh kia . Sống không thoải mái gì hết . Thế rồi ai dám khẳng định sau khi bác chiếm đồn rồi sẽ không có kẻ đến phá ? Bác tin là cô ấy sẽ chung thuỷ với Bác sao ? Vì thế em xin đi , Đừng tán tỉnh bác ạ . Ngược lại Bác hãy cố nghĩ yêu chân thành không nhất thiết là chiếm lĩnh . Bác không tác tỉnh , Bác tôn trọng tình cảm đối phương , Bác cư xữ rất tốt và rất đẹp rất đàn ông với đối phương đi . Nếu Bác không được cô gái Bác được lòng tự tôn , tôn nghiêm của người đàn ông được sự kính trọng của cô gái . Nếu cô gái và người yêu kia chưa thật là bến đổ , họ sẽ chia tay khi ấy Bác sẽ là chọn lựa đầu tiên mỹ mản nhất . Hãy đánh sao cho không thành công thì thành nhân . Đừng mọi thủ đoạn đạt mục đích , chiến thắng biện minh cho hành động , Khi được rồi Bác mất đi nhiều thứ của chính Bác đó , rồi hạnh phúc cũng sẽ như cánh vạc bay mà thôi . Chúc Bác vui .
  5. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác , không nên chụp mũ người ta thế,qua câu chuyện thì em của Z cũng đứng đắn đấy chứ, cũng biết từ chối, phân tích phải trái đúng sai cho Z hehe ,
    Còn thật ra , chuyện tình cảm khó nói trước lắm, đôi khi bác chợt nhận ra là bác yêu một người biết bao, đó chính là người phụ nữ của đời mình vvv, và cũng biết đâu đấy, một lúc nào đó em ý nhận ra rằng chỉ có Z là người yêu em ý tha thiết , và cảm động trước tấm lòng thành của Z nên kick the ass of chú người yêu của em y '' hehe, để đến với Z thì sao hehhe
    Nhưng thành thật mà nói, nếu ko có gì đột biến , tức là em kia và chú người yêu của em ý có vụ gì xung đột ghê gớm , thì Z có rất ĩt cơ hôi, hic hic ,
    Anyway, chúc Z thành công và truyền lại kinh nghiệm cho anh em
  6. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    định nói gì đó, nhưng mà có lẽ là Z cũng đã hiểu rồi.
    mình đã từng cướp, cướp được, nhưng mà những gì có được bằng cướp sẽ không thật sự vững bền đâu
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, hic, các bác nói nhiều quá, tổng kết lại 1 số điểm nhé, rồi em xin tạm thời đóng topic lại cho tới trước 1/2006. (mong bác nào có nói gì cũng đọc bài viết này.
    1. Sau "nụ hôn cuối" Z đã đi rất xa và hầu như không liên lạc gì với "nàng" (gần đây mới chat 2 lần thôi).
    2. Hết dự án Z quay lại check lại info một lần nữa. Z thật lòng mong em ý hạnh phúc, do đó, nếu em ấy hạnh phúc cạnh ai đó thì Z cũng chẳng muốn phá làm gì cả. Vấn đề bi giờ là Z check lại kỹ hơn xem phương án nào thì em ý hạnh phúc nhất. (như trên đã nói: có thể em và hắn ta chưa hắn là yêu nhau, mà có thể em chỉ quý, nể và thương hắn ta thôi chẳng hạn, mà thời điểm này tôi ko chắc là 2 người còn yêu nhau đâu vì đã gần một năm tôi mất liên lạc)
    BB, C U 1/2006
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    à, tái bút chút:
    1. zmt không (chưa) bao giờ bất chấp thủ đoạn. Nói như tôi đã từng nói vui là "bác lý trí bỏ mẹ" đi được, chuyện "kiss" chỉ là cảm xúc nhất thời cộng với cá tính quyết định nhanh chóng của tôi thôi. Chuyện tặng hoa, mời đi chơi không được tính là thủ đoạn. Thủ đoạn là gì? Thủ đoạn là dùng mưu trí để đạt được mục đích. Thủ đoạn đê hèn là đổi trắng thay đen, vu khống...(theo từ điển vietdic: thủ đoạn là Cách hành động theo chiều hướng chuyển thiệt hại của người khác thành lợi ích của mình: ví dụ: Dùng thủ đoạn để lừa gạt . Theo cách định nghĩa này có thể gọi là tôi hơi thủ đoạn) nói đến thủ đoạn là nói đến mờ ám, mưu mẹo. zmt chưa bao giờ ngồi nghĩ xem bằng cách nào đánh bật được "thằng cha" đó đi đâu, chứ chưa nói đến việc dùng cách thức xấu xa để làm việc đó. Z chỉ bày tỏ cảm xúc thôi.
    2. Cho đến những lần chát gần đây, em vẫn tôn trọng và thương tôi (thể hiện qua cách nói chuyện và nội dung nói chuyện). Chuyện tình cảm của em dạo này thế nào, em còn cặp với hắn ta nữa ko? thì tôi không hỏi. (Tuy em có đùa tôi là lấy chồng rồi và đang đi honeymoon ) cách nói chuyên của em có pha chút gì đó buồn buồn tuy vẫn nhí nhảnh như ngày xưa.
    3. Xem lại bài trên, hic, zmt chán ko muốn viết tiếp nữa rồi.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Z à! Nhím hiểu ý Z, có thể vài người chưa hiểu thôi. Nhím có theo dõi và biết Z có suy nghĩ chín chắn. Z vẫn làm theo những gì Z nghĩ cơ mà. Nhím ủng hộ. Nhím là phe kẹp tóc, ủng hộ nghĩa là Nhím nghĩ cô ấy cũng hiểu và quý Z. Còn lại là tuỳ vào tình cảm của cô ấy. Z cứ làm theo những gì Z cho là đúng và báo lại kết quả cho anh em biết á. Hy vọng sang năm sẽ ko còn là "z đánh đồn có địch nữa". Chúc vui
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ừ, cảm ơn đã hiểu. Có lẽ bạn nào trong hoàn cảnh của mình sẽ hiểu mình hơn...
    tôi vẫn nhớ có lần tôi đến nhà nàng chơi, lúc đó nàng ko có nhà, nhưng tôi "mưu mẹo" một chút và vẫn "điều động" được nàng về. Và "xe ôm" của nàng là ai hẳn các bạn cũng đoán ra. Khi về, em biết là "trúng kế" tôi nhưng cũng không giận, có điều em đi ngay. Em hỏi tôi "thế bây giờ anh thích đi trước, đi sau, hay đi ngang hàng nào?". Tôi bảo "đi song song" nhưng ra đến cửa thì tôi ko chịu được nữa, tôi đổi ý "thôi, anh ngồi lại xem TV, em đi đi", và tôi ngồi xem TV đợi em về, đó là một tối CN. Tôi vẫn nhớ là ngồi đá bóng. Không nhớ trận nào nữa, ngồi xem nhưng đầu óc tôi để đâu đâu...
    hình như hôm nay có trận Sunderland - Newcasle lúc 7h nhỉ? .......
    tóc em thơm quá, hồi sáng tôi đùa ôm em, em còn đẩy ra bảo "anh kỳ quá à" và bảo "anh còn thế em không chơi với anh nữa" .....
    buồn ngơ ngác....
    bạn nào bảo mình thần kinh thép cũng có lý đấy, cảnh nhìn người mình thích ôm eo đi chơi với người khác, dù nhìn mãi cũng không thể chai sạn, vẫn không khỏi đau lòng. Mà cũng phải thôi, nếu mình là con gái chưa chắc mình chọn người như mình, một người bận tối ngày. Thời gian đó một ngày mình ngủ có vài hours (mà bi giờ vẫn thế), gầy đến nỗi biệt danh "Tuấn lợn bột" hồi nhỏ biến mất. Mình còn nhớ những lúc nàng cần mình, rủ mình đi chơi ( lúc nàng còn chưa chính thức hẹn hò với "cu cậu" kia), gọi nôm na là còn "free", mình toàn phải từ chối. Mình không thể bỏ việc được, mình đã hứa với người ta là làm xong. Ôi, đấy chính là nỗi khổ của một kẻ rỗng túi với một núi nợ trên đầu. Nếu không làm thì ... mà mình cũng không thể làm việc phi pháp để kiếm tiền nhanh. Mấy lần định liều một chuyến một ăn một tịt rồi lại thôi. Nhỡ thất bại thì .... còn bao người tin tưởng vào mình, còn ước mơ tuổi trẻ. Tiền , tiền, ... chẳng còn đầu óc đâu mà sáng tạo nữa...Mỗi lần từ chối em, mỗi lần phải nói "anh bận" với em, mỗi lần nghe em nói " anh lúc nào cũng bận nhỉ" lòng tôi đau như cắt. Tôi biết có nhiều lần em lang thang đi chơi một mình. Em cũng từng có vài mối tình. Thời điểm tôi quen em thực ra là đúng lúc, vì lúc đó em chưa có ai, em lại đang chán, đang thất tình...nhưng tôi cũng chẳng nắm bắt được cơ hội đó. Tôi cũng rất buồn cười, lúc cần bạo thì lại nhát, lúc bồng bột thì lại "sàm sỡ". Kiểu như cầu thủ tồi ấy, lúc sát khung thành lại sút trượt, lúc ở xa lại sút vì sắp hết 90'' vàng ngọc rồi. Thiếu kỹ năng, thiếu bãn lĩnh, thiếu thời gian. Có lẽ thiếu thời gian là chính ...
    Tôi đã đi như một kẻ chạy trốn, đột ngột vào HCM, bỏ công ty không một lời từ biệt, bỏ cả lĩnh vực lập trình đam mê một thời, bỏ cả cái "cty" riêng....
    Tháng 4/2006 có một dự án mới ở HN, nếu cty (mới) của tôi trúng thầu tôi sẽ làm việc ở HN chăng ? chẳng biết nữa... liệu mình có đủ "thần kinh thép" để làm việc nếu như "kết quả điều tra" không như tôi muốn không nhỉ? tôi ước gì có thể coi như em chưa từng đi qua cuộc đời tôi, những kỷ niệm cũ lại hiện về....
    hồi xưa em bảo tôi "người ta có ba điều quan trọng nhất: một ai đó để yêu, một việc gì đó để làm, và một điều gì đó để hi vọng" . ừ, mình có ai đó để yêu đấy, có nhiều việc để làm, và luôn luôn hi vọng. Mình có cả ba điều quan trọng và mình cô đơn. Tử vi cũng nói mình cô đơn. (con nhà Thạnh Đế - cô quạnh. mà thằng nào 81 cũng có kết quả tử vi như thế hay sao ý nhỉ :D ). Tôi giận mình gặp em không đúng lúc, à, mà sao phải giận mình nhỉ, giận ông trời vậy, ừ , ông trời, ông quản lý nhân gian bằng xúc xắc à, ôi, thế thì tôi giận xúc xắc vậy .....
    từ hôm chat với em đến giờ mình toàn làm hỏng việc, chưa thấy sếp nào có ý kiến gì, mà mọi người chắc không hài lòng. Hồi xưa cũng thế, mỗi lần gặp nàng là về làm mọi việc chẳng nên hồn mấy, có nên yêu kiểu đó không nhỉ? rõ ràng là không rồi mà con hỏi nữa ......
    mà có sếp cũng hiền thật, trễ deadline hai tuần mà sếp không nói gì, rồi lại em sếp người Nhật (em khoảng 30 thôi các bác ạ, nhí nhảnh lắm, mà là sếp - và hơn tuổi mình), mình làm lộn hết tài liệu... Sau này "lại" là "sếp" chắc mình hiền lắm không hay quát như ngày xưa. hì, tử vi (lại tử vi, hì ) bảo mình sau này công danh hiển hách và hay quát cấp dưới...chắc không đúng (điều sau) rồi.
    chán kinh, giá mình là công tử Bạc Liêu nhỉ, hay là Bill Gate hơn nhỉ, khỏi phải lo về tiền, mà thôi cứ là mình thôi, giống bác Bill có lẽ còn lo về tiền nhiều hơn ý chứ. Nghe nói bác Bill lây được cô vợ ưng ý, chúc mừng bác ý. Mình nổi tiếng là nhớ nhanh và giỏi, cũng nổi tiếng đãng trí nữa, mà có mỗi kỹ năng quên em đi lại không học được....buồn cười thật....
    ------------
    thôi, tạm biệt các bạn, cứ lòng thòng thế này càng nhớ lại kỷ niệm buồn.......
    Nơi chân trời mây và biển ôm nhau
    Bờ đau đớn chuyện trò cùng với sóng
    ôi, mà sóng cũng là biển , càng đau xót hơn......

Chia sẻ trang này