1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em cũng hiểu tâm trạng của bác Z à vì em vừa trải qua chuyện giống bác xong. nhưng em vẫn ít tuổi nên cũng chưa suy nghĩ được chín chắn như bác. quả thật là đánh đồn có địch là rất khó. nhiều lúc em tưởng như mình đã nắm chắc được rồi thì lai tuột mất. nghĩ mình còn suy nghĩ trẻ con quá. Giờ đây sau nhiều biến cố xảy ra em đã hiểu ra 1 điều là cô ấy chỉ bất chợt mủi lòng thôi. Dù hơi buồn nhưng vẫn phải chấp nhận. hồi trước thì kết mỗi câu: cái gì là của mình thì mãi là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì có cố cũng không thể có được nó. Nhưng sau này em lai hiểu ra được: cái nào kô phải là của mình thì mình vẫn có thể có được nó, đôi khi còn được cái tôt hơn. Anh em mình là con trai, chuyện yêu đương có thể munk 1 tí, no pro. Chúc anh trai sẽ có súng to để đánh đồn khác. Khi đó mà thiếu đạn thì bảo thằng em 1 câu, thằng em sẽ tiếp viện.
    Giờ thì anh đã hiểu ra còn nhiều ngươi hơn em. Sau này anh sẽ khiến em phải nuối tiếc vì không yêu 1 người như anh anh sẽ cho em tâm phục khẩu phục
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sorry cách viết của em làm bác Zmt hiểu nhầm mà buồn . Chỉ là em đọc thấy nhiều người khuyên bác nên dùng cách gì đó rồi tán tỉnh đánh lui tên kia . Em lo là nếu Bác không kìm chế được tình cảm làm theo sợ bị hỏng mất vậy thôi . Em không lý trí như Bác nghĩ đâu . Ai cũng vậy ngoài cuộc thì mình tỉnh thế chứ nhỡ yêu rồi thì lắm lúc cuốn cả lên chứ lý trí gì nổi Bác ạ . Bác cứ thường xuyên liên lạc tâm sự nhưng không tán tỉnh . Hiểu nhau nhiều hơn sẽ mở ra cánh cổng mới . Chúc Bác vui vẻ .
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đấu tranh cho tình yêu tôi rất đồng tình,nhưng cố gắng dành người yêu của người khác là tôi không tán thành.
    Vì ai đó thừa hiểu khi đã yêu một người rồi lại yêu người thứ hai thì chỉ chứng tỏ rằng cô ấy (anh ấy)chẳng đáng để bạn yêu.
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Xông lên ????? Nhường lại cho người yêu mình hạnh phúc ???????
    Cái quan trọng sau đó sẽ như thế nào , mất người mình yêu nó còn đau đớn hơn cảm giác bác đang phân vân này rất nhiều , hiểu không , quyết định đi , đừng để em đi lấy chồng---------> thời gian trôi , em già lọm khọm --------------> "ngày xưa tôi cũng thích ông lắm, nhưng tình thế lúc ấy khó quá .... "ngu thì chết ông ơi ! "
    Nếu ko thể hãy quyết tâm bỏ ! thương cái thân ông mà có khi thương cả cái thân tôi ! -------->chưa yêu ,hí hí , hú hú , há há
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đồng chí tạo topic sớm vác cụ nó 1 bông hồng đỏ thắm đến nhà em ấy mà tỏ tình thẳng cẳng . Em nó đồng ý thì tốt .Không thì thôi , đồng chí có thời gian để làm nhiều việc khác và tán nhiều em khác .
    Chứ yêu gì mà lằng nhà lằng nhằng từ năm nay qua năm khác thì yêu làm cụ gì cho nó mệt cái thân xác tâm hồn .
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    to tdna: rảnh rỗi thì bác đi tham gia quả topic interview các "cao thủ tình trường" đang được vyhuynh lăng xê đi, bác tư vấn nhát gừng như vậy làm gì. Em cũng chẳng đợi đến lúc bác tư vấn mới "vác hồng hỏi rõ trắng đen" đâu, mà cũng muốn rút lắm nhưng ko được, kiểu một thằng cha nghiện thuốc và muốn bỏ thuốc (vì biết hút thuốc có hại và nhiều người phản đối) ấy - khó lắm.
    to vyhuynh (hoặc bất ký mốt, ét min nào có đủ thẩm quyền): khoá nick zmt264 của tớ từ bây giờ đến 20/1/2006 nhé, ko tham gia bàn tán trên này nữa, bác nào thích xin YM hoặc phone cho em, (mobile của em thì đang hỏng, chán thía).
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tái bút: Z tái khẳng định - một lần - nữa là có nhu cầu khoá nick đên 20 January 2006.
    to tdna, king eric, ... và các "cao thủ" khác (chưa thấy quarker xuất hiện) : Z cũng thuộc lý thuyết lắm, mỗi tội "ứ" áp dụng được, nói theo bác quarker thì em chỉ đi đến đước bước 7 thôi, mấy năm nữa vận đổi sao rời, có quả thiên thạch nào đấy nó đâm lệch quỹ đạo sao chiếu mệnh của zmt, hi vọng zmt sẽ khác đi (tốt lên) chăng. Nhưng nói thật là em chỉ hi vọng từ giờ đến cuối đời chỉ yêu (và được yêu) 1 người thôi (người đó không nhất thiết phải là "nhân vật nữ chính" trong topic này).!
  8. Flyaway

    Flyaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vài năm nữa, à không, có thể vài tháng nữa thôi, nhìn lại Z sẽ thấy Z hâm kinh khủng !!!!
    xin lỗi bạn trước chứ kiểu tình cảm này chỉ phù hợp với mấy cô gái ỉ ôi thôi.
    Tôi đoán chắc bạn chưa qua tuổi 20 hả ??? Hãy coi chuyện này là một kỉ niệm đi. Khổ vài tuần thôi rồi sẽ thấy mình được nhiều hơn mất. Thời gian này đi chơi với bạn bè nhiều vào, hoặc không thì kiếm việc gì mà làm, bù đầu vào cho khỏi nhàn cư vi bất thiện.
    Goodluck!!!
    Được flyaway sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 24/10/2005
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bác flyaway này chắc chưa đọc hết từ đầu nên đã vội vàng kết án bác Z ghê quá . Bác Z đã 24 cái xuân xanh rồi đấy ạ ... nhưng mà non sông dễ đổi, bản tính khó dời
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm vậy, cứ để mọi việc theo tự nhiên, làm gì phải này nọ.
    Theo ngu ý của Kingeric thì nên thế này nè.Đã bằng đấy năm, rời bỏ khó lắm,bây giờ mình cứ hạ nhiệt của mình xuống chầm chậm, vẫn quan tâm, vẫn tán tỉnh, nhưng kiếm đại vài em khác ( con gái thiếu gì..) trong cái lúc mà mình buồn, phải nghĩ ngợi về em kia.Rút bớt thời gian suy nghĩ về em ấy xuống, rút bớt tình yêu đi, dành cho vài em mới mà cậu quen, sau 1 thời gian như vậy thử hé mở cho em ấy biết xem sao, nếu có thái độ thì cậu tiến, không có thái độ thì cậu vẫn bình thường....rồi thời gian sẽ xoá dần tất cả mà.Biết đâu những cô gái cậu mới gặp lại mới chính là người cậu yêu và yêu cậu thì sao ?
    Sai lầm nữa, đừng nói trước điều gì.Cậu này có quan điểm giống tớ, nhưng quan điểm thì giữ trong lòng thôi, đừng chia xẻ với nhiều người, vì như vậy mình phải chịu sức ép để thực hiện nó. Chả may cậu yêu phải con chả ra gì, sau này cậu muốn bỏ nó , cậu lại nhớ về câu này rồi .....khổ lắm.
    Cậu phải thay đổi mình đi chứ, làm việc khác, tập thể dục thể thao....tham gia nhiều hoạt động, và tránh nhớ lại những kỉ niệm cũ.
    Cố lên, mà ở HN thì PM cho tôi đi uống chà đá hoặc cafe nhé
    YI :Doitruongdoicodon , điện thoại thì ....còn mỗi sim
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này