1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoConNhiNhanh

    MeoConNhiNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có rồi, con bạn thân của tớ đó, nhưng cũng do "địch" dễ bật quá: xấu tính và ích kỉ fát khiếp, được mỗi cái xinh xẻo. Còn con bạn tớ, kô xinh nhg đc cái nết, keke, vấn đề là tương quan lực lượng giữa ta và địch (ặc ặc, đang ngồi ôm Lịch Sử Đảng, các bác thông cảm )
    Nói vậy thôi chứ tớ cũng kô tán thành chuyện đi fá hoại nhà người ta, keke, giả dụ như có thằng nào dám phá nhà tớ thì tớ cho quả TNT cho nó banh xác, hơ, mà có khi chả cần tớ ra tay, em iu của tớ lại chả ra tay trc'' ý chứ
  2. iamme

    iamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lần trước dạo qua cái chủ đề này mình cười khẩy: "sao lại không nhanh tay mà cuỗm lại còn chờ địch vào rồi đánh cho mệt".
    Hoá ra giờ mình lại ở trong trường hợp này. Quen em được 3 tháng. Lần đầu tiên gặp nhau là do cá độ bóng đá, dẫn em đi chơi. "Bình thường, chẳng có gì ấn tượng cả". Thế là mãi mê chinh chiến trên những chiến trường khác.
    Tết về. Gặp lại em. Cá tính. Dễ thương quá. Bắt đầu nhắn tin "trêu". Hững hờ. Mình cũng "kiêu" chẳng kém. Tin nhắn nào cũng trêu chọc em.
    Mấy tuần sau biết em có người yêu. ????!!!!!!
    8/3. Tặng hoa em. Nói chuyện lông bông mấy phút. Thích cái cá tính của em: ngang bướng, dám kiêu hơn cả anh nữa. Và không hiểu đã dành cho em trái tim từ bao giờ nữa.
    Bây giờ, quyết sẽ ĐÁNH ĐỒN CÓ ĐỊCH.
    Xin khởi động lại cái topic này cho những người đến sau nhưng không phải là người đứng sau, cho những người quyết hành động vì tình yêu, hạnh phúc bản thân.
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hix,em giống bác rồi.Cái câu này hay đấy,bác khởi động lại topic này đi.
  4. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em góp vui cho các anh " đánh đồn có địch " .... Vẫn còn cơ hội ..cho đến khi em nó lên xe hoa .khàkhà ....
    Nhưng thấy ở trên có mấy người kha''c nói cũng đúng lắm ...yêu là mang tới hạnh phúc cho người ta ....nếu em nó hạnh phúc với thằng người yêu em rồi ..các bác làm vậy thì còn gì gọi là .
    Coi chừng các bác lại thua tiếp nữa đấy ...thua vì sự ícch kỉ trong tình cảm khà khà ...kinh nghiệm đấy.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói chỉ được cái đúng
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói vậy em cũng muốn đi đánh đồn có địch quyết tâm đến khi em lên xe hoa vẫn theo
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    hãy làm theo cái bài thơ này nè, của thằng Sơn viết cho mình, à quên cái bác fotech:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    3 năm chờ đợi thế là xong
    Anh về mài lại con dao gỉ
    Quyết chặn xe hoa đổ máu hồng
  8. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    người ta đã có người yêu rồi, còn nhảy vào tán, phá hoại hạnh phuc của người ta, thế mà gọi là tình yêu chân chính hả,tình yêu chân chính là luôn làm cho người mình yêu hạnh phúc chứ o phải là đi phá hoại hạnh phúc của người mình yêu...cái gọi là tình yêu của cậu chỉ là 1 thứ tình cảm ích kỉ, muốn chiếm hữu thôi......

Chia sẻ trang này