1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chắc ở VN hết gái rồi hả, người ta đã giận mà còn đâm đầu vào, phải mình, thì mình đá đít luôn
  2. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là ko được roài , đã gọi là yêu cơ mà , nếu mà dễ dàng bỏ đi như thế thì nói làm j . Bác này có ngu đâu mà tự nhiên ko yêu ng ta lại đi tìm lấy đau khổ cho mình như thế. Các bác chỉ toàn bàn lùi thôi, chán thế . " cơ hội khác" á , nói thì nói thế thôi, chứ cả cuộc đời này cũng ko dài đến mức các bác có thể gặp được tận vài người để mình có thể yêu hết lòng như thế đâu .
  3. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là ko được roài , đã gọi là yêu cơ mà , nếu mà dễ dàng bỏ đi như thế thì nói làm j . Bác này có ngu đâu mà tự nhiên ko yêu ng ta lại đi tìm lấy đau khổ cho mình như thế. Các bác chỉ toàn bàn lùi thôi, chán thế . " cơ hội khác" á , nói thì nói thế thôi, chứ cả cuộc đời này cũng ko dài đến mức các bác có thể gặp được tận vài người để mình có thể yêu hết lòng như thế đâu .
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu thật lòng không hay chỉ là cảm xúc nhất thời hay chỉ vì hiếu thắng. Giả sử bạn yêu thật lòng nhé.
    Quan trọng cô ta với bf thế nào? Nếu cô chưa xác định chắc chắn sẽ cưới thì bạn có hi vọng. Còn nếu họ yêu rồi định cưới thì bạn vô làm gì??? Còn tùy theo cách cô ta quan điểm yêu đương thế nào nữa. Khó lắm bạn hiền.
    Trường hợp của bạn nếu không khéo sẽ rơi vào thế "người ta cứ nhử câu nhưng không bao giờ để bạn dính vào câu hoặc cô ta có thể xem bạn là người dự trữ."
    Cô ta cũng biết ý bạn rồi, bạn thấy cách nào ổn thì làm, có chiêu này có ích nè. Khi cần ra đòn quyết định, bạn tận dụng cơ hội nào tốt nhất, hiệu quả nhất, nói với cô ta thế này "Điều anh đáng tiếc nhất trong cuộc đời, mãi mãi tiếc rẻ là số phận không đưa anh gặp em sớm hơn". Có tác dụng lắm đấy, thiệt đó. Sau chiêu này, bạn sẽ biết có được hay không thôi. Cách đó, ít ra bạn cũng ngẩng cao đầu rút lui nếu thất bại, còn hơn bị người ta cười trong bụng.
    Ý kiến ý cò vậy thôi, với tôi thì tốt nhất khỏi dính vào hoa đã có chủ, lắm chuyện phiền phức lắm.
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu thật lòng không hay chỉ là cảm xúc nhất thời hay chỉ vì hiếu thắng. Giả sử bạn yêu thật lòng nhé.
    Quan trọng cô ta với bf thế nào? Nếu cô chưa xác định chắc chắn sẽ cưới thì bạn có hi vọng. Còn nếu họ yêu rồi định cưới thì bạn vô làm gì??? Còn tùy theo cách cô ta quan điểm yêu đương thế nào nữa. Khó lắm bạn hiền.
    Trường hợp của bạn nếu không khéo sẽ rơi vào thế "người ta cứ nhử câu nhưng không bao giờ để bạn dính vào câu hoặc cô ta có thể xem bạn là người dự trữ."
    Cô ta cũng biết ý bạn rồi, bạn thấy cách nào ổn thì làm, có chiêu này có ích nè. Khi cần ra đòn quyết định, bạn tận dụng cơ hội nào tốt nhất, hiệu quả nhất, nói với cô ta thế này "Điều anh đáng tiếc nhất trong cuộc đời, mãi mãi tiếc rẻ là số phận không đưa anh gặp em sớm hơn". Có tác dụng lắm đấy, thiệt đó. Sau chiêu này, bạn sẽ biết có được hay không thôi. Cách đó, ít ra bạn cũng ngẩng cao đầu rút lui nếu thất bại, còn hơn bị người ta cười trong bụng.
    Ý kiến ý cò vậy thôi, với tôi thì tốt nhất khỏi dính vào hoa đã có chủ, lắm chuyện phiền phức lắm.
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn , mà hình như bác nè cũng bên thị trường, tớ kết nhất bác 1 câu : cuộc đời ko dài .... Đúng là mình đã gặp , đã kết bạn với rất nhiều cô gái tuyệt vời ( thậm chí về lý trí mình còn thấy là hơn nàng ), nhưng hơn 2 năm qua kể từ ngày mình bị "sét đánh", cảm xúc của mình vẫn như ngày nào, cách chỗ ( mà mình cho rằng ) nàng (sẽ) đứng vài trăm mét là trái tim đã đập loạn xạ (hic, hồi xưa có topic hỏi thế có phải là yêu ko đấy, lúc đó nàng vẫn chưa có ai, còn nhớ năm ngoái ... cũng có 1 topic về cái chuyện nhút nhát của mình, giờ mất tiêu đâu rồi, nói chung z nhát lắm - nhưng cũng có lúc liều quá mức . Chẳng hiểu nổi mình )
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn , mà hình như bác nè cũng bên thị trường, tớ kết nhất bác 1 câu : cuộc đời ko dài .... Đúng là mình đã gặp , đã kết bạn với rất nhiều cô gái tuyệt vời ( thậm chí về lý trí mình còn thấy là hơn nàng ), nhưng hơn 2 năm qua kể từ ngày mình bị "sét đánh", cảm xúc của mình vẫn như ngày nào, cách chỗ ( mà mình cho rằng ) nàng (sẽ) đứng vài trăm mét là trái tim đã đập loạn xạ (hic, hồi xưa có topic hỏi thế có phải là yêu ko đấy, lúc đó nàng vẫn chưa có ai, còn nhớ năm ngoái ... cũng có 1 topic về cái chuyện nhút nhát của mình, giờ mất tiêu đâu rồi, nói chung z nhát lắm - nhưng cũng có lúc liều quá mức . Chẳng hiểu nổi mình )
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    @shinichi. Tớ bán từ lâu lắm rùi cơ. Tớ không tiếc là sai hẹn với shi mà tiếc là không đc gặp shi thui. Hum nào đi uống cafe nhe.
    @zmt246. Xin chú. Anh em bên thị trường cả mà. Có sao nói vậy thui. Mình cũng từng đánh đồn có địch và kết quả là 2 đứa nó hợp sức đánh mình te tua. Nhưng mà kô sao Đến giờ nó là em gái của mình. Mình vẫn chơi với nó. 2 anh em thân nhau còn hơn cả hồi trước (tiếc là kô đc yêu). Chú đã nói thế thì chúc chú: "mau rời trận địa" Về tuyến sau nghỉ ngơi cho lại sức . Anh em nói thật. Có gì kô fải thông cảm nhé.
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    @shinichi. Tớ bán từ lâu lắm rùi cơ. Tớ không tiếc là sai hẹn với shi mà tiếc là không đc gặp shi thui. Hum nào đi uống cafe nhe.
    @zmt246. Xin chú. Anh em bên thị trường cả mà. Có sao nói vậy thui. Mình cũng từng đánh đồn có địch và kết quả là 2 đứa nó hợp sức đánh mình te tua. Nhưng mà kô sao Đến giờ nó là em gái của mình. Mình vẫn chơi với nó. 2 anh em thân nhau còn hơn cả hồi trước (tiếc là kô đc yêu). Chú đã nói thế thì chúc chú: "mau rời trận địa" Về tuyến sau nghỉ ngơi cho lại sức . Anh em nói thật. Có gì kô fải thông cảm nhé.
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    mà thôi, nếu 10 ngày sau ko có ai kể được câu chuyện nào có hậu thì nhờ bác mod khoá cái topic này lại nhé , hic, để mấy anh em ko có kinh nghiệm thực tế ko còn cơ hội câu bài nữa. Z muốn nghe là muốn nghe những bài học thực tế cơ, chứ ko phải là suy luận! ( mà chuyện có hậu càng tốt, chứ bảo Z bỏ là hơi khó, ít nhất là trong thời điểm này, dù sao thì trong 2 năm qua đã phải hơn 100 lần tự bảo là sẽ quên người ta đi rồi )

Chia sẻ trang này