1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    mà thôi, nếu 10 ngày sau ko có ai kể được câu chuyện nào có hậu thì nhờ bác mod khoá cái topic này lại nhé , hic, để mấy anh em ko có kinh nghiệm thực tế ko còn cơ hội câu bài nữa. Z muốn nghe là muốn nghe những bài học thực tế cơ, chứ ko phải là suy luận! ( mà chuyện có hậu càng tốt, chứ bảo Z bỏ là hơi khó, ít nhất là trong thời điểm này, dù sao thì trong 2 năm qua đã phải hơn 100 lần tự bảo là sẽ quên người ta đi rồi )
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chán sống rùi hả ông Nữ hoàng tên lửa kia??? argggggggggggggg.................
    zmt, Chop vẫn nhớ you đã từng post những topic như yêu đơn phương ....đúng không nè???
    Giờ với tư cách là người con gái , Chop cho you lời khuyên hen...Lấy ví dụ là Chop nhé...Chà chà, lâu lâu phải ăn nói cho nó đàng hoàng lại coi nào...Chop béooo....
    1. Nếu Chop yêu anh bạn trai chop thực sự (cái này thì đúng 100% gùi á...) thì bất cứ người anh nào vẫn tiếp tục theo đuổi chop dù biết sự thật thì Chop chẳng những ghét mà còn cạch cái mặt ra...
    Nếu như anh ta đồng ý là bạn bè, nói chuyện bình thường, thì may ra khi ra đường vẫn chào nhau đôi lời hay thỉnh thoảng email hỏi chuyện...Cái này thì okie...
    Nhưng nếu vẫn làm cái đuôi, gây khó chịu cho bản thân Chop (cô ta) và cuộc sống cũng như mối qh giữ Chop và bạn trai thì Chop rất khó chịu...Chop thẳng tính lắm...Nói thẳng...mất lòng trước được lòng sao...lằn nhằn mệt lắm...
    Chop cũng thật gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười..., dùng cho văn vẻ ý mà...Chop thì lại nói chuyện vui vẻ bình thường...và họ biết rõ mình có bf...Mình tự tin là mình chả làm gì cho người ta hiểu lầm....Có quái gì mà hiểu lầm...Và người ta cũng công nhận là mình chả làm gì cà...Chỉ là người ta thích mình...rùi tỏ tình...mặc dù biết rõ mình đã có bf...
    Không ai cấm bạn yêu..vì đó là quyền của bạn, nhưng nếu một khi sự thật người ta đã từ chối bạn, thì bạn nên bỏ cuộc..ít ra bạn cũng để lại trong lòng cô ta một hình ảnh cao thượng...
    Còn nếu cứ đi theo stalk, rùi vẫn tìm mọi cách tiếp cận , mong một ngày nào đó cô ấy bị đổ thì bạn lầm...Nó chỉ làm cô ấy có ác cảm với bạn hơn mà thôi.... Lời khuyên chân thành đó...
    2. Nếu như cô ấy không yêu bf của cô ấy ( cái này làm sao bạn chứng mình đây)...thì bạn có thể có cơ hội...Nếu cô ấy trong tình cảnh này, thì cô ta sẽ vẫn đong đưa, câu thòng với bạn...hòng làm sơ cua...Nhưng nói thật với những gì bạn kể thì cái này chỉ là 0.00001/100
    Với Chop , những anh vui vẻ chat chit trên mạng, tự nhiên trong sáng..tuy đôi khi chọc ghẹo mình vài câu vui đùa...nhưng mình biết họ như thế nào mình mới chat chit...Còn với một số người mà làm cho mình cảm thấy chả vui vẻ gì khi chat chít...hay có thể gọi là hơi làm phiền thì mình chả thích tẹo nào cả....
    Con gái trên đời này không thiếu...Ms right của bạn vẫn còn ở phía trước...Đừng trong mong gì những thứ sẽ không thuộc về bạn...
    Gửi một người bạn: Mình mong bạn đọc những dòng này...Mong bạn mạnh mẽ lên...Đàn ông con trai mà như thế thì thiệt là..... Chúc bạn vui khỏe...bạn hãy sống và học tập vì gia đình và bản thân...Đừng ích kỉ như thế, có lỗi với cha mẹ sinh ra bạn đấy...
    Chop dừng, mỏi tay quá....
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chán sống rùi hả ông Nữ hoàng tên lửa kia??? argggggggggggggg.................
    zmt, Chop vẫn nhớ you đã từng post những topic như yêu đơn phương ....đúng không nè???
    Giờ với tư cách là người con gái , Chop cho you lời khuyên hen...Lấy ví dụ là Chop nhé...Chà chà, lâu lâu phải ăn nói cho nó đàng hoàng lại coi nào...Chop béooo....
    1. Nếu Chop yêu anh bạn trai chop thực sự (cái này thì đúng 100% gùi á...) thì bất cứ người anh nào vẫn tiếp tục theo đuổi chop dù biết sự thật thì Chop chẳng những ghét mà còn cạch cái mặt ra...
    Nếu như anh ta đồng ý là bạn bè, nói chuyện bình thường, thì may ra khi ra đường vẫn chào nhau đôi lời hay thỉnh thoảng email hỏi chuyện...Cái này thì okie...
    Nhưng nếu vẫn làm cái đuôi, gây khó chịu cho bản thân Chop (cô ta) và cuộc sống cũng như mối qh giữ Chop và bạn trai thì Chop rất khó chịu...Chop thẳng tính lắm...Nói thẳng...mất lòng trước được lòng sao...lằn nhằn mệt lắm...
    Chop cũng thật gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười..., dùng cho văn vẻ ý mà...Chop thì lại nói chuyện vui vẻ bình thường...và họ biết rõ mình có bf...Mình tự tin là mình chả làm gì cho người ta hiểu lầm....Có quái gì mà hiểu lầm...Và người ta cũng công nhận là mình chả làm gì cà...Chỉ là người ta thích mình...rùi tỏ tình...mặc dù biết rõ mình đã có bf...
    Không ai cấm bạn yêu..vì đó là quyền của bạn, nhưng nếu một khi sự thật người ta đã từ chối bạn, thì bạn nên bỏ cuộc..ít ra bạn cũng để lại trong lòng cô ta một hình ảnh cao thượng...
    Còn nếu cứ đi theo stalk, rùi vẫn tìm mọi cách tiếp cận , mong một ngày nào đó cô ấy bị đổ thì bạn lầm...Nó chỉ làm cô ấy có ác cảm với bạn hơn mà thôi.... Lời khuyên chân thành đó...
    2. Nếu như cô ấy không yêu bf của cô ấy ( cái này làm sao bạn chứng mình đây)...thì bạn có thể có cơ hội...Nếu cô ấy trong tình cảnh này, thì cô ta sẽ vẫn đong đưa, câu thòng với bạn...hòng làm sơ cua...Nhưng nói thật với những gì bạn kể thì cái này chỉ là 0.00001/100
    Với Chop , những anh vui vẻ chat chit trên mạng, tự nhiên trong sáng..tuy đôi khi chọc ghẹo mình vài câu vui đùa...nhưng mình biết họ như thế nào mình mới chat chit...Còn với một số người mà làm cho mình cảm thấy chả vui vẻ gì khi chat chít...hay có thể gọi là hơi làm phiền thì mình chả thích tẹo nào cả....
    Con gái trên đời này không thiếu...Ms right của bạn vẫn còn ở phía trước...Đừng trong mong gì những thứ sẽ không thuộc về bạn...
    Gửi một người bạn: Mình mong bạn đọc những dòng này...Mong bạn mạnh mẽ lên...Đàn ông con trai mà như thế thì thiệt là..... Chúc bạn vui khỏe...bạn hãy sống và học tập vì gia đình và bản thân...Đừng ích kỉ như thế, có lỗi với cha mẹ sinh ra bạn đấy...
    Chop dừng, mỏi tay quá....
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi đó cậu kiss chưa, hôm nọ, em đang tiếp chuyện người yêu, tớ cứ nhảy vô nhà, Z nhân lúc người yêu em quay mặt đi, Z kiss trộm nàng 1 cái ( cầu chúa cho em đừng biết đến TTVN và đừng đọc cái topic này ) , hic, có liều ko? nàng ko (dám) giận, mà mấy hôm sau vẫn nói chuyện vô tư, nhưng hôm nó nàng đi học về, tớ bám theo, hơn 10km 2 đứa ko nói gì! em bảo tớ là cần nói chuyện, rồi em nói theo đuổi em làm gì, vô ích, em bảo em cũng chẳng hay ho gì đâu mà theo đuổi..v.v.. nói tóm lại là 2 đưa nói chuyện hơn một tiếng rười mà mọi chuyện ko đi đến đâu, 2 đứa vẫn bảo vệ quan điểm của mình. ( chắc hôm đó về em sẽ bị mắng vì về muộn ... ), thực ra tớ thấy chán ( nhiều chuyện ) nên vào đây tâm sự tí thôi. Chứ còn tớ xác định rồi! Nàng bảo làm cách nào để tớ ko theo đuổi nữa, tớ bảo "đơn giản thôi, chỉ cần một mảnh giấy nhỏ gọi là thiệp cưới ". Thôi , khi nào rỗi kể sau, đại khái cuộc nói chuyện lại kết thúc bằng kiss và nàng giận mình !!!
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 27/10/2004
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi đó cậu kiss chưa, hôm nọ, em đang tiếp chuyện người yêu, tớ cứ nhảy vô nhà, Z nhân lúc người yêu em quay mặt đi, Z kiss trộm nàng 1 cái ( cầu chúa cho em đừng biết đến TTVN và đừng đọc cái topic này ) , hic, có liều ko? nàng ko (dám) giận, mà mấy hôm sau vẫn nói chuyện vô tư, nhưng hôm nó nàng đi học về, tớ bám theo, hơn 10km 2 đứa ko nói gì! em bảo tớ là cần nói chuyện, rồi em nói theo đuổi em làm gì, vô ích, em bảo em cũng chẳng hay ho gì đâu mà theo đuổi..v.v.. nói tóm lại là 2 đưa nói chuyện hơn một tiếng rười mà mọi chuyện ko đi đến đâu, 2 đứa vẫn bảo vệ quan điểm của mình. ( chắc hôm đó về em sẽ bị mắng vì về muộn ... ), thực ra tớ thấy chán ( nhiều chuyện ) nên vào đây tâm sự tí thôi. Chứ còn tớ xác định rồi! Nàng bảo làm cách nào để tớ ko theo đuổi nữa, tớ bảo "đơn giản thôi, chỉ cần một mảnh giấy nhỏ gọi là thiệp cưới ". Thôi , khi nào rỗi kể sau, đại khái cuộc nói chuyện lại kết thúc bằng kiss và nàng giận mình !!!
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 27/10/2004
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    có "em" chop ở đây thảo nào mà set title luôn! đúng rồi, tớ có cái topic về yêu đơn phương, rồi cả một cái topic về nhát nữa, hic, kể lại càng thấy Z là super nhát , hồi nàng chưa có người yêu, tớ cũng có "vinh dự " được cùng nàng ở những nơi vắng vẻ , chỉ có độc 2 người , mà khá lãng mạn , vài ( chính xác là 5 lần ), thậm chí có lần 2 đứa đi bộ tầm 8km ở 1 nơi đồi núi toàn cây cối ( và trời tối ) - nhưng tơ cũng KO làm gì ( nắm tay, hết ) , chứng tỏ nàng cũng tin tưởng tớ . Nói chung là quý tớ! Và nàng cũng tâm sự là nàng yêu cũng mang tính lý trí thôi! yêu vì người đó quá tốt, quá hiểu nàng, vì người đó làm nàng cảm thấy vững vàng ,chắc chắn ( ko như tớ, vừa ko hiểu nàng lắm, vừa ích kỷ, vừa tự kiêu, vừa sống bốc đồng ...) là người trong cuộc, tớ hiểu rằng mình cần tiếp tục. Mình chỉ tâm sự vì dạo này quá nhiều chuyện ko hay xảy đến làm mình cảm thấy chán, nói thật , cách đây 1 tháng , chuyện biết nàng có người yêu càng làm mình hưng phấn hơn! giờ thì thấy hơi mệt mỏi, giá có 1 người hiểu và chia sẻ với mình những gì mình đang phải chịu đựng thì tốt hơn!
    Chuyện của tớ kể ra éo le lắm, ko kể thì mọi người sẽ tư vấn lung tung, còn kể ra thì hic, bây giờ ngày ngủ có 2,3 h thôi, quá busy, ngại gõ quá, xong cái dự án thì tớ sẽ kể , tiện đây tớ bật mí 1 bí mật "vô cùng lớn" : ko biết chop có nhớ nhân vật nguoigiaucungkhoc ko? chính là tớ đấy, topic, "nên chiến đấu 1 lần..." một thời khá "thu hút" bạn đọc cũng là của tớ, đấy là chuyẹn bịa , nhưng 90% nội dung của nó xuất phát từ những gì xảy ra trong cuộc đời tớ !
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    có "em" chop ở đây thảo nào mà set title luôn! đúng rồi, tớ có cái topic về yêu đơn phương, rồi cả một cái topic về nhát nữa, hic, kể lại càng thấy Z là super nhát , hồi nàng chưa có người yêu, tớ cũng có "vinh dự " được cùng nàng ở những nơi vắng vẻ , chỉ có độc 2 người , mà khá lãng mạn , vài ( chính xác là 5 lần ), thậm chí có lần 2 đứa đi bộ tầm 8km ở 1 nơi đồi núi toàn cây cối ( và trời tối ) - nhưng tơ cũng KO làm gì ( nắm tay, hết ) , chứng tỏ nàng cũng tin tưởng tớ . Nói chung là quý tớ! Và nàng cũng tâm sự là nàng yêu cũng mang tính lý trí thôi! yêu vì người đó quá tốt, quá hiểu nàng, vì người đó làm nàng cảm thấy vững vàng ,chắc chắn ( ko như tớ, vừa ko hiểu nàng lắm, vừa ích kỷ, vừa tự kiêu, vừa sống bốc đồng ...) là người trong cuộc, tớ hiểu rằng mình cần tiếp tục. Mình chỉ tâm sự vì dạo này quá nhiều chuyện ko hay xảy đến làm mình cảm thấy chán, nói thật , cách đây 1 tháng , chuyện biết nàng có người yêu càng làm mình hưng phấn hơn! giờ thì thấy hơi mệt mỏi, giá có 1 người hiểu và chia sẻ với mình những gì mình đang phải chịu đựng thì tốt hơn!
    Chuyện của tớ kể ra éo le lắm, ko kể thì mọi người sẽ tư vấn lung tung, còn kể ra thì hic, bây giờ ngày ngủ có 2,3 h thôi, quá busy, ngại gõ quá, xong cái dự án thì tớ sẽ kể , tiện đây tớ bật mí 1 bí mật "vô cùng lớn" : ko biết chop có nhớ nhân vật nguoigiaucungkhoc ko? chính là tớ đấy, topic, "nên chiến đấu 1 lần..." một thời khá "thu hút" bạn đọc cũng là của tớ, đấy là chuyẹn bịa , nhưng 90% nội dung của nó xuất phát từ những gì xảy ra trong cuộc đời tớ !
  8. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to all: ko biết có ai còn nhớ tớ ko ? cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và 2 người ưu ái vote cho tớ ( 2 người , so tỉ lệ số người vote/số bài viết thì quá nhiều so với Z ). Và cũng xin lỗi mọi người vì sự lừa dối, dù sao đấy cũng là sự lừa dối ko hại ai, mà lại có ý nghĩa đối với Z ( khác hăn vụ hate love gì đó )
    to ZMT : cố lên, "em" ko giàu như "anh" nhưng bản lĩnh chẳng có gì kém "anh" đúng ko? ( cố thế nào mong bà con chỉ giáo, chuyện tình cảm thì tớ gà mờ )
    Được nguoigiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 27/10/2004
  9. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to all: ko biết có ai còn nhớ tớ ko ? cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và 2 người ưu ái vote cho tớ ( 2 người , so tỉ lệ số người vote/số bài viết thì quá nhiều so với Z ). Và cũng xin lỗi mọi người vì sự lừa dối, dù sao đấy cũng là sự lừa dối ko hại ai, mà lại có ý nghĩa đối với Z ( khác hăn vụ hate love gì đó )
    to ZMT : cố lên, "em" ko giàu như "anh" nhưng bản lĩnh chẳng có gì kém "anh" đúng ko? ( cố thế nào mong bà con chỉ giáo, chuyện tình cảm thì tớ gà mờ )
    Được nguoigiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 27/10/2004
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cậu nè chả yêu mình , hai năm khỏ quá chừng à
    Ờ mà nhà cậu nè gần nhà mình. Chúa ơi ! Nhưng mà ác quá ko dám chơi
    Đùa thôi mờ
    Thật ra là có đánh đồn có địch , nhưng tớ là con gái khuyên cậu ra làm sao ??????????? Phải hỏi cái tên nó cưa tớ ý hiiiiiiiiiiii,thật sự vẫn muốn khuyên cậu nên rút lui . Mình đủ đau khổ để thấy là như thế không nên tẹo nèo

Chia sẻ trang này