1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cậu nè chả yêu mình , hai năm khỏ quá chừng à
    Ờ mà nhà cậu nè gần nhà mình. Chúa ơi ! Nhưng mà ác quá ko dám chơi
    Đùa thôi mờ
    Thật ra là có đánh đồn có địch , nhưng tớ là con gái khuyên cậu ra làm sao ??????????? Phải hỏi cái tên nó cưa tớ ý hiiiiiiiiiiii,thật sự vẫn muốn khuyên cậu nên rút lui . Mình đủ đau khổ để thấy là như thế không nên tẹo nèo
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hic... em nói thật với đồng chí bác, định nói mấy câu đàn ông với nhau, nhưng tự nhiên nóng gáy...
    Thực sự hoàn cảnh thật sự thì em cũng ko biết! Mối quan hệ của bác -"nó"- và bạn trai của "nó". Nhưng em thiết nghĩ: làm 1 thằng đàn ông cũng nên đàng hoàng, bác thử đặt địa vị bác vào vị trí thằng người yêu nó xem, bác sẽ làm gì với cái đứa có ý định như bác. Em nói thật, em mà biết có đứa nào mà làm thế (cái vụ hôn trộm ấy) với cái gái nhà em, em táng cho phù mỏ Em nghĩ bác cũng thế mà thôi...
    Nếu bác yêu nàng đủ, cách tốt nhất cho bác lúc này là chờ đợi! Hãy làm 1 thằng đàn ông tử tế trước đi đã! Chúc bác vui!
    Con bé kia kể cũng lạ... Chắc bác và "nó" thân nhau lắm, phỏng!

  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hic... em nói thật với đồng chí bác, định nói mấy câu đàn ông với nhau, nhưng tự nhiên nóng gáy...
    Thực sự hoàn cảnh thật sự thì em cũng ko biết! Mối quan hệ của bác -"nó"- và bạn trai của "nó". Nhưng em thiết nghĩ: làm 1 thằng đàn ông cũng nên đàng hoàng, bác thử đặt địa vị bác vào vị trí thằng người yêu nó xem, bác sẽ làm gì với cái đứa có ý định như bác. Em nói thật, em mà biết có đứa nào mà làm thế (cái vụ hôn trộm ấy) với cái gái nhà em, em táng cho phù mỏ Em nghĩ bác cũng thế mà thôi...
    Nếu bác yêu nàng đủ, cách tốt nhất cho bác lúc này là chờ đợi! Hãy làm 1 thằng đàn ông tử tế trước đi đã! Chúc bác vui!
    Con bé kia kể cũng lạ... Chắc bác và "nó" thân nhau lắm, phỏng!

  4. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,nếu thấy có đủ tự tin thì cứ làm thôi,chủ yếu là phương pháp,nói với chú là tớ cũng 2 lần đánh đòn có địch rồi,nhưng chỉ thành công một lầnnhưng suýt phải trả giá( mấy lần đấnh nhau với thằng người yêu cũ của nó,một lần bị bọn nó quây đánh cho te tua),bây giờ tớ khôn rồi chả dại gì đánh đồn có địch đâu,cứ đấnh cái đồn nào '' vườn không nhà trống'' cho chéc
  5. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,nếu thấy có đủ tự tin thì cứ làm thôi,chủ yếu là phương pháp,nói với chú là tớ cũng 2 lần đánh đòn có địch rồi,nhưng chỉ thành công một lầnnhưng suýt phải trả giá( mấy lần đấnh nhau với thằng người yêu cũ của nó,một lần bị bọn nó quây đánh cho te tua),bây giờ tớ khôn rồi chả dại gì đánh đồn có địch đâu,cứ đấnh cái đồn nào '' vườn không nhà trống'' cho chéc
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng biết thê, nói chung là tớ trẻ con lắm, 24t nhưng đấy là mối tình đầu của tớ! ( lần đầu tiên tỏ tình và theo đuổi 1 ngừoi con gái). "nó" cũng trẻ con , ( có anh chàng kía có vẻ người lớn thôi ), Z thì chỉ người lớn trong công việc thôi! Còn đánh nhau thì chịu rồi, lập trình viên, suốt ngày gõ bàn phím , chân yếu tay mềm. Phải cái từ bé đến giờ chưa biết sợ là gì, toàn đánh bọn lớn hơn, mà có khi 1 mình đánh 3 ,4 thằng ( cũng có khi bị cả đội hơn chục thằng quây, như hòi Z lớp 4 đi 20/11 bị 1 bọn cấp 3 tầm 20 đứa nó đánh vì lúc trước dám đánh 1 vài thằng trong đám đấy ). Nhưng từ cấp 3 đến giờ chưa đánh nhau bao giờ, chỉ có cái tính liều nó vẫn thế. Hôm nọ có 1 bọn chúng nó chủi nhau trong quán nét , mà nhà chúng nó gần đấy, còn z chỉ ở trọ, z đang nghe nhạc mới bảo chúng nó: xin lỗi, các anh có thể nói nhỏ hơn hoặc ra quán nước nói được ko ạ!!!, mà z thấy có mấy thằng lưng chúng nó cũng phồng phồng z cũng ghê, nhưng cũng trót dại rồi, rút cục may mà cũng ko sao!
    Tóm lại là ko biết sợ nhưng có lẽ z sẽ ko bao giờ để xảy ra đánh nhau, hoặc bị đánh.
    Dù sao cũng cảm ơn cậu nhắc nhở, đấy là cảm xúc nhất thời thôi, z đã nói là tính cách của z là hơi bốc đồng mà( + ngẫu hứng , ưa mạo hiểm va thích làm việc khó nữa ). z sẽ cố đàng hoàng hơn, mình hay gây cho mọi người cảm giác cợt nhả có lẽ vì thế , nhưng tính cách mãi chưa đổi được ( z vẫn thấy lạ là lầu rồi chưa bị đánh, hi vọng ngày đó ko tới , amen )
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng biết thê, nói chung là tớ trẻ con lắm, 24t nhưng đấy là mối tình đầu của tớ! ( lần đầu tiên tỏ tình và theo đuổi 1 ngừoi con gái). "nó" cũng trẻ con , ( có anh chàng kía có vẻ người lớn thôi ), Z thì chỉ người lớn trong công việc thôi! Còn đánh nhau thì chịu rồi, lập trình viên, suốt ngày gõ bàn phím , chân yếu tay mềm. Phải cái từ bé đến giờ chưa biết sợ là gì, toàn đánh bọn lớn hơn, mà có khi 1 mình đánh 3 ,4 thằng ( cũng có khi bị cả đội hơn chục thằng quây, như hòi Z lớp 4 đi 20/11 bị 1 bọn cấp 3 tầm 20 đứa nó đánh vì lúc trước dám đánh 1 vài thằng trong đám đấy ). Nhưng từ cấp 3 đến giờ chưa đánh nhau bao giờ, chỉ có cái tính liều nó vẫn thế. Hôm nọ có 1 bọn chúng nó chủi nhau trong quán nét , mà nhà chúng nó gần đấy, còn z chỉ ở trọ, z đang nghe nhạc mới bảo chúng nó: xin lỗi, các anh có thể nói nhỏ hơn hoặc ra quán nước nói được ko ạ!!!, mà z thấy có mấy thằng lưng chúng nó cũng phồng phồng z cũng ghê, nhưng cũng trót dại rồi, rút cục may mà cũng ko sao!
    Tóm lại là ko biết sợ nhưng có lẽ z sẽ ko bao giờ để xảy ra đánh nhau, hoặc bị đánh.
    Dù sao cũng cảm ơn cậu nhắc nhở, đấy là cảm xúc nhất thời thôi, z đã nói là tính cách của z là hơi bốc đồng mà( + ngẫu hứng , ưa mạo hiểm va thích làm việc khó nữa ). z sẽ cố đàng hoàng hơn, mình hay gây cho mọi người cảm giác cợt nhả có lẽ vì thế , nhưng tính cách mãi chưa đổi được ( z vẫn thấy lạ là lầu rồi chưa bị đánh, hi vọng ngày đó ko tới , amen )
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc khổ bác rồi, một con đường quá là nhiều trông gai, khó lắm lắm, bác mà vớ phải cái đồn mà địch nó đoàn kết thì coi như bác đi vào cửa tử rồi nói vậy thôi, chứ nếu đã yêu thì hãy chiến đấu đi, nếu thất bại thì hãy chúc người ta một câu Hạnh phúc nhé . ĐÙa vậy thôi chứ nói thật là rất khó, X600 khuyên bạn nên tìm đồn nào chưa có địch đi, như thế sẽ tốt hơn đây, vì nếu người con gái mà đã yêu ai rồi thì thực sự khó lay chuyển lắm lắm
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc khổ bác rồi, một con đường quá là nhiều trông gai, khó lắm lắm, bác mà vớ phải cái đồn mà địch nó đoàn kết thì coi như bác đi vào cửa tử rồi nói vậy thôi, chứ nếu đã yêu thì hãy chiến đấu đi, nếu thất bại thì hãy chúc người ta một câu Hạnh phúc nhé . ĐÙa vậy thôi chứ nói thật là rất khó, X600 khuyên bạn nên tìm đồn nào chưa có địch đi, như thế sẽ tốt hơn đây, vì nếu người con gái mà đã yêu ai rồi thì thực sự khó lay chuyển lắm lắm
  10. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vãi linh hồn với bác.Bác học lớp 4 đã dập vài thằng lớp 12 rồi thì bác còn đợi gì nữa mà chưa hạ sát thằng tình địch kia đi.Tớ đợi tin thắng trận của bác

Chia sẻ trang này