1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vãi linh hồn với bác.Bác học lớp 4 đã dập vài thằng lớp 12 rồi thì bác còn đợi gì nữa mà chưa hạ sát thằng tình địch kia đi.Tớ đợi tin thắng trận của bác
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yup, đọc thấy thương quá . Nghe cứ vô vọng như Don Quixote đánh Cối xay gió ấy. Có ai dũng cảm hơn chàng hiệp sĩ dễ thương này ? Nhưng mà, tên gì không nhận, lại tự gọi mình là Z. Cuối bảng như thế thì làm người đến sau là đúng rồi còn kêu chi nữa . Just kidding
    Z à, đừng buồn vội, đời còn dài lắm, chưa biết thế nào mà nói đâu.
    Xét về mặt cảm xúc, 2006 ủng hộ chuyện Z tiếp tục yêu. Có bảo "nhịn" cũng không được - hơn 100 lần tự nhủ mà còn không ăn thua . Yêu là như thế, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục được, cứ ngây ngất như say... Nghĩ đến cái cảnh Z "kiss" trộm người ta và cảm thấy "phấn chấn" khi biết người ta đã có người yêu, 2006 thấy buồn cười không chịu được. Đúng là crazy in love! Không thể nào blame được.
    Tuy nhiên, xét về mặt "kỹ thuật", chuyện Z cứ "nhảy bổ" vào người ta như thế là ... dại lắm, dại không bút nào tả xiết. 2006 nói thiệt đó. Ngẩng cao đầu mà sống, đừng follow người ta, không ghi được điểm gì đâu. Nguyên tắc "trơ" cũng không ăn thua đâu (kiểu như kiss trộm hoặc bám đuối ấy), chỉ khiến người ta ... ghét và chán nản mình thôi. Mình mà "trơ" thì người ta cũng "trơ". Đừng quên "kiêu hãnh" là một từ rất đẹp...
    Để 2006 kể cho Z nghe chuyện của 2006, liệu có coi là một Happy Ending được không?
    2006 yêu người yêu vô cùng, chắc mọi người cũng thấy thế . Anh ấy cũng là người đến sau, cũng "quan sát" 2006 trong 2 năm, khi 2006 vẫn đang yêu người yêu cũ. 2006 là mối tình đầu của anh ấy. Còn anh ấy là mối tình cuối của 2006
    2006 biết anh ấy mê 2006 (dùng từ "mê" thì đúng hơn là "yêu"), nhưng anh ấy chỉ im lặng. Chỉ biết rằng bằng cách nào đó, 2006 vẫn biết và cảm nhận rằng có một người đàn ông đang mê mình.
    Chưa một lần anh ấy "phá bĩnh" chuyện riêng của 2006. Khi 2006 chủ động chia tay với người yêu cũ, anh ấy mới tấn công (ngay lập tức, không bỏ lỡ một giây ). Nguyên nhân chuyện chia tay của 2006 hoàn toàn không liên quan đến anh ấy. Sự thật phũ phàng là trong thời gian 2 năm im lặng, 2006 chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện có anh ấy tồn tại trên đời. 2006 cũng như tất cả các cô gái khác, chung thuỷ với người mà mình nghĩ là mình yêu. Khi 2006 quyết định chia tay với tình đầu của mình, 2006 biết rằng mình vẫn chưa thực sự được yêu...
    Khi anh ấy bắt đầu tấn công, mặc dù là trong bụng anh ấy rất run (nghe kể lại thế), nhưng chẳng hiểu sao bề ngoài lại đàng hoàng và tự tin đến thế. 2006 bị chinh phục vì điều đó. Đàn ông thích nhất là cái ĐÀNG HOÀNG. Triết lý của anh ấy: Tình yêu không phải sự thương hại. Yêu nhau đã được hơn 1 năm rồi. Giờ thì 2006 hiểu rằng yêu đích thực chỉ có thể có 1 lần trong đời mà thôi.
    Z có thể bình tĩnh mà run được không? Chính xác là "bình thản mà yêu". Nếu cô gái đó đang sở hữu tình yêu đích thực thì Z có làm gì cũng vô vọng. Nếu cố ấy đang sở hữu cái được gọi là "na ná như tình yêu" thì Z hãy tin rằng, thời gian sẽ giúp cô ấy nhận ra đâu là "đích thực".
    Dù là tình đầu hay tình cuối, cứ kiêu hãnh sống và kiêu hãnh yêu...
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yup, đọc thấy thương quá . Nghe cứ vô vọng như Don Quixote đánh Cối xay gió ấy. Có ai dũng cảm hơn chàng hiệp sĩ dễ thương này ? Nhưng mà, tên gì không nhận, lại tự gọi mình là Z. Cuối bảng như thế thì làm người đến sau là đúng rồi còn kêu chi nữa . Just kidding
    Z à, đừng buồn vội, đời còn dài lắm, chưa biết thế nào mà nói đâu.
    Xét về mặt cảm xúc, 2006 ủng hộ chuyện Z tiếp tục yêu. Có bảo "nhịn" cũng không được - hơn 100 lần tự nhủ mà còn không ăn thua . Yêu là như thế, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục được, cứ ngây ngất như say... Nghĩ đến cái cảnh Z "kiss" trộm người ta và cảm thấy "phấn chấn" khi biết người ta đã có người yêu, 2006 thấy buồn cười không chịu được. Đúng là crazy in love! Không thể nào blame được.
    Tuy nhiên, xét về mặt "kỹ thuật", chuyện Z cứ "nhảy bổ" vào người ta như thế là ... dại lắm, dại không bút nào tả xiết. 2006 nói thiệt đó. Ngẩng cao đầu mà sống, đừng follow người ta, không ghi được điểm gì đâu. Nguyên tắc "trơ" cũng không ăn thua đâu (kiểu như kiss trộm hoặc bám đuối ấy), chỉ khiến người ta ... ghét và chán nản mình thôi. Mình mà "trơ" thì người ta cũng "trơ". Đừng quên "kiêu hãnh" là một từ rất đẹp...
    Để 2006 kể cho Z nghe chuyện của 2006, liệu có coi là một Happy Ending được không?
    2006 yêu người yêu vô cùng, chắc mọi người cũng thấy thế . Anh ấy cũng là người đến sau, cũng "quan sát" 2006 trong 2 năm, khi 2006 vẫn đang yêu người yêu cũ. 2006 là mối tình đầu của anh ấy. Còn anh ấy là mối tình cuối của 2006
    2006 biết anh ấy mê 2006 (dùng từ "mê" thì đúng hơn là "yêu"), nhưng anh ấy chỉ im lặng. Chỉ biết rằng bằng cách nào đó, 2006 vẫn biết và cảm nhận rằng có một người đàn ông đang mê mình.
    Chưa một lần anh ấy "phá bĩnh" chuyện riêng của 2006. Khi 2006 chủ động chia tay với người yêu cũ, anh ấy mới tấn công (ngay lập tức, không bỏ lỡ một giây ). Nguyên nhân chuyện chia tay của 2006 hoàn toàn không liên quan đến anh ấy. Sự thật phũ phàng là trong thời gian 2 năm im lặng, 2006 chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện có anh ấy tồn tại trên đời. 2006 cũng như tất cả các cô gái khác, chung thuỷ với người mà mình nghĩ là mình yêu. Khi 2006 quyết định chia tay với tình đầu của mình, 2006 biết rằng mình vẫn chưa thực sự được yêu...
    Khi anh ấy bắt đầu tấn công, mặc dù là trong bụng anh ấy rất run (nghe kể lại thế), nhưng chẳng hiểu sao bề ngoài lại đàng hoàng và tự tin đến thế. 2006 bị chinh phục vì điều đó. Đàn ông thích nhất là cái ĐÀNG HOÀNG. Triết lý của anh ấy: Tình yêu không phải sự thương hại. Yêu nhau đã được hơn 1 năm rồi. Giờ thì 2006 hiểu rằng yêu đích thực chỉ có thể có 1 lần trong đời mà thôi.
    Z có thể bình tĩnh mà run được không? Chính xác là "bình thản mà yêu". Nếu cô gái đó đang sở hữu tình yêu đích thực thì Z có làm gì cũng vô vọng. Nếu cố ấy đang sở hữu cái được gọi là "na ná như tình yêu" thì Z hãy tin rằng, thời gian sẽ giúp cô ấy nhận ra đâu là "đích thực".
    Dù là tình đầu hay tình cuối, cứ kiêu hãnh sống và kiêu hãnh yêu...
  4. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    he, nick 2006 chắc có ý nghĩa năm 2006 lấy chồng phải không lời khuyên rất chí lý.
  5. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    he, nick 2006 chắc có ý nghĩa năm 2006 lấy chồng phải không lời khuyên rất chí lý.
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch à, dễ thôi bác à. ông cha ta có nói là "chiếm đồn thì dễ mà giữ đồn mới khó" (có thể là không nguyên văn nhưng ý là như thế). Vì thế mà chuyện chiếm đồn của bác em thấy dễ lắm à.
    Chả là trước đây em ở xa người em yêu, thế là có một chàng đến tấn công, em đã phải nghĩ người ta tấn công như thế nào để còn biết đường mà phòng thủ, vì thế mà cũng có thể nói cho bác tí kinh nghiệm vè chuyện tấn công đồn có địch nha (anh địch thủ của bác mà có cách phòng thủ của em thì bác chỉ có.......chờ cho đến lúc họ chia tay thôi )
    xem nào, người yêu của cô ta không ở gần, trường hợp này thì dễ như ăn cơm vậy, bác đừng có ghi một dòng "anh đang muốn tán em đây" trên trán rồi đi chơi với nàng nha, bác cứ đoàng hoàng như những người bạn đến với nàng, thăm hỏi nàng, chia sẻ tâm sự với nàng, có mặt vào những lúc nàng cần, tặng nàng những món quà nho nhỏ và những ngày lẽ....Tất cả điều ấy , những điều mà anh chàng người yêu ở xa kia không làm được thì bác làm được, vì thế mà chuyện một ngày nàng cảm thấy tình cảm dành cho 2 người bằng nhau, rồi một ngày thấy không thể thiếu bác....xong
    Còn nếu anh chàng của nàng ở gần, cái này khó hơn và đòi hỏi bác phải trường kỳ kháng chiến, có lẽ ví dụ 2006 nói ở trên là một ví dụ hay cho bác đấy,đừng có nhảy bổ vào phá đám, nàng chỉ thêm ghét bác thôi, cứ bình tĩnh đứng ngoài mà nhìn vào, xem sở thích của nàng, loại màu nàng thích, loại ghép nàng thường đi, bộ quần áo hợp với nàng....và khi tặng nàng cái gì đấy thì phải chú ý đến những gì mà mình đã quan sát biết được để làm cho nàng xúc động nhất và cũng cho nàng hiểu một cách gián tiếp rằng bác chú ý đến nàng nhiều. Với anh địch thủ thì bác nên vui vẻ, lịch sự là điều cần thiết và sẽ được đánh giá cao trong mắt nàng đấy !!! Cố lấy tình cảm nàng từ từ và một ngày nào đấy bác sẽ hạnh phúc thôi , lúc ấy thì cố mà giữ đừng để cho thằng khác lại cướp mất nàng nha , khi ấy bác có cần lên đây em lại nói cho bác biết cách phòng thủ..
    .............
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch à, dễ thôi bác à. ông cha ta có nói là "chiếm đồn thì dễ mà giữ đồn mới khó" (có thể là không nguyên văn nhưng ý là như thế). Vì thế mà chuyện chiếm đồn của bác em thấy dễ lắm à.
    Chả là trước đây em ở xa người em yêu, thế là có một chàng đến tấn công, em đã phải nghĩ người ta tấn công như thế nào để còn biết đường mà phòng thủ, vì thế mà cũng có thể nói cho bác tí kinh nghiệm vè chuyện tấn công đồn có địch nha (anh địch thủ của bác mà có cách phòng thủ của em thì bác chỉ có.......chờ cho đến lúc họ chia tay thôi )
    xem nào, người yêu của cô ta không ở gần, trường hợp này thì dễ như ăn cơm vậy, bác đừng có ghi một dòng "anh đang muốn tán em đây" trên trán rồi đi chơi với nàng nha, bác cứ đoàng hoàng như những người bạn đến với nàng, thăm hỏi nàng, chia sẻ tâm sự với nàng, có mặt vào những lúc nàng cần, tặng nàng những món quà nho nhỏ và những ngày lẽ....Tất cả điều ấy , những điều mà anh chàng người yêu ở xa kia không làm được thì bác làm được, vì thế mà chuyện một ngày nàng cảm thấy tình cảm dành cho 2 người bằng nhau, rồi một ngày thấy không thể thiếu bác....xong
    Còn nếu anh chàng của nàng ở gần, cái này khó hơn và đòi hỏi bác phải trường kỳ kháng chiến, có lẽ ví dụ 2006 nói ở trên là một ví dụ hay cho bác đấy,đừng có nhảy bổ vào phá đám, nàng chỉ thêm ghét bác thôi, cứ bình tĩnh đứng ngoài mà nhìn vào, xem sở thích của nàng, loại màu nàng thích, loại ghép nàng thường đi, bộ quần áo hợp với nàng....và khi tặng nàng cái gì đấy thì phải chú ý đến những gì mà mình đã quan sát biết được để làm cho nàng xúc động nhất và cũng cho nàng hiểu một cách gián tiếp rằng bác chú ý đến nàng nhiều. Với anh địch thủ thì bác nên vui vẻ, lịch sự là điều cần thiết và sẽ được đánh giá cao trong mắt nàng đấy !!! Cố lấy tình cảm nàng từ từ và một ngày nào đấy bác sẽ hạnh phúc thôi , lúc ấy thì cố mà giữ đừng để cho thằng khác lại cướp mất nàng nha , khi ấy bác có cần lên đây em lại nói cho bác biết cách phòng thủ..
    .............
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rồi ui, đọc mà thấy lo quá, người yêu tớ cũng đang ở xa đây ne! chết rùi, không bít có bao nhiêu thằng đang rình rrập nữa hôm nào phải đi thám thính tình hình đich thôi mặc dù lương thao trong thành vẫn luôn luôn xung túc nhưng có lẽ cẩn tắc vô áy náy nhẩy
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rồi ui, đọc mà thấy lo quá, người yêu tớ cũng đang ở xa đây ne! chết rùi, không bít có bao nhiêu thằng đang rình rrập nữa hôm nào phải đi thám thính tình hình đich thôi mặc dù lương thao trong thành vẫn luôn luôn xung túc nhưng có lẽ cẩn tắc vô áy náy nhẩy
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, bác lại vào câu bài rồi!
    Hồi đó toàn dùng đồ thôi, chuyện là thế này, z đang chơi bi, có 3 thằng cấp 3 ( chẳng biết lớp mấy, bác đọc ở đâu mà bảo lớp 12 ) , nó đến xin đểu (bi), tớ ko cho, nó giựt, thế là điên tiết vác cái biển lớp sắt (toàn bộ các thành phần đều bằng sắt, còn kinh hơn cái xẻng :D ), choảng cả 3 thằng luôn. Sau vụ đó mất toi chức lớp trưởng. ( sang năm sang lớp mới lại thành lớp trưởng , he he, tớ có số làm sếp đấy, nếu mà ko có những vụ xì căng đan kiểu đánh nhau, bỏ học hay là chỉ trích thày cô thì chắc lớp trưỏng cả 12 năm PT ).
    Bây giờ lớn rồi, ai lại thế, mà cái thằng tình địch, khổ nỗi, mình cũng có cảm tình với nó. Hic, nếu ko phải cùng yêu 1 người thì có thể thành bạn rồi. Hắn ta cũng dân Tin học, tính hiền hiền ( ít ra thì nhìn có vẻ thế , và cũng thông qua 1 số việc mình nghĩ thế), từ khi quen hắn thì em cũng bớt "sành điệu" đi, chăm học hơn, vững vàng hơn, ... nói tóm lại là hắn có nhiều điểm mình cũng thích và phục, em yêu hắn mình cũng yên tâm ( nói thế nhưng vẫn phải kiểm tra thằng cha này kỹ hơn, trên đời tin mỗi bản thân thôi). Nếu bảo đứng xa mà chúc 2 người hạnh phúc thì ko phải Z rồi! Vậy là dối lòng mình! Z chỉ thích em hạnh phúc bên Z thôi! Nếu Z ko tấn công sau này em ko hạnh phúc với "nó" hoặc với thằng nào khác thì Z sẽ ân hận nhiều lắm

Chia sẻ trang này