1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, bác lại vào câu bài rồi!
    Hồi đó toàn dùng đồ thôi, chuyện là thế này, z đang chơi bi, có 3 thằng cấp 3 ( chẳng biết lớp mấy, bác đọc ở đâu mà bảo lớp 12 ) , nó đến xin đểu (bi), tớ ko cho, nó giựt, thế là điên tiết vác cái biển lớp sắt (toàn bộ các thành phần đều bằng sắt, còn kinh hơn cái xẻng :D ), choảng cả 3 thằng luôn. Sau vụ đó mất toi chức lớp trưởng. ( sang năm sang lớp mới lại thành lớp trưởng , he he, tớ có số làm sếp đấy, nếu mà ko có những vụ xì căng đan kiểu đánh nhau, bỏ học hay là chỉ trích thày cô thì chắc lớp trưỏng cả 12 năm PT ).
    Bây giờ lớn rồi, ai lại thế, mà cái thằng tình địch, khổ nỗi, mình cũng có cảm tình với nó. Hic, nếu ko phải cùng yêu 1 người thì có thể thành bạn rồi. Hắn ta cũng dân Tin học, tính hiền hiền ( ít ra thì nhìn có vẻ thế , và cũng thông qua 1 số việc mình nghĩ thế), từ khi quen hắn thì em cũng bớt "sành điệu" đi, chăm học hơn, vững vàng hơn, ... nói tóm lại là hắn có nhiều điểm mình cũng thích và phục, em yêu hắn mình cũng yên tâm ( nói thế nhưng vẫn phải kiểm tra thằng cha này kỹ hơn, trên đời tin mỗi bản thân thôi). Nếu bảo đứng xa mà chúc 2 người hạnh phúc thì ko phải Z rồi! Vậy là dối lòng mình! Z chỉ thích em hạnh phúc bên Z thôi! Nếu Z ko tấn công sau này em ko hạnh phúc với "nó" hoặc với thằng nào khác thì Z sẽ ân hận nhiều lắm
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2006, mình đợi câu chuyện này của bạn đã lâu lắm rồi! Nói thêm về cái tên Z , nó có nhiều ý nghĩa lắm, hiểu là "xin là người tình cuối" cũng được, nhưng nó cũng là chữ cái đầu tiên của tên nàng ( tên giả, hồi đầu tiên quen nàng bảo tên nàng như thế, gọi mãi thành quen ), còn tên thật là B ( như cái avatar của tớ đấy - đầu tiên là z sau đó đến tên tớ - m - t - hình "a sword flies in blood sky", hì ngay cái avatar đã thấy có tình yêu và chiến đấu rồi !
    Hi vọng rằng năm 2006 tớ sẽ có happy ending như cậu ( híc, 4 năm có phải là hơi dài ko ?). Chú thích là chính nàng cũng có lần tâm sự với tớ là: tình yêu này mang nhiều tính lý trí, đầu tiên nàng còn ghét hắn cơ, sau vì hắn quá chân thành và quá tốt mà nhận lời yêu (tức là nàng gặp hắn ko như mình gặp nàng, ko có cảm xúc như mình, lúc nào gặp nàngcũng cũng thấy tim đập rộn ràng ). Nhưng chỉ có thể trách số phận thôi! trong lúc hắn tán nàng thì tớ đang bỏ hầu hết các đam mê và dự định của mình để làm việc trả nợ! Mà chính nàng cũng rất mâu thuẫn, mấy hôm trước còn nói với mình là chưa phải là yêu, chỉ là đang tìm hiểu thôi, hic, thôi, ko nói nữa, khi nào rỗi nói sau, chuyện này lòng thòng lắm , hẹn các bạn xong cái dự án sẽ viết 1 bài thật dài về chuyện của mình
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2006, mình đợi câu chuyện này của bạn đã lâu lắm rồi! Nói thêm về cái tên Z , nó có nhiều ý nghĩa lắm, hiểu là "xin là người tình cuối" cũng được, nhưng nó cũng là chữ cái đầu tiên của tên nàng ( tên giả, hồi đầu tiên quen nàng bảo tên nàng như thế, gọi mãi thành quen ), còn tên thật là B ( như cái avatar của tớ đấy - đầu tiên là z sau đó đến tên tớ - m - t - hình "a sword flies in blood sky", hì ngay cái avatar đã thấy có tình yêu và chiến đấu rồi !
    Hi vọng rằng năm 2006 tớ sẽ có happy ending như cậu ( híc, 4 năm có phải là hơi dài ko ?). Chú thích là chính nàng cũng có lần tâm sự với tớ là: tình yêu này mang nhiều tính lý trí, đầu tiên nàng còn ghét hắn cơ, sau vì hắn quá chân thành và quá tốt mà nhận lời yêu (tức là nàng gặp hắn ko như mình gặp nàng, ko có cảm xúc như mình, lúc nào gặp nàngcũng cũng thấy tim đập rộn ràng ). Nhưng chỉ có thể trách số phận thôi! trong lúc hắn tán nàng thì tớ đang bỏ hầu hết các đam mê và dự định của mình để làm việc trả nợ! Mà chính nàng cũng rất mâu thuẫn, mấy hôm trước còn nói với mình là chưa phải là yêu, chỉ là đang tìm hiểu thôi, hic, thôi, ko nói nữa, khi nào rỗi nói sau, chuyện này lòng thòng lắm , hẹn các bạn xong cái dự án sẽ viết 1 bài thật dài về chuyện của mình
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nàng ko những ở gần mà ở rất gần đó, Z mới khai hoả tấn công nàng cách đây gần tháng thôi! Hồi trước cũng yêu nhưng có 5 tháng ko hề gặp và liên lạc ( híc, Z hứa sẽ viết đầy đủ ko các bác cứ đoán gìa đoán non , nhưng viết đủ có lẽ mất cả buổi) . Từ hồi biết có tớ, hắn ta ko cho nàng đi 1 mình nữa chủ động đưa đón ( thật đang sợ , lẽ ra nên âm thầm tấn công thì mình công khai toàn nhằm lúc hắn có mặt mà tấn công )
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nàng ko những ở gần mà ở rất gần đó, Z mới khai hoả tấn công nàng cách đây gần tháng thôi! Hồi trước cũng yêu nhưng có 5 tháng ko hề gặp và liên lạc ( híc, Z hứa sẽ viết đầy đủ ko các bác cứ đoán gìa đoán non , nhưng viết đủ có lẽ mất cả buổi) . Từ hồi biết có tớ, hắn ta ko cho nàng đi 1 mình nữa chủ động đưa đón ( thật đang sợ , lẽ ra nên âm thầm tấn công thì mình công khai toàn nhằm lúc hắn có mặt mà tấn công )
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hứa mãi hữa mãi, chẳng thấy kể lể gì. Bao giờ xong cái dự án đây? 2006 nói cho mà biết, công việc không bao giờ dứt, hết dự án này sẽ mọc ra dự án khác, mà không có dự án thì sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Lần lữa chuyện tâm sự cho mọi người nghe thì được, nhưng không thể lần lữa trong tình yêu được đâu. Khi có cơ hội mà cứ đợi xong dự án mới quyết thì hỏng bét Z à 2006 có cảm giác nàng đã cho Z cơ hội, nhưng Z không làm được những điều cần làm... Hm, như thế là không ổn tí nào.
    Hồi chưa yêu 2006, anh chàng nhà này học tiếng Anh rất chăm và rất enjoy. Đến lúc mới yêu, tự nhiên lười ơi là lười, vì suốt ngày bận nhắn tin với đi chơi. Có hôm trốn cả lão sếp ghê gớm để đi chơi với 2006. Công việc và học hành đều lơ là hết...
    Hôm 2006 đến gặp mẹ anh ấy lần đầu tiên, tự nhiên cụ cười bảo anh ấy: Dạo này chẳng thấy mày học tiếng Anh gì hết. (2006 đang ngồi ngoan ngoãn nghe ). Thế là ông ấy hì hì trả lời tỉnh bơ: "Không làm 2 việc một lúc được. Con đang có việc khác quan trọng hơn. Xong việc này con lại học bình thường". 2006 ngồi nghe buồn cười không chịu được, nhưng thấy ông này rất hóm và nói cũng hợp lý. (Hồi ấy mới yêu được 1 tháng thôi)
    Thế là sau đó một thời gian, khi ông ý đã "nguội" bớt rồi và cả 2 "hạ cánh" an toàn sau thời gian lơ lửng trên mây thì ông ấy bắt đầu làm việc và học hành trở lại. Lại túi bụi, lại bạn bè, lại học hành và chơi bời với cường độ cũ . Tất nhiên, việc yêu 2006 vẫn vinh dự được đứng trong danh sách "việc cần làm" nhưng mà hình như mức độ ưu tiên có thay đổi đáng kể. Đồng chí này khôn quá, lúc đấy 2006 đã yêu lắm rồi, thấy ông ấy vất vả thì chỉ thương thôi, không kêu ca chi hết.
    Z này, nàng có vẻ không được đắm đuối với anh chàng người yêu hiện nay đúng không? Hm, lạ nhỉ. Chẳng hiểu sao 2006 không yêu nửa vời được. Nếu như thế là có cơ hội rồi!
    Z à, cứ bình tĩnh mà run. Đời còn dài lắm...
    Destiny is not the chance you take but the choice you make ....
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hứa mãi hữa mãi, chẳng thấy kể lể gì. Bao giờ xong cái dự án đây? 2006 nói cho mà biết, công việc không bao giờ dứt, hết dự án này sẽ mọc ra dự án khác, mà không có dự án thì sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Lần lữa chuyện tâm sự cho mọi người nghe thì được, nhưng không thể lần lữa trong tình yêu được đâu. Khi có cơ hội mà cứ đợi xong dự án mới quyết thì hỏng bét Z à 2006 có cảm giác nàng đã cho Z cơ hội, nhưng Z không làm được những điều cần làm... Hm, như thế là không ổn tí nào.
    Hồi chưa yêu 2006, anh chàng nhà này học tiếng Anh rất chăm và rất enjoy. Đến lúc mới yêu, tự nhiên lười ơi là lười, vì suốt ngày bận nhắn tin với đi chơi. Có hôm trốn cả lão sếp ghê gớm để đi chơi với 2006. Công việc và học hành đều lơ là hết...
    Hôm 2006 đến gặp mẹ anh ấy lần đầu tiên, tự nhiên cụ cười bảo anh ấy: Dạo này chẳng thấy mày học tiếng Anh gì hết. (2006 đang ngồi ngoan ngoãn nghe ). Thế là ông ấy hì hì trả lời tỉnh bơ: "Không làm 2 việc một lúc được. Con đang có việc khác quan trọng hơn. Xong việc này con lại học bình thường". 2006 ngồi nghe buồn cười không chịu được, nhưng thấy ông này rất hóm và nói cũng hợp lý. (Hồi ấy mới yêu được 1 tháng thôi)
    Thế là sau đó một thời gian, khi ông ý đã "nguội" bớt rồi và cả 2 "hạ cánh" an toàn sau thời gian lơ lửng trên mây thì ông ấy bắt đầu làm việc và học hành trở lại. Lại túi bụi, lại bạn bè, lại học hành và chơi bời với cường độ cũ . Tất nhiên, việc yêu 2006 vẫn vinh dự được đứng trong danh sách "việc cần làm" nhưng mà hình như mức độ ưu tiên có thay đổi đáng kể. Đồng chí này khôn quá, lúc đấy 2006 đã yêu lắm rồi, thấy ông ấy vất vả thì chỉ thương thôi, không kêu ca chi hết.
    Z này, nàng có vẻ không được đắm đuối với anh chàng người yêu hiện nay đúng không? Hm, lạ nhỉ. Chẳng hiểu sao 2006 không yêu nửa vời được. Nếu như thế là có cơ hội rồi!
    Z à, cứ bình tĩnh mà run. Đời còn dài lắm...
    Destiny is not the chance you take but the choice you make ....
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không nhầm thì cái chiến dịch công đồn có địch này của ZMT đã bắt đầu cách đây phải vài tháng rồi thì phải. Coi bộ đã tốn nhiều công sức, công thêm máu và mồ hôi mà kết quả chưa đi đến đâu.
    Khi công đồn có địch thì ta được gì và mất gì nhỉ.
    Cái được là ta có được nàng, kể cũng hạnh phúc đấy chứ, vì cái gì mà ta đã bỏ công sức mà có được thì đều đáng quý.
    Nhưng cái mất thì sẽ là cái gì? chiếm được đồn rồi nhưng liệu có giữ được không? Lúc chiếm đồn chú chỉ việc gọi loa yêu cầu đối phương đầu hàng vô điều kiện hay là phải hao binh tổn tướng mới vào được cái đồn đó. Mà lúc chiếm được đồn rồi chú sẽ thu được cái gì?

    Note: dùng từ nhẹ nhàng bớt you hen...^_^
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 01/11/2004
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không nhầm thì cái chiến dịch công đồn có địch này của ZMT đã bắt đầu cách đây phải vài tháng rồi thì phải. Coi bộ đã tốn nhiều công sức, công thêm máu và mồ hôi mà kết quả chưa đi đến đâu.
    Khi công đồn có địch thì ta được gì và mất gì nhỉ.
    Cái được là ta có được nàng, kể cũng hạnh phúc đấy chứ, vì cái gì mà ta đã bỏ công sức mà có được thì đều đáng quý.
    Nhưng cái mất thì sẽ là cái gì? chiếm được đồn rồi nhưng liệu có giữ được không? Lúc chiếm đồn chú chỉ việc gọi loa yêu cầu đối phương đầu hàng vô điều kiện hay là phải hao binh tổn tướng mới vào được cái đồn đó. Mà lúc chiếm được đồn rồi chú sẽ thu được cái gì?

    Note: dùng từ nhẹ nhàng bớt you hen...^_^
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 01/11/2004
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    uh,chiến dich thì từ trước trung thu 1 tẹo! chẳng rõ là bao lâu! nhưng tớ yêu người đó lâu rồi! mồ hôi và thời gian thì có mất, nhưng máu thì ko ( chưa), mà tân công thành không có địch thì vẫn phải mất thôi , đúng ko!
    Tớ nhớ ko nhầm thì hồi trước cậu là chuyên gia bói toán đúng ko nhỉ? và cũng có viết bài trong cái topic "Nên chiến đấu..."
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này