1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    uh,chiến dich thì từ trước trung thu 1 tẹo! chẳng rõ là bao lâu! nhưng tớ yêu người đó lâu rồi! mồ hôi và thời gian thì có mất, nhưng máu thì ko ( chưa), mà tân công thành không có địch thì vẫn phải mất thôi , đúng ko!
    Tớ nhớ ko nhầm thì hồi trước cậu là chuyên gia bói toán đúng ko nhỉ? và cũng có viết bài trong cái topic "Nên chiến đấu..."
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 01/11/2004
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    mai xong, mà hoãn viêc kể cho mọi người cũng được mà :D, đùa vậy thôi, để hết ngày mai, tối mai thức trắng viết vậy :D
    Không phải tớ lần nữa đâu, hồi trước thì tớ có nguyên nhân mà, còn bây giờ thì đang làm theo lời cậu đây, án binh bất động 1 tuần rồi! hẹn U ngày mai nhé, ( topic này Z quý nhất 2006 , hì :D , tớ vào kêu gọi cổ vũ chứ có hỏi là nên làm gì đâu! xác định là chiến đấu rồi, có lẽ phải chuyển sang box khác chứ bài mình ko nên để ở box tư vấn )
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    mai xong, mà hoãn viêc kể cho mọi người cũng được mà :D, đùa vậy thôi, để hết ngày mai, tối mai thức trắng viết vậy :D
    Không phải tớ lần nữa đâu, hồi trước thì tớ có nguyên nhân mà, còn bây giờ thì đang làm theo lời cậu đây, án binh bất động 1 tuần rồi! hẹn U ngày mai nhé, ( topic này Z quý nhất 2006 , hì :D , tớ vào kêu gọi cổ vũ chứ có hỏi là nên làm gì đâu! xác định là chiến đấu rồi, có lẽ phải chuyển sang box khác chứ bài mình ko nên để ở box tư vấn )
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    google tìm lại được mấy topic ngày xưa của tớ
    Làm sao cho hết run khi đứng trước em
    http://www.ttvnol.com/tvty/308477.ttvn
    Liệu có thể cưa được trong hoàn cảnh như thế này ko?
    http://www.ttvnol.com/tvty/311973.ttvn
    đây nữa, mình đã sớm biết có ngày hôm nay mà ko làm sao khác được:
    http://www.ttvnol.com/f_485/314158.ttvn
    chú thích : hồi post mấy bài đó nàng chưa nhận lời ai!
    To Z: nếu để ở đây thì còn có cơ may gặp gõ kiến 2006 à..còn nếu muốn chuyển sang box nào...nói Chop..chop chuyển cho..hix..hix..mình là sơn ca muh...sơn ca hót hay...líu lo...líu lo...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 01/11/2004
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    google tìm lại được mấy topic ngày xưa của tớ
    Làm sao cho hết run khi đứng trước em
    http://www.ttvnol.com/tvty/308477.ttvn
    Liệu có thể cưa được trong hoàn cảnh như thế này ko?
    http://www.ttvnol.com/tvty/311973.ttvn
    đây nữa, mình đã sớm biết có ngày hôm nay mà ko làm sao khác được:
    http://www.ttvnol.com/f_485/314158.ttvn
    chú thích : hồi post mấy bài đó nàng chưa nhận lời ai!
    To Z: nếu để ở đây thì còn có cơ may gặp gõ kiến 2006 à..còn nếu muốn chuyển sang box nào...nói Chop..chop chuyển cho..hix..hix..mình là sơn ca muh...sơn ca hót hay...líu lo...líu lo...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 01/11/2004
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hê...đây là bệnh nghề nghiệp đấy ZMT à
    cổ vũ à, thì cổ vũ cho chú nào cố lên, tấn công mạnh vào, địch không chết thì mình...tiêu
    Nói vậy chứ trong tình yêu luôn bình đẳng, mình nghĩ vậy , trong tình yêu không có chuyện đến trước hay đến sau, với người yêu của mình, ai muốn tấn công thì...xin mời. Nếu mình không giữ được nàng, nàng không yêu mình mà yêu người kia chứng tỏ tình yêu chưa đủ mạnh, rồi sẽ không là một kết thúc có hậu được, mình phải cảm ơn đối phương đã cho mình biết điều ấy. Bạn tấn công đồn có địch thì hay đấy, nếu nàng yêu bạn chứng tỏ là nàng rất yêu bạn, yêu nhiều đến mức có thể bỏ người kia để đến với bạn, nhưng hãy cố gắng làm cho nàng yêu nhiều như thế, theo như phân tích của mầy người kia thì có vẻ như là bạn đang có một tí lợi thế đấy. Nàng không được đi về 1 mình đấy không phải là bạn mất cơ hội đâu mà bạn đang có cơ hội đấy, vì sao bạn biết không ? Vì nàng nghĩ anh kia không tin vào tình cảm của nàng và nàng cảm thấy mất tự do, không thoải mái khi muốn đi chơi với bạn bè hay tạt qua chỗ này chỗ nọ. Cố gắng lên, cơ hội đang ở trước mắt bạn, cơ hội không nhiều, phải biết nắm bắt đấy nha !!! mình đọc ở đâu đó câu "người thành công là người biết nắm bắt cơ hội" , chúc bạn thành công !!!
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hê...đây là bệnh nghề nghiệp đấy ZMT à
    cổ vũ à, thì cổ vũ cho chú nào cố lên, tấn công mạnh vào, địch không chết thì mình...tiêu
    Nói vậy chứ trong tình yêu luôn bình đẳng, mình nghĩ vậy , trong tình yêu không có chuyện đến trước hay đến sau, với người yêu của mình, ai muốn tấn công thì...xin mời. Nếu mình không giữ được nàng, nàng không yêu mình mà yêu người kia chứng tỏ tình yêu chưa đủ mạnh, rồi sẽ không là một kết thúc có hậu được, mình phải cảm ơn đối phương đã cho mình biết điều ấy. Bạn tấn công đồn có địch thì hay đấy, nếu nàng yêu bạn chứng tỏ là nàng rất yêu bạn, yêu nhiều đến mức có thể bỏ người kia để đến với bạn, nhưng hãy cố gắng làm cho nàng yêu nhiều như thế, theo như phân tích của mầy người kia thì có vẻ như là bạn đang có một tí lợi thế đấy. Nàng không được đi về 1 mình đấy không phải là bạn mất cơ hội đâu mà bạn đang có cơ hội đấy, vì sao bạn biết không ? Vì nàng nghĩ anh kia không tin vào tình cảm của nàng và nàng cảm thấy mất tự do, không thoải mái khi muốn đi chơi với bạn bè hay tạt qua chỗ này chỗ nọ. Cố gắng lên, cơ hội đang ở trước mắt bạn, cơ hội không nhiều, phải biết nắm bắt đấy nha !!! mình đọc ở đâu đó câu "người thành công là người biết nắm bắt cơ hội" , chúc bạn thành công !!!
  8. Escade

    Escade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cần lời cổ cũ, mình sẽ hô "Cố lên cố lên"
    Nếu bạn cần một lời khuyên, mình khuyên bạn hãy tỉnh táo. Mối tình đầu là mối tình có ấn tượng nhất nhưng chỉ có mối tình cuối cùng mới là mãi mãi . Bạn hãy thử nghĩ xem đồn có địch của bạn có phải là nơi bạn dừng chân hay không đã. Bạn 24 tuổi, đã già dặn rồi đấy, chắc bạn cũng biết ở độ tuổi này thì bạn chẳng nên phí thời gian vào những việc vô ích làm gì ... ở trong đại dương lo gì không có con cá khác cho bạn

  9. Escade

    Escade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cần lời cổ cũ, mình sẽ hô "Cố lên cố lên"
    Nếu bạn cần một lời khuyên, mình khuyên bạn hãy tỉnh táo. Mối tình đầu là mối tình có ấn tượng nhất nhưng chỉ có mối tình cuối cùng mới là mãi mãi . Bạn hãy thử nghĩ xem đồn có địch của bạn có phải là nơi bạn dừng chân hay không đã. Bạn 24 tuổi, đã già dặn rồi đấy, chắc bạn cũng biết ở độ tuổi này thì bạn chẳng nên phí thời gian vào những việc vô ích làm gì ... ở trong đại dương lo gì không có con cá khác cho bạn

  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... em thiết nghĩ: giả sử có bác abc123 nào đấy lập topic bên cạnh topic này "abc cần sự cổ vũ của các bạn , hic, đồn của A đang có địch." Chắc hẳn cũng những con người này cũng sẽ post những bài cổ vũ y hệt như cổ vũ bác z ở đây! Iem chả có ý gì ngăn cản bác z cả... Bác thấy nó đúng, bác cứ làm... iem chỉ muốn hỏi mọi người rằng: giả sử chính Howdeep, hay escade là "địch" trong câu chuyện của bác z. Mọi người sẽ phản ứng ra sao...
    Thực sự chính tôi cũng mâu thuẫn: nếu như chưa có gì, tôi sẽ cổ vũ bác. Nhưng khi đã có rồi, thì xin lỗi, ko thể... Và bây giờ tôi cũng hiểu rằng như thế ko nên.
    Thế nên, thằng nào léng phéng gần đồn, có lẽ nên táng
    Dù sao... người chiến thắng cũng sẽ làm vua... Chúc bác vui!

Chia sẻ trang này