1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zmt cần sự cổ vũ của các bạn , hic, Z đang "đánh đồn có địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... em thiết nghĩ: giả sử có bác abc123 nào đấy lập topic bên cạnh topic này "abc cần sự cổ vũ của các bạn , hic, đồn của A đang có địch." Chắc hẳn cũng những con người này cũng sẽ post những bài cổ vũ y hệt như cổ vũ bác z ở đây! Iem chả có ý gì ngăn cản bác z cả... Bác thấy nó đúng, bác cứ làm... iem chỉ muốn hỏi mọi người rằng: giả sử chính Howdeep, hay escade là "địch" trong câu chuyện của bác z. Mọi người sẽ phản ứng ra sao...
    Thực sự chính tôi cũng mâu thuẫn: nếu như chưa có gì, tôi sẽ cổ vũ bác. Nhưng khi đã có rồi, thì xin lỗi, ko thể... Và bây giờ tôi cũng hiểu rằng như thế ko nên.
    Thế nên, thằng nào léng phéng gần đồn, có lẽ nên táng
    Dù sao... người chiến thắng cũng sẽ làm vua... Chúc bác vui!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Z ơi, yêu thì cần phải kiên nhẫn nữa đấy, hồi trước mặc dù đồn x600 tấn công không có địch nhưng cũng phải mất đến 1 năm đây, mồ hôi, nước mắt, thời gian.... đổ ra cũng không ít đâu, nhưng khi có được chiến thắng thì mới biết quý trọng cái mình có. Cái gì đến dễ dàng thì cũng dễ dàng bị mất.... thế nên hãy kiên nhẫn, hãy yêu hết mình, hãy làm tất cả những gì mà trái tim Z mách bảo, cho đến khi nào .....điều tồi tệ nhất sảy ra ( mà có thể là Z sẽ thắng ) khi mà em gửi thiếp cưới cho Z thì lúc đó cũng hãy thanh thản nhé! hãy chúc em hạnh phúc và yên lòng đi tìm một nửa khác vậy . Tớ cũng chỉ biết khuyên vậy thôi, hi vọng Z và a Kia đều yêu cô gái ấy và đều mong muuốn đem lại hạnh phúc cho cô í! hãy cố lên nhé!
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Z ơi, yêu thì cần phải kiên nhẫn nữa đấy, hồi trước mặc dù đồn x600 tấn công không có địch nhưng cũng phải mất đến 1 năm đây, mồ hôi, nước mắt, thời gian.... đổ ra cũng không ít đâu, nhưng khi có được chiến thắng thì mới biết quý trọng cái mình có. Cái gì đến dễ dàng thì cũng dễ dàng bị mất.... thế nên hãy kiên nhẫn, hãy yêu hết mình, hãy làm tất cả những gì mà trái tim Z mách bảo, cho đến khi nào .....điều tồi tệ nhất sảy ra ( mà có thể là Z sẽ thắng ) khi mà em gửi thiếp cưới cho Z thì lúc đó cũng hãy thanh thản nhé! hãy chúc em hạnh phúc và yên lòng đi tìm một nửa khác vậy . Tớ cũng chỉ biết khuyên vậy thôi, hi vọng Z và a Kia đều yêu cô gái ấy và đều mong muuốn đem lại hạnh phúc cho cô í! hãy cố lên nhé!
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, khó nhỉ? Nếu có cả 2 topic trong cùng một box thì mệt thật đấy. 2006 "gió chiều nào che chiều ấy", động viên cả hai (hehe, thân phận ruồi muỗi ). Cả hai phía đều theo đuổi và bảo vệ tình yêu của mình. Yêu có tội tình gì đâu hehe.
    Nhưng cái gì cũng có giới hạn. 2006 đâu có động viên (nói là "động viên" thì đúng hơn là "cổ vũ") Z làm gì sai trái. Chỉ tư vấn đồng chí ấy yêu một cách bình thản, ngẩng cao đầu mà sống. 2006 đâu có gợi ý Z công phá đồn địch bằng "thủ đoạn" xấu xa hay bảo Z "phá bĩnh" hoặc "táng" anh chàng "tình địch"?
    Trong chuyện này, cần nhất là cái Đàng Hoàng của người đàn ông. Dù là phía Z hay phía bên kia đều cần sống cho tử tế ... Nếu Z cư xử cho đàng hoàng thì anh chàng bên kia cũng không làm gì được. Bởi vì xét đến cùng, người quyết định là NÀNG.
    Nếu mọi chuyện trong cuộc sống đều thẳng tắp thì đã chẳng có gì để mà buồn bã. Tất cả những mối tình éo le đều gây tranh cãi, chẳng hạn như yêu một người đã có người yêu, thậm chí éo le hơn nữa, yêu một người đã có gia đình. Đâu là đúng, đâu là sai? Liệu có bao giờ có được câu trả lời thực sự? Như thế mới dùng từ "éo le". Nếu kết thúc có hậu, mọi chuyện bỗng hoá ra thật là lãng mạn (như câu chuyện của 2006). Thật đẹp khi sau bao khó khăn tranh cãi người ta tìm được tình yêu đích thực của mình. Nhưng nếu kết thúc buồn thì mọi tội lỗi lại đổ lên đầu kẻ dại dột dám dấn thân vào một mối tình không lối thoát (dại thì chết ) Đôi khi trong cuộc sống, đặt một ranh giới trắng đen thật là khó. Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.
    Trong trường hợp của Z, chưa phải là hôn nhân, và có vẻ tình yêu của nàng với anh chàng kia chưa phải là đích thực. Chính nàng cũng chưa có tự tin vào tình yêu đó. Vì thế, 2006 nghĩ Z vẫn còn cơ hội. Nếu đứng từ góc nhìn của anh chàng kia thì hiển nhiên là Z không được chào mừng rồi .
    2006 rất đồng ý với X600 ở chỗ Z cần bình thản đón nhận tất cả, kể cả cái thiệp cưới của nàng...
    2006 cũng rất muốn nhắc đi nhắc lại với Z là khi mình sống, cần nhất là làm gì cũng đàng hoàng và tự tin, nhất là trong trường hợp khó khăn thế này. Z là người đến sau, đó là 1sự thật buộc phải chấp nhận. Dù tình yêu có quý giá chừng nào thì cũng không thể lấy tình yêu của bản thân mình ra biện minh cho việc "phá bĩnh" tình yêu thực sự của người khác...
    Ôi cuộc sống! Giá như tình yêu thực sự đơn giản như ... miếng bánh mì Patê thì làm gì có cái box Tư vấn này.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, khó nhỉ? Nếu có cả 2 topic trong cùng một box thì mệt thật đấy. 2006 "gió chiều nào che chiều ấy", động viên cả hai (hehe, thân phận ruồi muỗi ). Cả hai phía đều theo đuổi và bảo vệ tình yêu của mình. Yêu có tội tình gì đâu hehe.
    Nhưng cái gì cũng có giới hạn. 2006 đâu có động viên (nói là "động viên" thì đúng hơn là "cổ vũ") Z làm gì sai trái. Chỉ tư vấn đồng chí ấy yêu một cách bình thản, ngẩng cao đầu mà sống. 2006 đâu có gợi ý Z công phá đồn địch bằng "thủ đoạn" xấu xa hay bảo Z "phá bĩnh" hoặc "táng" anh chàng "tình địch"?
    Trong chuyện này, cần nhất là cái Đàng Hoàng của người đàn ông. Dù là phía Z hay phía bên kia đều cần sống cho tử tế ... Nếu Z cư xử cho đàng hoàng thì anh chàng bên kia cũng không làm gì được. Bởi vì xét đến cùng, người quyết định là NÀNG.
    Nếu mọi chuyện trong cuộc sống đều thẳng tắp thì đã chẳng có gì để mà buồn bã. Tất cả những mối tình éo le đều gây tranh cãi, chẳng hạn như yêu một người đã có người yêu, thậm chí éo le hơn nữa, yêu một người đã có gia đình. Đâu là đúng, đâu là sai? Liệu có bao giờ có được câu trả lời thực sự? Như thế mới dùng từ "éo le". Nếu kết thúc có hậu, mọi chuyện bỗng hoá ra thật là lãng mạn (như câu chuyện của 2006). Thật đẹp khi sau bao khó khăn tranh cãi người ta tìm được tình yêu đích thực của mình. Nhưng nếu kết thúc buồn thì mọi tội lỗi lại đổ lên đầu kẻ dại dột dám dấn thân vào một mối tình không lối thoát (dại thì chết ) Đôi khi trong cuộc sống, đặt một ranh giới trắng đen thật là khó. Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.
    Trong trường hợp của Z, chưa phải là hôn nhân, và có vẻ tình yêu của nàng với anh chàng kia chưa phải là đích thực. Chính nàng cũng chưa có tự tin vào tình yêu đó. Vì thế, 2006 nghĩ Z vẫn còn cơ hội. Nếu đứng từ góc nhìn của anh chàng kia thì hiển nhiên là Z không được chào mừng rồi .
    2006 rất đồng ý với X600 ở chỗ Z cần bình thản đón nhận tất cả, kể cả cái thiệp cưới của nàng...
    2006 cũng rất muốn nhắc đi nhắc lại với Z là khi mình sống, cần nhất là làm gì cũng đàng hoàng và tự tin, nhất là trong trường hợp khó khăn thế này. Z là người đến sau, đó là 1sự thật buộc phải chấp nhận. Dù tình yêu có quý giá chừng nào thì cũng không thể lấy tình yêu của bản thân mình ra biện minh cho việc "phá bĩnh" tình yêu thực sự của người khác...
    Ôi cuộc sống! Giá như tình yêu thực sự đơn giản như ... miếng bánh mì Patê thì làm gì có cái box Tư vấn này.
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì thích nhỉ, mọi người sẽ cổ vũ cho cả 2 bên. Bác có thấy trong những trận đấu bóng đá, quyền anh...người ta không hẳn chỉ cổ vũ cho một bên mà cả 2 bên đấy chứ. Cổ vũ cho người ta chơi đẹp hơn và chơi hết mình, đấy là điều quan trọng, không phải là kết quả mới là quan trọng đâu. Một trận đấu bóng hay không phải là kết quả nghiêng về bên nào như thế nào mà cả 2 đội đều phải đã hết sức, thể hiện nhiều pha bóng hay đấy chứ. Trong tình yêu cũng gần như là vậy
    Còn nếu một người là bạn thì không chỉ cổ vũ mà còn làm tham mưu nữa bác à !!!
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì thích nhỉ, mọi người sẽ cổ vũ cho cả 2 bên. Bác có thấy trong những trận đấu bóng đá, quyền anh...người ta không hẳn chỉ cổ vũ cho một bên mà cả 2 bên đấy chứ. Cổ vũ cho người ta chơi đẹp hơn và chơi hết mình, đấy là điều quan trọng, không phải là kết quả mới là quan trọng đâu. Một trận đấu bóng hay không phải là kết quả nghiêng về bên nào như thế nào mà cả 2 đội đều phải đã hết sức, thể hiện nhiều pha bóng hay đấy chứ. Trong tình yêu cũng gần như là vậy
    Còn nếu một người là bạn thì không chỉ cổ vũ mà còn làm tham mưu nữa bác à !!!
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày 20/10,ngày PN VN thì phải, thấm thoát cũng đã gần một năm kể từ khi z post bài này. Z đã từ bỏ mối tình đơn phương để đi rất xa ( 1700km far from nơi "nàng sống và học tập"), không hiểu là z đã quên được em chưa nữa. z đã đi vì nghĩ người yêu em cũng là một "thằng" tử tế, mà thế nào là tử tế nhỉ ? Chúa ơi, z vẫn chưa yên tâm, có thể nàng và hắn ta không thật sự yêu nhau, có thể hắn ta là một thằng đểu có vỏ bọc tử tế...z chỉ có tin vào mình thôi, z không an tâm trao nàng cho ai cả...Hồi xưa em vẫn còn giận z vì nụ hôn vụng trộm (và một phần "cưỡng bách") của z, một nụ hôn cuối (mà có thể không phải cuối) của z trước khi z đi thật xa. Bây giờ thì em đã có thể chat một cách vui vẻ với z, mà z cũng không dám hỏi chuyện tình cảm của em đến đâu rồi, chỉ thấy đôi khi trên status của em có dòng chữ "mong ước một gia đình hạnh phúc" hay "mãi đi tìm hạnh phúc". z biết trong thâm tâm, em rất quý và tin tưởng z, thực ra em cũng có lần tạo cơ hội nữa, không biết là z nhát hay là hèn nữa.
    ôi, thời gian
    hết tháng 1/2006 là kết thúc project, z có thể quay về HN. "Con đường xưa chưa quên bàn chân", ôi, mà bàn chân vẫn quen con đuờng nhỏ, có khi z lại đợi em và bám theo mỗi bước đi của em như hồi xưa mất thôi. Chẳng biết bây giờ em thế nào, chẳng biết em có còn ngồi sau xe hắn ta mỗi khi tan học không, chẳng biết em có khoẻ không, học hành sao rồi...tôi vẫn rất lo cho em. Tất cả những gì tôi biết về "hắn ta" là hắn cũng làm IT, như tôi một thời, có vẻ hơi hiền như tôi, cao hơn và đen hơn, hắn cũng cưa nàng trước tôi rất lâu, lỳ lợm hơn, "đầu tư" nhiều hơn tôi (không biết có nên tính tình cảm thành một kiểu đầu tư không nhi?), thú thật là về mặt nào đó tôi cũng có thiện cảm và có phần nào hơi .."sợ" hắn. Ừ, lâu lắm rồi mình ko đánh nhau nhỉ, mà đúng ra là chưa bao giờ mình đánh nhau, chỉ có mình bị đánh hay là được đánh thôi , hì, có lẽ lâu lắm rồi không bị đánh và không bị đánh thì đúng hơn, mình dị ứng chuyện đụng chân quá, chắc tại vậy nên hơi sợ đụng nhau chăng. Buồn cười thật, hồi xưa mấy lần em đem hắn ta ra doạ tôi để tôi từ bỏ ý định theo đuổi. Tôi cũng chẳng hiểu em thế nào nữa, lúc thì như kéo tôi lại gần, lúc thì như đẩy tôi ra. Thật là....
    có khi nào con tim rung động mà vẫn không phải tình yêu nhỉ? bây giờ tôi cũng không nhớ em lắm, nhưng hơi lo về em, ôi mình có lo thừa không nhỉ? "mối tình thò lò mũi xanh" của z thì đã chồng con rồi, còn em? Chúa phù hộ cho em và tôi. Dù sao cũng có 1 sự thật là bây giờ tôi muốn lại được ngồi gần em và ngắm em ăn kem.....HN sắp vào mùa đông rồi, chẳng biết em còn hay ăn kem và sữa chua ko nhỉ ? ................
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 20/10/2005
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khặc, chú này được đấy, thần kinh có chất thép. Tiện thể viết luôn bài đánh đồn có địch nhé.Cao thủ nào có ý kiến thì chỉ giáo cho:
    1.Xác định tư tưởng
    Phải nói ngay từ đầu rằng đây là một cuộc chiến dài hạn và không dành cho những kẻ thần kinh yếu. Nếu chỉ nhìn thấy người ta đi chơi với nhau đã không chịu được thì quên ngay đi, di kưa mấy em mẫu giáo cho khoẻ. Chỉ những người dũng cảm biết chấp nhận thử thách mới có thể có cơ may thành công. Vì trong trường hợp này tỉ lệ là 50/50 percent.
    2.Nhận định tình hình :
    Tức là phải đánh giá được một cách đúng đắn nhất tình hình chiến sự ra sao. Nếu tình cảm giữa A và B thắm thiết quá rồi thì nên tỉnh táo, lùi một bước để tiến 30 bước, làm bạn bè bình thường, thi thoảng quan tâm tí. Bạn phải hiểu rằng con gái lúc nào chẳng thích được các chàng quan tâm, chăm sóc. Nhưng thiết yếu là phải biết mức độ vừa phải thôi. Làm sao cho người ta cảm thấy trân trọng, nhẹ nhàng, hạnh phúc khi được quan tâm. Khi người ta đang thắm thiết bên BOY FREN mà cứ xông vào tấn công mãnh liệt thì phản tác dụng ngay, hậu quả khôn lường. Bạn sẽ lập tức bị quy vào dạng đối tượng phá hoại tình cảm của người ta. Nhẹ thì lạnh nhạt, không nhận hoa quả hay tặng vật gì cả, nói chuyện thì ầm ừ, khó chịu ra mặt. Nặng thì không gặp, không nói chuyện, không nghe điện thoại--> đứt luôn. Vấn đề là phải biết quan tâm đúng mực,xác định đúng đắn thời điểm mà ra đòn quyết định. Phải luôn nhớ rằng nàng chưa yêu mình chỉ ở thời điểm hiện tại mà thôi, còn tương lai thì hậu xét. Tuy nhiên cũng phải biết đánh giá môt cách đúng đắn tình cảm giữa hai đứa người ta thế nào. Cứ đâm đầu vào bụi rậm rồi lại khổ một dời trai, lúc ấy đừng trách bi_tet tôi nhé. Bạn chẳng có lỗi gì khi đem lòng yêu thương ai đó, vấn đề là phải thể hiện cách nào đó cho thấy bạn là một thằng đàn ông có tư cách mà thôi.(Hôn trộm ngay trước mũi bạn trai người ta ư, đừng làm thế nếu thật lòng bạn yêu thương người ta. Điều này chứng tỏ bạn chỉ ham muốn thôi,va không hề tôn trọng họ). Hãy cư xử đĩnh đạc ra giáng một thằng đàn ông và tuyệt đối không bao giờ để ý đến chuyện cô ấy đã có bạn trai hay chưa. Ai cũng muốn có một khoảng trời riêng, thậm chí có là vợ chồng rồi cũng vậy. Tin mình đi, nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng ở phút 90.
    3.Mánh khoé
    Tớ xin khẳng định một chân lí :" Thằng con trai nào cũng có hàng lít máu ghen trong người, vấn đề là nó được động mạch chủ truyền dẫn thế nào mà thôi". Bên cạnh đó các nàng thì rất nhạy cảm trong vấn đề này(tớ phân tích sau). Đây là một điều kiện quan trọng để bạn tiến hành âm mưu của mình(gọi là âm mưu vì thật ra trò này không hay ho lắm). Cách thức tiến hành thật đơn giản, đây là một ví dụ:một ngày đẹp trời, qua nhà nó :"anh nhờ em đi mua món quà cho em T". T nên là người mà cả hai người cùng biết, là bạn thân của nàng thì càng hay. Chở nàng đi ngang qua chỗ mấy thằng bạn của bạn trai của nàng(nhớ là phải qua vài cái miệng thì mọi chuyện mới được phóng đại lên). Khi đi ngang qua đó, quay lại tỏ ra chăm sóc, tình cảm một chút. Đây là chiêu mượn gió bẻ măng. Chắc chắn là mấy cái đài phát thanh kia sẽ tha hồ phát lại. Lâu lâu một lần như thế tớ chắc bạn sẽ thành công. Thằng người yêu của nàng chắc chắn sẽ ghen, sẽ hạch hỏi thế này thế khác... còn nàng thì chắc chắn sẽ thanh minh trong bất lực và mệt mỏi. Dần dà nàng sẽ cảm thấy bạn mới là người quan tâm đến nàng thật lòng(cái này quan trọng đấy vì con gái thích sự chân thành), còn hắn kia thật nhỏ mọn, nàng cảm thấy nàng không được tin tưởng, yêu mà nghi nghờ nhau, đề phòng nhau thì yêu thế nào được.
    4. Lời kết
    Có một số bạn quan niệm rằng làm kẻ thứ 3 là xấu, là phá hoại tình cảm của người khác. Tớ thì nghĩ khác. Cái gì cũng thế, phải đấu tranh mới có được. Tình cám cũng thế cần được thử thách chứ. Có bạn lại nói bây giờ người ta bỏ người yêu theo bạn, sau này người ta cũng làm thế với bạn thì sao. Mình đánh giá rằng chỉ có những người thiếu tự tin vào bản thân thì mới thốt lên những lời như thế. Nếu bạn thật sự là một chàng trai bản lĩnh chẳng bảo giờ phải nghĩ đến những chuyện lẻ tẻ. Mà chẳng may nó có xảy ra di nữa thì vui vẻ mà chấp nhận rằng mình kém hơn thằng kia, con gái còn nhiều.he he he. Một số bạn phạm sai lầm rất trầm trọng : khi biết người ta có người yêu rồi thì tỏ ra đau khổ, yếu đuối, chẳng thiết làm gì nữa, rượu chè bê tha, đánh rơi tuổi trẻ và một chân trời mơ ước. Hãy sống mạnh mẽ như một kĩ sỹ, hãy tiến lên và đừng bao giờ lùi bước bạn ạ. Hôm nay thời gian có hạn nên viết ít ít thế thôi. Chào anh em, chúc chiến thắng.
  10. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác Z chuyện của bác chưa gay cấn bằng của em,em tán nàng khi đồn chưa địch,nàng cũng ....có cảm tình với em. Như trong topic http://www3.ttvnol.com/tvty/527211.ttvn
    Nhưng rồi thằng bạn thân của nàng xuất hiện và chắc mọi người cũng đoán ra kết quả rồi đấy.
    Bây giờ chúng nó mới ở giai đoạn đầu và em cảm giác chúng nó vẫn chưa thật sự ....yêu nhau.Em nên làm gì tiếp theo?Câu hỏi quá khó,vì hàng ngày em ấy vẫn nhắn tin, vẫn email,rủ đi chơi vẫn đi,nói chung em chả thấy có sự khác biệt mấy so với thời gian trước.
    Tiếc gì em quen nàng sớm hơn so với thằng kia,sao cái số em nó đen thế không biết

Chia sẻ trang này