1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zồng già giao lưu với Zồng trẻ ! ai 1988 thì vào cái đê !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi donghailongvuong1976, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Zồng già giao lưu với Zồng trẻ ! ai 1988 thì vào cái đê !

    Giờ này các bạn đã vào đại học chưa ? Hay đi làm huặc tiếp tục học lớp 13 ? Có ai có chuyện gì hay thì kể đi ?
    Nhớ 12 năm trước, ĐHLV đầy lạc quan - phấn chấn yêu đời "vô biên cương" chỉ muốn xách ba lô đi lang thang khắp mọi miền đất nước .

    Các bạn nào 1988 thì vào đây cho vui nhé, chả gì thì cũng là tam hợp THÂN - TÍ - THÌN mà
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tiền bối ,tiểu muội cũng vừa thi ĐH xong ,nhưng mà tiểu muội lại thuộc về số đông ( Trượt mà ) , hẹn năm sau làm lính tái ngũ thôi , nếu là phận nam nhi thì có lẽ đời mình sẽ khác , hận cho phận nữ nhi làm gì cũng khó . .
    Nhân chuyện tiền bối nói Tam Hợp , hình như con gái 88 hợp với con trai 84 thì phải !??
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi hôm trước mình đi xem bói người ta bảo tuổi rồng bọn mình hợp với con trai tuổi 80, 86, 83 và 82 thui .
    Chán quá . Bây giờ tớ cảm thấy tương lai mù mịt, tăm tối ko biết đi về đâu .
    Đi xem tử vi thì ai cũng bảo sau này khá giả nhưng hiện tại thì chưa biết thế nào.
    Liệu có rơi vào cảnh sáng bán rau, chiều bán cà, tối lê la dọn nhà ko nữa....hic...hic...
    Rất vui được làm quen với các bậc tiền bối...
  4. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đừng có buồn !ĐHLV đây cũng đã từng một thời như vậy, có nhiều cảm xúc lẫn lộn...Còn tại sao thì để về tối kể tiếp, còn bây giờ phải đi ăn cơm cái đã . Hơi bị đói [​IMG]
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hay ! Hợp tuổi rồi, bố trí làm quen thôi!!
    PM cho mình thông tin. Chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này.

  6. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rồng già với rồng trẻ đương nhiên là hợp nhau roài , mọi người cùng làm quen đi ha ! Các bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm sống cho các đàn em đi , bây h cuộc sống khó khăn mà cũng đầy bon chen đó ! Chả biết thế nào cả .
  7. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    A, em cũng 88 Mậu Thìn đây nè.
    Năm nay em may mắn đỗ đại học rồi ạ, Đỗ thì cũng vui nhưng mà cũng hồi hộp lắm ạ. Chờ mãi vẫn chưa đến ngày nhập học, làm quen với nhìu nhìu anh chị đi trước rùi nhưng mà mọi người cứ doạ học trường này khổ lắm, học trường này nặng lắm, học trường này... Đau cả đầu, nghĩ cũng rợn rợn.
    Mỗi tội mình thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nên cũng hơi lì. Hehe, thế là nhắm mắt đưa chân thôi...
    Bi giờ em vẫn còn mấy ngày nghỉ ngơi lấy hơi trước khi đi học. Nhà mình làm wen nhiệt tình nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Xem bói ngưòi ta bảo con gái tuổi thìn thì phải lấy chồng càng muộn càng tốt. Nên cái tuổi em chắc phải 27 là vừa đẹp .

    Bây giờ thì lo học hành và sự nghiệp thôi để sau này về trường cũ còn vênh mặt lên được với đời.
    Tuổi thìn dĩ nhiên nói chuyện là sẽ rất hợp nhau rồi, mong các bậc tiền bối cho em vài lời khuyên khi ra cuộc sống là tốt rồi.
  9. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    1) Với các bạn trượt vỏ chuối :      Mình thì kinh nghiệm nhất chuyện này, nói chung cũng hơi buồn nhưng cay cú nhất là một số đứa bạn thân nó vênh váo nên quyết chí phục thục. Mặc dù hồi đó ĐHLV vào học cao đẳng ngân hàng (chưa gọi là học viện ngân hàng như bây giờ) nhưng đã xác định      Nếu định đi ôn lại 1 năm nữa thì tìm lớp 12 mà học vừa vui vừa cập nhật được nhiều chuyện , với lại toàn lớp 13 thì ai cũng có tâm trạng giống mình cả [​IMG] , nhân tài thì như sao buổi sớm nên tốt nhất là học cùng lớp 12 .Hạn chế tình yêu trai gái trong giai đoạn này để tập chung (tránh bị chi phối tâm lý - thời gian)2) Các bạn chuẩn bị vào năm học mới !     Học trường nào thì cũng vậy cái chính là ra ngoài đời cũng như số phận đưa đẩy (ko ai biết trước để mà nói trước được) . Nhưng nói chung ngoài chuyện học thì cứ tham gia nhiều các hoạt động vui chơi giải trí kể cả đoàn thể hay tổ chức nào cũng được. Vừa có nhiều kỷ niệm trong tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mở rộng tầm mắt kiến thức xã hội ở các lĩnh vực khác....Tóm lại là vui chơi tẹt ga...à quên ! Nhớ học tiếng Anh tiếng Em vào, cũng quan trọng phết [​IMG]    Yêu đương trai gái thì cũng tốt, nhưng chú ý là ko nên thái quá vì còn để dành cho người tình cuối vì....có những trường hợp học xong ra trường thì "đường anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi" . Nếu có quá nhiều kỷ niệm với người đầu tiên thì đến lúc dành cho người cuối cùng sẽ ân hận đấy . Đừng có bảo là ĐHLV này ko nhắc trước !Có ai có câu hỏi nào khác ko ? [​IMG]
  10. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ ,các bác tiền bối giảng giải nhiều quá , ko muốn nghe thì cũng phải đọc ... chepchẹp
    em 88 nhưng khổ nỗi, sinh đầu năm nên tính là Đinh Mão ... mà khổ nỗi , 88 chê già , 87 chê trẻ .... bị bỏ rơi wé

Chia sẻ trang này