1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zoom in một cô nàng khá điệu hay đồ độc của bạn là gì?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi congchuausau, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuausau

    congchuausau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Zoom in một cô nàng khá điệu hay đồ độc của bạn là gì?

    Chắc hẳn mỗi người đều có những món đồ độc đáo, lạ mắt hay những vật gắn với những kỉ niệm không thể quên ( đã là học sinh thì càng nhiều thứ như vậy ha )
    Để tôi mở màn trước bằng những đồ của một cô nàng khá điệu bạn tôi nhé. Một cái bút chì hình ống màu hạt dẻ có hình gấu pooh màu nhũ bạc, hai đầu tròn vo hà, bịt bạc sáng bóng, ngòi kim nhỏ xíu, trông rất lạ và đẹp mắt. Một đồng hồ đeo tay màu xanh, mặt hình chữ nhật dài khoảng 1/3 dây, trong đó 2/3 là chữ " I love u " được viết cách điệu, còn lại là mặt đồng hồ hình tròn, thanh mảnh và tinh xảo.
    Bây giờ đến lượt bạn đó .



    trandieulinh
  2. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng có cái gì cả,muốn có đồ độc ấy hả tự mình làm ra là có ngay à
  3. colors_of_life

    colors_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có đủ khéo tay để làm không mới là vấn đề.
    Đồ độc của tôi hả ? là cái khung ảnh hình trái tim bằng đá do bạn gái tôi tự tay làm, người khác nhìn không biết thấy thế nào chứ tôi thấy nó đẹp nhất quả đất

    J'' aime ma vie
  4. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc của tôi là 5 cái nhẫn bằng tiền 500 đồng, vừa như in từ ngón út cho đến ngón cái mỗi ngón là 1 kích cỡ nhẫn khác nhau. Do 1 người tôi đã từng yêu quý tặng
    wherever you go. whatever you do. i'll be here waiting 4 U
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc của thằng bạn tôi là 1 thằng bé giống nó y như đúc
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  6. sa_lem

    sa_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Do doc cua to khong phai la nhung thu do vat nhu cua cac ban. Do doc cua to chinh la nhung ki niem kho quen khi to con gan bo voi lop 9 cua to. La nhung hom to cung con be ban than di bo qua pho Ho Xuan Huong va cung tam su voi nhau.
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    phố ho xuan huong ở đâu zậy ta???
    Đồ độc của tôi là người, chớ ko phải đồ vật.......hehhe
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 31/08/2003
  8. vi_ca

    vi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc hả ?
  9. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Đồ độc của tui hả!!Là một ánh mắt+1 nụ cười đã mất!
  10. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    To Bin:Anh chỉ như thế là giỏi thui
    To colors_of_life:càng không khéo càng tốt chứ,thế mới là đồ độc của mình,chứ khéo tay thì giống mấy thứ đồ ở hàng lưu niệm rồi phải không?

Chia sẻ trang này