1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zum Weihnachten w?ẳnsche ich mir........

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    hix...hix...Chi Nhockhotinh@ phân biệt đối xử với Mitdac nhá.....Hãy đợi đấy !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì... đấy là Nhóc hông muốn đêm Noel, các em nhỏ phải khóc tu tu vì anh Mit thui à.
    Đang định làm cái topic này xem có ai mơ ước nho nhỏ một tí, Nhóc định làm một chuyện bất ngờ. Nhưng mà ai cũng ước mơ lớn wá. Nhóc chỉ có thể cầu chúc cho mọi người được vui vẻ, đầm ấm, nhưng ước mơ của anh chủ tịch thì...... Nhóc chịu, hi`....
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ich wuensche... nói được tiếng Đức. Học lâu lắm rùi mà giờ quên hết, chẳng nhớ gì cả. Lười quá, ai giúp tui không?
    Danke schoen!
    Được truaha sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 04/12/2002
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ước thực tế một tí :"Ước gì mình có thể giúp lão Thomas làm xong cái tầng trên trước Noel"...
    Người ta chỉ ước những gì mà người ta không có !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. Pepsi-A19

    Pepsi-A19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đây bi giờ?Kô phải đến giáng sinh mà lúc nào mình cũng ước là mình sớm được đặt chân đến Đức thui.Chờ đã 1 năm rùi,bạn bè đều đã đi hết cả,chỉ còn mình thui,hic,sao mà tủi thân .Ông già Noel ui có nghe con ước gì kô hả??????????
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..... Hổng bít ông già Noel "linh thiêng" hay là ai xui khiến, mà bố mẹ lại biết điều mình ưóc để đáp ứng. Công nhận nói ra điều ước ở đây linh nghiệm thật.
    Ước tiếp. Mong là sang tuần anh trai có thời gian, mình có thể đến thăm anh. Có thể đến thăm cả chị Phượng, bạn Minh và Mit nữa.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ùh, cũng linh nghiệm thật đấy ! Thế là hòan thành được cái nhà ăn...Bây giờ ước tiếp là hòan thành cái phòng khách trên lầu với phòng của ku Benny....À, còn cái cửa sổ phòng mình nữa chứ, ước cho cái công ty chết tiệt gì đấy đến trát cho cái cửa sổ, không thì để mình tự làm...Mùa Đông mà để như vậy chắc sáng dậy mình thành cục nước đá...Ôi ! Ice Age !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này