Trích:
trungdp90 viết lúc
13:07
- 28/11/2010
thank đã góp ý, nhưng thưa bác là không thừa đâu ạ
|
Theo mình hiểu thì ở câu nói này, bản chất vấn đề ko đề cập đến khía cạnh hậu quả hay sự hệ luỵ của 1 sự việc nào đó. Đơn giản ở đây nói lên vai trò quan trọng của người đứng ở mũi thuyền mà trong tay lại cầm nguyên cả con sào.
Con thuyền nhỏ có vượt qua con sóng lớn hay ko là tất cả do người đứng mũi cầm lái. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Chỉ có thằng cầm sào mới hay nước nông sâu. ke ke! Những thằng còn lại chỉ việc ngồi trật tự trên thuyền. Miễn là đừng có dại mà nhảy ra khỏi thuyền hoặc đừng có lên cơn mà lấy chân cản nước. Nó mà điên lên, nó chống sào lật thuyền một phát là đi hết! Vậy thôi!
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
À quên, còn một khả năng xảy ra: Nếu tự nhiên có thằng rỗi hơi ngồi trên thuyền nổi cơn điên chạy ra giật sào rồi làm lật thuyền thì đúng là như ý của nhà bác nói đấy!