Em biết quyển này thì phải, hồi in ở Việt Nam nó in thành tập Na tra vui tính. Truyện in lâu lắm rồi, có lẽ từ những năm 90 cơ, mỏng mỏng. Tiếc quá bây giờ chả biết móc đâu ra. Bác nào còn để lại cho nhà em thì quí quá, không thôi bán em bản photo em cũng thích.
Đâu nhớ phần đầu là Na Tra vui tính, nội dung kiểu Lý Tịnh là nhà kinh doanh địa ốc, xây được bảo tháp 7 tầng nên lấy luôn thành hiệu, sinh con lúc giàu có nhà toàn vàng nên đặt tên là Kim Tra, đến hồi nghèo nghèo nhà chỉ còn mớ cốp pha xà gỗ xây dựng nên sinh con gọi là Mộc Tra, đến khi sinh Na Tra thì nhà chả còn cái gì


Phần sau thì nói chuyện Khương Tử Nha, cũng kiểu hài hước như thế, nhớ nhất là lúc hạ sơn, sư phụ bắt các đệ tử phải làm sao lừa để thầy cho xuống núi, đến lượt Khương Tử Nha thì gõ đầu sư phụ chửi sao thu học phí cao quá, thế là ăn móng giò vào lưng xuống núi luôn.