|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ |
|
Khoa học công nghệ và môi trường, Điện - Điện tử - Viễn thông, Giáo dục quốc phòng, Thiên văn học, Công nghệ Sinh học, Vật lý học, Toán học, Hoá học, Cơ khí - Tự động hoá, Xây dựng, Câu lạc bộ kỹ sư, Kỹ thuật quân sự nước ngoài,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
6hsangHN Red Devil, Pink pen and Green wit. Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Hiện có 0  Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Bình chọn/Cảm ơn
Xin lỗi vì ngại viết lại nên xin đăng nguyên bức thư tôi đã từng gửi cho bạn bè cách đây vài tháng (1 hồi âm duy nhất ). Dạo này cũng lười và bận quá không đi tìm hiểu được, xin mọi người cho ý kiến nhé... Thanks in advance. Dear all Vietnamese TIG members, After a time having to delay due to my business, today I’m writing out my little project with an attempt at asking for support and help. Well as you know our country is paying for not sustainable developing, which results in pollution. Before the authority can do something better or make a big change, why don’t we inform and inspire the Youth about this? Actually my idea is just about appealing people not to throw rubbish around Hoan Kiem lake in the New Year celebration. Last year was the 1st time I greeted the New Year there and I was very ashamed of what Hanoi guys did, ashamed for my city, and for our country in general because I know this was not just what happened in HN. When people leaving, it felt like we were standing on a big mass of rubbish!!! I can’t figure out what foreign visitors think about us. So henceforth it must not happen again! Now I would like to sketch out what I think we should do and can do: - We need to propagate before the New year changing time that it’s time to stop filling the streets with garbage. - We have to act on that Day! - + Make banners and show them up around the lake. Perhaps we will make a small demonstration to attract people’s attention. Some slogans I have thought of are “Don nam moi sach!”, “Khong vut rac ra duong”, “Chung ta khong dung tren rac”, “Giao thua khong co rac” ... (This we might decide later, now it’s just ideas). + Make some small sheets of papers (recommend red) to be temporary stuck on the public dustbins (After that we must be the ones who take them out and put them into the bins), in which we will write “Cam on vi ban biet bo rac dung cho”. + Some will stand near some specific places like Thuy Ta to ask people to put the cover of ice-cream into the bins instead of on the streets. - The hardest thing is that we have to ask for permission to make and show up banners, and if we are supported, it would be a nice demonstration! But I have no experience on this, I dont know who to ask and which steps I should follow. So I need all your opinions and help on this, especially who are working for a well-known organization. This might be the most important thing to run smoothly. After that we can ask for sponsors if necessary. - That’s all my ideas up to now. If you think this is possible, we can create groups in other places, not just in HN and around Hoan Kiem lake. Anyway, I need all your contribution! - To get more strength, could you please forward this email to your friends who might be interested in. The ones in Hanoi who want to join the project, please contact me and send me your ideas. Members from other areas, please be in touch anyway! It’s some months left and hope we could manage the time. Thanks anyway for reading. Sincerely waiting for your feedback ... Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 22/11/2004 Gửi lúc 20:53, 21/11/04
Có 1 người đã cảm ơn chủ đề này hữu ích:lupo (06:48, 23/11/04),
|
nvl "Đổi mới để tiến lên" Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 31/01/02
Hiện có 16267  Đã được 98 người bình chọn (2.92)
|
Rất hay đấy, một bài viết xuất sắc. Bây giờ ở VN mình ai cũng lo chuyện cơm áo gạo tiền, phỏng có mấy người còn đủ nhiệt huyết để viết bức tâm thư như bạn đây? Nhân chuyện đón giao thừa kết hợp xả rác bừa bãi, tôi cũng muốn nói thêm đôi điều. - Mấy năm trước ở HN có chuyện đón Trung Thu trên các bãi cỏ công cộng. Các sinh viên và thanh niên của Thủ Đô ngang nhiên trải nilon, mang đồ ăn thức uống ra đó để liên hoan, kết hợp ngắm trăng cho tăng thêm phần lãng mạn. Sáng hôm sau, họ về nhà ngủ khểnh, để lại một bãi chiến trường tan hoang cho các chị công nhân vệ sinh phải lao động cật lực một ngày. Trung Thu năm nay, tình hình đã khá hơn, do các bãi cỏ công cộng đã được công an, tự vệ dân phố đứng ra ngăn chặn: các vị thanh niên của chúng ta đành phải về nhà !!! - Về vấn đề đón Giao Thừa: không thể hiểu được người HN nghĩ gì. Về chuyện xả rác thì là nghiễm nhiên rồi, do ý thức của người dân chưa cao, nên phải dùng những biện pháp mạnh như hôm Trung Thu thì may ra mới có tác dụng. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc tới một hiện tượng khác là việc bẻ cành cây ven đường để lấy lộc. Mùa xuân, cây cối đang đâm trồi nảy lộc xanh mơn mởn như vậy, thế mà chỉ sau 1 đêm đón năm mới, tất cả đều bị vặt trụi vì ý thức của người đi đường ! Dù sao, tôi cũng rất khâm phục tính sáng tạo và lòng nhiệt huyểt của bạn. Thời gian gần Tết thì tôi bận việc ở cơ quan lắm, đến 30 mới được nghỉ. Có lẽ khoảng 10 năm nay chẳng còn biết đón giao thừa là cái gì nữa rồi, tối 30 nằm ngủ sớm cho đỡ mệt, để sáng hôm sau thức dậy làm nhiệm vụ với bà con họ hàng !!! http://www.ttvnol.com/forum/f_62
http://www.ttvnol.com/forum/f_394 Gửi lúc 08:35, 22/11/04
|
thulan1705 Thành viên mới
,Vietnam Thành viên từ 05:08, 23/12/03
Hiện có 199  Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Mấy năm trước mình cũng đã muốn làm những việc như bảo vệ cây xanh trong đêm giao thừa nhưng đã không thực hiện được. Năm nay mình ko được ăn Tết ở HN nhưng từ năm sau rất vui được tham gia vào những phong trào như thế này,
Yêu anh Go_player Gửi lúc 12:45, 22/11/04
|
Need_a_Place Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 10:45, 13/11/04
Hiện có 340  Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Ở gần nhà mình có một cây đa nhỏ thôi, nhưng lá màu đỏ rất đẹp, nhất là mùa xuân. Vậy mà năm nào cũng thế, hết đêm giao thừa, sáng mùng 1 ra là thấy lá đi dằng lá, cành đi dằng cành, xót không chịu được. Năm ngoái mình đi ra thấy mấy thằng nhoc đang trèo, bảo mà chúng nó không thèm nghe , lại phải ra tay "cho chúng nó biết mình văn võ song toàn" ha ha.......... . Năm nay mọi người có kế hoạch gì để đất nước của chúng ta ngày một "xanh, sạch, đẹp" thì cho mình tham gia với nhé.
Gửi lúc 13:17, 22/11/04
|
nvl "Đổi mới để tiến lên" Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 31/01/02
Hiện có 16267  Đã được 98 người bình chọn (2.92)
|
Gửi bạn Thu Lan: nếu năm sau mà bạn về HN đón giao thừa cũng mọi người ở box Môi Trường thì còn gì bằng? Nhưng mà tớ chỉ sợ đến lúc đó, chữ kí của bạn đã đổi thành "đã thành hôn với anh Go_player" thì còn đâu thời giờ mà vào mạng nữa... hì hì hì ... Còn bạn Need_A_Place thì khá may mắn đó. Đối với bọn trẻ con nghịch ngợm mà dùng biện pháp mạnh thì đúng là một thất sách. Hồi mùa hè, ở trước cửa nhà tớ có một bãi cỏ hoang, bọn trẻ con ra đó đá bóng. Tất nhiên là bóng của chúng nó bay ra ngoài sân dội vào cửa nhà mình rầm rầm. Mới ra mắng chúng nó mấy câu mà cuối cùng suốt cả tháng sau đó bị bọn mất dạy đó ném gạch vào cửa liên tục. Về sau phải điều tra mãi mới tìm được nhà chúng nó để mách... mệt người kinh khủng... http://www.ttvnol.com/forum/f_62 http://www.ttvnol.com/forum/f_394 Gửi lúc 13:34, 22/11/04
|
6hsangHN Red Devil, Pink pen and Green wit. Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Hiện có 0  Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Cám ơn các bạn đã quan tâm nhưng có ai biết về tổ chức nào về môi trường có thể đứng ra giúp mình tiến hành kế hoạch này không? Tại vì cái trò làm băng rôn thế này rồi kêu gọi, gây sự chú ý trong chính đêm giao thừa thế này là phải xin phép đấy (đây đâu phải là Mỹ!). Nhưng mà tớ cũng chưa rõ lắm là phải xin phép ai cả. Có lẽ thuận lợi nhất là xin gia nhập một tổ chức nào đó về môi trường rồi họ đứng ra thì dễ dàng hơn. Có lần tớ nhìn thấy hòm thư moitruongvtv@vtv.org.vn trên chương trình thời sự, tớ viết thư cho họ thì bị báo lỗi là hòm thư không có (!?!?!), có thể là do tớ nhìn nhầm chăng, bạn nào biết xin nói cho tớ nhé. Sắp Tết rồi ... nhanh quá ... chờ tin ... 
Gửi lúc 16:54, 22/11/04
|
rinvic Thành viên box Môi trường, xanh và sạch Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 07:00, 24/11/03
Hiện có 4387  Đã được 7 người bình chọn (4.29)
|
Tớ chẳng ở HN nhưng cũng rất bức xúc về vấn đề này như các bác. Năm ngoái tớ có coi VTV phóng sự về chuyện thả cá vàng xuống Hồ Gươm rồi vứt bao nilong bừa bãi. Ở VN mình đi trên đường phố biết bao nhiêu điều chướng mắt, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết chặc luỡi , Ý thức xã hội chưa cao  Tớ cũng có mong ước có một tổ chức gì đấy của thanh niên về đô thị xanh, sạch. Giống như có nhóm bạn bảo vệ vùng biển ấy. Các bạn ở HN có thể lập nhóm và liên hệ với Công ty cây xanh đô thị ?!?! Huy động nhân lực đêm giao thừa hành động. Tớ cũng muốn tham gia, nhưng sẽ hành động ở khu trung tâm Sài Gòn, những nơi ấy sau những đợt hè hội là đầy cơ ngơi của rác, . Nhiều khi nghĩ, giáo dục là điều quan trọng nen, dạy con ní t từ nhỏ, nhưng thật ra hiện tại cũng cần phải ... nhắc nhở cả các bậc phụ huynh nữa cơ. Gửi lúc 07:48, 23/11/04
|
lupo Thành viên mới
,Vietnam Thành viên từ 22:15, 14/11/04
Hiện có 551  Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Tôi thực sự cảm thấy vui vì cũng có những người có chung những suy nghĩ như mình. Kế hoạch này thực sự rất hay và đáng được ủng hộ nhưng đúng là có nhiều điều cản trở từ những khâu như xin giấy phép, vận động người tình nguyện tham gia, xin được sự hỗ trợ về tài chính và một phần rất quan trong là kêu gọi được sự đồng tình của các cơ quan thông tin đại chúng. Như vậy dự án của chúng ta mới có tính khả thi cao và tính giáo dục mới đến được nhiều người ko chỉ ở thủ đô Hà Nội mà còn ở tất cả mọi miền trên tổ quốc. Qua bức thư kêu gọi của bạn " 6hsangHN" tôi thấy bạn nên có một kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn, nếu chỉ dừng lại ở một lá thư kêu gọi thì thực sự chỉ mang tính chất hô hào là chính nên nếu bạn thực sự tâm huyết với chính project của mình thì hãy lên một kế hoạch cụ thể hơn, từ đó mới đánh giá được tính khả thi của dự án. Những hoạt động như thế này nhất là trong đêm giao thừa là thực sự cần thiết vì tôi thực sự cảm thấy đau xót khi sáng mùng 1 ra đường thây những cành cây non đang nhú những mần xanh bị vặt trụi, trào ra cả nhựa trắng, nhưng mọi người cũng lưu ý một điều nếu chúng ta nhắc nhở mọi người liệu họ có chịu nghe ko hay chính những người tình nguyện đi làm nghĩa vụ trong đêm giao thừa để mang tới cho mọi người một môi trường xanh hơn trong năm mới sẽ là nạn nhân của những người vừa vô ý thức, vừa vô văn hoá ( như chuyện bọn trẻ con đá bóng trong mấy cái post trước, hay chuyên anh Tây ở Hà Nội đi nhắc nhở về giao thông bị đánh - chắc mọi người còn nhớ chuyện này) Nói chuyện này ra ở đây ko phải để làm nhụt tinh thần của mọi người nhưng chúng ta phải tìm phương cách phù hợp trong chuyện tuyên truyền cũng như nhắc nhở ý thưc tôn trọng và bảo vệ môi trường của người dân. Tôi mong các bạn đóng góp ý kiến thêm cho kế hoạch này, hi vọng sẽ thấy kế hoạch nhỏ này sớm thành hiện thực để thanh niên Việt Nam cũng hoà nhịp cùng thanh niên thế giới thực hiện khẩu hiệu : Think Globally, Act Locally. To : "6hsangHN" tôi thấy rất mừng vì ý tưởng rất hay này của bạn nhưng sao bạn ko thử liên kết với mọi người có chung tâm huyết để thực hiên dự án này. Tôi nghĩ cái gì cũng thế nếu chưa làm thì mình làm thử, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Nếu bạn tự làm được dự án này thì nó sẽ trở thành rất có ý nghĩa còn theo ý kiến cá nhân tôi, nếu mình có ý tưởng mà để người khác thực hiện thì rất phí trừ phi việc đó là quá tầm với của mình. Dự án này có thể ko thực hiện được trong năm nay thì chúng ta sẽ thực hiện năm sau hay những dịp khác, chẳng thiêu dịp để làm nhưng cái quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn và hoài bão để theo đuổi cái project của chính mình hay ko thôi.  Gửi lúc 08:36, 23/11/04
|
6hsangHN Red Devil, Pink pen and Green wit. Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Hiện có 0  Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Cám ơn các bạn đã quan tâm, đặc biệt là những dòng chân thành của bạn lupo. Tớ sẽ cố gắng viết ra thành dự án đàng hoàng để đi gõ cửa các nơi . Thực ra tớ cũng đang sợ là không thực hiện được nảm nay, vì gấp quá rồi, vả lại cứ gần Tết là hầu hết mọi người bận học thi, bản thân tớ cũng vậy. Cái project này tớ cũng muốn tự thực hiện chứ không phải là nêu ý tưởng để người khác làm hộ cho đâu, nhưng chẳng qua là dính dáng đến thủ tục nên mới phải nghĩ đến chuyện nhờ một cơ quan tổ chức nào đó đứng ra đại diện giùm. Hiện tại vấn đề này tớ thực sự tù mù. Chuyện tìm tình nguyện viên tớ nghĩ là không khó, có thể bàn đến sau, còn kinh phí thì theo tớ chắc cũng không nhiều đâu, tại vì thực sự ý tưởng của tớ chỉ là banner và giấy bìa mà thôi, không biết mọi người nghĩ thế nào. Chuyện tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng thì tớ nhận thấy thường là lời nhận xét sau khi mọi việc đã rồi, mà "what''s done is done", làm sao bảo người ta nhớ đến tận năm sau??? Nhưng tự dưng tớ lại nghĩ đến việc đi gặp một cơ quan báo chí nào đó, không hiểu là các tờ báo có thể giúp không nhỉ?  Nhân tiện, cái hòm thư mà tớ hỏi người ta đã không dùng nữa rồi, hiện tớ cũng đang nhờ hỏi bên VTV xem họ có đang thực hiện dự án gì về môi trường không. Trước mắt tớ chỉ mong có thể triển khai một action nhỏ thế này thôi, nhất là khi chuyên môn của tớ cũng chẳng phải môi trường , sau có điều kiện mới nói thêm. Các bạn ở các thành phố khác, cũng hãy bắt tay vào đi nhé! Lại chờ tin ... 
Gửi lúc 12:50, 23/11/04
|
rinvic Thành viên box Môi trường, xanh và sạch Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 07:00, 24/11/03
Hiện có 4387  Đã được 7 người bình chọn (4.29)
|
Chào các bạn, Tớ vừa nhớ ra một chuyện, ngay sau nhà tớ có 1 cái chùa nhỏ, và hàng năm giao thừa người người đến thăm giao thừa, và bứt cây trong chùa về lấy lộc. Vài năm gần đây nhà chùa để bảng ở mỗi cây dề nghị không bẻ cây. Bên cạnh đó, nhà chùa phát cho mỗi người 1 nhánh cây ... . gì đấy mà mọi người hay chưng bàn thờ ấy, có treo thêm 1 bao lì xì đỏ. Nhờ vậy mà hạn chế hẳn tình trạng bẻ cây. Tớ nghĩ hái lộc cũng là một phong tục VN, chỉ vì dân số quá đông nên lộc không đủ cầu. Để hạn chế, có thể tăng cung, bằng cách tặng lộc. Tớ e rằng nếu chỉ làm panô hô hào, thì khó mà ngăn chặn được và có thể thanh niên tình nguyện lại bị ... bầm dập như chơi. Nếu có thể, phải tuyên truyền ngay sớm hơn giao thừa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, treo băng rôn ở các cây, hay phát tờ bướm trên đường phố để kêu gọi sự quan tâm của mọi người truoc vai ngay. Và sau đó là ra kế hoạch hoạt động vào đêm giao thừa. Không biết luật VN mình có quy định gì về cảnh quan đô thị không nhỉ, nhớ ở đâu đó có nói có thể phạt hành chính các vi phạm thì phải.
Gửi lúc 18:24, 23/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|