Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Những câu hỏi

imgs12/07/09 · 15:36 #1
Trong lòng ai chắc cũng chất chứa rất nhiều câu hỏi, liên quan đến mọi điều trong cuộc sống. Có những câu hỏi ta có thể tự tìm ra câu trả lời, có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp.
Mình cũng thế. Nhiều khi chỉ muốn hỏi, mà không thể, không dám, không cần trông đợi một câu trả lời (he he, gọi là "câu hỏi tu từ", nhỉ!).
Lập ra topic này để ai có câu hỏi gì cứ thoải mái hỏi. Biết đâu, có ngày lại có ai đó giúp trả lời... Cũng là một cách nuôi dưỡng sự tiếp nối và niềm hi vọng.

P/S: Cứ tạm coi như một phiên bản của box Hỏi gì (không cần) đáp nấy đi.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/07/09 · 15:40 #2
2 câu hỏi đang bám lấy trong đầu:

1. Bạn ra sao rồi?
2. Mình có đủ sức làm xong bài đó trong hôm nay không?

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/07/09 · 22:54 #3

Trích:
maybeU viết Xem bài viết
2 câu hỏi đang bám lấy trong đầu: 1. Bạn ra sao rồi? 2. Mình có đủ sức làm xong bài đó trong hôm nay không?


1/Đài báo mưa 2 ngày nữa, có nên lặn lội gội mưa để làm một số việc không (đùa, thách với giời)?


2/Hay ngủ vùi, âu cũng là cơ hội tái sản xuất sức lao động?


Avada
Kevadra
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/07/09 · 23:27 #4

bao giờ cho đến ngày xưa ?


Avada
Kevadra
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/07/09 · 23:44 #5

Nắng thủy tinh là gì nhỉ ?


Avada
Kevadra
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/09 · 04:56 #6
Trích:
ThietDK viết Xem bài viết

<P>Nắng thủy tinh là gì nhỉ ?</P>


Vỡ đầu đấy

...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/09 · 07:53 #7
Trích:
chickhanter viết Xem bài viết

Trích:
ThietDK viết Xem bài viết

<P>Nắng thủy tinh là gì nhỉ ?</P>


Vỡ đầu đấy


Câu trả lời hay!
Anh Gà giỏi!
Vuốt mà ttvn bị làm sao ấy.

Bổ sung:
"màu nắng hay là màu mắt em" ==> liên hệ từ "thuỷ tinh" với mắt em. Chà, trong veo, long lanh (có dễ vỡ không nhỉ? Hí hí!). Người ta còn cảm thấy ánh sáng nữa. Về màu sắc: hình như màu cơ bản là sáng xanh hoặc tuỳ theo ngoại cảnh, nhưng qua sự khúc xạ, bao giờ cũng trở nên lung linh hơn...



Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/07/2009

Công Tằng Tôn Nữ Mộng Thị Kiều Mây
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/09 · 11:04 #8
MaybeU đã gặp ThietDK đẹp zai bao giờ chưa nhỉ?


Tôi rất mến và yêu quý trẻ em đặc biệt là những lúc làm ra chúng.


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/09 · 11:07 #9
[QUOTE=Redtulips;1]

[QUOTE=t;1]t lúc 05:56 ngày 13/07/2009:




Trích:
c viết Xem bài viết
c 00:44 ngày 13/07/2009:



<P>Nắng thủy tinh là gì nhỉ ?</P>


Vỡ đầu đấy


Câu trả lời hay! Anh Gà giỏi! Vuốt mà ttvn bị làm sao ấy. Bổ sung: "màu nắng hay là màu mắt em" ==> liên hệ từ "thuỷ tinh" với mắt em. Chà, trong veo, long lanh (có dễ vỡ không nhỉ? Hí hí!). Người ta còn cảm thấy ánh sáng nữa. Về màu sắc: hình như màu cơ bản là sáng xanh hoặc tuỳ theo ngoại cảnh, nhưng qua sự khúc xạ, bao giờ cũng trở nên lung linh hơn... Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/07/2009


 


Không phải; em nghĩ nắng thuỷ tinh là một cảm xúc có thật trước một hiện tượng thiên nhiên hiếm nhưng cũng có thật. Xin lỗi Cụ Trịnh cho con mô tả nó một cách vật lý tý chút.


Thường gặp vào những ngày mùa thu ở cao nguyên, và cả HN nữa cũng có; chiết suất không khí có gì thay đổi hay sao đó nên nắng nó loang ra, không chói chang; có thể nói một cách hơi văn tý là nó hoà quyện , tan chảy... thật khó tả, người có thể cảm nhận nó như không phải đang chiếu vào mình mà đang ở cạnh mình- như là nó được điền (filled) trong không gian ấy.


Cái nắng ấy tương tác tác vào những thằng không được yêu đời lắm như mình mà vẫn còn gây hiệu quả; cứ có cảm giác mình ve vuốt nắng thì nắng ấy lại (truyền) ve vuốt đến người.


Em đã thử và thấy có con bé cách xa mình cả hàng trăm feet-bất giác cũg tự mơn man bờ vai.


(Mình không khá lên được, bất cứ câu chuyện trong sáng và nghiêm túc nào cũng chen vào những section làm người khác muốn xoá-Thôi chừa)


Avada
Kevadra
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/07/09 · 11:54 #10
Cách nhìn lạ và phong phú.

Chả phải thòng đâu bác Thiết ạ, thiên hạ say thiên hạ tỉnh hay thiên hạ khó chịu kệ mợ thiên hạ.
Đường ta ta cứ đi...

Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung?


Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn