1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện hay của HIEP KHACH GIANG HO

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay của HIEP KHACH GIANG HO

    Tôi thấy truyện "giật mình...." của HK hay quá, nhưng post ở các topic kia không được tập trung nên có ý muốn copy_paste lại rùi gửi link diễn đàn này cho các bạn bè cùng đọc chia sẻ trên list yahoo.
    Tui chưa biết làm thế nào nên đành làm một topic riêng để post truyện của HK, mong mod đừng xóa nhé để anh em có thể vào đọc liên tục không bị ngắt quãng.
    Truyện có bản quyền của HKGH
    Chúc mọi người vui vẻ !!!
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ bác HKGH có viết 1 bài về mới tình đầu rồi nhưng em chưa được đọc.
    Ai có nhớ cái link cho em xin nhé.
  3. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có 1 vụ như này ạ
    em lên cafe STAR MAX ngồi
    đang ngồi 1 mình ở tầng 3 thì có 1 con bé(chắc tầm 20-22,đoán thế)nó cũng lên ngồi 1 mình chỗ ngồi của em với nó đối diện nhau. Em này xinh ,ổn luôn,ko có jì phải bàn em nghĩ là nó đang ngồi chờ bạn nên mình tiện thể cũng soi nó vài phát. Bất ngờ là em gặp ngay ánh mắt nó cũng đang soi lại em,liều thật nhưng thôi,trong đầu nghĩ tẹo nữa bạn trai nó đến mà trên tầng 3 này thì có mấy khách nên chắc 2 anh chị lên đây tâm sự thì lúc đấy soi cũng = thừa em ngồi chờ thằng bạn được 5 phút thì nó đến nói chuyện với em chưa được 3 câu thì con người yêu nó đã lôi đi---->>>chán luôn
    nán lại tí nghĩ xem mình đi đâu thì mấy em phục vụ bật cái nhạc của nợ jì lên làm em ko chịu nổi,tiện có cái USB ở chìa khoá xe trong đó có mấy bài em thik nên em cứ ra cắm vào bật lên thôi đến lúc có bài EYES ON ME thì em nhân viên phục vụ hỏi :
    -anh ơi bài này bài jì ,hay thế,cóp cho em với
    -bài này anh thik nhất,từ hồi học cấp 3 đấy,em cứ pết vào thôi hờ hờ
    giật mìn là thế này ạ
    từ lúc em bắt đầu xuất hiện thì cũng đã được gần 30 phút rồi,ngó sang bàn em kia vẫn thấy nó ngồi 1 mình,khi bài EYES ON ME được tầm 1 nửa thì nó đứng dậy,cầm cốc nước đi sang bàn em hỏi 1 câu xanh rờn
    -cho em ngồi đây nhé
    (thằng bé tí nữa thì há hốc mồm phun miẹ nước chanh ra ngoài)
    -bạn cứ tự nhiên thôi
    ngồi xuống phát nó chống cằm nhìn thẳng vào em rồi nó hỏi 1 câu
    -anh có người yêu chưa
    (soạc,chuyện jì thế này)
    -sắp
    -bao h anh có
    -cũng còn tuỳ
    -bây giờ có luôn có được ko???
    -có như thế nào?
    lúc đó điện thoại của em đang để trên bàn(em dùng W810i) em nó cũng dùng SONY nhưng mà là S500i màu đen
    nó cầm luôn máy của em rồi nó đưa máy nó sang phía em,nó bảo:
    -bây h anh là người yêu em,em là người yêu anh,noel em sẽ gọi cho anh sớm,bây h em phải về đây
    (thằng bé cứng giọng luôn đek mở mồm nói được câu nào)
    phải nói lúc đó em nó toát ra 1 ma lực khủng khiếp mà lần đầu tiên em gặp,nói thật có nằm mơ em cũng ko nghĩ mình có cái tình huống như thế,mặc dù chuyện hay thì em cũng gặp khá là nhiều rồi
    trong đầu thoáng suy nghĩ có vẻ hay nên em cứ để nó cầm máy xem chuyện jì sẽ xảy ra dù sao nó cũng để lại máy của nó cho mình dùng,số điện thoại có thể lấy lại được,chả sợ mất,hờ hờ
    đứng trên tầng 3 nhìn xuống thấy em nó lấy xe rồi về mà em vẫn còn rùng hết cả mìn
    à mà quên chưa tả em này,nhìn kiểu tiểu thư nhưng mà hiện đại và trong rất lanh lợi thông minh chưa kể cách ăn mặc chững chạc người lớn mà vẫn rất bắt mắt,có ý có tứ
    tầm 1 tiếng sau có tin nhắn đến điện thoại và em đọc thì nội dung là:
    em tên DUNG,rất vui được gặp anh
    lúc 10h em nó có gọi cho em,nó ko dùng số di động của em mà nó dùng số cố định,máy hiện lên chữ MyHome
    -alô
    -em Dung đây!anh đang làm jì đấy ?có nhận ra em không?
    -anh đang nghe điện thoại,còn anh chỉ nhận ra giọng của em thôi
    -anh đang ở Văn phòng hả?thế anh đi làm mấy h mới được về?
    hôm nay em muốn rủ anh đi chơi với cả mấy đứa bạn thân
    -mấy đứa là mấy đứa?anh cũng chuẩn bị tinh thần hôm nay đi với em rồi nhưng bạn em có úp sọt anh ko đấy,anh làm đến 5h30 mới về cơ
    -anh sợ jì,có em đi cùng khỏi lo,mà anh lớn nhất ở đấy thì ai dám bắt nạt anh,anh sinh năm 84,bọn em toàn 86-87 thôi
    -anh nhút nhát yếu mềm lắm nên gặp người lạ anh hay sợ
    -xạo quá cha nội,hôm ngồi quán cafe em thấy anh nói chuyện với em nhân viên chả thấy anh nhút nhát tí nào cả
    -kinh,soi ghê nhỉ,mà nhát thật đấy,dù sao anh sẽ cố
    -thế em là người yêu của anh rồi đúng ko?
    -(lại cái giọng cũ)uh,thì cứ cho là thế đi,em hỏi toàn câu làm anh giật mình thon thót
    -thế hôm nay noel anh xin về sớm đưa người yêu anh đi chơi đi,nhá?
    -sớm à?sớm là mấy h
    -3h anh xin về là vừa,mà anh có phải về nhà không hay là đi luôn?
    -đi luôn thôi chứ về nhà làm jì?em và bạn có kế hoạch jì thì nói anh nghe xem nào
    -bọn em cũng chưa quyết nhưng mà phải xem anh có đi được ko đã?
    -này,em nghe nhé,tóm lại là anh chưa biết chuyện jì đang xảy ra ở đây?em nói lại từ đầu đi,cuối cùng là chuyện jì đang diễn ra thế?
    -hì,thế mà cũng ko hiểu,chuyện đang diễn ra là có 1 cô gái rủ bạn trai đi chơi noel với bạn bè,thế thôi
    -uh,3h anh về,vậy gặp em ở đâu?
    -à,em hỏi này,anh có biết chơi bowling,bi-a,điện tử này,có hay đi karaoke hok?
    -anh chả biết jì cả,kara thì có đi mấy lần rồi(điêu luôn)
    -thế 4h anh qua đón emở nhà em,nhà em ở Kim Mã,anh cứ ở ngõ 3 trăm ...... chờ em
    -okie,ngay gần,thế tối đi đâu cho anh biết luôn đi
    -bạn em tổ chức đi ăn rồi đi bowling sau đó đi hát.Đi thế anh đi được chứ?
    -được
    -em đi đây,có jì em gọi cho nhá
    -uh,bb
    hôm qua em té từ lúc 3h chiều,theo đúng lời em nó bảo,chả jì thì em đi làm luôn nghiêm chỉnh nên hầu như cứ lúc nào em có việc jì đột xuất là em có thể về sớm chút(mà chuyện này hiếm lắm mới xảy ra ) lúc đó nghĩ em nó bảo 4h hãy đến đón mà nó bảo mình 3h về nghĩa là nó cho mình hẳn 1 tiếng để đi thì cũng tốt đấy chứ nhỉ(đây là ban đầu,sau thì lại nghĩ thế này)-hay là nó cho mình 1 tiếng để chuẩn bị kỹ càng rồi mới đi đón nó,thế thì nó lại nghĩ cho nó rồi,thôi cũng kệ em tạt về nhà thay bộ quần áo cho nó nịch sự thêo đúng cái tông của em nó mà em cảm nhận được,thôi thì hôm nay cũng cố thời trang hơn thời tiết cho nó máu,người cũng đang nóng hết cả lên,đek sợ lạnh
    ===>>>giày thể thao,quần trắng,3 áo,1 áo mỏng bên trong,1 sơ mi đen và áo ves khoác trắng ngoài cùng(chả bù buổi sáng đi mặc 5 áo vẫn thấy lạnh sun vòi)
    đến chỗ hẹn đúng 4hkém 5
    rút máy nó ra alô vào máy mình
    -alo,anh đến rồi nhé
    --sớm thế,chờ em tí
    -sớm jì nữa,4h rồi
    --anh đứng ở ngõ à,anh đi thẳng vào đây đến cái nhà số 3 mươi...có cái cửa màu xanh ý
    ghê ghê,mới hôm đầu đã đến tận cửa đón,chắc cũng ko ngại người nhà,em nó đã thế thì mình sợ jì,vào
    khu bên trong ngõ đường rộng và yên tĩnh lắm
    nhà em nó 4 tầng ạ,thuộc kiểu người ta gọi nà "kín cổng cao tường",nhà to và rộng chắc mới xây được khoảng hơn 1 năm là cùng,kiểu cũng giống biệt thự và có vẻ nổi hơn so với mấy nhà quanh đó(cảm giác em nó thế )
    vừa tắt máy xe,đang định châm điếu thuốc thì xoạch phát cửa ban công tầng 2 mở và em nbó chạy hẳn ra gọi xuống
    -này,nhanh thế,chờ tí em xuống đây
    nói xong lại chạy vào,thằng bé chưa kịp ngước lên nhìn rõ cái jì cả, ,5 phút sau thì em nó cũng xuống tầng 1
    xời,nhìn ban ngày còn nét hơn ban đêm nữa
    nhất là đôi mắt,nhìn em nó make up làm em mê luôn,tóc vẫn là xoăn duỗi bồng bềnh sắc đỏ,bốt đen hơi cao 1 chút,măng tô khoác trắng (mình cũng áo trắng)hợp tông luôn. em đoán lúc nó nhìn là là nhìn em mặc cái jì để mặc theo thì phải(ko biết đoán có đúng ko)
    mỗi tội lúc đó nó khoắc măg tô dài nên em đek biết bên trong nó mặc áo jì,nhưng thấy cái rìa váy màu đen kia thì chắc chắn là áo ko phải màu đen rồi em nó đi ra thì cũng có 1 người nữa đi cùng,cũng phải khoảng hơn 40 là nữ,thằng bé tưởng mama của nàng nhưng mà đek phải,hoá ra là osin(nhìn cách ăn mặc của cô osin này nên em nhận ra nhanh,mà lại thấy em nó gọi là chị nên biết ngay) thấy em nó quay sang dặn bà osin cái jì em nghe ko rõ nhưng đầu thì nghĩ,nhà này có mấy mống mà thuê osin nhỉ
    (nhà em hồi trước cũng có osin nhưng mà em ghét lắm) kệ,vẫn đang chắm chú nàng,nghĩ sao mà mình may thế,may thật,nàng như này thì bạn nàng chắc cũng ko kém,đầu tự nhiên lại thoáng có ý nghĩ nếu hay hay có khi ta hốt trọn ổ ke ke
    ra sát đến cửa,em nó mới nghiêng đầu nhoẻn miệng cười và nói
    -đến sớm nhỉ
    --có ai đến sớm đâu,chỉ có người ra muộn hơn chục phút thôi
    ở đoạn này,em thấy em nó ko mang theo túi và mũ bảo hiểm,nên em cũng nhanh tay vứt ngay cái mũ vào yên xe(hôm nay đi thì mũ mà làm jì,mà mình sợ jì mà phải đội nhỉ )
    mở cửa
    em nó bước ra đứng gần em,em hỏi luôn:
    --thế rủ anh đi chơi thật à???
    (con bé sững lại 1s rồi nhìn lườm lại đáp trả)
    -ai rủ anh,noel thì anh có nghĩa vụ phải đưa em đi chứ!
    --à được,nghĩa vụ này cao cả quá,đi thôi
    em gạt cho nó 1 bên chân để chân xe vì biết con gái mặc váy chỉ ngổi xe 1 bên thôi và nói
    --anh mời em đi ạ
    (em nó lại cười)
    -cũng ngoan đấy nhỉ
    --cũng á,cũng là có nghĩa cũng có anh nào ngoan rồi chứ jì
    -à ko,cũng ngoan như em thôi
    (đoạn này vừa nói vừa lên xe)
    --anh lại tưởng cũng như ai?xem lại xem có quên cái jì ko nào?
    -đấy,em quên cả túi luôn(lại nhảy phắt xuống) ,chờ em tí
    ==>>>(gào rõ to) chị LOAN lấy cho em cái túi trên bàn
    bà osin lại chạy ra mang túi ra,bà này chả nói jì cả,chỉ nhìn nhìn cười cười,bó chiếu
    đấy,có thêm cái túi màu trắng nhìn em nó duyên hẳn lên,biết ngay là quên mà
    --lần sau mà còn quên là ko cho lấy nữa
    -ơ thế á?lần sau em quên anh mua em cái mới à,thế mà ko biết để quên luôn,tiếc thế(giọng điêu éo tả được)
    nghe em nó nói câu này mặt thằng bé nghệt ra luôn,hạ giọng ngay
    --ko,lần sau em quên anh lại nhắc,mua túi thì anh ko lo,anh lo mua cả mấy thứ trong túi của em thôi
    thật sự em cũng ko nghĩ là em với nó lại nói chuyện được với nhau kiểu như thế,cứ như quen nhau lâu lắm rồi hoặc giả cũng phải là bạn trên mức thân thì mới nói được kiểu thế,dù sao lúc đấy em cũng thấy có cái jì đấy nó giả tạo lắm nhưng mà nó lại cũng thú vị lắm ôi mà thôi,cứ biết là hôm nay đi chơi noel chắc ko phải hối tiếc,dù sao cũng coi như là có quả bạn gái xinh thế này thì cũng bõ,chuẩn bị ra đường cũng vênh,ke ke đang nghĩ vẩn vơ nó lại làm em giật hết cả mìn ,nó ngồi yên vị rồi em đang chuẩn bị đề xe đi thì nó luồn tay phải qua eo em luôn
    thực ra là giật mình trong đầu thôimcũng không nghĩ đã tự nhiên rồi mà nó lại tự nhiên đến cái mức này,nghĩ sao mà nó dễ thế,may quá kinh nghiệm bản thân với con gái cũng ko đến nỗi nào nên em chỉ bàng hoàng không quá 1/10 giây,thôi mặc kệ,em nó ngổi 1 bên nên cho nó vịn eo cũng được,ngã cái thì bỏ bu,đi
    xe bắt đầu tiến
    -- thế h mình đi đâu đây?em với bạn em thông nhất thế nào
    -chẹp,bây h đi chơi bowling,nhưng tầm 7h thì bọn em đang cãi nhau
    --sao lại cãi nhau?mà bọn em là có mấy người thế
    -cãi nhau là vì con trai thì đòi đi xem bóng đá mà con gái lại đòi đi ăn
    --hôm nay Vn thái lan lượt đi,mà sao không xem có chỗ nào vừa ăn vừa xem,thế có phải hay ko?
    -bọn em thì ăn cái jì nhẹ nhẹ thôi,tối còn đi hát mà,đang định ra Giảng Võ ăn mỳ ý mà ở đấy lại ko có bóng đá
    --à,anh cũng ăn ở giảng võ mấy lần rồi,cũng được đấy
    vừa đi vừa nói chuyện thẳng tiến ra STAR BOW phạm ngọc thạch
    he he,đi đường em đã thấy có một số bác cứ vừa đi vừa soi "bạn gái " em,thằng bé cứ gọi là oai như con cóc
    -hôm nay bọn em đi có thêm 7 người nữa
    --đông nhề,cả nam lẫn nữ,toàn 86,87 như em nói hả
    -toàn bạn thân của em với ny chúng nó,mà biết nhau hết,có mỗi anh là mới và 1 bạn nữ nữa cũng là mới
    --hơ hơ,thế hoá ra mình đưọc nhập hội,vui thế nhờ
    -nhập gia tuỳ tục,tẹo nữa bị bắt nạt đừng kêu
    --em ko cứu thì anh cũng chả kêu cho phí kalo,mà em yên tâm,toàn trẻ kon 86 87 thì lam jì được anh
    -ôi dời,thế mà ai vừa lúc sáng kêu anh nhút nhát lắm(lại cái giọng nguýt dài của em nó,dễ thương ghê)
    --chơi bowling bọn em đặt chỗ rồi chứ jì,hôm nay thì đông phải biết
    -cả hát cũng đặt rồi mà mỗi cái vụ ăn với xem thì đang bàn nhau xem như nào
    --thì cứ đến đã,cùng lắm chia đôi mỗi người mỗi ngả,anh theo phe trung lập,em là người yêu anh thì phải theo phe anh
    -thông minh nhờ,chặn miệng mình,đang định nói anh phải đi với em
    (lại cười)
    lúc này em nó rút điện thoại ra,xoài oai,cái máy thân yêu của ta kia rồi
    em nó gọi,em in lặng và nghe ngóng
    -alô,Thu à,bà đến chưa?.....đủ cả chưa?.....tôi đang sắp đến rồi,5 phút nữa là có mặt...có chứ,đang đi cùng (hình như đang nói đến mình)...cứ chơi trước đi,đến ngay đây
    rồi,cất máy,hu hu,ko biết bao h con máy thân yêu mới trở về với chủ của nó đây
    -bạn em đến cả rồi đấy,còn mỗi anh với em thôi
    --thế đên gặp bạn em ,em giới thiệu thế nào đấy,anh nói thật nhé,em rủ anh đi chơi noel giữa anh và em nói với nhau thì em bảo là em với tư cách người yêu rủ đi chơi,anh đồng ý nhé,thế bạn em hỏi thì em giới thiệu như nào?
    -thì bảo anh là người yêu em
    --hờ hờ,tính đến h chưa được 48 tiếng đâu nhé, họ tên đầy đủ của em anh còn chưa biết luôn,ngoài biết em nhí nhảnh cá tính ...và cả xinh nữa thì chả biết jì cả(thằng bé nói cực kỳ nghiêm túc),nếu bạn em biết anh với em gặp nhau chưa đầy 48 h thì sao
    ặc,em nó cười rồi cụng đầu nó vào lưng em
    -đấy,em thông minh lắm,em chọn có sai đâu,anh nghĩ được như thế là được quá rồi còn jì,thế từ nãy đến h anh với em nói chuyện như nào thì cứ thế thôi,em biết anh tự biết làm jì,em chả nói đâu
    --hơ,thế anh được tuìy cơ hành sự à
    -dạ,(miẹ,dạ rõ to),tuỳ anh ạ
    --em nói em chọn anh là thế nào,thế nói thật là hôm nay tình hình là dư lào?em thấy có ai như em ko,hôm nọ gặp em nói 1 phát như đúng rồi làm anh chưa kịp hiểu jì cả?
    -thế à,ko hiểu à?thế muốn hiểu jì để cô giảng cho
    --à uh,cô giảng cái đoạn có cái từ "chọn'''''''' ý?sao lại phải chọn ạ(thằng bé bắt đầu giở giọng thảo mai )
    -(em nó cười)thế mà cũng ko hiểu?chỉ có 3 từ thôi:hiền lành,thân thiện,nhanh nhẹn,vừa nãy phát hiện ra thêm từ nữa:thông minh
    -- em có gương ko?cho anh mượn,hình như mũi anh nó đang to lên thì phải(nghe nàng khen thế thằng nào chả sướng)
    hình như em nói anh à?mấy từ đấy là tả anh đấy à?ở nhà bố mẹ anh tả anh = mấy từ khác cơ
    -như nào anh?
    --à thì:ngu như choá,đầu óc bã đậu...
    -hi hi hi,may quá,thế mà em ko kịp bổ sung
    --à,thế hoá ra hôm ở Max soi mình kinh đây,ghê gớm
    -có mỗi 2 mạng trên đấy thì có jì em nhìn thấy hết,soi jì mà soi
    --mà anh làm jì nhiều đâu mà em lại đánh giá anh tự tin thế nhỉ,nhỡ sai thì sao?
    -sai = niềm tin,em nhìn người có kinh nghiệm lắm,anh yên tâm
    --kinh nghiệm ở đâu mà có thế?chỉ chỗ anh đi nhặt ít
    -ở nhà ở ngoài,chỗ nào chả có,có cơ hội thì anh cứ nhặt thôi,đừng nhặt nhầm là được
    --ờ ờ,thôi thì anh cũng tin em = niềm tin,thế h họ tên đầy đủ của em là jì
    -hì,Đặng Bích Dung,21t,sv năm 3 đại học...còn anh
    --TkNgọc,24,đã đi làm
    -em muốn biết anh làm ở đâu lắm,nhưng mà tí nưa bạn em sẽ hỏi và em sẽd biết gián tiếp
    --uh,chắc thế rồi,thông minh gớm
    -anh cứ nhớ anh là người yêu em là tự khắc anh sẽ bêít anh phải làm jì,thế là quá đủ
    --ko những đủ mà có thừa để dành luôn,ko khéo mang đi gửi tiết kiệm được
    .........................
    nói 1 thôi 1 hồi rồi cũng đến nơi,em nso xuống xe,em vòng ra phía bên phải STAR BOW để gửi xe
    gửi xe xong,nhìn cái dáng em nó đững chờ giữa chỗ đông người,thằng bé cũng hãnh diện vì thấy đúng là nổi bật giữa đám đông,tiến lại gần một cách tự tin:
    --lên thôi nào,anh ko biết chơi trò này nhưng mà anh sẽ cố gắng hết phần của em luôn
    -sao lại hết phần của em?
    --em đi bốt thế kia,lại váy thế kia,trò này chơi phải đổi giày ở đây,mà lại chạy lấy đà,anh nghĩ là em lên nghịch chứ ko phải em lên chơi
    -ghê,(nó nhìn em các bác ạ),đúng là người yêu em có khác
    nói xong câu đấy nó khoác tay em luôn,hành động này của nó làm em càng thấy đây là 1 cô bé rất có cá tính vì cái cách nó thwục hiện rất tự nhiên,em đã từng tiếp xúc với rất nhiều con gái,nhưng chưa hề nhận được sự chủ động 1 cách tự tin như thế,như thể đang hoà vào 1 cái jì đó rất ảo nhưng lại thực hiện 1 cách thực vô cùng(đoạn này xúc động đậy luôn)
    -à đấy,anh bảo anh ko biết chơi sao lại biết ở đây chơi phải đổi giày rồi còn chạy lấy đà ,hờ hờ,tí quên,may quá lại nhớ ra
    --à,bạn anh đi chơi về nó kể anh nghe như thế(nói câu này thừa nhận luôn là mình điêu)
    rồi vẫn trong tư thế khoác tay em như thế,cả 2 cùng đi lên tầng....
  4. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lên đến tầng 2,đông ơi là đông,đúng là noel,toàn thanh niên đến chơi,có cả khách nuớc ngoài,hơi bị nhiều em xì tin và xinh,các bác lên đây mà soi thì có mà mắt chữ A mồm chữ O hết

    dù là thế nhưng mà có em DUNg bên cạnh mình thấy mình cũng hoành tráng lắm rồi(tự sướng ),em nó ngó trái ngó phái,rồi đang định rút máy ra gọi để tìm thì nó lại nhìn thấy vị trí của bạn nó và kéo em ra cùng
    sắp phải đối mặt với 1 hội mình chưa quên biết ji,chả sợ,đi off ttvn thì chả 60,70 mạng cũng có quen biết jì đâu,muỗi
    khi gần đến nơi nghe em nó gọi
    -CHi,CHi ơi
    1 em trong số đông đông quay sang,lúc đó em cũng xác định được vị trí của nhóm bạn DUNG
    đến gần hơn thì chỉ thấy có 3 trai 3 gái,soạc,1 gái đang đi gặp bác WILIAM Cường
    xem nào,sơ qua thì 3 nam tên là:DŨNG,KIÊN,HƯNG
    4 nữ là THU,HƯƠNG,CHI,..LỆ
    các bác có muốn em tả từng người 1 trong nhòm 7 người này ko ạ????
    cho em ý kiến em viết cho thật kỹ luôn,ko thì em bỏ qua
    ?????????????????
    ko có 1 lời hào nào dành cho DUNG cả
    thay vào đó là 1 loạt các câu như:
    -con này bao h cũng lề mề nhất.....quà noel của tao đâu....đang định gọi mày...con này thiêng thật............................
    sau 1 tràng các câu nói:chỉ nghe loáng thoáng Dung nó cũng phản pháo lại vài câu:
    -quà của mày tao tặng rồi còn jì,tham thế....hẹn nhau 4h bây h mới có 4h30,còn sớm chán........
    rồi tất cả như hơi im lặng chờ Dung giới thiệu và cái lúc làm lễ ra mắt cũng đến,thằng bé chính thức lên thớt,mọi người dù ít dù nhiều ai cũng nhìn em 1 phát như đặt câu hỏi: ai đây???
    -đây là anh ngọc,bạn trai tao
    ---uày,cao nhờ,chị cao anh cũng cao,lỗi mãi anh mới đi đấy à?chả nể bạn bè jì cả
    -đâu,hôm nay noel đi là đúng quá rồi còn jì,đi làm cả tuần chứ đi chơi thế nào được!
    ---em chào anh ạ.............
    --chào cả nhà,hôm nay Dung mới cho đi chơi đấy,sợ đi nhiều các em bắt mất hồn
    thằng bé hưởng ứng nhanh luôn,thực ra những tình huống như thế này em được cái ứng biến nhanh lắm nên dễ dàng nhập bọn mà ko có ai nghi vấn jì hết
    ---(toàn con gái nói),em biết chứ,con này nó nhìn thế mà ghê gớm lắm(ghe thật chứ đùa à)
    --thế cả nhà chơi đến đâu rồi,chơi mới nào
    đang chia 3 đôi,anh với DUNG làm 1 đôi nữa là đủ game 4 ,nhưng chờ hết game này đã nhé
    trong lúc nói này thì cô bạn đi gặp ông wiliam cường cũng đi ra,lại phải nói lại như thế kia 1 lượt,mệt quá ,ôi con gái
    game 3 của họ vẫn còn đang dở dang,tranh thủ có ghế ngồi nói chuyện phiếm ,gọi nước
    mọi người chơi rất chậm rãi
    mõi lượt chơi là 2 lần ném nên họ chia nhau ra mỗi người ném 1 lần,thường là con gái ném trước rồi đến con trai mà cũng thỉnh thoảng có bác tra hứng lên nêm trước luôn,vui phết
    game 3 ở đây đang có 3 cặp là KIÊN CHI vs DŨNG HƯƠNG vs HƯNG LỆ
    bạn Thu mà DUng gọi điện thoại thì vừa mới gặp anh WILIAM CƯỜNG đi ra và có vẻ thân với DUNg nhất
    chiểu theo yêu cầu của mọi người
    em tả sơ qua về các nhân vật này đôi chút
    toàn bộ nam đều sinh năm 86 còn nữ đều là 87
    (thông tin bên thu được bên bàn nước)
    họ đều học cùng trường và các chú kia là năm 4 có 1 chú năm 3 là chú Kiên
    trong 3 đôi đang vs nhau thì có 2 đôi là có tình cảm riêng kiểu người ta gọi là "tình iu"
    chỉ cần nhìn cử chỉ lời nói động tác là biết,chỉ có đôi KIÊN CHI là ko phải vì họ xưng hô với nhau là ông tôi,chắc là học cùng lớp với nhau
    xem nào
    về nhan sắc thì 4 gái là THU HƯƠNG CHI LỆ thì chỉ có THU và LỆ là có nét:cũng cao,ăn mặc phong cách ,riêng LỆ thì ăn mặc có 1 chút nổi nhất là do em nó chơi quả đầm bò ngắn cũn,nhưng mà đôi chân dài của em nó thì cứ gọi là số zdách
    ở chỗ đó thằng nào đi qua cũng phải nghía em nó 1 nhát mới đi tiếp được
    còn Thu,cô bạn có vẻ khá thân với DUNG thì lại có 1 kiẻu cách người lớn theo kiểu chững chạc,em nó mặc vesden tay lỡ kiểu phanh cổ,áo trong hững hờ,quần ves và mái tóc ép thẳng dài thướt tha,công nhận ổn
    2 gái kia em ko nói đến vì không có jì nổi lắm
    3 trai kia thì có KIÊN là to cao nhất,chí ít cũng phải = em,và có vẻ người lớn nhất,nhìn rất trầm tính,DŨNG thì nói rất nhiều và rất hay thách thức đối phương,còn HƯNG thì nhìn có vẻ khó chơi vì thằng này em nghĩ là ranh ma lắm
    tả sơ qua về các nhân vật thì là thế
    trong lúc họ đang chơi thì em gọi phục vụ lấy nước,trên này vẫn có cái người trượt patanh phục vụ rất điển hình(nhìn nổi phết)
    lúc đó DUNG quay sang em hỏi:
    -anh uống jì??
    --anh uống jì em biết rồi còn hỏi,hôm nay có cả bạn bè mà lại lịch sự thế
    -(DUNG nó nhìn em nó cười)chuyện,có bạn ở đây người ta quan tâm tí ko lại bảo bắt nạt với quản lý
    lúc này THU cũng ngồi ngay bên cạnh và nhìn em cười(éo hiểu nó cười cái jì?)
    --(em nhìn sang THU nói) thôi xong rồi,DUNG nó nói thế thì từ lần sau anh hết đi rồi
    ---anh yên tâm,DUNG nó hiền lắm,lần sau nó không cho đi thì em xin cho(Thu mởi lời)
    nghe xong phát em cũng đoán ngay là DUNG nó kể cái vụ làm quen nói chuyên trên MAX hôm nọ với THU rồi nên Thu nó mới nói chuyện kiểu thế với em
    mà kệ,chả sao,càng à ơi thì thằng bé càng lãi ,lo jì
    nước được mang ra,em bị tống cho 1 nâu đá,miẹ,tầm này àm uống nâu đá thì chơi thế qué nào được,lại phải gọi thêm chai nước khoáng
    nói chuyện lình tinh với mọi người về game đấu thì thấy họ cũng ko có vể jì là quá chú tâm đặc biệt đến 1 ai đó ,nhưng nhìn cử chỉ và hành động của họ thì đúng là trẻ hơn mình tí tẹo thôi,chả có jì phải ngại,thế là quá ổn cho 1 nhóm bạn hoà đồng
    và game 3 ,game đầu tiên cũng chuẩn bị kết thúc,THu nói:
    ---DUNG với anh Ngọc chuẩn bị vào kìa,đi thay giày đi
    -tôi ko chơi cái này đâu,nặng lắm,mới cả ko tháo bốt đâu
    nàng vừa nói vừa đứng dậy cởi cái áo măng tô trắng ra vì ở trong này khá là ấm
    uày uày
    h mới nhìn rõ nè,DUNG mặc váy ngắn đen,áo trắng theo kiểu sơ mi tay loe ra 1 chút ở cổ tay cộng thêm hàng giữa áo được tôn len = 1 hàng khuya và cách trang trí rất phá cách,hôm nọ chưa nhìn rõ jì cả,h mới nhìn rõ cả
    ha ha ha
    nhìn DUNg phải nói quá ư là chuẩn so với tiêu chí ngoại hình của bất cứ thằng nào (nói quá tí,có jì mọi người bỏ qua)
    khi DUNg cởi áo khoác xong thì cũng nói luôn:
    -bà với anh Ngọc 1 đôi ra chiến với chúng nó đi,sợ jì,tôi cổ vũ
    Thu quay sang em như chờ sự đồng ý,thằng bé nói luôn
    --ko có DUNg thì anh chơi gà lắm,nhưng mà anh sẽ cố gắng
    thế là okie,em với THU ra thay giày,trong lúc ra thay giày,Thu nói với em:
    ---em nghe DUNG kể về anh rồi,em chỉ có 1 tắch mắc muốn hỏi là tại sao anh lại đồng ý đi với nó dễ thế?
    --anh cũng đoán là DUNG kể với em rồi,nhưng nghe em hỏi thì chắc nó ko kể cho em nó làm thế nào rủ anh đi à
    ---nó cũng kể,nhưng em thấy bình thường,mà nhìn anh cũng thấy chuyện đấy bình thường,anh ko có jì hồi hộp à??
    đến đây em lại nghĩ,chả lẽ lại nói với nó là mình ở những hoàn cảnh tương tự nhiều rồi
    nhưng lại thôi
    lại phải nói:
    --hồi hộp chứ,nhưng mà mọi người vui vể quá nên hết roài
    xong,thay giày,trong lcú thay giày chả nói jì nhưng lúc đó em nghĩ,thế là vẫn còn cơ hội tán em THU này vì nó biết mình với DUNg mới quen nhau chưa được 2 ngày,khà khà
    thay giày xong,em với Thu lại chạy về đường pít của cả hội,lúc này cũng vừa mới xong game 3 của mọi người và phần thắng áp đảo thuộc về đôi DŨNG HƯơNG
    nói thật nhìn mấy bạn trẻ này chơi bowling em nhận xét thẳng toàn là gà cả,chơi jì mà cả game đội thắng áp đảo chưa được 100 điểm,hô hô hô
    ngoài lề tí,nói về bowling thì hồi trước em có thằng anh họ ở bên ĐỨC về rất hay rủ đi chơi trò này,có hôm chơi xong về đau hết cả 1 bên người(bên tay thuận)
    nhưng từ sau hồi đấy em cũng thik môn này và thhỉnh thoảng cũng hay lên chơi
    em mà ném thì phát đầu tiên luôn là trái 12 pounds và trái thứ 2 là trái 8 pounds
    cách lấy đà chuẩn và cử động tay thì đừng hỏi luôn,chưa kể tay em khoẻ nên uy lực páht đầu tiên 12 pounds luôn là cực mạnh và cực thẳng(với cái đường pít bowling ở đây thì chỉ biết ném thẳng thôi ) nên tỉ lệ ăn Ki cũng cao ,điểm trung bình 1 game của em là 150,có lần ném đổ 8 phát X trike liên tục ,he he
    nên trò này là 1 trong 3 món mà em tự tin nhất ,nhìn lên cái bàng chỉ số thấy cái điểm của mọi người thì tự tin vô cùng,kiểu jì chả thắng kể cả với 50% sức
    rồi thì game 3 cũng chuyển thành game 4 với sự tham gia của đôi Ngọc Thu
    lúc chuẩn bị chơi thì cũng nghe thấy vài câu trêu DUNg là:
    ----DUng ơi, sao lại giao trứng cho ác thế kia
    DUNg bật lại:-còn ko ác = mày nên tao ko sợ(đúng là con gái,miễn tham gia)
    thằng cu HƯNg cất tiếng vể đầy tự tin:
    -----bây h còn 4 game,4 đội,đội nào thua nhiều nhất trả tiền nước
    Kiên tiếp ngay:----cái đó là trách nhiệm của mày rồi,tao có thua thì thằng DŨNG nó cũng ko để tao trả đâu
    lúc đấy mình cũng tham gia
    -anh cũng muốn trả tiền nước lắm nhưng hình như Thu lại ko muốn thế thì phải?
    câu này vừa nói vừa là sự vui vẻ hoà đồng vừa là thăm dò xem em Thu có biết chơi hay ko,tức thì Thu nói luôn
    ---anh lo jì,để em ném trước anh cho,em ném chuẩn lắm
    -đấy,chủ lực là Thu thì anh lo hậu cần thôi,em cứ ném trước,ko vấn đề jì hết
    không khí bắt đầu vui hẳn lên mọi người hào hững lắm,trong lúc đó mỗi khi cười nói em vẫn ko quên để lại 1 cái nhìn dành cho DUNG vì lúc này nàng đang ngồi quan sat rất duyên dáng,rất đạo mạo,như một vị trọng tài bàn môn bóng đá vậy
    game dầu tiên của 4 đôi bắt đầu,nói chung em chả quan tâm jì lắm đến mấy đôi kia vì dù sao áp đảo mà chưa được 100 điểm thì làm ăn jì với em,kể cả Thu nó ném trước thì mình ném quả sau ném đùa cũng bay trung bình hơn 1 nửa ki 1 nhát là ít nhất,thua làm sao được,chỉ có cơ thắng mà thôi
    hờ hờ,và mọi người đều bắt đầu ,3 đôi kia thì phong độ vẫn thế nhưng vẫn rất hào hứng(đến tầm này em hơi chột dạ,mình mà ném tởm quá thì làm cụt hứng mất)
    điều bất ngờ xảy ra là em Thu ném nhẹ nhàng,bóng lắn từ từ nhưng mà đổ thì khá nhiều,nhìn em nó ném lại liên tưởng đến cách thức dùng nhu thắng cương trong truyện chưởng
    thế này thì ăn chắc rồi,thằng bé cũng ném nhẹ nhàng như THU nhưng chỉ ăn những ki còn lại,có lúc những ki còn lại ở xa nhau quá thì ko tểh ăn hết được nên phải chọn chỗ nào nhiều hơn,bóng cũng lăn rất từ từ và chuẩn mục tiêu luôn
    trung bình 1 lượt ném chỉ để sót lại 2ki là cùng và ăn hết là thường xuyên,chơi 1 lúc hết 2 game thì đôi NGỌC THU đang nhất 2 game liền với 1 game là 125,1 game là 134
    h mới nhận ra là em THU chơi môn này khá là chuẩn đây,thảo nào nói chắc như đinh đóng cột thế
    game thứ 3 em thấy THU nó đang phấn khích em bảo:
    --game này để THU ném 1 mình luôn vì THU là chủ công,để phát huy hết 1 trận xem luôn,game sau anh gà nên để phần anh,okie??
    mọi người bắt đầu nói:
    -mỗi cái THU ném thì chịu sao được nhiệt
    --anh NGỌC nhường là nhường kiểu này à?
    ---hay THU ném 1 quả 1 lượt thôi?
    ----chấp đê THU ơi
    tầm này đôi DŨNG HƯƠNG lại đang thua nên chắc muốn gỡ
    lcú này mình lại nói
    -game này THU ném,game sau anh ném
    thế là hoà,kiểu jì game sau anh chả thua
    ---okie,game sau anh ném thì game này THU nó cũng phai
    thua rồi
    lúc đó thằng bé ra gần chỗ DUNG đang ngồi nói chuyện tiếp
    lúc này DUNg vẫn đang ngồi xem mọi nguwòi chơi và từ nãy đến h nàng chỉ cổ vũ cho em mà thôi,nhất là những lúc còn 1-2ki ở 1 góc mà em ném bay hết thì DUNG hoan hô rất nhiệt tình và những lúc đó em cũng đáp lại như đúng rồi theo kiểu CHÂU TINH TRÌ
    lại ngồi gần DUNG và trong lúc mọi người đang ầm ỹ tiếp tục game 3 thì em và DUNG có 1 khoảng riêng nói chuyện
    --Thu chơi hay thế thì thua làm sao được
    -nó chơi bowling khá lắm anh à?nó dạy em mãi mà em vẫn gà ko chơi được
    --môn này con gái chơi chỉ tổ to tay,em chơi làm jì,để anh chơi hộ cho
    -à thì anh cứ chơi hết phần của em đi,jì chứ cái này em nhường hết
    --thế em kể cho THU nghe chuyện em rủ anh đi chơi hôm nay à?
    -dạ,bọn em cái jì cũng kể với nhau cả,sao anh lại hỏi em thế?
    --anh hỏi cho biết thôi,thế mà ko bảo trước với anh,là người yêu mà còn giấu à?(lại giọng điêu)
    -anh yên tâm,lúc nãy THu nó cũng bảo em là nhìn anh ổn,em biết mà
    thằng bé cười,chả hiểu mấy cô bé này thấy mình ổn cái jì nhỉ,bó chiếu,mà thôi kệ,đang vui,ko suy tư nhiều lại lắm điều
    quay sang theo dõi game 3 thì thấy THU nó đang thua,và rồi nó thua thật,ko nhất được nữa,hờ hờ,hay tai lúc nãy ăn điểm là do mình ném hậu cần đổ hết nên mới được têhm điểm nhỉ,dù sao Thu cũng về nhì,chả sao,thế này là ko thua rồi
    --thôi anh ra ném nốt game 4 cho THU nghỉ kẻo nó mỏi tay
    -(DUNg nó nguýt luôn)gớm,galang thế
    làm em sợ quá
    --à thôi,để anh gỡ lại,nhìn anh thắng đây này
    vừa nói phát thằng cu HƯNG,vừa thắng game 3 nó cũng quay lại nói
    ----THU thua rồi bây h đến lượt anh thì chỉ thua thêm thôi
    nghe câu này xong suýt nữa em cười đểu cho nó 1 phát may mà mình gìm lại được
    --anh nghĩ hết game này thì chú ko kịp rút lại câu này đâu(nói rất vui vẻ)
    nghĩ bụng,đã thế chơi hết mình nghiêm túc game này cho chúng nó sợ,vào game 4 luôn,thằng bé đổi tác phong lúc nãy thành tác phong quen thuộc vẫn hay chơi bowling của mình
    bây h là có chạy đà và ngắm mục tiêu rõ ràng,khác hẳn lúc nãy
    và kết thúc em ghi được 174 điểm game 4
    gần gấp đôi so với người thứ 2 và trong game có 4 cú x trike liên tiếp
    -uày,pro....á à ,ông này giả vờ nãy h,,,,hoá ra cao thủ,,,,,ghê thế thì đỡ sao nổi...
    xời,may qáu chưa mất phong độ môn này,cả game 4 thì mọi người hầu như chỉ tập trung xem em chơi,đến lượt ném thứ 4 thứ 5 đã biết ai sẽ là người thắng rồi,mấy đứa ở đường pit bên cạnh nó cũng quay sang xem(thắng bé oai như có chết,3 món em thik chơi là bowling,bi-a,CF,thì môn nào cũng vậy,càng đông người xem thì em càng xung)
    mấy tănhgf cu còn nói
    ---ông này như kiểu lâu ngày ko được DUNG cho đi chơi nên bao nhiêu dồn nén đổ hết vào Ki,ném cứ rầm rầm khiếp
    --đâu có,DUNG ko cho đi thì anh trốn đi,lo jì
    quay sang DUNG chỉ thấy nó nhoẻn miệng cười và nhìn em rất yêu,cái nhìn tự tin và có 1 chút tự hào(em biết chắc như thế,kinh nghiêm rồi)
    hết game 4,tiền bowling họ đã thanh toán rồi,đôi phải thua là đôi
    HƯNG và LỆ
    đôi này bowling cũng thua mà nhắn sắc cũng thua luôn những người còn lại,thoi chả sao,ai bảo chơi thì phải chấp nhận,ke ke
    nhưng mà quả game 4 thì xem ra chúng nó sợ thật rồi,mình ném quá ổn,so với chơi linh tinh thì khác hẳn
    trong lúc trả tiền nước,nhìn đồng hồ thì gần 6 h30 rồi,mọi nguwòi biết ngoài trời đã tối rồi,tất cả bắt đầu quay trở lại cái vấn đề nan giải là đi ăn hay đi xem bóng đá
  5. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lúc đó ai cũng giữ ý kiến riêng và có thể thấy 2 phe rỗ rệt giũa nam và nữ
    hơ hơ,hoá ra họ chơi với nhau khá thân nên biết nhau nhiều,mình thì cũng muốn xem bóng đá nhưng lại cứ chờ xem DUNg nó phản ứng thế nào rồi còn hùa theo(dù sao lúc đấy cũng nghĩ VIỆT NAM 10 năm rồi ko ăn THÁi phát nào bây j về sân nó kiẻu jì nó chả giá cho 2 quả là ít)
    lúc đó bên phe nữ thì muốn đi ra GIẢNG VÕ ăn pizza và mỳ ý hưng phe nam lại muốn ra NEW WINDOWN vừa ăn vừa xem
    phe nữ bảo là đi xa hơn ko thik mà lại ko được ăn mì ý
    pha nam thì cho rằng hôm nay kiểu jì cũng phải xem mà vào đấy nhiều người hò hét mới vui,màn hình rộng xem sướng
    phe nữ lại bào lên đấy thì gặm bánh mì à????
    .................
    lúc đó thấy THU với DUNg nói chuyện với nhau có nghe được 1 câu là cái quán MỲ Ý đó nó có cơ sở ở phố NHÀ CHUNG nữa,nhưng phố NHÀ CHUNG thì gần nhà thờ lớn mà tối qua thì các bác biết rồi đấy
    vào nhà thờ lớn = niềm tin
    nghe thế tự dưng em nghĩ thoáng ra 1 cách và hỏi DUNG luôn:
    --có phải cái quán Mỳ ý đấy cơ sở 1 ở NHÀ CHUNG và cơ sở 2 ở GIẢNG VÕ đúng ko??
    -đúng rồi,em thik ăn mỳ ý ở đấy,mà chỗ GIẢNG VÕ chỗ ngồi thoải mái rộng rãi hơn
    --có phải là quán peperoni đúng ko?
    -đúng
    hờ hờ,thằng bé nghĩ luôn ra 1 ý rất hay và cũng là cơ hội kiểm soát tình hình luôn
    --anh có ý kiến
    bây h có chỗ vừa xem bóng đá ,vừa ăn Mỳ ý đúng quán mọi người bảo thì có được ko?
    ở đâu thế ạ?(mọi người cùng hỏi và thôi tranh cãi nhìn về em,ngại quá)
    thật ra lúc đấy cũng đek biết có làm được ko nên em phải nói ngay
    --để anh gọi 1 cuộc điện thoại đã,hy vọng là suôn sẻ
    mà cũng tranh thủ bảo DUNG
    --đưa anh cái điện thoại,anh gọi phát
    mọi người thấy DUNg như giữ máy của mình thì chỉ cảm thấy mình và DUNg thân thiết thôi,cangd dúng ý đồ ,càng tốt
    thằng bé alô ngay cho thằng bạn quản lý STAR MAX (lần trước đặt chỗ cho cả nhà off 1 lần đấy) để cầu cứu
    -alô,mày đang ở đâu đấy
    --ai đấy?
    -tao Ngọc đây
    --có việc jì thế mày?tao đang ở quán chứ ở đâu
    -mày giúp tao phát nhé,trên tầng 3 ý,mày cho tao cái máy chiếu với cái phông lên có được ko?tầm chục người lên xem bóng đá phát
    --giật mình với mày ,có chục người mà cũng gọi,tao lại tưởng như lần trước
    -mày làm luôn đê 6 rưỡi rồi tao lên ngay đấy,xếp luôn tao chỗ nhé,rộng rãi tí
    --ko phải nhắc,may cho mày là trước 9h tầng 3 đặt chỗ cũng ít
    -okie ,thế nhé
    xong,thế là có chỗ xem bóng đá
    thằng bé quay sang trình bày luôn với mọi người
    --bây h tất cả lên STAR MAX chỗ hàng bông xem bóng đá rồi Mỳ ý thì có thể nhờ nhân vien chạy sang NHÀ CHUNG mua về tận nơi,vừa ăn vừa xem đúng ý,đúng món thik mà lại màn hình rộng,okie?
    mấy thằng con trai cũng nghe em nói chuyện điện thoại,tất nhiên là chỉ nghe 1 chiều thôi nhưng mà chúng nó cũng đoán được hết rồi,chúng nó bảo
    -----hay,thế thì đi thôi chứ còn jì nữa,6h30 rồi,đường thì đông,đi nhanh ko đá mất từ đây lên hàng bông đấy
    và thế là mọi người ko có ai còn ý kiến jì nữa,tất cả cùng đi luôn,he he,lúc đó DUNg nó đang nhìn em cười,đến h em mới để ý thấy là nó nhìn em hơi nhiều,nhất là khi em đưa ra cái ý kiến lên STAR MAX chỗ mà 2 đưa gặp nhau,vừa ngồi thoải mái lại vừa ăn món mình thik được,nó lại như lúc bước vào,tất cả đi từ từ ra ngoài sau khi trả giày
    nó lại khoác tay em,lâu lắm rồi gần gần con gái em mới thấy thik thế ,vì nói thật là em va chạm con gái cũng khá nhiều nhưng nghĩ lại thì tất cả cùng có chung 1 nhược điểm là ko có ai tự nhiên = em DUNg cả
    tất cả ra lấy xe tiến về STAR MAx hàng bông............................
    tất cả bắt đầu đi lấy xe ra STAR MAX
    lúc đó tất cả thống nhất luôn,do thằng bé đưa ra ý kiến quá hay hay là do mình lớn tuổi hơn nên chúng nó nghe lời mình nhỉ?kệ xác,chả sao
    lúc đó ai nấy cũng sợ lên muộn vì chỉ còn tầm 30 phút nữa là VN đá mất rồi,nhất là con trai,hăm hở đi lấy xe 1 cách nhanh chóng
    bên ngoài lúc này trời đã tối ròi,và dĩ nhiên là rất đông,tối noel lại còn cuối h tan tầm nên đường phố xe cộ như gấp dôi,may mà nhìn xung quanh chỗ bowling cũng ko thấy tắc đường
    lúc này em DUNG lại khoác tay em đi xuống,mình thì chả vội vàng jì vì thik cái cảm giác em nó khoác tay như thế này,cứ lâng lâng như đang bay ý,sướng
    vừa đi lấy xe em nó vừa bảo:
    -em bắt đầu hơi ngạc nhiên đấy
    --ngạc nhiên cái jì cơ?
    -em ngạc nhiên vì sao hôm nay anh lại đồng ý đi chơi noel với em
    --(thằng bé cười) thế bây h hay là anh đi về ,ko đi nữa
    -(cũng cười,rồi níu tay em chặt hơn,làm thằng bé tê luôn)anh có giỏi thì cứ chạy đi
    nói thật đoạn này em chạy = niềm tin,chả lẽ lại giằng tay em nó ra rồi đi về,thằng điên nhất lúc này cũng ko thể làm được chuyện như thế
    lúc tất cả ra lấy xe,5 gái đúng chờ cùng nhau nhìn lại càng nổi,nhất là em THU với em DUNG,mà kể cũng là,tự nhiên nghĩ,em Thu cũng ổn thế kia mà sao cũng chưa có người yêu nhỉ,con gái đi noel 1 mình thế kia mà ko có ai đưa đón thì đúng là 1 mình rồi,đang nghĩ thế thì em Thu cũng tiến ra lấy xe
    tổng cộng có 5 xe 9 mạng người,dĩ nhiền là em đi với DUNg rồi
    lúc ra lấy xe thằng bé không quên đưa 1 thể 20k để trả tiền gửi xe cho cả bọn(hình như có 2k 1 xe,lỗ miẹ 10k thì phải,nhưng đek thấy nó trả lại nên thôi,mấy khi )
    hình như tất cả đều biết chỗ STAR MAX rồi nên ai cũng tự động lên xe và nổ máy đi thôi,tầm này em mới để ý là cả hội này chả có ai đội mũ bảo hiểm cả,toàn những em gái thế này tóc đẹp thế này,ăn mặc thế đi chơi mà thêm cái nồi cơm điện thì đúng là mất hết cả dáng
    nhìn xe và cách đi đứng em mới nhận xét thêm 1 số điều về kinh tế của cả hội nữa,nhưng thôi,cái này thì em ko muốn tả kỹ,cũng thường thôi mà,cảm giác chỉ thấy là mình đú được,mình cũng chả kém ai
    lúc đấy chỉ mong em DUNg lên xe nhanh nhanh để nó còn ôm eo mình nữa,thằng bé ngu ở chỗ là hôm nay thời trang hơn thời tiết,thế nên vừa đi ra ngoài đã thấy lạnh,éo hiểu sao lại lạnh thế
    được cái từ lúc em DUNg lại ôm eo thì thằng bé lại quên luôn
    mọi người bắt đầu đi trên đưòng,lúc đó mấy xe đi gần nhau,mấy thằng cu chỉ quay sang nói là anh NGỌC ném bowling khiếp thật,chắc là hay chơi lắm,hôm nào đi phải bảo ông này chỉ cho vài đường
    thằng bé chỉ trả lời là :-Bình thường,ném thế có jì đâu,ăn rùa đấy,nhà anh hay nuôi rùa lắm
    lúc sau em Thu đi gần xe,nó hỏi
    ---anh ơi thế lên đấy rồi ra Peperoni Nhà Chung mua về ăn à?có kịp ko nhỉ?bên Nhà Chung đường đông lắm
    --kịp ,anh chắc chắn là kịp,anh sẽ có cách
    lại quay sang nói với DUNG
    --em ơi lấy điện thoại gọi lại cho anh cái số anh vừa gọi lúc nãy với
    Dung nó rút máy ra bấm luôn rồi nó đưa lên áp vào tai em,miẹ,tay em nó lạnh như tay ma,
    cuộc này gọi cho thằng bạn em trên STAR MAX
    --alô tao NGỌC đây,trên chỗ mày đông khách chưa?
    ----chưa,h này thì bình thường
    --mày xếp chỗ luôn đấy nhé,đang tren đường rồi
    ----tao đã bảo có chục người thì mày lo jì
    --còn 1 chuyện nữa,mày bảo 1 đứa nhân viên chạy sang NHÀ CHUNG lấy cho tao cái list đồ ăn cái,quán PEPERONI ý,bọn tao lên rồi gọi mỳ về ăn.
    ----rồi rồi,phức tạp vl,hôm nay mày đi với ai thế
    --tao á,đi với 1 cơ số,lên rồi sẽ biết
    ----ờ ờ,thế nhé
    xong,và quay sang em Thu trình bày luôn
    --đấy,bây h mình lên đấy là có list đò ăn bên PEPERONI xong chỉ việc ngồi xem gọi về ăn thôi,thoải mái chưa?
    ----rồi,ổn quá còn jì
    Sau đó thấy THU với DUNg nói chuyện với nhau,mà chuyện con gái em cũng hcả tham giá,chỉ bêít đi từ từ giữ cự ly để 2 nàng nói chuyện thôi,đường đông nên đi đường nói chuyện với nhau cũng hơi khó,chỉ có đoạn đèn xanh đèn đỏ là cả hội lại nói với nhau mấy câu,đại khái là Thu với DUNg thông báo cả nhà là đi lên đấy rồi gọi đồ ăn bên kia về,cảm giác ai cũng thấy nhẹ nhàng
    lúc đó đi đưòng đoạn có 1 mình DUNG nó lại hỏi
    -lúc đầu đi với anh em đã bảo em chọn đúng mà(dường như đây là em nó cảm ơn)
    mà cũng may khu đấy thì hàng quán nào em cũng chả lạ nên sắp xếp thì cũng gọi là may mới được thế
    --chọn cái jì, đi chơi thì anh cũng đi nhiều,có phải lần đầu đi chơi đâu
    -thực ra em định noel này đi chơi 1 mình với Thu nhưng rủ anh đi cùng rồi mới thấy vui hơn nhiều
    --mấy chuyện đấy kể sau đi,bây h cứ đi cổ vũ VN cái đã,em có xem bóng đá ko?(biết là em nó chuẩn bị nói chuyện kiểu trình bày,thằng bé đổi đề tài ngay,đang đi đường em ko thik nói chuyện kiểu thế)
    -em cũng hay xem,mà VN đá với Thái toàn thua,hôm nay mà thắng thì tối đi cổ vũ
    --kinh,cả hội ko có cái mũ nào mà đi công an nó nhốt ko cho về đấy!mà anh chỉ mong trận này hoà thôi,thắng được thì anh cũng đi
    vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ
    đi trên đường thì người được chú ý nhất trong cả nhóm là em LỆ vì em nso mặc quả đầm bò ngắn thế kia lại ngồi xe,đi đường em thấy zai soi cứ gọi là nhiều
    nhưng nói thật là em ko cảm được cái kiểu đẹp mà cứ khoe ra thế kia tí nào cả,đúng là đẹp thật nhưng nếu hững hờ hơn tí nữa thì nó sẽ lại càng đẹp hơn
    như em DUNG,váy ko ngắn quá mà cũng ko dài quá,áo khoác thì rất lịch sự,nhìn vẫn đẹp mà lại người lớn,mà khuôn mặt xinh hơn em LỆ nữa nên em DUNg vẫn ăn đứt,chả phái lo
    đi được 1 lúc rồi cũng đến STAR MAX,nhìn đồng hồ thì đã 7h kém 10 rồi,may mà ko dính chỗ nào tắc,ko thì tèo
    cả hội phóng xe vào,lấy 1 vé thôi,gửi xe xong bước vào nhìn thấy thằng nhân viên em hỏi luôn
    --có anh Huy đây ko em
    ----anh ý trên tầng 2 ạ
    cả hội đi theo,thang máy bé quá,thế nên là tất cả cuốc bộ
    lên tầng 2 ,thấy ngay thằng bạn kứt (thằng này học với em cấp 3,khối D,cả khối D ít con trai lắm,nên dù khác lớp vẫn chơi với nhau bình thường đến tận bây h)
    --êku,bọn tao ngồi đâu đây
    thằng Huy nhìn rồi đi ra,nhìn thấy bạn em đi cùng,thằng bé lịch sự gớm,ra bắt tay đàng hoàng,*****
    ---lên tầng 3 đi,tôi bố trí rồi đấy
    --ông nhờ đứa nào chạy sang kia lấy cho tôi cái list chưa
    ---ông chờ tí,ngồi xem bóng đá thì còn lâu,lo jì
    hoá ra nó vẫn chưa lấy cho em cái list đồ ăn
    --ông bảo đứa nào sang lấy đi,tôi đói lắm rồi
    lúc đó thằng bé thấy có em DUng đang đứng gần nhất nó ko trả lời câu hỏi của em,nó lại nói luôn:
    ---bạn ông đây à?nhìn quen thế!(rồi quay sang hỏi em DUNG)em cũng lên đây mấy lần rồi phải ko?
    trước khi trả lời,DUNG nó khoác tay em luôn,ra cái vẻ ta đây rất trẻ kon,rồi lại trở lại với cái tác phong hôm đầu gặp,rất bí ẩn và khó đoán
    -em lên với anh NGỌC bao nhiêu lần rồi
    ---thằng này nó lên đây anh lạ jì,nhưng mà nó đi với em khác,ko phải em đâu
    -thế khi nào anh thấy thế anh phải quay phim lại rồi đưa cho em,em làm bằng chứng
    ---em tin thằng này thì có mà bán nhà(miẹ,bạn mới chả bè )
    nghe thế mình phải chen vào ngay
    --mày yên tâm,nhà DUNG giàu lắm,có chục cái nhà bán bớt vài cái cũng chả sao đâu
    hờ hờ,thế là cùng cười,sau đó giới thiệu qua cả hội là bạn nhau,hôm nay lên xem bóng đá,và trước khi bước lên tầng 3,mình vẫn ko quên nhắc thằng Huy phải đi lấy cho cái list đồ ăn nhanh nhanh lên ,nó chỉ trả lời:
    ----ừ ừ,cứ lên đi,rồi tao bảo người mang lên cho
    xong
    cả bọn bước lên tầng 3,em DUNG có vẻ rất vui hơn lúc mới đi nhiều,chẳng biết là do gặp bạn hay là do mình,mình lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi,mà cũng có thể là do mình lắm chứ,thấy người yêu sắp xếp ổn thoả như thế thì vênh và vui thêm tí cũng là chuyện bình thường
    đi lên tầng 3,trên này nêu bước vào thì tưởng như là ko có ai cả,chỉ có 2 anh chị đang ngồi ở phía cuối phòng
    phía giữa phòng có 2 cái bàn được đặt gần nhau và 10 ghế xếp thành hình vòng cung,nhìn là biết chỗ của mình đây rồi,và ở phía vòng cung bị khuyết thì là cái phông với cái máy chiếu đang có bình luận trước trận đấu
    chỗ quầy bar thì có 1 thằng ku nhân viên mặc áo đỏ đội mũ ông già noel đang đứng
    thấy khách đi lên,nó hỏi
    ----anh chị có đặt chỗ trước ko ạ?
    --có,chỗ bọn anh kia(em trả lời luôn)
    nó hỏi lại
    ----anh là bạn anh HUy ạ
    miẹ,nhân viên đek jì,mình lên đây suốt mà nó còn ko nhận ra mình,hay là do mình chỉ hay tán chuyện với nhân viên nữ nhỉ? mà sao hôm nay chả thấy em nhân viên nữ nào cả,bình thường trên MAX có mấy em nhân viên nhìn cũng ổn lắm,hôm nay chả thấy đâu,chắc là đi với bồ rồi,mà cũng chả sao,có chúng nó ở đây,thấy mình đi thế này,lần sau lên tán lại mất công,ke ke
    --uh,anh đặt chỗ xem bóng đá
    nói xong cả hội vào chỗ ngồi,trong lúc ngồi xuống,em hỏi luôn cả nhà
    --thế nào,ngồi chỗ này xem ổn ko,rộng rãi thoải mái nhé
    thằng cu Hưng làm mặt cực kì nghiêm trọng nói:
    ----thật sự là lần sau đi xem bóng đá em cũng ko muốn jì hơn thế này,quá được,quá vip
    em Chi bổ sung
    ---thế ngồi xem thế này thì ăn thế nào ạ
    mình trả lời ngay
    --em cứ bình tĩnh đã,đá bóng đến tận 9h cơ mà
    em CHI vẫn còn đang khó hiẻu thì em DUNG bổ sung hộ luôn
    -con này cứ như chết đói đến nơi,mày bị bỏ đói mấy ngày rồi
    ----kẹ tao,lâu lắm rồi đang thèm pizza ,đứa nào đi cùng tao chạy sang mua đi
    nghe thế em THU lại nói luôn
    ---chả phải đi đâu cả,mày cứ ngồi im đấy,tẹo nữa có list đưa sang ngồi mà gọi về,còn mày đối quá lên cơn cuồng rồi thì đi 1 mình đi
    lúc đấy cả nhà mới xác định lại 1 lần nữa là chả phải làm jì cả,chỉ ngồi xem rồi,chờ gọi về ăn,ai cũng thoải mái
    trong lúc đó thì thằng nhân viên đang rót nước lọc mời mọi người,và mọi người thì cũng tranh thủ gọi nước
    lũc này uống cốc nâu đá ở chỗ bowling thật sự là ko nuốt nổi,em mà đi đâu uống ngước thì chỉ có nước chanh,vừa mát vừa bổ
    nhưng lần này,em DUng khi thấy em gọi nước chanh nó lại gọi theo
    -em cũng nước chanh ạ và bất ngờ hơn nữa là tiếp sau lời em DUNg là em Thu:- 3 nước chanh anh ơi
    xời,có 2 đồng minh như thế thì cứ gọi là sướng,cả 2 em đều ngồi bên tay trai em,bên tay phải là thằng cu Hưng
    mà chả hiểu 2 em nó có thik uống nước chanh thật ko hay là thấy mình uống cũng hùa theo nhỉ,chả liên quan jì nhưng mà nghĩ thì cứ phải nghĩ,biết đâu....
    trong lcú chờ đời VIỆT NAM đá thì vẫn còn đang bình luận trước trận đấu
    em tranh thủ hỏi
    --thế xem xong thì đi hát ở đâu đấy?
    chú Kiên nói rất từ tốn
    ----bác cứ yên tâm,tẹo nữa mọi người đi hát thì cũng ko kém jì chỗ này đâu,nhưng mà VN mà thắng thì phải ra đường đi vài vòng
    --Vn mà thắng chỉ sợ ko có đường mà đi vài vòng ý chứ
    câu chuyện bóng đá lại bắt đầu giữa mấy thằng con trai
    đại khái là
    .......uh,Vn mà thắng thì đi = mắt.....hôm nay tao chỉ cần Vn hoá thôi,rồi về sân nhà đập chết chúng nó....thấy gái Thái xinh như thế các chú đội mình ko biết có làm ăn jì nổi ko.........Vn phải hoà thì mới có cơ hội..........
    và cuối cùng sau bình luận ,đội Vn bắt đầu dắt mấy thằng cu đi ra sân,cả nhà bắt đầu im lặng chờ xem trận đấu chung kết
  6. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ....trận đấu bắt đầu diễn ra sau khi thủ tướng mới của THÁI xuống sân bắt tay các cầu thủ
    để hoà vào đám con trai,em cũng phải lôi hết hiểu biết về bóng đá ra để nói,dù sao cũng hy vọng Vn thắng trận này,10 năm rồi ko đi bão phát nào trên hồ ,10 năm rồi Vn chưa thắng thái phát nào từ hồi tiger Cup 1998
    hồi 1998 thằng bé còn trẻ người non dạ đi bão ăn ngay cái dùi cui vào lưng,đến h vẫn còn ớn
    hồi con gái thì ngồi ríu rít nói chuyện quần áo,bóng chưa lăn thì có vẻ cũng chưa quan tâm jì lắm,còn con trai thì ngồi nói chuyện từ chuyện đội hình ra sao,thằng nào đá thế nào,đến chuyện trọng tài năm nay ở sân Thái ko biết có cay cú Vn mình ko???
    nói chuyện được 1 lúc thì nước của mọi người cũng được đưa lên và Vn cũng đã bắt đầu đá
    đoạn VN đá chắc cả nhà mình ai cũng em,hôm nay em đi với mấy người ở đây thì cũng phải có tí giả vờ,ko giống như lúc em xem bóng đá bình thường
    đại khái là ko dám chửi thằng nào ngu cả,ko dám nói bậy,mặc dù khoảng 30 phút đầu nhìn Vn đa éo thể mê nổi,ai cũng nghĩ là tình hình này là ăn k ... rồi,nhìn nó ép sân như thế
    sau khi nước được mang ra thì có 1 ku nhân viên khác cầm cái LIST đò ăn ở peperoni lên luôn,ổn rồi,được ăn rồi
    chỉ mất khoảng chưa đến 3 phút để các thành viên chọn đồ ăn cho mình,sau đó tất cả viết vào 1 tờ giấy và nhờ cu kia mang trở lại quán đó
    em THU bảo gọi sang là nó mang về đây,nhưng em đã nói ngay là phải có người sang tận nơi vì hôm nay đông lắm,thế nó mới nhanh,em nó cũng okie ngay,vậy là xongc huyện ăn uống,nhẹ cả người
    tầm này thì nói chuyện ít hắn,ai cũng dán mắt vào cái màn hình xem Vn đá
    xử tô cái bọn bình luận,chi tiết trận đấu thì éo tập trung,chỉ toàn kể chuyện vớ va vớ vẩn,nào là kể quá khứ Vn ra sao,rồi thằng nào đá cho đội nào,năm bao nhiêu......chả có cái đek jì liên quan đến trận đấu
    thêm vào đó tầm 30 phút đầu VN đá dở quá,phòng thủ mà để nó ép sân đến 90% ko thở nổi,công nhận xem 30 phút đầu ức chế thật
    qua 30 phút đầu của trận đấu,tình hình ko mấy khả quan lắm,con gái thì bắt đầu hỏi sao đò ăn lâu thế,nói thật ai cũng đói rồi,chơi bowling hộc cả bơ
    đến em lúc ấy còn quay sang em DUng nói 1 câu
    --Vn đá thế này chả hy vọng jì rồi,kiểu jì cũng dính 2 quả là ít
    tiện thể có thằng nhân viên,em quay sang gọi nó ra sau lưng em và hỏi
    --lúc nãy bạn kia đi lấy đò ăn cho mình có cầm điện thoại đi ko?
    để anh gọi xem thế nào rồi,lâu thế
    -----để em xem -rồi nó chạy biến xuống nhà
    Dung quay sang nói với em
    -cứ từ từ anh à,còn lâu mới hết bóng dá,chưa hết hiệp 1 cơ mà
    thằng bé quay sang với giọng tội nghiệp:
    --nhưng mà anh đói rồi(thật ra là chưa đói nhưng do có người đang thắc mắc nên mình mới phải hỏi)
    nhìn xung quanh thấy DŨNG và HƯƠNG đang ngồi với nhau kiểu rất lãng mạn,chị ngả vào vai anh
    HƯNG với LỆ thì chị gần như ngồi hẳn vào lòng anh luôn,quá bình thường nhưng mà chả hiểu sao lúc đấy trong lòng mình lại cứ thấy ngại ngại
    và VIỆT NAM bắt đầu có vài pha phản công,mọi người càng tập trung hơn,thỉnh thoảng dẫn bóng đên sát khung thành Thái Lan thì lại mất bóng,toàn xịt,nhưng có vẻ không bị ép như trước nữa
    kìa kìa,sau một đợt tấn công bên cánh trái,bóng tại vào cho Vũ Phong đánh đầu vào góc phải khung thành Thái Lan,quá khó cho thủ môn Thái Lan
    1-0 cho VIẸT NAM
    VIỆT NAM mở tỉ số,hô hô hô,hầu như có 4 thằng con trai thì 3 thằng (có cả em) đứng bật dậy hét lên ....VÀOOOOOOOOOO
    ,con gái cũng thế nhưng sự phản ứng của con gái có chậm hơn tí thôi
    riêng em thì tí nữa thốt lên vào tiếng cổ vũ bậy bạ thường ngày của mình vì bàn thắng vừa rồi = đầu của Vũ Phong quả là vãi hàng,quá khó,quá chuẩn quá xuất sắc
    bóng lại tiếp tục,như tểh vẫn còn chưa tin Vn có thể mở tỉ số ngay trên sân Thái Lan,mọi ngwời lại nín thở chờ đợi những tình huống tiếp theo
    chỉ buồn cười nhất là em Lệ,lúc đó như đang ngồi hẳn vào lòng anh Hưng thì cu cậu đứng bật dậy là em nó tí ngã
    =]]
    như quên cả đói,ai cũng sôi nổi chờ xem tiếp,và khi còn chưa kịp định thần thì sau đó khoảng 2 phút,sau 1 pha bóng,cầu thủ áo trắng VIỆT THẮNG lao lên rất nhanh đối mặt thủ môn Thái Lan,tiếng kìa....sút đi.....sút..lại được hét lên
    nhưng không,anh ta rất bình tĩnh chuêỳn sang cho Công Vinh bên tay trái và khung thành đã ở ngay trước mặt,không sút vào thỳ xẻo miẹ chym đi(đấy là ý nghĩ của em)
    và 2-0 cho đội tuyển VN
    chỉ có hơn 10 người ở trên cái tầng 3 lúc đó và tất cả lần này cùng nhau đứng hết cả dậy,có đôi còn ôm chầm lấy nhau,cùng het to...................VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    2-0,vâng,2-0 cho đọi tuyển VIỆT NAM,tiếng hò hét át cả tiếng thằng bình luận viên,Việt Nam thắng 2-0,các bác có tin được không?đang dẫn Thái 2 quả ngay trên sân khách,thật là vãi hàng và vãi cả 1 cơ số thứ khác
    chưa hết bàng hoàng về bàn thứ 2 của Vn thì Thái Lan lại phản công ngay = 1 cú sút phạt hàng rào kể cũng ghê ,may mà thủ môn Hồng Sơn bay người đẩy bóng quá đẹp
    mọi người dừng lại giây phút vui mừng và theo dõi tiếp 1 cách hội hộp với tâm trạng hân hoan và có phần lo lắng cho đội nhà
    và rồi hết hiệp 1,tỉ số vẫn là 2-0 cho VN,lúc này,ai cũng vui mừng,chả ai hỏi jì đồ ăn nữa,chỉ có hỏi nhau là liệu Vn có thể làm thêm quả nữa ko,hay là làm thêm 2 quả nữa....
    sau khi hết hiệp 1 của trận chung kết lượt đi Vn Thái
    Vn dẫn trước 2-0,ai cũng mừng,lúc này có thể nghĩ đến thắng lợi và 1 cuộc diễu phố ngoài đường rồi
    em nói rất to
    --tối nay Vn thắng ko đỉ cổ vũ thì phí nhờ
    bắt đầu cả hội nhao nhao hưởng ứng
    ---đi luôn chứ,ko cần đi hát, đi luôn cũng được............
    con gái bắt đầu có em LỆ lên tiếng
    -----đi hát đã rồi mới đi cổ vũ,Vn mà thắng thì đông lắm
    rồi,bỏ qua,bây j lại có người hỏi,thế đò ăn như nào nhỉ?....chắc đông quá nên lâu...tranh thủ h nghỉ hay ai chạy sang lấy đi
    nghe thế em lại nhìn sang thấy thằng cu nhân viên lúc nãy đã đứng đấy rồi,em mới hỏi là:
    --em ơi ,hỏi giúp anh đò ăn sắp về chưa
    thì nó đứng tại chỗ nói
    ----nó ắp về rồi anh ạ,em gọi di động sang nó bảo bên này đang phải chờ nhân viên mang về cùng
    hì hì,chả là cả hội chỉ gọi có 3 cái pizza ,8 đĩa mỳ ý và 4 xuất salad thôi ạ,chắc là nhiều thứ mang sang 1lúc nên nó đã nói thế mọi người lại chờ
    nói thật,tầm này mang về ăn mới ngon,lcú nãy mà ăn thì sợ thấy Vn ghi bàn lại phọt hết cả mỳ cả bánh ra thì bỏ bu
    cả hội lại ngồi xuống tiếp tục nhâm nhi mấy cốc nước và chờ đợi và bàn tán và đủ thứ.....lúc này tâm trạng ai cũng lâng lâng nên ai cũng vui
    riêng em thì vẫn tỉnh,lúc này em mới thấy mấy thằng con trai thì ko có thằng nào uống bia cả...chắc là hội này ko bia rượu rồi,may quá,mình lại ko thik bia rượu...
    lúc này em thấy rất thoải mái,bỗng dưng lại muốn châm 1 điếu thuốc
    vừa lôi bao thuốc trong túi quần ra thì em DUNg nó đã nhìn,rồi lúc rút điếu thuốc đưa lên mồm chưa kịp châm lửa ...tức thì em nó đưa tay lên giật ngay lấy điếu thuốc của em
    thằng bé giật hết cả mìn,thật sự thì chả có bé nào từ trước đến h lại dám giật thuốc của em như thế cả
    em còn đang chưa hiểu ý định cảu em nó là jì thì thấy em nó cầm điếu thuốc đưa ngang lên mũi ngửi (tác phong như con trai luôn)
    rồi nó lại đưa lại cho em nói
    -thuốc này nhẹ,hút được
    nói thật là thằng bé còn chưa hết ngạc nhiên từ cái hành động giật điếu thuốc của nàng,mà nhất là khi nàng đưa điếu thuốc lên ngang mũi ngửi,nhìn nó có 1 cái jì đo hoang dại thật,rồi nàng lại còn biết thuốc này nhẹ nữa chứ(mild seven cái bác ạ)
    lúc này lại là lúc mà cái ma lực của nàng toát ra 1 cách mãnh liệt mà sao nàng chỉ ngửi là biết thuốc này nhẹ,hay là nàng cũng biết hút thuốc????????????
    để đáp trả lại nàng,thằng bé bèn nhìn vào cái bật lửa tren bàn và bảo:
    --lửa
    em nó chuyển sang cái nhìn lườm lại ngay và nói
    -nói tử tế còn châm cho nhá
    --ơ thế em châm lửa cho anh nhé
    và rồi nàng cũng châm lửa cho em các bác ạ,nhìn điêu vật,em được con gái châm lửa cho hút thuốc nhiều lần rồi mà đúng là chỉ có Người yêu châm cho là có điếu thuốc ngon nhất(các bác có công nhận với em ko???)
    lúc đó trên tầng 3 bắt đầu có 2 anh chị nữa đi vào,họ phải đi luồn qua chỗ bọn em mới vào chỗ của họ được,he he,đúng là chỗ vip,sau đó lại có ông anh DJ mà có lần nhưng bác ở đây đi off đã được gặp 1 lần,cái anh mà để đầu trọc ý,8h là trên này bắt đầu chơi nhạc nên ông anh lên làm việc
    thấy có 1 hội ngồi xem rát hoành,ông này cũng nhìn và nhận ra em nên đi ra chào hỏi
    ---a chú em,hôm nay lên đây đón noel à???
    --dạ ko, em lên để xem bóng đá thôi
    ---hôm nay đi có mấy người thôi à?
    hoá ra ông anh này vẫn còn ấn tượng cái vụ off hun của cả lò nhà mình trên đấy nên hỏi câu này,lúc đấy thằng bé cũng chột,sợ bác ý lại phun ra vài thứ thì bỏ bu
    --hôm nay toàn bạn em thôi ạ,lần trước là diễn đàn em tham gia tất cả gặp nhau,thế anh ko xem bóng đá à?
    ---anh vừa xem xong hiệp 1,may quá lên đây laịi ngó được hiệp 2
    ....
    đang nói dở thì có 1 chú nhân viên và 1 chị nhân viên của PEPERONI đi lên,xách theo 2 cái tủ nhôm
    he he,đồ ăn đây rồi các bác ạ
    em lại phải mời lịch sự cho đỡ bỏ dở chuyện đang nói với bác DJ
    --đại ka ăn cơm chưa,vào đây ăn luôn với bọn em
    và dĩ nhiên anh này cũng hiểu ý
    ---anh ăn rồi,h này bọn em mới ăn à?muộn thế
    --còn sớm chán anh ạ.ăn để lấy sức hiệp 2 cổ vũ tiếp
    và cái chị nhân viên kia và thằng cu nhân viên quán cùng bày đò ăn ra cho bọn em,lôi hết các thứ ở 2 cái tut nhôm bày ra bàn thì nhìn cũng hoành tráng
    8 suất mỳ ý các loạ,3 pizza và 4 salad ,nói thì có vẻ ít nhưng bày ra bàn thì nhìn nhiều thế,có khi sợ ăn không hết ý chứ,(ban đầu em nghĩ thế) nhưng nhìn lại có 9 người,ăn thế này là nhẹ nhàng rồi,tối có jì đi ăn tiếp,lo jì
    em cũng từng ăn ở quán này rồi nên em ước lượng tiền và lúc đó,theo đúng như cách mà anh nhagiaucungkhoc đã nói,khi bày hết đồ ăn ra,em bảo chị nhân viên bên PEPERONI là
    --chị ơi thanh toán luôn cho mình với
    và đúng là thanh toán luôn các bác ạ,hôm nay nó thu tiền luôn,ăn xong ới nó nó sang lấy đủ đồ về
    thằng bé rút sẵn 2 tờ 5 lít ra đưa luôn,đúng sự chỉ đạo của bác NGCK
    he he,lúc đấy mấy đứa con trai khi nghe 2 từ thanh toán thì chú nào cũng chuẩn bị tư thế rút xièn ra trả mà chả có thằng nào nhanh = em
    khi chúng nó kịp định thần thì chị nhân viên kia cũng đã cầm tiền rồi
    dạ vâng và thế là thằng bé đi đứt mất 740k ạ
    xác định rồi ,ke ke
    trong lúc trả lại tiền cho em, thì em chỉ ngó qua cái hoá đơn 1 phát chứ thục sự cũng chả đọc kỹ xem thứ jì bao nhieu tiền
    lúc trả tiền lại xong cho em,có 3 tờ 20k
    em đưa cho chị nhân viên với cái thằng cu đi lấy đò ăn về mỗi người 20k rồi bảo là:
    --khi nào Vn đá xong chị sang lấy đò ăn về nhé
    cả 2 chỉ trả lời:
    ----em xin
    he he,xong xuôi lúc tất cả bắt đầu ngồi ăn thì thằng cu HƯng nó bảo là
    ----đùa anh làm thế em ngại quá,làm người ai lại làm thế?
    --thế phải làm thế nào hả em?
    ---là phải làm hơn thế ,ý nó nói thế đấy anh ạ(em Thu tiếp lời)
    em chả nói jì,chỉ cười,1 lúc sau em mới nói
    --thôi thì anh làm chủ công bây h,tẹo chú lo hộ anh phần hậu cần nhé
    ---hậu cần thì lo jì hả anh?
    --nước nôi đây này,ke ke
    phải nói trong nhóm con trai này thì thằng cu HƯng là có vể sành điệu nhất,thảo nào mà tán được em LỆ nhìn bốc lửa như thế nên nó sôi nổi cũng là chiện bình thường
    mọi người bắt đầu ăn,trong lúc đó em DUNG lại chỗng cằm = 1 tay và rất hay soi em,em cũng chả hiểu vì sao nữa,nó đang để ý em chăng,hay là em làm jì để nó phải để ý,tất cả còn là điều bí ẩn????
    cái ánh mắt bí ẩn đấy làm em phải hỏi ngay em nó 1 câu
    --ăn đi nhìn jì?
    em nó chuyển thái độ ngay = cách nở 1 nụ cười và nói:
    -nhìn người yêu
    hô hô hô,công nhận nhưng lúc em DUNG nói kiểu này thì em cũng chả biết đâu mà lần,nói xong em nó lấy từ trong túi 1 cái buộc tóc và buộc tóc lại cho ngay ngắn rồi mới bắt đầu ăn,chắc là sợ tóc dính vào mỳ,he he,mà tóc em nó nhìn thì cũng hơi giống món mỳ ý thịt bò nước sốt cà chua của em
    trong lúc khởi đầu ăn thì mọi người bắt đầu bình luận về món ăn,em chả góp câu nào,mấy thằng con trai cũng thế,tất cả đang xem bình luận giữa trận Vn Thái và chuẩn bị bước vào hiệp 2
  7. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đột nhiên cái điện thoại S500i trong túi quần em rung lên,điện thoại gọi cho DUNG ạ,em rút máy ra và nhìn nhanh thì lại thấy chữ MyHome gọi
    nhà em DUNg gọi đến,em đưa máy sang cho DUNg và bảo:
    --cảnh sát gọi này
    em nó ko kịp trả lời,chỉ tiếp ngay lấy máy và nhận cuộc gọi luôn,em ngồi bên cạnh nên nghe ngay được
    .......alô ,mẹ ạ,con đang đi chơi..............cái đấy con để trong phòng thằng Minh ý.....vâng,con biết rồi ạ....da. da.
    nghe xong cuộc gọi,DUng nó lại đưa máy cho em rồi nó bảo,mẹ em gọi đấy,bố mẹ em vừa đi về nhà,hôm nay em xin phép đi chơi về muộn rồi
    tiện thể em nó đang nói thế,em hỏi luôn
    --thế bình thường ko đi muộn thì mấy h em về nhà là muộn nhất
    -9h 10h là cùng ạ,mà em đi học thêm 9h mới về là về nhà luôn chứ đi chơi cũng ít(đoạn này em nó nói nhỏ như chỉ để riêng em nghe thôi)
    em nó nói xong em mới sực nhớ là hỏi kiểu thế thì lộ bố nó là chả biết jì về người yêu cả nên em cũng chuyển thái độ qua cử chỉ của em nó và cũng nói nhỏ
    --thế á,ơ thế cũng ngoan đấy nhỉ
    bắt đầu sang hiệp 2 trận VN Thái lan,mở đầu hiệp mọi người vẫn ăn uống và bình luận nhưng có vẻ ít ồn ào hơn vì còn phải ăn mà
    tầm này thằng bé cũng rất yên tâm và vững dạ,vừa rồi nghe em DUNg nói chuyện với bố mẹ thì đúng là với giọng điệu của 1 cô gái có học đàng hoàng ngoan ngoãn lễ phép,mà đi chơi xin phép cũng là chuyện bình thường,nhưng được cái nếu đúng như lời em nó nói là 9h10 là muộn nhất về đến nhà thì ổn quá còn jì
    đò ăn lúc này với em là ngon vô cùng,lại đang đói,thằng bé ăn hết suất ngay,mà cứ ăn như hàng ngày mình vẫn ăn,chả phải ngại bố con thằng nào hết,vì cũng có ai phải ngại đâu
    vừa ăn vừa xem bóng đá vừa bình luận trận đấu đội Vn và Thái trong khi chúng ta đang dẫn 2 bàn ,lại còn có nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh với tư cách là người yêu nữa
    đời cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi,hí hí hí
    đôi khi tất cả lại phải ngừng nhai vì những pha tấn công của Thái Lan,Vn lại bị ép sân,hờ hờ,nhưng chả sao,hiệp 1 còn bị ép hơn thế mà vẫn làm 2 qua,hiệp 2 lại thế nữa thì có khi lại 2 quả nữa ý chứ(1 ý kiến vang lên trong cả nhóm)
    cả nhà ăn ngon lành và thoải mái xem trận bóng,không còn căng thẳng như lúc đầu nữa vì dù sao lúc này VN đang dẫn 2 quả cơ mà,2-0 cho Vn cơ mà,ke ke
    có 1 pha bóng lại có 2 cầu thủ của VN băng lên suýt nữa có bàn thứ 3,hic,tiếc quá
    khí mọi người ăn gần xong thì cũng là lúc Vn bị gỡ lại 1 bàn,nhưng ko sao,may quá ,ăn xong rồi,thế là từ lúc đó,tất cả lại hồi hộp theo dõi ,trong lcú này em và DUng hầu như ko nói với nhau câu nào
    lúc ăn xong hết em ra hiệu gọi thằng nhân viên lại dọn dẹp hộ cái bàn và gọi thêm mấy đò uống nữa
    lúc đó VN và Thái đang lúc căng thẳng ,tỉ số là 2-1 và Vn có nguy cơ bị gỡ hoà,tâm trạng em thì em ko muốn VN hoà tí nào,hoà thì nguy cơ thua lại càng cao
    khi mà bàn thắng gỡ hoà của Thái trong tư thế việt vị xảy ra thì ai cũng ồ lên,lúc đầu có vẻ thất vọng lắm,nhưng chưa đầy 5 giây sau thấy thằng bé tiền đạo của đội Thái cầm quả bóng mặt xịu tảh xuống là biết việt vị rồi ,ke ke,Vn vẫn dẫn trước 2-1
    lúc đó em ngồi dựa vào thành ghế,và bất ngờ,em DUNg nó ngồi ngả ngay vào người em,ôi mẹ ơi,giật mình chả kém jì Thái Lan gỡ hoà
    mùi nước hoa của em nó xộc thẳng vào mũi làm thằng bé fê lòi,thằng bé thì cũng động chạm con gái theo kiểu này đầy lần rồi mà lần này tự nhiên toát cả mồ hôi tay,tim đập nhanh hơn 1 tí

    em nói nhỏ luôn cho Dung nghe:
    --jì đấy,chỗ này là phải thuê đấy,ko phải của chùa đâu!
    -(anh nó lại chơi cái mặt hôm mới gặp và cho em 1 câu)cho em cái giá em mua luôn, em mà phải đi thuê à?
    --nó là vô giá em ạ,hờ hờ
    tếh là em nó lại nhìn em cười,lần này em phát hiện ra là em nó cười với em = 1 nụ cười có 3 phần tình tứ,3 phần ngượng ngùng,3 phần vui vẻ và 1 phần tinh quái.nụ cười này em chưa từng bắt gặp ở bất cứ cô gái nào cả
    lúc đo tay thằng bé như có ai điều khiển,éo phải tay mình nữa,tự động vòng sang kéo lấy bờ vai em nó về phía mình,em nó cũng ko nói jì mà chỉ nhích thêm 1 chút nữa về phía em mà thôi,đến cái tầm này thì em lại hoàn toàn tỉnh táo,mình phải nhớ lại mình là ai chứ,ko thể để bị say kiểu này được,phải đúng cảnh đúng hành động,ko phải xoắn
    sau khi em DUNG đã nhích về phía em thì tay em cũng đặt vào mu bàn tay em nó và cầm tay em nó luôn,lúc đó các bác có biết em phát hiện ra điều jì ko?
    con gái khi cầm tay con trai mà hội hộp thì thường có 1 chút mồ hôi tay nè,và khi ngón tay các bác rờ được vào cổ tay em nó sẽ thấy mạch của các em nó đập nhanh hơn đấy
    chiêu này là chiêu phát hiện con gái đang tâm trạng tếh nào nhé
    các bác cầm được tay con gái thì cứ thế mà ứng dụng
    trong lúc đó,trận đấu vãn đang diễn ra nhưng hầu như em ko quan tâm đến trận đấu nữa,thắng thua ra sao cũng kệ,chỉ biết là mình thắng rồi
    lúc đó em Thu quay sang nhìn thấy vậy nó chỉ nhìn lại em DUNg = con mắt vô cùng ngạc nhiên,em có thể hiểu vì sao nó ngạc nhiên đến thế
    nobiêts 2 đứa chỉ mới gặp nhau được 48 h thôi mà,ke ke,h đã ngồi trong tư thế tay trong tay,chị ngả anh thế này thì bắt đầu có vấn đề rồi,khà khà
    lúc đó đã gần hết trận đấu,DUNg vẫn đang ngồi cùng em trong tư thế như vậy
    lúc này trên tầng 3 có 1 nhóm cả nam lẫn nữ khoảng 6-7 người đi vào,chúng nó cũng đặt bàn ở đây ,nhìn thấy 1 hội ngồi rất chi nà vip ngay giữa phòng,chúng nó có vẻ rất ngạc nhiên,chắc tiếc vì ko được ngồi xem như vậy,mà cũng chẳng phải,chúng nó đang soi gái đây mà,mấy con bé đi cùng chúng nó thì quá bình thường
    thằng nào đi qua chỗ bọn em cũng phải đá mắt vào em LỆ bốc lửa 1 cái mới đi tiếp được,ít ra là như vậy,còn em DUNG và em THU thì chúng nó cũng nhìn thấy là xinh nên cũng phải lia vài cái mới chịu được
    hờ hờ,nhưng mà hoa đã coi như nà có chủ nên cứ ở đó mà mơ đi nhá
    khi đi qua chỗ chúng em,chúng nó nán lại để theo dõi những phút cuối của trận đấu,chỉ còn vài phút nữa là hết h thôi và ai cũng nghĩ là Việt nam sẽ dành chiến thắng
    và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên,VN giành chiến thắng 2-1,tất cả hoan hô vỗ tay nhiệt tình
    hết trận 1 phát là ông anh DJ bật nhạc luôn,lại cái nhạc techno quen thuộc nó dội vào người sau chiến thắng của Vn làm cho ai cũng rạo rực
    lúc đó em quay sang DUNg hỏi
    --h mình đi hát ở đâu thế em?
    -Jaguar trần nhân tông,bọn em đặt phòng rồi,nhưng ngồi tí đã ,em tê chân quá
    ôi dồi,thằng bé vô tâm quá,em nó ngồi im trong tư thế vừa rồi với mình mãi nên bị tê chân luôn,ka ka
    nhìn DUng bây h sao mà dễ thương thế,cứ gọi là the best of the best
    cả hội rất vui vẻ và bắt đầu bán tán về chuêỵn tẹo nữa ngoài đường sẽ như thế nào,có khi hôm nay khu vực bờ hồ ko có đường để mà đi chăng????
    tong lúc bàn tán đó thì thằng cu nhân viên tắt máy chiếu và dọn luôn cái phông đi,cả hội vẫn ngồi tư thế như vậy nêm phía trước cái vòng cung chỗ bị khuyết của cả nhóm là 1 khoảng trống
    rồi như tất cả bị cái tiếng nhạc kích thích kia "ru ngủ"
    cái lúc Vn thắng 1 phát mà nghe luôn nhạc kiểu đấy thì bay cực luôn các bác ạ
    được khoảng vài phút bàn tán ,nói chuyện thì THU quay sang DUNG bảo:
    ---bà thể hiện chút cho anh Ngọc xem đi,nhạc thế này chuẩn quá còn jì
    hô hô,lúc đấy thằng bé còn đang ko hiểu là tểh hiện là làm cái jì cơ các bác ạ,đoạn này phải tả thật kỹ nhé,lúc đó trong quán ngoài 2 anh chị ngồi ở cuối phòng lúc đầu,thì còn có cái hội 7 đứa mới lên ngồi tiếp gần đó,sau đó là đến chỗ của bọn em,ngoài ra chỉ còn bác DJ và 2 chú nhân viên đội mũ ông già noel chạy lăng xăng thôi
    và có vẻ như em DUNG đã hết tê chân rồi
    em nó đứng phắt dậy đi ra chỗ vừa có cái phông máy chiếu và làm jì các bác biết ko???
    em nó nhảy,đúng kiểu nhảy trong sàn các bác ạ,ko lần đi đâu 1 tí nào được
    lúc này thằng bé choáng lòi,trong nhóm có cả CHI và Kiên cũng choáng vì chắc là những người lần đầu tiên nhìn thấy DUNG nó thể hiện kiểu này
    em cũng là người đi xem cái món này nhiều lắm rồi và để ý tháy dù có thế,em DUng cũng đã loại bỏ gần hết các động tán khiêu khích tục tĩu,nhìn em nó lúc này thì hoàn toàn gọi là rực lửa
    đến bác DJ cũng há hốc mồm ra mà cố cchỉnh nhạc sao cho máu lửa hơn nữa,trong lúc đó thì em THU cũng cởi phăng cái áo ves của em nó ra,uày,bên trong em nó mặc 1 cái áo trắng ngực khoét cũng kha khá,áo ngắn tay,và chờ lúc nhạc chầm đi em nó lại lên thay thế em DUNG luôn,cũng chuyên nghiệp chả kém
    nói thật là đến tầm này thằng bé lại ở cái tình trạng là chả biết đâu mà lần,vừa choáng vì sự tự tin của 2 em,vừa sợ vì sao hai đứa nó lại có thể thể hiện được như thế này nhỉ
    đã có lần đi Trung quốc em được vào ngồi chỗ vip ở 1 sàn cũng gọi là sang ở Quảng châu và cũng được xem gái nhảy với khoảng cách gần như thế này,nhưng thật sự là ấn tượng lúc đó ko thể nào = lần này được
    cả tầng nhìn,mấy chú ở hội 7 đứa bên kia thì khỏi nói rồi,cứ gọi là quáng luôn
    đúng lúc đang máu lửa ,đang huyễn hoặc như thế thì ông bạn kứt(tên Huy )của em đi lên,thằng bé chắc cũng choáng vì quán nó làm jì có cái màn biểu diễn kiểu này
    nó đi vòng ra phía sau em và hỏi
    ----chuyện jì thế này hà Ngọc
    --tao cũng ko biết
    ----...ghê gớm hổ báo thế cơ à
    màn biểu diễn của DUNg và THu được khoảng chưa đến 5 phút thì kết thúc,nhưng mà có vể như là em và 1 cơ số người khác cũng muốn xem nữa vẫn nhìn nó kết thúc = anh mắt tiếc nuối
    lúc đó thằng bé nghĩ,ghê gớm thế này cơ mà,mình lại càng phải cẩn thận hơn,nói thật cái cảm giác lúc đó là vừa mừng vừa sợ
    lúc đó thằng bạn huy là bạn
    ----ông ngồi nữa thì để tôi xếp lại bàn,khách đặt bàn họ đến bây h đấy
    miẹ,bạn bè jì vừa hết trận tí đã lên đuổi khéo khách
    biết ý nó thế,em quay sang bảo mọi người:
    --chuẩn bị đi hát đi là vừa chứ,nó đuổi khách rồi này
    mội người cùng hưởng ứng,tất cả thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường
    lúc đó thằng cu Hưng nhanh nhảu bảo thằng Huy
    ---Thanh toán đi anh ơi
    thằng Huy nó lại nhìn về phía em như là để hỏi ý kiến,bọn em có quy ước với nhau từ lâu rồi,nếu em cùng bạn lên đây mà em ko muốn cho bạn phải trả tiền thì chỉ cần cử chỉ lắc đầu là nó đủ hiểu ngay
    và em đã lắc đầu nhẹ 1 cái,thằng bạn hiểu ngay,nó nói luôn:
    ---thằng Ngọc nó thanh toán xong rồi em ạ,hôm nào lại lên cho anh đông khách nhé
    thằng Hưng nghe thế quay em bảo:
    ---trả lúc nào mà nhanh thế anh ,chả chịu chia phần cho anh em jì cả
    em ko nói jì chỉ cười,thật ra lúc đó em vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cái màn biểu diễn vừa rồi của em DUNG và em THU và rồi (nói nhỏ cả nhà nghe nhé)
    tự nhiên lúc đó 1 số ý đồ xấu của thằng bé tự nhiên trỗi dậy,hô hô, ,may mà thằng bé cũng chả có biểu hiện jì để mọi người cảm thấy phải ngạc nhiên cho lắm
    quay sang DUNG em nói cho cả DUNg lẫn THu nghe:
    --2 đứa học cái biểu diễn vừa rồi ở đâu thế???
    DUNG nó nhìn em cười ngượng ko trả lời mà chỉ quay sang THU nói:
    -đấy! mày thấy chưa/
    Thu nó lại quay sang nói lại với em:
    -trước đây có 1 chị dạy cho cả 2 đứa anh ạ
    nghe thế xong em cũng chẳng hỏi thêm jì cả,vì tát cả đã xong,chuẩn bị đi hát nào
    lúc đó ,cả bọn ra lấy xe
    dù sao cũng còn chưa hết bàng hoàng với màn biểu diễn vừa rồi,lại gặp cái nhìn thăm dò ý kiến của em DUNg nên em cũng phải nói 1 câu:
    --em nhảy hay quá,hôm nào làm lại anh xem với nhá
    em nó trả lời
    -em làm ấm người thôi,lạnh quá
    câu này vừa là đánh trống lảng vừa coi như chuyện vừa rồi rất bình thường nên em cũng biết ý
    mà đúng là bên ngoài lúc này lạnh thật,h mới thấy ngu vì cái tội ăn mặc phong phanh thế này,hic
    cả bọn dược dắt xe ra và lên xe đi thẳng ra Trân Nhân Tông,,lúc đó vẫn còn cố tình lao xe về phía đài phun nước đinh đi 1 vòng hồ rồi mới đi hát vì chắc chắn là ko khí sau khi Vn thắng là rất máu lửa
    sau khi lên xe,em DUNg bây h dường như chả còn ngại ngùng gì nữa lần này ko phải là 1 tay mà là em nó ôm cả 2 tay luôn,đầu gục vào vai em...hình như em nó lạnh,nhưng em thì lại thấy ấm,ấm hết cả cõi nòng,he he he
    đi đến đoạn Phủ Doãn hàng Bông thì có chút tắc đường,nhìn bên đưòng vẫn có 1 cửa hàng quần áo đang bán,em nhìn thấy có bán cả khăn quàng nữa
    chẳng nói chẳng rằng,thằng bé lao xe ngay lên và bảo DUNG
    --em chờ anh tí nhé
    vào cửa hàng và chọn rất nhanh 1 cái khăn len màu trắng(giá 125k) cũng màu áo với em nó
    sau đó mang ra đưa cho em nó và bảo:
    --quà noel đấy,quàng vào cho ấm em

    em nó nhìn em rồi lại nhìn cái khăn và nói:
    -h em lại biết thêm là ny em có mắt thẩm mỹ đấy nhỉ,chắc là mua quà cho nhiều em rồi(lại cái mặt bí ẩn khó đoán)
    --uh,quà thì anh mua cho nhiều người lắm rồi,nhưng tất cả đều xấu vì có cùng 1 nhược điểm
    -nhược điểm jì mà xấu
    --là vì mấy cái đó ko tặng cho em(cười)
    lúc đó em DUng nó cũng cười và nó tự quàng khăn vào,có vẻ ấm hơn rồi,lại lên xe đi tiếp,lúc này do đường đông quá nên thoát ra khỏi cái chỗ tắc đấy thì cũng hcả thấy cả hội đâu cả,vẫn trên con đường Hàng Bông,nhìn thấy người ta đi cổ vũ bắt đầu ác liệt phết rồi,thấy mấy người bán cờ và khẩu hiệu em cũng dừng xe lại mua 2 cái cở nhỏ cắm vào chỗ 2 cái gương đã bị tháo ra,hờ hờ,đi tầm này có tí khí thế cho nó máu
    em DUNg thấy thế chả nói jì,chỉ cười ,đến tầm này thì mọi người cũng thấy là em DUNg rất trầm chứ ạ,tính tình rất nhẹ nhàng chứ ko ào ào ầm ầm như 1 số người mà mình đã gặp,thêm vào đó đây là kiểu nhẹ nhàng điệu đà cá tính,nếu để nói là thik thì em đã thik em DUNg này rồi ạ!!!
    lúc nãy đã là 9h20 rồi,vòng 1 vòng qua đài phun nước thấy đông vô cùng,sau đo rẽ và đi về phía Bà Triệu,toàn người với người,toàn cờ với cờ,bắt đầu thấy có cả xoong chảo ra gõ ầm ầm
    những lúc đi vào dòng người đông,chúng nó bấm còi ầm lên,em cũng bấm, ,em DUNG ngồi sau thấy vậy cũng có vẻ tỏ ra thik thú lắm
    khi đi dần đến phía phố Bà Triệu thì con đường cũng trở nên thưa và dễ đi hơn,phải mất đến 15 phút để đi từ bà Triệu ra đến Trần Nhân Tông lúc đó,rồi lại vòng qua Hồ Thiền quang để đến chỗ hát nữa chứ
    trên đưòng đi có nói chuyện với DUNG 1 lúc:
    --này,anh ko biết hát đâu,tẹo nữa là anh ngồi im đấy nhé,tẹo nữa dù có làm jì anh cũng ko hát đâu đây
    -từ lúc đi với em đên h anh làm thế là quá đủ rồi,ko biết hat thì em hát anh nghe
    nói xong em nó lại ngả đầu vào vai em,nhưng lúc này em cảm giác là nó làm như thế như là kiểu đang muốn tìm lại 1 cảm giác jì đó thì phải
    khi đến nơi thì cũng là lúc mọi người đã đến đủ,để xe xong hết rồi và đang lấy phòng,bên ngoài có THU KIÊN CHI đang đứng chờ
    vừa thấy em và DUNg đến,THU cho ngay 1 câu:
    ----tưởng 2 anh chị định đi đánh lẻ
    lúc đó chả hiểu sao em lại phun ra ngay 1 câu
    --anh ko biết đánh lẻ đâu,anh chỉ biết đánh cả cụm thôi
    nói xong câu đấy thấy KIÊN CHI cùng cười,còn em THU lại có kiểu cười khác vì em nó cũng biết là mình với DUNg mới quen nên nói câu đấy chắc nó hiểu ý khác mất rồi
    để xe xong xuôi,cả bọn tiến vào phòng hát
  8. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thật sự là em chả thik hát tí nào,nhất là ko mê nhạc Việt nam lắm nên mấy cái vụ karaoke thì ít khi em tham gia lắm nên khi bắt đầu bước vào phòng hát thì cũng ko thấy jì là tự tin cho lắm
    vào 1 phát
    nhân viên hỏi uống jì thì con trai đồng loạt kêu Ken,hoa quả,hạt dưa(ghét nhất con gái ngồi cắn hạt dưa ),con gái thì gọi mấy thứ linh tinh em cũng chả nhớ thứ jì,chi biết lúc đó là mình phải uống bia rồi,hic hic,uống vào thể nào mặt cũng đỏ
    may sao lúc nó bê bia vào thấy có mấy chai nước khoáng nên phải thủ ngay 1 chai để phòng thân
    rất nhanh chóng,mọi người đã chọn được bài hát cho mình,thằng cu Hưng lại quay sang hỏi:
    ---anh ko hát bài jì à
    --anh ko biết hát,hôm nay DUNG bảo hát cho anh nghe
    nói xong quay sang DUNG chờ cầu cứu ,mà chính lúc này mới thấy là thằng cu Hưng có vẻ thik nói chuyện với mình phết,mà kệ,chả quan tâm nó lắm
    Dung chọn xong bài hát rồi quay sang Hưng nói:
    -ông ko phải kích,để chị hát cho mà nghe
    hô hô,có tí đanh đá,và DUNg mở đầu ngay = 1 bài hát tiếng anh ,bài WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL
    bài này có lần emd dã được nghe giọng nữ hát rồi,DUNg hát dù ko = nhưng cũng gọi là quá hay,vì nàng nói nàng hát cho mình nghe cơ mà,mấy khi được nghe con gái nói hát cho mình nghe,khà khà
    bác nào muốn thưởng thức bài này giọng nữ thì vào luôn đây nhé http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,13803
    khác hẳn với cái vẻ cuồng nhiệt lúc biểu diễn ở STAR MAX,bây h chúng ta có thể nhìn thấy 1 cô gái với dáng điệu và lời ca rất tình cảm,nghe DUNg hát với biết là em nó vốn tiếng anh rất khá
    thằng bé lúc này chỉ biết chống cằm mà nghe và ngắm mà thôi,đây lại là bài hát tiếng anh nữa nên cả buổi hát,bài này là hay nhất mà em có thể nghe lọt lỗ tai
    hát xong em DUNg lại về ngồi ngả đầu vào lòng em,lần này thì đối với thằng bé thoải mái như đúng rồi,chả có jì ngạc nhiên bất ngờ nữa,nhưng chỉ có 1 điều là con gái ở gần theo cái kiểu ko có khoảng cách như thế dù sao nó cũng là 1 cái jì đó rất bồi hồi,khó tả
    vừa uống bia(gọi là uống chứ em chỉ uống có vài ngụm mà thôi) vừa phải nghe tra tấn lỗ tai = 1 loạt các bài hát mà mình chẳng thik chút nào,nên buổi hát đối với em chả co ấn tượng jì nhiều lắm,ngồi buôn chuyện phiếm với mấy thằng con trai là chính
    những câu chuyện về học hành công việc,kinh nghiệm xã hội được trao đổi rất nhiều
    bỗng thằng Kiên nó hỏi 1 câu:
    ---anh Ngọc với Dung được bao lâu rồi?
    câu hỏi của nó làm thằng bé và nàng cùng chột như nhau,chắc chắn là như vậy,nhưng với kinh nghiệm thì tănhgf bé phản ứng cực nhanh
    --đủ lâu để cưới được rồi ý chứ
    nghe câu trả lời cảu thằng bé,Kiên nó nói thêm:
    ---thảo nào ở trường nhiều anh tán nó lắm mà nó cứ lạnh bơ như ko, thế chắc phải lâu lắm rồi anh nhỉ
    --khoảng hơn 2 năm thôi mà(thằng bé trả lời dứt khoát luôn)
    miẹ,tính đến tầm này là 10h45 phút thì mới biết em DUNG được hơn 48 tiếng,hô hô
    trong cái phòng hát này thì thật sự là em chr có cảm giác jì là vui sướng lắm cả,hay là lúc nãy ở STAR MAX đã máu lửa hết rồi nên về đây ngoài hát ra thì mọi người có vẻ như là ko hào hứng = lúc đấy
    ấy thế mà quá hơn 2 chục bài hát thì cũng hơn 11h rồi đấy ạ?
    em cũng uống hết chai ken của em rồi ,may quá ko bị đỏ mặt,đến tầm này em THU mới để ý là DUNG có thêm cái khăn mới
    ôi dời ơi,thằng bé bây h mới phát hiện mình ngu như choá,mua đò tặng mà ko nóc cái đính giá bé bé ra,vẫn còn nguyên,
    em THU cầm vào thì nó lại nhìn thấy,tếh mà nó cũng ko nói jì đâu,nó hỏi DUNG:
    ---khăn này mới mua hả DUNG?
    -(DUNg quay sang nhìn em cười và trả lời với THU),quà noel của tao đấy
    THU lập tức nó cũng hiểu ý ngay nhưng nó lại đá đểu em 1 câu là:
    ---125k hả anh,mua nhanh thế,cái này em mà mua chỉ dưới 100k thôi
    tsb,quên bóc giá mới nhục chứ,lúc đấy chỉ biết chữa thẹn là cười ngượng mà thôi,nhưng may sao lúc đó DUNG quay sang THU và nói 1 câu có vẻ hết sức nghiêm túc làm em tấhy ấm lòng vô cùng luôn:
    -125k là thế nào? mày có trả gấp đôi tao cũng ko bán cho mày!
    ôi mẹ ôi,vậy là em nó rất quý trọng cái khăn do mình tặng,có thể vậy mà cũng có thể là ko,có thể em nó giả vờ cao thu đến vậy mà cũng có thể đấy là đòn của cả 2 em,chuyện jì cũng là có thể
    thằng bé biết thế nhưng dù sao có câu đấy của em nó thì mình biết mình mua cho em nó cái khăn là ko uổng rồi
    ---ơ thế quà của em đâu anh???
    miẹ,lại 1 câu hỏi khó của em THU,chưa biết tính trả lời thế nào thì em DUNG lại bào chữa ngay cho mình:
    -mày mơ à?tao cũng vừa nhận được quà thôi,mày phải đến noel năm sau nhé
    khà khà,noel năm sau ư,hay,noel năm sau mà được cặp với em THU thì cũng là 1 việc vui đấy,ko tệ tí nào cả,nói xong phát tất cả lại cười,em DUNg lại càng ngả về phía mình hơn nữa
    bẵng đi 1 lúc với mấy bài hát tra tấn,nhìn đồng hồ thì đã gần 11h30 rồi
    có vẻ bắt đầu nản,nhìn là biết,làm sao khí thế = lúc lên STAR MAX xem bóng đá được
    lúc đấy có cuộc điện thoại cho CHI và em nó bắt đầu xin phép ra về,còn em HƯƠNG cũng nói là phải về,vậy là cả bọn quyết định nghỉ hát,thằng cu HƯNG thì vẫn còn máu lắm,chưa quyết định nghỉ hát nó đã bảo phải ra đường làm vài vòng rồi,mà chắc chắn là thế rồi,hôm nay mà ko ra đường thì biết đến bao h mới có lại ngày hôm nay để đi cổ động như thế 1 lần nữa
    vậy là cả bọn lại thu dọn 1 lần nữa để ra về,cái vụ thanh toán ở phòng hát này thì bây h lại ko phải nghĩa vụ của em nữa rồi,lúc đó mấy thằng cu kia thì nó rút kinh nghiệm mình rồi nên chúng no trả nhanh lắm
    chính xác là cu Hưng trả,cũng chả có jì phải quan tâm lắm chuyện này,thế là vui vẻ quá rồi,mà kể cả mình trả thì cũng có sao đâu,muỗi
    lúc đi ra cửa,lúc này troong mọi người có vể mệt rồi,nhất là khi em DUNG nó có ngáp,em soi thấy,nhưng nó tránh đi,ke ke,chứng tỏ em này đi ngủ sớm,đúng như lời em nó nói là 9-10h về nhà,cái này thì ko thể điêu được
    lúc này DŨNG và KIÊN đưa CHI và HƯƠNg về,cả nhóm chỉ còn lại em ,DUNG THU HƯNG và LỆ
    cả bọn nghĩ là phải đi 1 vòng lên Hồ rồi mới về lấy không khí đã,mà ngoài đường lúc này vẫn đông như ban ngày,tiếng VIỆT NAM VÔ ĐỊCH vẫn vang lên ở đâu đó
    nhưng tiếng trống,tiếng xoong chảo,nồi,....1 số thứ khác ,tiếng còi xe vẫn vang lên ầm ầm
    3 xe 5 người đi hàng 3 tiến vè phía đường BÀ Triệu định sẽ vòng qua VinCom mua thêm cờ,vì chỉ có mỗi xe em là có cờ thôi,ke ke,mà đi đường Bà triệu h cũng đông lắm,xe cộ gần như kín đường,sắc đỏ rợp trời,nhất là cái tiếng còi xe,nói chuyện với nhau còn chả nghe thấy jì,nhưng càng đi về phía cuối đường bà triệu thì lại thưa dần đi,may thay
    đến Vincom THU và hưng cũng mua mấy cái cờ guống xe em vf cũng cắm như em,riêng cu HƯng thì mua thêm cái băng VN VÔ ĐỊCH đeo lên trán nữa
    thế là cả bọn đi vòng qua phố Huế để thẳng tiến lên Bờ hồ
    ddong quá,bây h thì cả bọn cũng hăm hở như ai,đến chỗ giao nhau với phố Nguyễn Công Trứ e, quay lại bảo DUNg là:
    --nhà anh ở phố này,gần cây xăng kia kìa
    rồi chỉ vào,DUNg nghe thế nó hỏi luôn
    -này,anh đi chơi muộn thế này mà em ko thấy anh báo cáo jì với bố mẹ cả,ko thấy ai gọi anh luôn,hay là anh đi thế này quen rồi
    em nó hỏi câu này chứng tỏ em nó cũng muốn biết về mình như thế nào,chứng tỏ nó muốn tìm hiểu mình đây mà
    --anh ở 1 mình,thường thì buổi tối lạnh tếh này anh ở nhà thôi,còn hôm nay đi chơi noel thì có muộn cũng được,bình thường anh đi đâu cũng có ai hỏi jì đâu,ra đường thì tự lo thôi mà,khi nào em ra ở riêng thì em sẽ biết
    -1 mình 1 nhà à,thế cơm nước thì sao,ai lo cho anh khoản đấy,lại còn quần áo giặt giũ nữa
    --cơm thì buổi tối anh đăng ký ở quán ngay gần nhà,buổi trưa ăn ở cơ quan,quần áo thì có 1 cô giúp việc cú thứ 2,4,6 đến giặt 1 lần vào lúc 3h chiều
    -sướng nhờ,em con gái thì ko được ở riêng,nhưng mà con trai thì lại được,thik ghê
    --chả thik lắm đâu em,vẫn phải lo nhiều cái đấy,mà anh ở để trông nhà ý mà,nhà anh cho thuê tầng 1 phía trước người ta bán hàng,anh ở trên tầng 3 cơ,đi cửa sau,riêng biệt
    -sống như anh thì lấy vợ được rồi đấy nhỉ?
    --lấy vợ á,còn lâu em ạ,(rồi nói nhỏ hẳn đi),anh chwua có người yêu em cũng biết rồi mà,lấy vợ = niềm tin à
    ..........................
    càng lúc càng đi đến gần phía Hàng Bài
    xem ra có vể đek đi được nữa,bên trên là rất nhiều cờ và người,những tiếng hú gọi bầy,những tiếng còi khô khan đòng thanh vang lên hoà lẫn trong tiếng VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    và thỉnh thoảng thằng cu Hưng lại bắt nhịp cho cả nhóm hô VN VÔ ĐỊCH,lúc đo rất nhiều chàng đi đường để ý thấy em LỆ ngồi trên xe và cũng hô lên theo nó,vui phết
    đi qua ngã tư Trần hưng đạo thì tất cả đều nhận ra là mình đã sai lầm,hết đưòng luôn,tất cả các xe hầu như đứng im hết,tiến cũng ko được mà lùi cũng ko xong,vỉa hè cũng ko còn chỗ mà leo,mà chả lẽ chở mấy em như hoa như ngọc thế này lại đi leo lên vỉa hè à,dở hơi,cư đứng đấy hò reo mãi cũng chán,mà lúc đấy mới thấy mùi khói xe,mùi xăng và cái tiếng còi vang mãi ko dứt nó nhức đầu thế nào
    lúc này báo cáo cả nhà là tầm 12h rồi ạ
    lúc đấy chả ai dám nghĩ là mình sẽ đi lên được tới bờ Hồ nữa chịu thua luôn
    nhích dần nhích dần
    cuói cùng đến 1 cái ngõ nhỏ nhỏ bên tai phải đường Hàng Bài thông sang phố NGÔ QUYỀN,cả bọn quyết định rẽ vào tìm đường khác chứ đi thế này thì đi sao nổi
    vừa ra được khỏi chỗ đông đi vào ngõ sang đến phố NGo quyền thì điện thoại cảu em DUNG trong túi quần em lại rung lên,nhìn lên lại thấy chữ MyHome,hic hic,lúc này nghĩ là chắc sắp phải đưa nàng về rồi
    nàng bảo tầm 9h 10h về nhà mà, đến h là quá 12h 1 chút rồi chưa thấy về thì bố mẹ gọi cũng là điều đuowng nhiên,con gái họ thế kia thì phải quản lý là đúng rồi
    và khi đưa máy cho DUNg thì cũng dừng xe lại để nghe và chờ THU đi nốt từ trong đám đông ra vì nàng THU đang bị mắc lại 1 chút
    DUNg trả lời cuộc gọi,trong khi THU đang tiến lại gần
    -alô ...mẹ ạ....trên phố đang đông lắm ạ...dạ...........
    trong lúc DUNg đang trả lời thì THU hỏi em;
    ---mẹ nó gọi hả anh
    --chắc thế,cảnh sát truy nã roài
    tức thì nó tiến ra gần DUNg và bảo,mày đưa tao,rồi nó giật ngay lấy điện thoại của DUNG:
    ---alô bác Vân ạ,cháu Thu đây ạ.........hôm nay bác cho DUNG sang nhà cháu ngủ nhé.....mấy đứa qua chơi cho vui......bây h đuwòng đông lắm ạ....không có cách nào đi luôn.......bọn cháu đi mãi được có 1 tẹo......dạ dạ
    rồi nó đưa máy lại cho DUNG:
    -mẹ ạ.....dạ...dạ......vâng sáng mai con về sớm ạ.....dạ......bố mẹ ngủ ngon nhé
    qua cuộc điẹn thoại vừa rồi thì đủ biết là đêm nay DUNg sang nhà THU ngủ mà cũng biết tên mẹ DUNg là Vân nữa chứ,mà THU có thể xin phép cho DUNG sang nhà nó ngủ chứng tỏ 2 em này coq chơi với nhau rất là thân,thế nên mới xin được như thế
    lúc đấy lại mừng vì lại được đi tiếp với nàng rồi
    lúc đấy đã biết là sẽ được đi tiếp với nàng nhưng nhì nàng thì h đã biết là nàng buồn ngủ lắm rồi,nàng ngáp dài 1 cái nhìn yêu ko thể tả nổi
    mà trời xui đất khiến thế nào mà thằng cu HƯng và cái Lệ nó lại ra bảo luôn là chúng nó về đây
    thật sự là đoán ngay được bọn này đi đánh lẻ,mất cả hứng,chỉ sợ bây h em DUNg cũng đòi về nhà em THU luôn thì chán,thế là thôi,tạm biệt em LỆ và cu Hưng,hôm nay nhà nghỉ chắc giá phải gấp 3,chúng mày cứ đi đi,ke ke ke
    h cả nhòm chỉ còn lại mình và em THU đứng tần ngần ở phố Ngô quyền,đi đâu bây h,chả lẽ lại đi ầm ầm ngoài đường tiếp,lạnh tếh này,h em mwói thấy dù em DUNG có ôm nhưng mà cái lạnh thì nó cứ luòn qua từng kẽ đi vào người,công nhận lạnh sun vòi
    cả 2 em cũng thế,nhìn là biết chúng nó lạnh và muốn về nhà lắm rồi,đột nhiên 1 ý nghĩ nảy ra,em nói luôn:
    --h chả đi thế này nữa đâu,hai đứa về nhà anh uống cốc sữa cho nóng đã
    em THU tròn mắt ngạc nhiên:
    -về nhà anh á,bây h là hơn 12h rồi,bố mẹ anh thoải mái thế cơ à?
    DUng nghe em nói câu đấy như tỉnh ngủ luôn,nó bảo với THU
    -được đấy mày ơi,anh NGọc ở có 1 mình mà,lại gần đây nữa phố Nguyễn Công trứ,qua đi mày,tao lạnh lắm
    nghe thế phát Thu hỏi lại:
    ---anh ở có 1 mình à?thế mà ko nói sớm
    --ơ anh nói với em làm jì nhỉ?nói với DUNg thôi chứ
    thế là đi thẳng Ngô quyền về nhà em luôn
    trên đường đi THU có hỏi em mấy câu đại khái là :
    ---làm ở đâu,ở 1 mình lâu chưa.......????mấy cái này thì nói tí là hết dường
    trong khí đó DUNG thì ôm chặt luôn và ngả đầu vào vai em,có vẻ nàng rất là buồn ngủ rồi
    về đến cửa nhà,em mở của rồi dắt xe giúp hai nàng vào nhà đàng hoàng
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Cái này mới đầu HKGH chỉ muốn chia sẽ và nhờ anh em tư vấn tí thôi, bác có cần phổ biến rộng rãi trên mạng thế không? Dù sao thì cũng là chuyện riêng của người ta mà .
  10. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vậy là lúc đó đã mời được cả 2 nàng về đến nhà,nhà mình thì cũng đã có rất nhiều các nàng ghé thăm rồi nhưng chưa bao h mình cảm thấy hồi hộp như lần này
    mà hồi hộp cũng phải thôi,những lần trước quen nhau tìm hiểu mãi mới lộ cho người ta cái địa chỉ nhà để người ta có thể đến,mà đến thì lại ngượng ngùng ,khó hiểu,chả bù với 2 nàng đây,bảo đến là đến,mà cũng phải,họ đi 2 người,mình làm đek jì được,kể có 1 người thì cũng ngại đấy,nhưng mà 2 người thì họ sợ jì mình cơ chứ nhỉ,thôi kệ,lên nhà đã ,lạnh vãi
    sau khi cất xe xong,đóng cửa,khoá lại đàng hoàng,thằng bé mời cả 2 đi lên tầng 3,nơi phòng của thằng bé,phải nói thêm 1 chút về nhà cửa thằng bé cho cácc bác hiểu:đi cửa phía sau,tầng 1 phía sau chỉ để xe và bếp,phía trước cho người ta thuê bán hàng,tầng 2 là gian thờ ,tầng 3 là 1 phòng rộng 48m2 có đầy đủ tiện nghi bàn ghế tiếp khác ,giường tủ,chỗ làm việc của thằng bé,cả 3 tầng đều có nhà vệ sinh cả
    vào đến nhà,tránh xa cái không khí ầm ầm bên ngoài đường,mọi người cảm thấy như đầu óc nhẹ nhàng hơn,nhất là em DUNG,mình biết là nàng mệt rồi,buồn ngủ lắm rồi,còn nàng THU thì có vẻ tỉnh táo hơn nhiều,vậy bây h lên nhà mình làm jì đây,phải kiếm cái jì cho 2 nàng uống đã chứ
    vừa bưóc lên tầng 3,mở cửa phòng,THu đã thốt lên:
    ---phòng con trai mà thế này thì ổn quá rồi còn jì,anh ở đây lâu chưa?
    -cũng được 3 năm rồi
    (em được cái sống ngăn nắp lắm,nhìn thì cũng chả có jf bừa bộn vì em đi nhiều mà về nhà ngoài cái bàn vi tính và cái laptop thì cũng chẳng động vào cái jì cả)
    lúc đó thằng bé quay sang DUNG hỏi:
    --sao,mệt lắm rồi à,buồn ngủ chưa?
    -em lạnh,lúc nãy đi bên ngoài ổn ,khói xe nhức đầu quá
    nhìn nàng nói mà em thương quá cơ ý
    em cầm cái điều khiển điều hoà vứt bịch cái xuống giwưòng rồi nói:
    --2 đứa lên đây ngồi nghỉ 1 lúc ,uống jì anh pha cho,có sữa,kakao,cà fê....nước lọc
    Thu trả lời:
    ---anh cho bọn em cốc kakao đi,nóng nhé
    --okie
    trong lúc đó,em tranh thủ cởi bớt cái áo của em thì 2 nàng đã cởi giày và bốt rồi nhảy thẳng lên giường em roài và cái chăn ấm của em nhanh chống được gỡ ngay ra
    nhìn như thế em chỉ cười và đi ngay xuống tầng 1 để pha nước,thằng bé ;àm 3 cốc kakao 2 nóng 1 đá,dĩ nhiên là em uống đá rồi
    trong lúc pha nước thì trong đầu thằng bé xuất hiện bao nhiêu là ý nghĩ:
    trời ơi,tự nhiên có 2 nàng trên giường mình thế này,cái giường này cũng ko phải là lần đầu tiên có con gái ghé thăm nhưng mà sao hồi hộp thế
    đã thế lúc nãy khi nhìn thấy động tác trèo lên giường của em DUNG(mặc váy)thằng bé còn nhìn thấy 1 số cái gọi là cực kỳ làm cho thằng bé cứ gọi là chóang...............hay bây h mình bỏ thuốc mê vào kakao nhỉ?hơ hơ,mỗi tội éo có thuốc mê
    nghĩ thế cho vui thôi,chứ mời được cả 2 nàng về nhà mình thế này là chứng tỏ chúng nó cũng tin tưởng mình,mà tin tưởng là do đâu,do mình cả,mình có cái mặt hiền lành,nói năng cũng ko đến nỗi,thôi kệ miẹ,tính sau
    lúc pha nước xong thằng bé cầm cả 3 cốc lên ,lại vào phòng thì đã thấy điều hoà đã được bật lên rồi(thôi tháng này tôi lại tốn tiền điẹn rồi )
    2 nàng ngồi quay lưng vào tường,cái chăn ấm của em được phủ lên phía trước chỉ thò mỗi tay và đầu 2 nàng ra
    --nước đây,uống nào
    em THU lao ra trước,chả biết vô tình hay cố ý mà em nó kéo theo cả cái chăn làm em DUNG lộ luôn ra đôi chân trắng muốt và kéo theo luôn ánh mắt của thằng bé,em DUNg cũng biết là thằng bé nhìn thấy rồi nên em nó bẽn lẽn kéo vào và trách em THU = 1 từ: con này....!!!!
    lúc đó,để chữa thẹn cho em DUNG thằng bé nói luôn 1 câu với em THU
    --nào,từ từ nào,lộ hết cả bây h
    em THU nhận ra ngay và cũng từ từ hẳn lại
    và nó đánh trống lảng ngay khi nhìn thấy có 1 cốc kakao đá
    ---anh uống kakao đá à,khoe thế,ko sợ lạnh à?
    thẳng bé cầm cốc kakao đá từ từ ngồi xuống cái ghế cạnh bàn máy quay sang đối diện với cái giường mà 2 em nó đang ngồi và nói:
    --anh thấy trời đã lạnh thì anh càng thik uống lạnh,người ta gọi là dĩ độc trị độc(bốc phét thôi,nhưng mà đúng là em thik đồ lạnh )
    -anh ở 1 mình thế này thì sướng quá còn jì,muốn làm jì cũng chả ai quản(DUNG nói với giọng đả kích,chắc là đả kích mình sống 1 mình thế này thì mời ai về chả được,câu này em nó ẩn ý nhiều,phải cẩn thận,nhìn nét mặt em nó đủ hiểu)
    --(thằng bé làm mặt hơi có vẻ trầm ngâm nói lại)chả sướng đâu em,cũng phải lo đủ thứ,may mà anh đi làm cả ngày chứ nếu ở nhà ko thì anh cũng ko chịu nổi,buồn lắm
    THU nói 1 câu hết sức thiếu suy nghĩ chen vào:
    ---thế anh có cho thuê ko,cho em thuê ở cùng em làm osin cho
    nó nói câu này vì nó biết mình với cái DUNg mới quen nhau đây mà,chứ nếu là người yêu thật với DUNg thì bố bảo nó cũng ko dám
    thằng bé phản bác lại
    --nhà anh có cho thuê thêm cũng chả được bao nhiêu tiền mà phải cho thuê,biết anh ở đây rồi thì khi nào hỏng xe hay cần trú mưa thì cứ vào,với điều kiện là anh phải có nhà
    nhìn cái mặt nghiêm túc ko đùa của thằng bé,em THu chột luôn,nó lại giả lảng:
    ---thì em cứ hỏi trước thế,nhỡ lúc đấy anh lại bảo ko quen thì chết
    hờ hờ,sau câu này thì tất cả cùng cười,thằng bé tranh thủ bật cái tivi lên xem tin tức có jì hay sau khi VN thắng Thái ko,nhưng mà chỉnh mấy kênh chả có cái đek jì,quên mất,nửa đêm miẹ nó rồi,thế là cứ để tivi rồi chỉnh nhỏ tiếng đi nói chuyện tiếp
    lúc này cả 2 em vẫn đang cầm cốc kakao nóng ngồi trên giường,cả phòng cũng ấm lên do hơi ấm từ cái điều hoà,nhưng cả hai nàng vẫn chưa chịu bỏ cái chắn của em ra,chắc là do em DUNg ngại vì nó đang ngồi ở 1 cái tư thế mà mặc váy thì ko thể bỏ ra được,khà khà
    nói linh tinh vài chuyện với em THU thì để ý thấy em nó hỏi cứ như là tìm hiểu xem anh như thế nào,đi làm ở đâu.......trong lúc đó em DUng thì nó lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào 1 hay câu góp chuyện
    càng nói thì để ý thấy em DUNG buồn ngủ lắm rồi,bất chợt,DUNG hỏi:
    -anh ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
    --ra cửa bên tay trái,công tắc đèn phía cạnh cái gương
    rồi em nó cũng đứng dậy,ôi mẹ ôi,h mình mới được hiêm ngưỡng hết cái đôi chân trắng muốt của em nó,em nó có đi tất da chân,vậy mà mình ko để ý,loại này mà lúc đầu mình cũng ko để ý được thì chắc là loại xịn roài
    mà thêm vào đó lúc này em nó đã cởi bỏ cái áo khoác ra rồi nên thân hình em nó nhìn càng mỏng manh,càng yêu hơn ,DUng nó đi mà em vẫn muốn nhìn nhưng giữ ý,ai lại soi con nhà người ta như thế,hỏng hết cả
    sau khi DUNg đi ra cửa,chỉ còn em với THU,em quay sang hỏi thăm 1 vài điều:
    --bọn em 2 năm nữa là ra trường nhỉ,thế đa có dự định jì chưa?
    ---bọn em con gái thì chỉ xin việc rồi lấy chồng là hết đời yws mà,dự định thì có làm jì đâu
    --nói thế chứ,trai gái thì khác jì nhau,cứ làm ddược cái mình thik thì vui hơn chứ
    ---chệp,thật ra bọn em cũng may mắn sinh ra chả thiếu thốn jì,cái jì cũng được bố mẹ lo cho nên mọi thứ nó cứ từ từ diễn ra,nhiều lúc đâu có được chọn đâu
    --thế em với DUNG chơi với nhau lâu chưa???anh thấy có vẻ khá thân nhỉ,có thể xin phép sang nhà em ngủ là anh biết
    ---dạ,bọn em chơi với nhau 3 năm nay rồi,gọi là thân thì cũng đúng,bố mẹ em cũng biết nhà DUNg nên xin di qua nhà em ngủ đêm thì cũng cho,có lần em còn đi nghỉ mát với nhà DUNg bố mẹ em cũng cho mà
    lúc này tranh thủ thằng bé hỏi luôn những jì mình còn đang thắc mắc:
    --này,thế cái quả biểu diễn trên chỗ bóng đá là sao mà hai đứa học được chuyên nghiệp thế
    ---hi hi,cái đó là hồi trước bọn em đi tập aerobic có 1 chị tập cùng bọn em,sau cũng chơi cùng chị ý hay đi mua quần áo với nhau,lúc bỏ tập aerobic thì chị ý rủ qua nhà chị ý dạy,từ hai năm trước cơ........mà em biết ngay là thế nào anh cũng thắc mắc,nhìn chuyên nghiệp nhưng mà đến cái sàn nhảy bọn em cũng chỉ mới vào có 1 lần thôi
    --uh,anh phải hỏi cho biết chứ,tầm này anh mới quen DUNg được có 2 ngày mà
    ---thế nó có kể anh chuyện jì ko?
    --ko,anh có biết jì đâu,hôm gặp nhau DUNg chỉ bảo là rủ anh đi chơi noel,thế là anh đi thôi
    ---thật ra hôm nay thấy anh xuất hiện em cũng hơi bất ngờ,em cứ tưởng nó đùa cơ,hoá ra nó nói thật,...mà thấy anh đi với DUNg em cũng yên tâm,nhìn anh thì biết ko phải người xấu rồi.
    --anh vẫn thắc mắc 1 chuyện là,em với DUNG,cả 2 đứa.....nhìn xinh thế mà hoạt bát thế chả lẽ chưa có người yêu à???
    ---(cười)em thì có rồi,người yêu em mới sang Úc học quản lỹ bộ phận,còn cái DUNg thì bình thường nó lạnh và ít nói lắm,ở trường con trai nói chuyện với nó cũng khó,bắt chuyện với nó cũng khó,thế nên tự nhiên anh xuất hiện em cũng ngạc nhiên lắm
    --thế hả,thế trước đay DUNG có người yêu ko?
    ---có,nhưng mà chuyện của nó thì anh hỏi nó ý,nếu mà nó kể cho anh thì anh bảo em(rồi cười 1 cách khó hiểu)
    ................
    đúng lúc đó đang nói chuyện thì DUNg lại quay vào,mấy cái dép đi trong nhà của em nhìn xấu mù mà thấy em DUNg đi mình lại thấy nó đẹp thế
    em DUng đi vào và hỏi luôn em THU:
    -mày ơi về chưa,tao buồn ngủ quá rồi
    ---ngồi chơi lúc đã,h đi ra ngoài còn đông lắm
    thế là DUNg lại ngồi xuống ,cầm cốc kakao lên uống tiếp:
    -pha kakao nếu muốn ngon anh phải cho thêm 1 ít cà fê vào,lần sau em pha cho mà học tập
    --uh,anh quên đấy,mà chờ em pha cho chắc còn lâu lắm,biết thế rồi anh ở nhà tự pha,ka ka
    vừa nói DUNg vừa về đúng vị trí quấn cái chăn của em vào như lúc đầu,hoá ra em nó vừa đi tẩy trang các bác ạ,nhìn nhạt hơn 1 chút nhưng mà vẫn xinh chán
    lúc này thì em THU lại vùng ra ngoài và đi thẳg ra cái tủ lạnh của em,nó mở tủ ra thấy cái họpp bánh mà em đang ăn dở,nó lôi ra luôn,chả thèm hỏi câu nào,ăn luôn,em cũng mặc kệ,no ra bàn nước ngồi và ăn ngon lành,nhìn như thế em lại hỏi:
    --em ăn cái đấy làm jì,lạnh lắm,ăn bánh mì nóng ko,anh xuống nhà làm cho??
    ---dạ thôi ạ,em cho đỡ buồn mồm ý mà
    --ke ke,anh cũng mời lịch sự thôi ý mà
    ...................
    trong lcú đang quay sang em THU đá qua đá lại vài câu thì ở phía bên trên giường,em DUNG,vớ ngay được cái gối và ngả xuống nằm nghiêng ra đấy luôn,chùi ui,nhìn nàng nhắm mắt ngủ kìa,mái tóc bồng bềnh che lấy 1 nửa khuôn mặt cảu nàng càng làm cho vể đệp của nàng thêm phần diễm lệ,nàng ngủ à???đúng rồi,và thằng bé nghĩ ngay ra 1 kế hoạch để cho nàng có thể ngủ lại đây,cả THU nữa,ngủ lại đây thì càng vui..............tầm này là đang nghĩ thế nhé
    lúc này đồng hồ đã là 1h rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này