1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

    Tôi và bạn gái thường có bất đồng, đôi khi nhiều tới nỗi mệt mỏi, hôm rồi em nói chúng mình tạm thời xa nhau 1 thời gian, không liên lạc, không gặp mặt nữa.tôi đồng ý.Nhưng rồi tôi hoang mang không biết 1 thời gian ấy là bao lâu, giờ đã là hơn 2 tuần rồi tôi có nên liên lạc lại không?Lúc chúng tôi tạm thời chia tay 2 đứa hẹn sẽ mãii yêu nhau như lúc xưa, chỉ tạm xa nhau để cả 2 có dịp nhìn lại mình thôi.và giữa 2đứa không có chuyện gì thực sự ảnh hưởng đến mqh cả.
    tôi biết gặp lại bây giờ chúng tôi rồi cũng sẽ vẫn cãi vã, nhưng tôi lại nhớ em quá, bởi thực sự bản tính rồi, nhìn lại mình vốn chỉ đc mấy ngày lại như cũ thôi.các bạn tư vấn giùm tôi trường hợp này nhé, tôi nên làm gìđây?không biết cái thời gian này nên là bao nhiêu là đủ để nói là "tự nhìn lại mình" nhỉ?
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    HI, vào viết cho bạn chút vì thấy cũng giống mình năm ngoái. Tụi mình cũng 2 lần "cho nhau 1 thời gian" vì quả thật lúc đó mối qhệ rất căng thẳng, xém thì teo Thú thực là khi phải nói ra như vậy ko dễ dàng gì đâu bạn ạ, và cái thời gian đó cũng là cái thời gian kinh khủng nhất với mình nữa. Quả thực là thấy rất kinh khủng ý, làm việc gì cũng bực bội, ko vui, ko thiết gì cả. Thế nên từ năm nay tụi tớ cũng qui ước có gì mâu thuẫn là giải quyết luôn, ko chơi cái trò "cho nhau 1 time" nữa, khủng bố thần kinh dữ lắm
    2 tuần là đủ rồi đó bạn. Của tớ lần trước thì được 10 ngày mà dài như 10 tuần vậy đó
    Còn chuyện bạn cả bạn gái hay mâu thuẫn thì thử thế này xem. mang ra mỗi người 1 tờ giấy, cho về suy nghĩ 1 ngày để viết. 1 mặt viết những điều mình thích, những điều khiến mình yêu hơn của người yêu. 1 mặt viết những gì khiến mình ức chế, nguyên nhân gây cãi vã...v...v... rồi thì hai người đổi 2 tờ giấy ấy cho nhau mà giữ. Sau này mỗi người có gì cố gắng kiềm chế đi 1 tí, hi vọng sẽ đỡ hơn
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Diễn biến như thế thì có thể coi là thoái trào rồi.
    Ẻm này nói thẳng là chán cậu, nhưng chưa dám cất nhời mà thôi.
    Em thích tạm xa thì chiều theo ý em. Nhưng nhớ quá thì cũng không nên le te chạy lại trước. Hãy để cho ẻm thấy cần thì nối lại tình cảm.
    Còn sau mấy tuần ấy, nếu em kia lờ cậu, hoặc đối xử với cậu nhạt nhẽo hơn trước thì nên chủ động out luôn. Khỏi lằng nhằng, mất thời gian mà rồi chẳng cải thiện được gì.
    Anh thì cực ghét cái kiểu " tạm xa để nhìn lại"....xyz khỉ gió gì gì đấy!
    Bồ mà mở miệng nói giọng ấy thì cứ xác định xách valy một đi không trở lại luôn cho nó khoẻ.
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    A H chuyên gia đi xúi bẩy ng khác bỏ nhau nhá
    Đến khi anh có chuyện với 88 lên đây mà ngồi xin tư vấn thì đừng trách em xúi bỏ nhé
    @ Bác nên gọi, nt cho ny bác trc đi. Thế là đủ cho nhau thời gian rồi đó. Lâu hơn nữa em sợ tan mất.
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    chỉ có bọn giai nhà ta khi chán gái mới nói câu này !
    còn bọn gái á nó mà chán bác , thậm chí cực chán nó cũng ko nói , mà âm thầm , lặng lẽ ...đến 1 ngày tự nhiên nó cho bác soi gương , bác sẽ thấy trên đầu mình sao có 2 cái que , cong cong , nhòn nhọn , nhìn rất chi là hoành tráng !
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ bạn nên chủ động nhắn tin hỏi thăm người yêu trước đi. Nhường là nhường bạn gái mình chứ đi đâu mà thiệt.
    Còn cái chuyện "tạm xa 1 thời gian" như anh gì nói trên kia mà bảo do con gái chán thì ko đúng đâu. Đúng là khi phải nói đến câu đấy thì mối quan hệ lúc đó thực sự cảm thấy như đi vào ngõ cụt rồi, mà ko biết tiến thoái thế nào, xử lý làm sao. Nhưng nếu yêu nhau mà câu "xách vali đi ko cần suy nghĩ gì" thì em cũng nghĩ ko biết anh đánh giá mối thâm tình của mình ở mức nào. Câu "cho nhau 1 thời gian" khác hẳn kiểu giận dỗi mà bảo 1,2 câu nói ngọt mà cho qua để lần sau lại tiếp tục dỗi hờn này nọ...
    Với trường hợp này, nếu cả hai thực sự đã có suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ của mình thì nó sẽ giúp cả hai sau này kiềm chế đi nhiều lắm. Mối quan hệ từ đó cũng tốt lên nhiều vì cả hai đều cố ko mắc lại những sai lầm mà đối phương mệt mỏi nữa (ứng trường hợp tớ tớ thấy như vậy). Nhưng cũng tương tự nếu xử lý ko tốt, lần này như dây đàn kéo căng đứt phựt 1 cái, hết thuốc chữa
    Gọi điện cho người yêu đi bạn nhé
  7. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin lại cho chị ấy đi anh ơi, chắc h này chị ấy cũng đang buồn lắm đó ấy ơi...!!
    Em thấy thì con gái đúng là không có cái kiểu tạm xa nhau vì chán đâu, có khi ngược lại đúng hơn, để xác định lại coi mình trong tim người ta quan trọng thế nào chẳng hạn. Thế nên chắc chị kia cũng cồn cào lắm chớ, vì mục đích chính chắc chắn là đợi anh chủ động gọi điện, ntin, liên lạc cơ đấy anh ạ.
    Liên lạc đi anh ơi, không khéo để chị ấy tưởng tình yêu anh nông sâu cũng chỉ đến mức đó thì teo vô duyên đấy!
  8. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    2 tuần là quá lâu .
    Đáng lẽ sau 3 - 5 ngày im hơi lặng tiếng là ông phải liên lạc ngay rồi.
    Bên ngoài thì quan tâm, nhưng cái chính là biết thái độ của cáo ra sao để còn "Quyết" .
    Ko được lằng nhằng vừa mất time vừa mệt mỏi.
    P/s: Nếu cáo nhà ông mà có "của để dành" thì 2 tuần là quá đủ để mọi chuyện xảy ra
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ông vừa phải thôi, làm thằng đàn ông, tôn trọng quyết định gái chút, chạm tới mức này cho thấy ông chả có tí bản lĩnh nào cả, gái nó sợ nói thẳng chia tay ông nhảy lầu tự tử đấy.
    Thông thường thì chỉ cần ông nhắn tin hoặc tìm gập gái nhà ông, sẽ có ngay một trận hỗn chiến, và lúc đó việc chia tay nhau nó không còn nhẹ nhàng nữa, ông biết vì sao không, vì giờ này gái nhà ông đang có tâm lý thoải mái khi được tự do, nó tụ tập bạn bè để ăn mừng, dĩ nhiên là phải có một thằng trai nào đấy đang ve vãn nó, ông xuất hiện để tìm nó thì giống như ông chạm vào khúc xương khi con chó đang gặm ngon lành, nó không cắn ông mấy phát tui mới thấy lạ. Mà khi nó cắn ông thì ông cũng đập nó,
    Vậy điều ông nên làm bây giờ, là quên con nhỏ đó đi, tận hưởng một cuộc sống tự do xem nào, nhìn ra ngoài coi (nhìn kỹ vào mới thấy, vì gái nhà ông làm mờ mắt ông rồi) các em ở ngoài vẫn ngon lành gấp mấy lần gái nhà ông đấy.
    Nói thì nói vậy thôi, chứ trước giờ tôi chưa gập thằng nào ở giai đoạn này mà thoát được, phải qua chuyện này rồi nghĩ lại mới phát hiện là mình ngu (tôi cũng thế )
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau để kiểm chứng tình cảm là việc làm đúng đắn . Tớ đã làm thế ,tiện thể do bận công việc và đi nghỉ với với gia đình , cố tình không gặp 1 tháng, và sau đó 2 đứa đã nhận ra tình cảm cho nhau là có thật và gặp lại thì thấy cần nhau nhiều hơn .
    Bản thân tớ thấy cần những khoảng thời gian xa nhau như thế này . Nếu tình yêu đủ lớn thì chắc chắn không để mất nhau .

Chia sẻ trang này