1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp kíu cấp kíu??? Các cao thủ tư vấn giúp em giẫy hàng,,,

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulam13lan, 09/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cấp kíu cấp kíu? Các cao thủ tư vấn giúp em giẫy hàng,,,

    Tình hình thế này các bác ạ. Em sang năm nay bắt đầu là sinh viên năm 3 ( sinh năm 1987 )? ních này em mượn của thằng bạn cùng phòng thôi, cáo sinh năm 1988 học cao đẳng năm nay bắt đầu ra trường ( nhưng chưa ra được vì nợ môn )? chuyện xảy ra từ chuyến đi về bắc thăm quê nội ( tết âm lịch ) , khi vào nam tình cờ gặp cáo , trông rất là ngon, và vip ? ( nhà cáo rất giàu nhưng ko hiểu sao laj đi tàu, em quên chưa hỏi ) em thèm rỏ dãi ra ý chứ nhưng cũng biết tự lựa sức mình. Không tấn công cáo mà tấn công cáo bạn ngồi cùng cáo trên tàu? về đến miền nam yêu dấu mấy đứa đi trên tàu ghế ngồi gần nhau gồm : cáo, cáo ngồi cạnh cáo, em và 1 thằng nữa học giao thông cũng mon men định tán cáo. Vì ai cũng có ý đồ đen tối nên bọn em tổ chức đi chơi 2 lần cùng nhau? trong 1 tuần, em và cáo kia đi chơi riêng thêm được 1 lần nữa . cáo kia mới sinh viên năm nhất,ngây thơ lắm. em cưa gần đổ rồi, đại khái là mới nắm tay thôi, nhưng nếu cưa tiếp chắc chắn sẽ đổ? trong lúc đó thì cáo này tự dưng nhắn tin cho em. Em cũng đưa đấy. thế rồi 2 người gặp nhau,,, ngay trong lần hẹn đầu tiên thì đã đè nhau ra hôn. Cáo này hôn rất điêu luyện. toàn bằng lưỡi? em quyết định dứt cáo kia và chơi với cáo này?




    Chuyện không chỉ có thế.. em xin được giới thiệu sơ qua về cáo này : quê gốc ngoài bắc? bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ. mẹ giáo viên ở Hà Tĩnh? bố làm đại tá hay cái gì gì ấy, ở Phú Yên, nhà giàu, có 1 ô tô và 1 Sh. chị đang du học bên úc, nhà có 2 chị em, cáo sống từ nhỏ lúc với bố, lúc với mẹ, hoặc không có cả 2. Cáo này tiêu tiền rất bốc?rất nhiều thằng theo đuổi, khi bắt đầu gặp em mới chia tay người yêu được 1 tháng ( yêu nhau trong 4 năm ) ăn nói vụng, theo em thì kĩ năng sống kém, không có bạn thân thì phải? bệnh tật từ nhỏ. Năm nhất cáo đi hiến máu, từ đợt đấy rất hay ngất xỉu?
    Sau cái đợt hôn cáo thì 1 tuần sau em dẫn cáo về phòng trọ phang? ( 2 tuần )? cáo này nói thật là mất tr rồi? em để ý thấy từ lúc quen em đến lúc phang phịch cáo đều chủ động hết ( kể cả chuyện kia )? Cũng chỉ vì cáo hay xỉu mà đến lần thứ 2 em mới chính thức làm chuyện đó được ? trước khi phang cáo này em cũng đặt tư tưởng là yêu chơi bời thôi. Sau khi làm chuyện đó xong em rất chán cáo, 1 tuần sau nói chia tay, đã phân tích đủ mọi lí lẽ là 2 đứa không yêu nhau tất cả đến với nhau chỉ vì dục vọng, nhưng không thành. Em cũng có máu dê, sợ cuối tuần không có việc gì làm nên cứ nhùng nhằng. mãi đến tận 26/3, khi đó em chán cáo này lắm rồi, em không liên lạc gì, còn cáo vẫn chủ động nhắn tin chúc buổi sáng, buổi tối, rồi nói sẽ chờ em mãi mãi cáo này đúng là si thật?.. em gặp cáo khác ở hội trại 26/3 trường em tổ chức, cũng năm nhất, bề ngoài rất xì tin nhất trong các cáo mà em từng hôn, nhắn tin với nhau khí thế, hôm nào cũng đi chơi, quấn lấy nhau sau 1 tuần thì em hôn được cáo này, khi đó em cũng như bị ma ám, còn nói với thằng bạn bảo là chắc dừng chân ở em này.. những tưởng sắp được phang phịch thì em nó gọi điện khóc lóc bla.. bla? nói 1 hồi lâu thì bảo là em có người yêu ở quê, gần nhà, nhà cáo này rất quý thằng kia? hồi đó em thích cáo này thật lòng hay sao ý? thế là em nổi trận lôi đình chia tay luôn, vì từ trước tới giờ chỉ có chuyện em lừa gái thôi chứ đâu có điều ngược lại. Bây h vẫn tiếc và thấy ngu?


    Nhu cầu của em cao quá. Rồi em lại gọi cáo kia lên nối lại tình xưa? phang chán em lại đòi chia tay,,, vẫn cái lí do cũ là 2 người không hợp nhau, không yêu nhau, cáo đến với em chỉ để lấp khoảng trống?. cáo này chí phèo với em. dọa em là phải chịu trách nhiệm? từ trước tới h em quan hệ an toàn? nghĩ tức quá. Em gặp trực tiếp cáo rồi lên giọng này nọ? sau đó cũng khoảng vài tuần 2 người không gặp nhau ( cáo cũng phải ra hà nội điều trị bệnh máu xấu )? trong thời gian này em chăn cáo khác, nguồn hàng cũng khan hiếm. ? cáo này thỉnh thoảng nhắn tin cho em, , em cũng nhắn lại? em lên chỗ thằng bạn chơi? cũng kẹt tiền nên vay cáo ( vay thôi ) vậy là lại đâu vào đấy? cáo này vào nam ra bắc liên tục chữa bệnh?gần đây cáo bố bị bệnh. Em cũng thấy thươg thươg thôi, động viên an ủi. tuần trước lên chỗ cáo chơi ( cáo trọ quận ba, em ở Thủ đức ) lên từ trưa,, chơi bời đến 4-5 h chiều về mua đồ ăn, đóng cửa phòng làm chuyện đó đến tận 10h sáng hôm sau, em để ý có rất nhiều thằng nhà rất giàu theo đuổi cáo nhưng cáo mặc kệ, còn hỏi em không ghen à, em bảo : kệ , muốn yêu ai thì yêu, sau sự kiện kinh hoàng ấy, 2 đứa quyết định chia tay. Cáo thì còn miễn cưỡng lắm?



    Điều em lo ngại là gần đây cáo nhắn tin cho em rất tiêu cực? kể khổ này nọ, bảo là không còn sống được bao lâu nữa, không muốn chia tay em? đêm qua cáo nhắn tin cho em cũng kể khổ. Em nhắn lại em cũng kể khổ, cáo bảo nguyện vọng của cáo trước khi chết là chăm sóc cho em,,, em chỉ thấy thương cáo thôi? hoàn toàn không yêu thươg gì cáo vì tính cách rất không hợp? bây h nói chia tay cáo này : thay số, không gọi dt, không nhắn tin, phũ phàng quá sợ cáo nghĩ quẩn?
    Mong các bác tư vấn giúp em giẫy hàng,chia tay nhẹ nhàng, em là em sợ cáo này suy nghĩ lung tung, sợ có chuyện? cảm ơn các bác?
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bác,,,tàn nhẫn ...
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 09/08/2009
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Bác thú vật quá.
  4. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    shock quá :|
    chờ hết shock rồi nghĩ xem tư vấn đc j k nhé ^^
  5. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn đến thế này thì thôi !
    Bôi tro lên chứ giờ hỏi ai giũ tro cho ?
    Muốn giữ cái sĩ diện ích kỉ cho mình thì ntn, k dám nói thẳng toẹt ra là '''' a chỉ thích ngủ với e thôi'''', sợ gái nó máu lên nó táng cho thì mất đời .
    Thôi cứ tịnh thân cạnh em nó 1 tgian đã nhé, kiềm chế xong xuôi tính tiếp .
  6. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hãm................
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Hãm nhỉ
    Vừa ăn cắp vừa la làng, ráo hoảnh cứ làm như mình vô tội lắm, còn cái đứa con gái kia nó gây cho mình điều gì kinh khủng lắm.
    Giống thú vật hơn giống người
    Mồm leo lẻo kêu chán rồi đến lúc bấn quá dek chịu đc đành phải gọi gái đến, xong lại chán lại đòi chia tay.
    Tư vấn thì chả biết tư vấn gì, vì con người thì may ra còn tư vấn đc, chứ thú vật thì nói thế nói nữa hay lấy khoan bê tông khoan vaàođầu thì cũng chả đc chữ nào đâu, đến lúc nứng lên lại nhảy dựng lên thôi ý mà. Giống kiểu mấy con cún ở hàng xóm nhà em mọi ng ạ, đến mùa là chúng nó cứ bạ đâu là nhảy chồm chồm lên nhau bất cần biết là chó ta chó tây hay becgiê hay fox, nhảy chán xong nó lại chạy chỗ khác luôn.
    Bây giờ có 1 lời khuyên thế này nhé
    Nếu nhu cầu cao quá, thì tốt nhất nên tiết kiệm tiền ăn sáng gửi sang Nhật nhờ người ta mua hộ cho 1 con búp bê ý, cũng ngon nghẻ giống người lắm, mà ôm nó nằm trong phòng 10h sáng hôm trc đến 10h sáng hôm sau tha hồ làm gì thì làm nó cũng chả nghĩ quẩn hay phải giãy hàng đâu =)).
    Cố lên, ko em gái kia, em ý nghĩ quẩn em ý ko tự tử đâu mà em ý nhiều tiền, khéo em ý cho vài thằng đệ tử đến xẻo mất cái của quí thì lần sau có muốn giãy hàng khác cũng chả đc đâu, rồi lại khổ 2 cụ ở quê chả có cháu bế thôi.

     
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    phang chán rồi lại đòi chia tay, chia tay chán rồi lại phang ... Gái bệnh tật đầy người, ba gái cũng bệnh, nhà giầu nhưng có lẽ gái thiếu thốn tình cảm ...... Một lúc pác bắt đến mấy con cá, chẹp âu cũng là do nguồn hàng khan hiếm đẩy pác tới bước đường này. Vụ này có lẽ pác phải sử tới 2 chứ nhẫn tâm thôi.
    p/s: Cá nhân em thấy pác sắp nhận được báo ứng từ những việc pác làm roài đới

  9. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu là cần nhờ tư vấn hay muốn khoe khoang thành tích ???????
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Kài nì chú cho vào box nì ko hợp rồi ... Mọi ng ở đây sống đạo đức lắm ...
    Còn chuyên của chú , mình tin là nhưng aj co vài mối tình kiểu chơi bời , yêu gái hư rồi thì se thông cảm cho chú ...
    Chú cứ yên tâm , gái hư gái yêu chơi bời chúng nó cũng khôn ngoan dạn dĩ lắm , chúng ko bao h nghĩ quẩn vì 1 thèng zai đâu ... Yên tâm ...
    Xđ cắt thì cắt hẳn đi ... nhùng nhằng au này khó dứt lắm ... Đây ko fải là kiểu gái mú hay iêu đương mà chũng ta co thể save nó vào ký ức thành những kỷ niệm đẹp đẽ găn với 1 thời trẻ trai đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này