1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp cầm cưa..... nhờ các bác tư vấn ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 17/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kiếp cầm cưa..... nhờ các bác tư vấn ạ.

    Qua loa bản thân trước cái, em con nhà đàng hoàng có học vấn,công việc, hoạt bát, nói năng chém gió thuộc loại cũng ko tồi, vui tính hoạt bát nhất là với các chị em.... Điều kiện cần và đủ đã gọi là ko phải tồi... Nhưng vẫn lên bờ xuống ruộng với cáo .
    Bây h về cáo : là bạn chung lớp thời cấp III ( eo ôi ngày xưa và bây h káhc xa nhau thế ) bẵng 1 thời gian bây h gặp lại khi họp lớp... Lần thứ 1 : cách đây cũng tròm trèm 2 năm, cũng lân la sms,chat chit các thứ nhưng thấy ca này khó nên lui ( vẫn chỉ ở mức xã giao thôi nhá ). Vì ngày đấy là chưa biết cáo có bạn trai hay chưa. Năm nay cũng lại họp lớp cuối năm, tính em thì thoải mái có trai thì đi với trai có gái thì đi với gái ( gái ở đây trên tinh thần vui là chính, em thuộc dạng nghiêm chỉnh ngô ra ngô khoai ra khoai ) nên cũng lân la lại các thứ. Sau khi nghe 1 số tín hiệu tốt từ các chị iem thuộc hàng thân và cận, " cáo có ấn tựơng với em khá tốt ", cáo vừa chia tay bạn trai đa quen 2 năm cách đây 4 tháng " ( cái nì do cáo nói )....
    Okay
    Quá trình diễn ra nhu thế này :
    - Mồng 6 tết đang ngồi thơ thẩn thì cáo buzz yahoo. Đong đưa 1 hồi cáo nói về phim thế là em bắt mạch ngay rủ cáo đi xem phim tết đang chiếu ( dù lúc đấy đang là 12h trưa, xuất chiếu 1h30 há há há ) cáo gật đầu cái rụp. Rồi lanh quanh đi hội hoa xuân chụp hình tự sướng các kiểu.
    - Dần dà thấy cáo online thường xuyên hơn ( do phải coi tiệm net ỏ nhà ) tếh là em lại nhảy vào đong đưa linh tinh lang tang nhưng vẫn chưa đá động gì đến chuyện kia.
    - Sau tết em uống thuốc liều up hình tự sướng của em với cáo lên FaceBook để thăm dò tình hình bàn dân thiên hạ... quả đúng những gì mà em đang mún cáo biết thì comment đã nói hết rồi, thấy cáo có vẻ lúng túng em lại phủ đầu ở ko chả có gì làm nên làm thử quả xì căng đan xem lớp mình phản ứng thế nào. Kết quả là cáo cũng ko tỏ vẻ phản đối cho lắm nhưng con gái mà hay "ngại" .
    - 08/03 em đặt 1 bó hoa rất đẹp ( thằng chủ sạp hoa tự sướng như thế ) gửi tăng cáo, tối đấy cáo gọi điện cho em cám ơn vì bó hoa , qua điện thoại thì cáo dang khóc 1 mình ... ko hỏi thì cũng biết cái ngày này năm ấy thằng ôn nào đấy nó cũng vờn trò này rồi.
    - Thế là em lai nhích thêm đc vài li nữa, đôi lần rủ cáo cuối tuần đi chơi thì đều gật đầu nhưng cả 2 lần em lại đc dịp leo cây ( muốn đâm đầu vào từơng ). Lần 1 do cáo bận đột xuất, lần 2 do cáo bệnh.... còn ngày thừơng rảnh lúc nào em và cáo vẫn đi lúc đó.
    ------------
    Cáo chưa đổ mà em đã đổ rồi, hiện tại em rất là rối trí bao nhiêu kinh nghiệm cắc củm trên tvty này đều trả lại cho các cụ hết rồi ạ .
    Thỉnh các cao nhân tư vấn giúp em ạ....
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh đang băn khoăn là chú póst lên tự sướng hay chú đang Akay thực sự với hai lần nhỡ tàu của chú ?
    Chú đã đi câu bao giờ chưa?
    Chú đã vác súng cao su đi bắn chim bao giờ chưa ?
    Hoặc đơn giản là nửa đêm ngồi rình đập con chuột nhắt nó sột soạt quấy phá ?
    Nếu chú đã kinh qua hết mấy cái trò kia thì hẳn là chú hiểu . Hai lần xểnh con mồi là chuyện quá thường . Không nên hậm hực mà kiềm chế , rồi tập trung săn tiếp . Ngày trúng mục tiêu sẽ không xa .
  3. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ca này đong được, nhưng cậu chuẩn bị tinh thần đong gái xong thì gái cũng tan nát rồi, chuẩn bị tinh thần trc đi cậu bẹn. Cứ từ từ mà tiến, hạn chế cảm xúc, k xoắn xít thì sớm muộn gì cậu cũng chiếm đc cái lô cốt đấy.
    Cớ sao cậu k mang hoa đến tặng trực tiếp cho gái mà phải làm trò gửi tặng. Nó buồn lúc đấy thì cậu phải có mặt mà xoa dịu nỗi buồn ngay cho e nó chứ.
  4. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao cậu k mang hoa đến tặng trực tiếp cho gái mà phải làm trò gửi tặng. Nó buồn lúc đấy thì cậu phải có mặt mà xoa dịu nỗi buồn ngay cho e nó chứ.
    [/QUOTE]
    Cáo cũng thuộc loại con nhà có học, em cũng đang từ từ chứ chưa vội vàng gì mà, nhưng muốn lên đây nhờ các bác bắt mạch cho thôi ạ.
    Thưa bác ban đầu em tính mang hoa đi tặng ấy chứ, nhưng sợ làm thế có nhanh quá không.
  5. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn non lắm ạ, nghe bác phân tích thì em cũng giải tỏa đựơc phần nào rồi ạ. 5* bác
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Kiếp cầm cưa? Đọc tên topic thấy hoành tráng quá nhẩy vào ngó cái mà đọc xong thấy vớ vẩn quá.
    Bạn chủ topic có vẻ như chưa bao giờ biết tán gái 1 cách đúng nghĩa nhỉ?
    - Ko có nghe đài địch nhé, đừng có nghe nó hót nó thanh nga thanh minh nhiều, rủ đi chơi 2 lần mà lỡ hẹn thì lượn, éo bao giờ thèm rủ nữa cho nó ngắn. Xịp pẹ, thời gian của anh có phải sẵn éo đâu, oằn tà là mằn nhiều chả ra làm sao. Hẹn đi mà sát giờ lại lý do lý trấu ra quá 2 lần thì tỏ thái độ luôn.
    - Hoa với chả hoét 8/3 làm gì cho nó mệt? Cậu dở hơi bỏ mẹ, bao năm cậu có tặng nó cái gì bao giò ko? Tự dưng năm nay ra tặng làm gì? Tốn tiền mà gái nó cũng éo hẳn là thích đâu, tặng thì thôi uh em lịch sự em cám ơn tý thôi
    - Chịu khó ôm ấp chia sẻ nhiều vào
    À đấy nhắc cậu vài ý chính như này :
    - Con đường ngắn nhất để tán gái là làm sao cho mỗi lần đi chơi với ta, mỗi 1 câu ta nói gái nó phải nhớ mãi. Tức là cho nó cái cảm giác ở bên cạnh bạn nó luôn vui vẻ. Tức là số lượng hơn chất lượng, có thể 1 tuần đi 1 lần nhưng mỗi tuần là phải cho em ngồi hóng nguyên cái tuần sau chờ ta call rủ đi chơi. Đừng quá đặt nặng vấn đề tỏ tình linh tinh hay bạn bè nghĩ thế nào, mấy cái phù du đấy làm mà ko biết cách, quá đà là dễ hẹo vì làm gái phải suy nghĩ khi tc của cậu với nó chưa được khẳng định
    - Tâm lý là phải vững vàng và nhất quán trong cách ứng xử, ko vì gái tỏ hành động hay thái độ gì thăm dò mà đã sun chim lại
    - Biết chuyển pha đúng lúc để làm sát lại mối quan hệ. Đôi khi bạn tinh ý hoặc biết cách thì 1 câu nói sẽ làm con đường của bạn thênh thang lên hẳn. Hãy biết để ý cảm xúc của gái mà ra quyết định
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em thấy vụ này bác sắp thành công rùi mà, cứ thế mà tiến thui. chứ mấy cái lí thuyết kia chỉ là tương đối thui, nói thì ai chả nói đc.
  8. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vâng các bác cứ chỉnh em xin tiếp thu ạ. Tiếp theo nên tiến thế nào nữa ạ???
  9. lil299

    lil299 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hik em cũng cần các cao nhân giúp đỡ, muốn post topic mà p hải có bài rùi mới đc pót, cho em ké với nhé.
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng em , em bị cáo chăn chứ ko fải đang cưa cáo

Chia sẻ trang này