1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà đang xoắn - mọi người giúp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 22/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mình xin nói qua tình hình:
    mình quen th được 3 tháng. hai đứa đi chơi rất vui vẻ và rất thường xuyên gặp nhau. nói chung có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm gắn bó. th biết là mình thích th và mình cũng k giấu điều đó, chỉ là chưa nói chính thức thôi. mình cũng cảm nhận được là th cũng thích mình và th cũng nói là đi với mình thấy rất vui và rất thích đi với mình. 2 đứa hiện giờ đang "trên bạn dưới yêu".

    hôm trước mình có hẹn th là tối t3 đi chơi trung thu. th nói có gì th sẽ nhắn tin. chờ đến 5h sốt ruột quá phóng xe đến cty th định làm cú bất ngờ rồi đi luôn. ai ngờ th nói là phải về đi với đám bạn thân phòng trọ. mình thì buồn nhưng cũng vui vẻ chấp nhận. xong rồi th nói là phải đi gặp người quen của mẹ. mình định đi chung với th 1 đoạn tới chỗ người quen r về. th nói là th không muốn mình đi theo nhưng mà vì mình nghĩ không có gì nên vẫn đi theo. lúc đi thì thấy th không nói gì.
    tới chỗ hẹn thì mình phát hiện ra là th đi tới 1 nhà hàng và có 1 thằng đang chờ. thằng này lớn tuổi hơn và mình biết nó. lúc đó hơi shock nên bye r chạy thẳng tới nhà th chờ xem thử th có về đi với bạn thiệt không.
    chờ tới 9h th mới về, thấy mình thì th rất bất ngờ. mình nói thẳng với th là mình thấy rất khó chịu khi th làm vậy. th giải thích là có mẹ của thằng kia rủ đi nên phải đi (tại vì mẹ thằng kia là sếp mẹ của th). xong r th nói là th hiểu mình khó chịu và xin lỗi. sau đó nói chuyện vui vẻ 1 chút rồi mình đi về.
    về tới nhà tưởng mọi chuyện êm xuôi, định gọi điện cho th nói chuyện chút. gọi 5 cuộc k thấy bắt máy, nhắn không thấy trả lời, lên yahoo buzz cũng không thấy gì. giờ đó thì th chưa ngủ nên mình biết là có chuyện gì rồi.
    cả đêm bị xoắn ngủ không được, 6h sáng dậy gọi thêm vài cuộc nữa mà k thấy bắt máy. xách xe phóng đến trước cty đứng chờ. lát nữa th tới cty thì mình hỏi là sao không nghe máy. th nói là hôm qua th k thích mình đi theo mà mình vẫn đi, do đó th cảm thấy bực mình nên k muốn nghe máy. mình cũng thấy vậy là không đúng nên có nói xin lỗi vì đã làm vậy. xong rồi hỏi th có tha lỗi k thì th cười rồi nói có gì tối nhắn tin cho.
    tuy chuyện cũng k nghiêm trọng nhưng chiều giờ thấy xoắn quá. cứ suy nghĩ nào là th sẽ chán mình, có ấn tượng xấu với mình, sẽ hạn chế gặp mặt hay tệ nhất là k gặp mình nữa. đầu óc mình hiện giờ đang rối bời.
    mình thích th thật lòng và có ý định nghiêm túc, không hề quen chơi cho vui. trước ngày hôm qua thì 2 đứa vẫn còn cười đùa vui vẻ bình thường.
    cả ngày nay mình không liên lạc với th để chờ đến tối xem th có nhắn hay chat không. mà lỡ như th không liên lạc thì có nên chủ động nhắn trước không và phải làm sao để biết là th còn giận hay không vậy mọi người. trong trường hợp xấu thì phải xử lý thế nào? giờ mình đang xoắn nên không suy nghĩ được. mọi người giúp mình với. cảm ơn nhiều
  2. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác này mắc tội lớn chưa là gì mà đã khẳng định chủ quyền sớm thế. Như vậy th ko thoải mái chả có gì lạ.
    Cốc nước có cặn bác quấy lên nó đục, muốn nó trong trở lại thì bác phải làm gì? Đừng suy nghĩ gì cả và chờ 1 thời gian là nó lại bình thường ý mà. Good luck.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 2 từ cho hành động của chủ topic từ hôm qua tới giờ là : KHẮM MÙ!!!!!

    Hấp hơi vãi, đã là j đâu mà cứ loạn cả lên thế? Làm thế bạn bác ko nghe máy còn là may. Gặp phải đứa nó ko kiềm chế nó lại nói khó nghe thì lại càng tủi thân. Gọi 1,2 lần ko được thì thôi ngay, có khi ng ta sẽ gọi lại, gọi ko đc lên phục kích bằng được, quá là khủng bố. Bác bỏ ngay cái kiểu đấy đi, ko con gái nhà ng ta sợ cháy mất dép đấy!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đồng ý với bạn Dante, dù tôi hoàn toàn hiểu là chủ topic HOẢNG LOẠN.

    Bạn chủ topic hãy tự đặt mình vào vị trí bạn gái để suy nghĩ: Tự dưng có kẻ ất ơ đi khủng bố bạn ấy, bạn ấy khó chịu không?

Chia sẻ trang này